Chương 1022
Chương 1022: Chư thần giáng lâm
Đăng ngày 30/09/2026
19
Bao nhiêu cơ?
Toàn bộ thuộc tính tăng vọt tận 16.000 điểm!
Đệt mợ... thế này thì đúng là quá mức ảo ma rồi!
Lâm Tử Lạc ban đầu còn chưa kịp hoàn hồn.
Giờ vừa nghe thấy thông báo này, cả người hắn bất giác rùng mình một cái, lập tức tỉnh táo lại ngay.
Hồi thăng lên cấp 109, thuộc tính cơ bản của hắn cũng chỉ mới hơn mười bảy nghìn điểm.
Giờ đùng một cái tăng vọt thêm mười sáu nghìn điểm thuộc tính cơ bản, gần như tương đương với việc nhân đôi luôn chỉ số gốc!
Tỷ lệ thăng tiến khủng khiếp tới mức này, bảo sao với khả năng kiểm soát cỡ Lâm Tử Lạc mà vẫn rơi vào tình trạng mất khống chế sức mạnh.
Kinh khủng hơn nữa là năng lượng trong hộp sọ vàng lần này có tới ít nhất một nửa được dùng để nâng cao giới hạn chịu đựng của cơ thể hắn.
Nếu toàn bộ chỗ đó chỉ dùng để đập vào thuộc tính cơ bản thì...
Quá vô lý rồi.
Thu hoạch từ việc hấp thu năng lượng hộp sọ vàng đợt này đúng chuẩn là bò cái Siberia tay không bóp nát tiểu hành tinh — đỉnh chóp của đỉnh chóp, bá cháy hết phần thiên hạ!
Dù trong lòng đang kích động tột độ, Lâm Tử Lạc vẫn không quên tình cảnh hiện tại của mình.
Khoảnh khắc hộp sọ vàng tan biến, cả gian Tiên Quốc Mật Thất đều tối sầm lại.
Điều này đồng nghĩa với việc Tiên Quốc Mật Thất đã mất đi nguồn cung cấp năng lượng.
Với mức độ kiểm soát của Thi Tổ đối với Tiên Quốc Mật Thất, chắc chắn nó sẽ lập tức nhận ra điểm bất thường.
Thế nên nếu không đẩy nhanh tốc độ hành động thì sẽ không kịp nữa!
Lâm Tử Lạc không dám chậm trễ dù chỉ một giây.
Sau khi nhanh tay thu lại đống trang bị cường hóa thất bại, hắn dứt khoát làm theo phương pháp Hoàng Đế truyền thụ để chuẩn bị rời khỏi Tiên Quốc Mật Thất.
...
Bên trong điện Thi Tổ.
"Thi Tâm Thành? Một thành trì tang thi to như thế mà cũng báo nguy? Tang Hầu ăn hại đến mức đấy à!"
Thi Tổ ngồi trên ngai vàng của mình, nhíu mày quát lũ tang thi đứng phía dưới.
"Hầu thành chủ nói là không hiểu tại sao dưới lòng đất trong thành đột nhiên tuôn ra một lượng lớn Lưu Thi tinh anh, cho nên..."
Con tang thi bên dưới biết tâm trạng Thi Tổ đang rất tệ, chỉ dám thận trọng đáp lời.
"Một lũ phế vật!"
"Mỗi một tòa thành giấu bao nhiêu mầm họa mà không chịu xử lý, giờ có chuyện lại bắt tao đi chùi đít cho chúng mày..."
Thi Tổ càng nghĩ càng bực, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.
Cuối cùng nó chỉ đành xua tay bảo.
"Cho người đi báo cho đại tướng quân Tang Vi, bảo nó xử lý xong chuyện ở Thi Phong Thành thì lập tức tới ngay Thi Tâm Thành."
Con tang thi bên dưới như trút được gánh nặng, vội gật đầu vâng dạ rồi nhanh chóng lui khỏi điện Thi Tổ.
Vất vả lắm mới có được chút yên tĩnh, Thi Tổ thở dài một hơi, nhắm mắt định nghỉ ngơi đôi chút.
Ngờ đâu vừa cảm nhận được điều gì đó, nó bỗng bật dậy, đôi mắt vừa nhắm lại mở to trừng trừng, găm chặt về một hướng.
"Mật thất mất nguồn cung năng lượng? Hộp sọ có vấn đề?"
"Vô lý, linh hồn của gã đó đã bị mài mòn từ lâu rồi, làm sao gây ra động tĩnh gì được nữa."
"Khoan đã, lại là luồng khí tức gì thế này?"
Thi Tổ đang đầy vẻ nghi hoặc thì thấy từ đằng xa có một cột sáng phóng thẳng lên trời, sắc mặt nó lập tức biến đổi, thất thanh kinh hô.
"Truyền tống không gian! Sao có thể chứ?"
...
Sao lại không thể?
Lúc này, Lâm Tử Lạc đã chẳng cần phải lén lút che giấu hành tung làm gì nữa.
Vừa quay lại Thi Hoàng Các, hắn liền đập mạnh bàn tay tích tụ lượng lớn năng lượng xuống mặt đất.
Trong chớp mắt, phong vân biến sắc.
Lấy hắn làm tâm, một luồng sáng nhổ bật khỏi mặt đất, vút thẳng lên tận chín tầng mây.
Nếu có kẻ nào cảm nhận được thuộc tính không gian ở đây, hẳn sẽ nhận ra cột sáng chọc trời này thực chất là một trận pháp truyền tống khổng lồ!
Và đây chính là kế hoạch do toàn thể các thực thể tại Dương Diện Vũ Trụ vạch ra — "Chư Thần Giáng Lâm".
Kế hoạch này không hề phức tạp.
Đó là tập hợp toàn bộ cường giả cấp Thần Thoại của Dương Diện Vũ Trụ truyền tống thẳng tới Thi Hoàng Đô, đánh úp tầng lớp đầu não tang thi tại đây.
Mục đích là khiến Tang Thi Tiên Quốc rơi vào đại loạn, từ đó giải quyết phần nào mối đe dọa khổng lồ do nơi này mang lại.
Thế nhưng muốn hiện thực hóa kế hoạch này lại khó khăn vô cùng.
Chuyện lẻn vào Thi Hoàng Đô khó khăn ra sao thì không cần bàn cãi nữa.
Nếu không nhờ Hàn Sầm giúp sức, Lâm Tử Lạc cũng chẳng biết mình phải tốn bao nhiêu công sức mới có thể đặt chân tới đây.
Sau khi tới được rồi, làm thế nào để truyền tống chư thần qua đây lại là một nan đề cực lớn.
Tính ổn định không gian của Tang Thi Tiên Quốc cao đến mức vô lý, căn bản không phải thứ mà bất kỳ cấp Thần Thoại nào cũng có thể tiện tay xé rách được.
Đã vậy khoảng cách truyền tống lần này còn xa đến mức khó tin.
Muốn thực hiện được pha truyền tống này, bắt buộc phải thỏa mãn hàng loạt điều kiện: khả năng thao túng không gian cực đỉnh, thực lực bản thân đạt tới mức độ nhất định, cùng với lượng năng lượng đủ dồi dào để duy trì trận pháp.
Nhìn khắp Dương Diện Vũ Trụ, chỉ có duy nhất Lâm Tử Lạc — người nắm giữ thuộc tính không gian, đủ thực lực lại có thể liên tục hồi phục năng lượng ngay tại Âm Diện Vũ Trụ — mới đáp ứng nổi những yêu cầu đó.
Thế nên bọn Phục Hy, Xi Vưu mới khẳng định chỉ có Lâm Tử Lạc mới gánh nổi kế hoạch này.
Đồng thời, để hoàn thành chuyến truyền tống còn có một điều kiện duy nhất chỉ mình Lâm Tử Lạc sở hữu, đó chính là — không gian chứa đồ phụ!
Khi Phục Hy giải thích các chức năng của hệ thống "bàn tay vàng" cho Lâm Tử Lạc, ông từng nói qua chuyện này.
Không gian chứa đồ phụ là do ông dùng luồng khí màu vàng để mở ra một khoảng trống bên trong Âm Diện Vũ Trụ, rồi tích hợp nó vào hệ thống.
Khu vực này nằm gần Tang Thi Tiên Quốc hơn Cực Ám Không Gian rất nhiều.
Bản thân nó cũng đã có sẵn một trận pháp truyền tống với cấu trúc hoàn chỉnh.
Thế nên nơi đó đương nhiên trở thành đầu cầu kết nối ở phía bên kia.
Trước đó, khi Lâm Tử Lạc cất mẩu giấy vào không gian chứa đồ phụ, chính là để bắn tin tức bên này cho bọn Phục Hy, Xi Vưu đang chực chờ sẵn ở đầu bên kia.
"Oong!"
Động tĩnh do trận pháp truyền tống gây ra khá lớn.
E rằng toàn bộ tang thi ở Thi Hoàng Thành đều đã cảm nhận được sự hiện diện của trận pháp này.
Lâm Tử Lạc thậm chí còn nghe thấy tiếng bước chân rầm rập của vô số tang thi đang điên cuồng lao tới gần.
Thế nhưng hắn chẳng thèm bận tâm, chỉ dồn toàn bộ tâm trí rót năng lượng vào trận pháp.
Dưới màn bơm năng lượng điên cuồng như nước lã thế này, trận pháp truyền tống nhanh chóng được định hình hoàn tất.
Ngay giây tiếp theo, từ trong trận pháp đã túa ra hơn ba mươi vị thần minh Nhân tộc tay cầm cờ dài.
Vừa xuất hiện, những vị thần minh này không hề có một động tác thừa thãi nào.
Một nhóm cầm vũ khí tản ra chắn xung quanh trận pháp truyền tống.
Nhóm còn lại tay lăm lăm cờ dài, nhanh chóng áp sát về phía Lâm Tử Lạc.
Lâm Tử Lạc cũng không nói nhảm.
Hắn vừa chỉ tay về các hướng, vừa dùng những câu từ ngắn gọn nhất để chỉ điểm vị trí cho họ.
