Chương 639
Chương 639: Đợt người phi thăng đầu tiên
Đăng ngày 29/09/2026
19
“Binh đến tướng ngăn, nước tới đất chặn.”
Cảm nhận biến hóa của linh khí trong trời đất, Lâm Cảnh thấy đây cũng chẳng phải chuyện xấu.
Chẳng bao lâu nữa, Địa Cầu sẽ đủ sức chịu tải Chân Tiên giáng lâm. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc hóa thân này của hắn không cần phải kẹt lại dưới Tiên cảnh quá lâu nữa.
Đồng thời, Ngũ Sắc Tiên Thạch – khối Đế Thai Mẫu Thạch này – cũng không cần phải xếp xó thêm.
Lâm Cảnh đã mang Ngũ Sắc Tiên Thạch từ tu tiên giới về Địa Cầu. Thực ra hắn cũng rất muốn đổi thân xác ở Thiên Nguyên Đại Lục rồi mới qua đây, tiếc thay, Ngũ Sắc Tiên Thạch vốn là vật của Tiên giới, chỉ khi ở trong Tiên giới mới có thể thai nghén ra sinh linh.
Bởi vậy hóa thân muốn thay đổi thể xác, bắt buộc phải đợi Địa Cầu khôi phục về cấp bậc của Tiên giới mới được.
“Phải tranh thủ thời gian tu luyện thôi…”
“Cố gắng lúc Địa Cầu có thể chịu tải Chân Tiên, cũng là lúc Ma Tộc Chân Tiên giáng lâm, mình cũng đột phá lên Tiên cảnh.”
Lâm Cảnh tự đặt ra cho mình ba mục tiêu tu luyện.
Mục tiêu thứ nhất: huyết mạch Ma Tộc phải mau chóng tu luyện đến cấp bậc Vương tộc.
Ở Thiên Ma giới, nhờ vào ma đan và Sát Lục Tiên Thể tẩm bổ huyết mạch, lại dùng Thiên Ma Thể tạm thời cảm nhận uy lực của vương huyết ma tộc, cuối cùng bản thân còn bị chính sức mạnh vương huyết ma tộc chém chết; trải qua trui rèn ấy, Lâm Cảnh đã nắm chắc phần lớn cơ hội chạm tới ngưỡng cửa vương huyết ma tộc.
Mục tiêu thứ hai: theo đà tiến hóa của Địa Cầu, bản thân cũng phải một bước đột phá lên Chân Tiên Cảnh.
Tu vi của hóa thân sớm đã nhờ Sát Lục Tiên Thể mà tăng vọt đến Vấn Đạo viên mãn ở Thiên Ma giới. Về sau dùng bí thuật Bất Tử Chuyển Sinh sống lại, cảnh giới hóa thân tuy có tụt dốc, nhưng chẳng mấy chốc đã dùng lượng lớn tài nguyên bù đắp như cũ. Chỉ khi bước vào Tiên cảnh, hắn mới có thể chống lại kẻ địch sắp tới.
Lấy thân Vấn Đạo đối kháng Tiên cảnh, chỉ dựa vào hóa thân thì e rằng khó lòng làm nổi.
Mục tiêu thứ ba: đợi Cổ Tiên giới phục hồi, bản thân đạt tới Tiên cảnh xong liền đoạt xá Ngũ Thải Tiên Thạch, đổi lấy một thân thể mang tiềm năng cấp Đế, sau đó dựa trên hình thái chủng tộc được thai nghén mà khai sáng con đường tiên đạo thích hợp nhất với mình.
Trong số đó, Lâm Cảnh lo lắng nhất là mục tiêu thứ ba. Hắn sợ đúng lúc mình đang thay đổi thể xác thì Ma Tộc Tiên cảnh lại bất ngờ giáng lâm.
Nếu chỉ là Ma Tộc dưới Tiên cảnh giáng lâm thì chẳng đáng ngại, Băng Phách Tử Cổ để lại Địa Cầu trước đó đủ sức giải quyết.
Thế nhưng Ma Tộc Tiên cảnh thì không phải thứ Băng Phách Tử Cổ có thể đối phó.
Đến lúc đó, bản thân lại rơi vào giai đoạn suy yếu do đổi thể xác, không có khả năng nghênh địch, rất dễ tạo cơ hội cho đối phương thừa nước đục thả câu.
“Sức một người vẫn quá đơn bạc. Mình cần một hộ pháp thực lực hùng hậu, có thể thay mình canh giữ Thiên Đế Mộ trong thời gian bế quan, cho đến khi… đám sủng thú phi thăng lên.”
“Tiến trình phục hồi của Địa Cầu nhanh hơn, theo lý thì sẽ có thêm nhiều tiên nhân viễn cổ thức tỉnh. Đám tu sĩ thời hiện đại của Địa Cầu thì chẳng trông mong gì rồi, đến một Hóa Thần cũng không có, không biết… có tiên nhân viễn cổ nào thích hợp không.”
“Nếu không có, đành phải luyện mấy cái khí linh dùng tạm vậy.”
Lần này trở về, Lâm Cảnh còn mang theo một thanh tiên kiếm thượng phẩm và một tấm tiên kính trung phẩm, ngoài ra còn gom một đống bảo vật, chuẩn bị sẵn sàng cho một trận huyết chiến. Trong đó, khí linh của hai món tiên khí phẩm chất không tệ này sớm đã tiêu tan, hiện đều ở trạng thái vô chủ khí linh.
Nếu có thể bắt được vài linh hồn cường đại nhét vào, luyện thành khí linh, thì hai món tiên khí này cũng là trợ thủ đắc lực.
…
Thần du quanh Địa Cầu một phen, nhận thấy nơi đây hiện vẫn chưa có tồn tại cấp tiên nhân nào thức tỉnh, Lâm Cảnh chọn quay về Thiên Đế Mộ, đồng thời bẩm báo dã tâm hiện tại của Ma Tộc cho các Đế phi.
“Hừ, chúng dám tới thì chắc chắn có đi không về. Chuyện tu luyện ngươi không cần lo, cứ an tâm bế quan trong Thiên Đế Mộ. Cho dù có kẻ xâm nhập, muốn xông vào tận Thiên Đế Mộ cũng chẳng phải chuyện dễ dàng.”
“Đa tạ tiền bối.” Lâm Cảnh bắt đầu yên tâm tu luyện trong Thiên Đế Mộ. Tu luyện ở đây còn có một điểm lợi, đó là được các Đế phi chỉ điểm, không phải bận tâm chuyện tu hành về sau gặp trắc trở.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa.
Cổ Tiên giới là Địa Cầu đang dần tìm lại vinh quang năm nào, linh khí trong trời đất đang chuyển hóa sang tiên đạo chi lực. Rất nhiều nơi linh khí tụ tụ đã bắt đầu sinh ra những viên tiên thạch ảm đạm.
Còn vào lúc này tại tu tiên giới.
Thời gian trôi qua, các đại năng Vấn Đạo thế hệ trước của Thiên Nguyên Giới dần cạn thọ nguyên.
Lâu chủ đời trước của Thiên Cơ Lâu, cũng là Thiên Cơ Lão Nhân — người đầu tiên nhận ra sự phi phàm của Lâm Cảnh — trước thềm đại hạn cận kề, đã chọn phi thăng rời đi.
Vào thời điểm này, các thế lực Tiên giới đã đắp nặn lại con đường phi thăng. Tu sĩ Thiên Nguyên phi thăng sẽ đi thẳng tới Tiên Cung của Tiên giới.
Đối với những cường giả sắp cạn thọ nguyên, ở lại hạ giới, trừ phi có tiên dược tăng thọ, bằng không chỉ đành ngồi chờ tọa hóa. Nhưng nếu phi thăng Tiên giới, trải qua tiên lực tẩy lễ, tấn thăng Chân Tiên Cảnh, thọ nguyên sẽ tăng vọt, có thể tiếp tục con đường tu hành.
Với những lão làng Vấn Đạo này, họ chẳng còn lý do gì để dùng tiên dược tăng thọ nấn ná lại hạ giới nữa, vả lại phi thăng Tiên giới vốn là khát vọng bấy lâu nay của họ.
Bởi vậy, nối gót lâu chủ đời trước của Thiên Cơ Lâu, liên tiếp có rất nhiều cường giả thế hệ trước phi thăng.
Phật Chủ, Thủy Nguyệt Tiên Đảo đảo chủ, Vũ Đế, Liệt Thiên Kiếm Tổ, Linh Đạo Tử… thậm chí đến cả Nhị Đại Cổ Hoàng thọ nguyên còn lâu mới cạn cũng chọn phi thăng.
Chớp mắt một cái, những đại năng Vấn Đạo từng đứng trên đỉnh cao Thiên Nguyên trước thời hoàng kim, dần dà chỉ còn lại đúng một người.
Nói cho chuẩn xác thì là một yêu.
Chỉ có Yêu Đế là vẫn ở lại Thiên Nguyên Đại Lục, không chọn phi thăng.
Sở dĩ những lão làng Vấn Đạo này chọn phi thăng, một là để kéo dài tuổi thọ tiếp tục tu hành, hai là vì hạ giới đã không còn chỗ dung nạp họ nữa. Đám Vấn Đạo thế hệ mới, từ thiên phú đến thực lực, đều đã vượt qua lứa tiền bối như họ.
Nhường lại vũ đài hạ giới cho thế hệ mới cũng là giữ lại chút thể diện cho bản thân, đỡ để ngày sau biến thành đá lót đường cho hậu bối.
Lứa Vấn Đạo mới tiếp quản vị thế của các bậc tiền bối, cả Thiên Nguyên Đại Lục toát lên sức sống bừng bừng, hưng thịnh phồn vinh.
“Bệ hạ, sao ngài không phi thăng?”
Tại Yêu Đình.
Lâm Cảnh tò mò hỏi Yêu Đế. Bạn bè cũ đều đã đi cả, Yêu Đế chỉ cảm khái nhìn từng người rời bước, chứ bản thân lại chẳng có ý định phi thăng.
“Không đi.”
Yêu Đế lắc đầu, làm bộ già dặn nói: “Tiên giới cái nơi quỷ quái đó, đất khách quê người, cứ đứng ngoài quan sát xem bọn họ sống thế nào đã rồi tính, ta có chết ngay được đâu mà vội.”
“Hơn nữa, chẳng phải ngươi bảo Cổ Tiên giới sau này có thể khôi phục lại cảnh tượng Tiên giới sao, dứt khoát đợi đến lúc đó ta phi thăng sang bên kia luôn cho tiện!”
Lâm Cảnh nghi hoặc nhìn, cảm thấy đây chẳng giống tác phong của Yêu Đế chút nào.
“Hôm trước luận đạo với lão Ma Tùng nhà ngươi, nó gợi ý thế đấy. Tới Tiên Cung thì mọi thứ phải bắt đầu lại từ đầu, nhìn sắc mặt người khác sao bằng làm tán tu tự do tự tại.”
“Lại nói, nó bảo ngươi chắc chắn có không ít đồ tốt, chẳng hạn như tiên dược tăng thọ, việc gì phải sợ chết già ở hạ giới. Chắc chắn ta có thể chống chọi đến ngày Địa Cầu khôi phục tiên giới chi lực. Đến lúc đó sang khai hoang Cổ Tiên giới, chẳng phải hơn đứt việc tới Tiên Cung làm đệ tử hầu hạ người ta hay sao?” Ánh mắt Yêu Đế lóe lên vẻ khôn ngoan.
Đám lão Vấn Đạo khác, làm sao có được mạng lưới quan hệ như ả chứ?!
Máu của Lâm Cảnh với Tinh Thọ Hạc, chỉ cần rải ra một tí thôi, cũng đủ để ả với lão Ma Tùng sống thêm vài vạn năm nữa rồi!
