Chương 649
Chương 649: Quy tắc Thiên đạo
Đăng ngày 29/09/2026
19
Trong lúc bản tôn tìm kiếm con đường phi thăng, nghĩ cách tìm kiếm trợ thủ cho hóa thân, thì hóa thân cũng bắt đầu bế quan tu hành.
Hắn mang tới rất nhiều tài nguyên tu hành do Đông Hoàng Tiên Đế trao tặng, nhưng hóa thân cảm thấy, nếu chỉ dựa vào phương thức tu luyện "đàng hoàng", e là chưa đủ.
Tiên cảnh... dẫu hắn sở hữu tiềm lực cấp Tiên Đế, nhưng tu luyện vẫn cần thời gian. Nếu đi theo chính đạo thì rất khó để liên tục vượt qua mấy tầng trời trong thời gian ngắn, huống chi là vượt từ Chân Tiên Cảnh lên tới Tiên Quân Cảnh.
Vẫn phải đi đường ma đạo!
"Khi nhận được thần thông Ngự Đạo, mình đã lờ mờ nghĩ tới phương pháp này, không rõ có được hay không, cứ thử xem sao."
Lâm Cảnh ngồi trên đỉnh Hoàng Sơn khẽ thở dài, từ trong không gian cơ thể... lấy ra một quả trứng muỗi thú mang từ tu tiên giới tới.
Sau khi ấp nở muỗi thú, Lâm Cảnh lần đầu tiên thử nghiệm sử dụng Ngự Hồn.
Vù.
Đạo Ngự Hồn mang sắc bạch kim chui vào cơ thể con muỗi thú mới chỉ ở Luyện Khí tầng một, sức mạnh của nó lập tức ù ù tăng vọt. Đây không hề trải qua các giai đoạn truyền thống như Trúc Cơ, Kết Đan, Hóa Anh, mà thuần túy là một luồng sức mạnh khủng khiếp vô cùng, cưỡng ép kéo tu vi của nó lên thẳng Chân Tiên Cảnh nhất trọng thiên ngang bằng với hóa thân.
Đồng thời, năng lực thiên phú chủng tộc của muỗi thú cũng tăng theo, chính là khả năng hút máu để sinh sôi nảy nở.
Hóa thân bức ra một giọt máu của mình cho con muỗi thú kia hấp thu, chỉ trong chớp mắt, nó đã phun ra vô số trứng muỗi. Thấy vậy, Lâm Cảnh hài lòng gật đầu.
"Sức mạnh lẫn năng lực chủng tộc đều tăng tiến, nhưng vẫn chẳng có chút linh trí nào, hệt như lũ muỗi thú ban đầu, chỉ biết cắn nuốt theo bản năng thèm máu..."
Nụ cười trên mặt hóa thân chẳng duy trì được bao lâu, một tia sát ý đã dâng lên quanh thân Lâm Cảnh.
Oàng.
Chính Lâm Cảnh... tung một quyền đấm chết tươi con muỗi thú Chân Tiên do chính tay mình nuôi dưỡng.
Sau khi đánh chết nó, bản thân hắn quả nhiên không hề bị ảnh hưởng, Ngự Hồn cũng không hề suy suyển mà lập tức quay về vị trí cũ, chứng tỏ Lâm Cảnh có thể tùy thời dùng nó để tạo ra sủng thú thứ hai cùng cảnh giới nhằm điều khiển.
"Ha ha ha ha."
Cùng với việc đánh chết muỗi thú, một luồng sức mạnh tràn vào cơ thể, mắt Lâm Cảnh hơi đỏ lên.
Sát Lục Tiên Thể!
Chỉ cần giết chóc là có thể nhanh chóng nâng cao cảnh giới.
Khó khăn lớn nhất của thể chất này là rất khó kiếm đâu ra kẻ thù đủ cả về số lượng lẫn chất lượng để Sát Lục Tiên Thể đồ sát.
Muốn giết đủ nhiều tiên nhân thì chắc chắn sẽ bước lên con đường trở thành kẻ thù chung của cả Tiên giới, bởi thế nên Sát Lục Tiên Thể... rất khó đi đến bước cuối cùng.
Nhưng Lâm Cảnh lại phát hiện, sủng thú do chính mình dùng Ngự Hồn nâng cấp lên thế mà cũng có thể cung cấp lượng lớn bản nguyên sát lục làm chất dinh dưỡng cho Sát Lục Tiên Thể, cho cảnh giới của bản thân!
Điều cốt yếu nhất là sau một lần thao tác như vậy, Ngự Hồn dường như chẳng hề chịu chút tổn hại đáng kể nào, điều này giúp Lâm Cảnh tìm ra được một con đường tắt để tăng vọt tu vi.
"Bằng cách này, chỉ cần Ngự Hồn về sau không xảy ra vấn đề, cảnh giới của mình có thể nhanh chóng tăng lên thông qua việc giết muỗi thú... Cứ mỗi lần thăng lên một tầng trời là có thể chế tạo thêm nhiều muỗi thú Chân Tiên, giết càng nhiều muỗi thú Chân Tiên thì tốc độ tăng trưởng cảnh giới lại càng nhanh. Cứ tiếp tục thế này, chẳng bao lâu nữa, kết hợp với số tài nguyên tu tiên mà Đông Hoàng Tiên Đế chu cấp cùng tiềm lực vốn có của thân thể này, có lẽ Tiên Quân đã nằm trong tầm tay."
Hồi còn yếu ớt, muốn trở nên mạnh mẽ thì chỉ đành để muỗi thú chịu khổ làm thức ăn cho sủng thú, làm nguồn năng lượng cho pháp bảo.
Đến bây giờ, muốn trở nên mạnh mẽ thì vẫn chỉ đành để muỗi thú chịu khổ thêm lần nữa, làm chất dinh dưỡng cho Sát Lục Tiên Thể.
Hóa thân thầm thề, đợi đến ngày mình trở thành Tiên Đế nhất định sẽ phong tặng cho tộc muỗi thú danh hiệu tân Thánh tộc, dẫu sao chúng cũng hy sinh quá nhiều rồi.
...
Năm năm chớp mắt đã trôi qua.
Nhờ mang theo Trụ Đạo Tiên Kỳ do bản tôn trao tặng, đối với hóa thân mà nói, thực tế đã là năm mươi năm.
Lá Trụ Đạo Tiên Kỳ này là tiên khí hạ phẩm. Nếu sinh linh bên trong ở dưới Tiên cảnh thì tối đa có thể mở ra tốc độ thời gian gấp một trăm lần, nhưng nếu Chân Tiên sử dụng thì chỉ có thể thúc giục tối đa gấp mười lần. Cảnh giới càng cao lại càng khó dùng.
Trong suốt năm mươi năm, hóa thân đều trải qua trong việc không ngừng chém giết muỗi thú. Tiên cảnh chú trọng việc truy tầm thiên đạo, mà tiên thể về bản chất chính là hình chiếu của đạo, mỗi một loại thể chất đều dẫn tới một đặc tính nào đó của thiên đạo.
"Thiên đạo vô tình, sự điều tiết đối với tự nhiên chính là sát lục lớn nhất. Một chủng tộc diệt vong, một triều đại thay đổi, phần lớn đều không tách rời bàn tay thiên đạo mang tên thiên tai, xóa sổ hàng ức vạn sinh linh khỏi thế gian."
"Thù sát, tình sát, lạm sát... chẳng qua chỉ là tiểu đạo. Mình lấy muỗi thú làm đối tượng sát lục, Chân Tiên Cảnh cửu trọng thiên... đã là cực hạn rồi sao? Rốt cuộc phải cần cuộc sát lục ra sao mới có thể giúp mình... tấn thăng Tiên Quân Cảnh?"
"Sự diệt vong của một chủng tộc? Sự hủy diệt của cả một thế giới? Hay là nói, cần mình phải giết chết một Tiên Quân thực sự?" Tu luyện tới năm thứ năm mươi bằng Sát Lục Tiên Thể, Lâm Cảnh rơi vào bình cảnh. Chỉ dựa vào sát lục chi đạo thì không thể giúp hắn tấn thăng Tiên Quân, biện pháp này xem ra không thể nâng cấp vô hạn được nữa.
Tiên Quân Cảnh thường cần có sự ngộ đạo sâu sắc hơn về thiên đạo, là từ bên ngoài cánh cửa chính thức dòm ngó được một góc thiên đạo, rồi ngưng tụ một viên bản nguyên thiên đạo bên trong cơ thể.
Bản nguyên thiên đạo mà mỗi vị Tiên Quân ngưng tụ có thể mang những thuộc tính thiên đạo khác nhau, mỗi Tiên Quân cũng có thể ngưng tụ nhiều hơn một bản nguyên. Chỉ khi ngưng tụ thành công bản nguyên thiên đạo mới được coi là thoát khỏi cảnh giới cơ bản nhất là Chân Tiên Cảnh, chính thức từ một kẻ cầu đạo biến thành người vận dụng quy tắc thiên đạo cao cấp.
Những đại thế lực ở Tiên giới có thể đặt ra quy tắc thiên đạo riêng cho các tu tiên giới trực thuộc về cơ bản đều là những đại năng từ Tiên Quân Cảnh trở lên. Dưới Tiên Quân Cảnh mà muốn làm được điều đó thì có lẽ phải nhờ vào pháp bảo quy tắc do cường giả cấp Tiên Quân chế tạo hoặc dựa vào lực lượng truyền thừa.
Lâm Cảnh có thể cảm nhận được, tuy Địa Cầu hiện tại vẫn chưa thể dung nạp cường giả Tiên Quân Cảnh, nhưng hắn không thể đột phá chẳng phải do thế giới áp chế, mà là bản thân quả thực chưa chạm tới được ngưỡng cửa kia.
"Thời gian thực tế mới năm năm mà đã tu luyện từ Chân Tiên nhất trọng lên tới đỉnh phong ở một nơi có tiên linh chi khí kém xa Tiên giới thật sự như Địa Cầu, đây đã là tốc độ kinh người vô cùng. Nhưng xem ra muốn dựa vào sát lục chi đạo để chứng đắc Tiên Quân thì vẫn còn độ khó nhất định. Thân thể này có thiên phú Ngự Đạo mạnh hơn, hay là giờ thử đột phá bằng Ngự Đạo xem sao..."
Hóa thân lắc đầu.
"Tại sao cứ nhất thiết phải dò dẫm khám phá thiên đạo, mà không thể trực tiếp ký khế ước, ngự sai thiên đạo để thành tựu Đạo Chủ chứ?"
"Tu luyện bình thường rườm rà quá."
"Suy nghĩ của bản tôn mới là đúng đắn. Đã định mục tiêu cuối cùng của Tiên cảnh là thành tựu Đạo Chủ, vậy tại sao không thể làm một bước đến nơi? Bản tôn muốn ký khế ước với toàn bộ hạ giới, vậy thì mình liệu có thể trực tiếp ký khế ước với... Cổ Tiên giới này không?"
"Trong tình huống bình thường thì chắc chắn rất khó làm được, nhưng Cổ Tiên giới hiện nay vẫn đang ở trạng thái 'suy tàn', hơn nữa mình có thể thử nghiệm chỉ ký khế ước với một phần mảnh vỡ chứ không phải toàn thể. Có thể ký khế ước trước với... vật thể hiện hóa của một loại quy tắc thiên đạo nào đó, cũng tức là cái gọi là..."
"Mảnh vỡ quy tắc thiên đạo."
"Thiên đạo có quy tắc vận hành của riêng nó, nếu tìm ra một hạng mục quy tắc trong đó, ép nó hoặc giúp nó sinh ra ý thức của chính mình để trở thành sinh mệnh quy tắc, sau đó ký khế ước với nó, lấy đó làm điểm đột phá..." Ánh mắt hóa thân lóe lên, suy nghĩ cực kỳ táo bạo.
"Đã như vậy, kế tiếp mình cần phải nghịch thiên mà đi, dẫn tới thiên đạo phản phệ."
"Khế ước... Đã là bản tôn tu khế ước chi đạo, vậy thì thử chinh phục mảnh vỡ quy tắc khế ước xem sao."
"Tông chủ Hành Vũ Tông kia từng bắt mình lấy thiên đạo phát lời thề, mục đích chính là để khi mình làm trái lời thề sẽ phải chịu thiên đạo phản phệ, đây chính là việc vi phạm khế ước với thiên đạo."
"Nếu đã vậy, mình có thể làm ngược lại, không ngừng lấy thiên đạo phát thề, không ngừng vi phạm lời thề, ép quy tắc khế ước của thiên đạo phản phệ lên người mình, rồi nhân cơ hội đó diện kiến bộ mặt thật của quy tắc khế ước."
"...Chắc là sẽ không ảnh hưởng tới bản tôn đâu nhỉ."
"Ta, Lâm Cảnh, xin lấy thiên đạo phát thề, trong vòng ba ngày nhất định sẽ cưới một cô vợ để nối dõi tông đường cho lão Lâm gia, nếu làm trái lời thề này, nguyện chịu thiên khiển!"
