Chương 1023
Chương 1023: Thi Tổ? Để ta
Đăng ngày 30/09/2026
19
Mấy lá cờ dài trên tay đám thần minh vây quanh chẳng hề xa lạ với Lâm Tử Lạc.
Đó chính là vật liệu tạo dựng "Mãng Hoang Kết Giới" lừng danh khắp Dương Diện Vũ Trụ.
Kiếp trước, Lâm Tử Lạc từng bị chính đại trận này vây khốn rồi bỏ mạng ngay tại chỗ.
Đến lúc ở Thần Danh Chiến Trường, cũng nhờ trận pháp này mà tâm tính lẫn sát khí của hắn cùng lúc đột phá lên cấp Thần Thoại.
Cho nên nói duyên nợ giữa hắn và "Mãng Hoang Kết Giới" sâu đậm đến mức nào thì tuyệt đối không hề sai chút nào.
Hiện giờ, chư thần của Dương Diện Vũ Trụ đang chuẩn bị dùng "Mãng Hoang Kết Giới" để phong tỏa toàn bộ Thi Hoàng Đô.
Làm vậy sẽ bảo đảm không một con tang thi nào trong Thi Hoàng Đô có thể thoát ra ngoài báo tin.
Đồng thời cũng bảo đảm trong lúc chư thần hành động, viện binh từ các thành thi khác không thể chen vào trước khi Mãng Hoang Kết Giới vỡ nát.
"Đi!"
Dưới sự sắp xếp chuẩn xác của Lâm Tử Lạc, dù chư thần chưa từng đặt chân tới Thi Hoàng Đô nhưng ai nấy đều nắm được tọa độ vô cùng chính xác.
Từng người hóa thành những luồng sáng với tốc độ nhanh nhất, lao vút về phía rìa Thi Hoàng Thành.
Đợi họ rời đi, Lâm Tử Lạc quay đầu nhìn về hướng trận pháp truyền tống.
Lúc này đã có mấy chục tồn tại cấp Thần Thoại thuộc các chủng tộc khác lục tục bước ra khỏi trận truyền tống.
Lâm Tử Lạc lập tức áp sát lại, đồng thời lấy ra những thứ như quân lệnh, kỳ thạch thu thập được từ Tiên Quốc Mật Thất lúc trước, đưa tới tay họ.
"Vạn Tượng Thần, ông mô phỏng theo hình dáng này, cầm quân lệnh đi về hướng đó, bảo lũ tang thi đừng có ló đầu ra."
"Địa Thần, ông cầm tảng đá này ẩn nấp dưới lòng đất, lát nữa tang thi bên đó rất đông, ông cứ ở đó làm suy yếu thực lực của chúng."
"Lam Huyết Thần, các ảo cảnh trước khi tới đây đã chuẩn bị xong hết chưa? Cứ qua bên kia, ném thẳng vào mấy khu vực này là được."
......
Lâm Tử Lạc đâu ra đấy phát hiệu lệnh cho chư thần.
Với trận quyết đấu liên quan đến sinh tử như thế này, hắn không dám lơ là nửa phần.
Hắn dùng thẳng khả năng lên kế hoạch khủng khiếp cùng vốn hiểu biết về Thi Hoàng Đô để sắp xếp rành mạch từng thần minh ở đây có thể làm gì, nên làm gì và phải làm ở đâu.
Thậm chí còn chi tiết tới mức từng cạm bẫy, chướng ngại vật hay đạo cụ phải đặt ở góc độ nào, kích hoạt vào thời điểm nào.
Chư thần không hề có chút dị nghị.
Từng người nghiêm túc lắng nghe lời Lâm Tử Lạc, không ai dám qua loa đại khái.
Chưa bàn tới chuyện thành bại lần này liên quan trực tiếp đến mạng sống của họ.
Chỉ riêng luồng khí tức đáng sợ mà Lâm Tử Lạc đang tỏa ra lúc này cũng thừa sức trấn áp toàn trường.
Sau khi bố trí xong xuôi nhóm thần minh sở hữu năng lực đặc thù cấp Thần Thoại, Lâm Tử Lạc lại đón nhóm tiếp theo vừa truyền tống tới — "nhóm thần minh hệ chiến đấu".
Đúng như tên gọi, nhóm này chính là lực lượng nòng cốt cho đợt hành động, phụ trách khâu chiến đấu quan trọng nhất trong toàn bộ kế hoạch.
Trong nhóm có các thần thú sở hữu thân thể cường hãn, ít bị hạn chế về năng lượng; có những cường giả đỉnh phong với thực lực hùng mạnh, năng lượng dồi dào đủ duy trì giao tranh; lại có cả những thần minh nắm giữ vũ khí mang tính hủy diệt...
Hai vị thủ lĩnh Nhân tộc là Phục Hy và Xi Vưu cũng ở trong số đó.
Mục tiêu của nhóm thần minh này vốn đã được định sẵn từ trước.
Cho nên cũng chẳng cần Lâm Tử Lạc phải sắp xếp nhiều.
Sau khi nhận được vị trí mục tiêu nhắm tới từ chỗ Lâm Tử Lạc, đám Kỳ Lân, Thanh Long, Nhai Tí cũng không phí lời, lần lượt phóng thẳng về phía đích đến.
Rất nhanh sau đó, nhóm thần minh hệ chiến đấu chỉ còn lại Phục Hy và Xi Vưu vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Lúc này trạng thái của hai người họ đã khác xa so với những gì Lâm Tử Lạc từng thấy.
Phục Hy khoác áo bào xanh, tay cầm thanh trường kiếm màu xanh biếc, quanh người có hàng chục khối năng lượng tỏa ra uy thế khủng khiếp vây quanh như sao quanh trăng sáng.
Còn Xi Vưu khoác bộ trọng giáp bằng vàng nặng trịch tới mức khiến mặt đất xung quanh lõm xuống, tay cầm Cửu Lê Chi Đao tỏa sáng rực rỡ, sừng sững như một pho Chiến Thần đứng giữa đất trời.
Nhìn thấy Lâm Tử Lạc bước tới, hai người vội vàng đón lấy.
"Thực lực của cậu tăng tiến..."
"Thôi được rồi, chỉ có thể nói không hổ là ngài ấy, sau khi hy sinh rồi mà vẫn giúp đỡ chúng ta nhiều đến thế."
Trước đó Phục Hy và Xi Vưu đã biết về sự tồn tại của Hoàng Đế qua mảnh giấy.
Cho nên họ không mấy kinh ngạc trước việc thực lực của Lâm Tử Lạc tăng vọt.
Cơ mà thời gian gấp rút, họ cũng chẳng rảnh để hoài niệm về Hoàng Đế.
Sau tiếng thở dài ngắn ngủi, Phục Hy liền nghiêm giọng quay lại chủ đề chính.
"Chúng ta cũng nên xuất phát rồi, nếu không Thi Tổ chắc chắn sẽ quấy nhiễu hành động của mọi người."
Xi Vưu cũng vừa điều chỉnh lại trạng thái vừa lên tiếng.
"Lần trước chạm trán đợt triều thi, đến mặt Thi Tổ bọn tôi còn chưa thấy."
"Lần này cuối cùng cũng có cơ hội bắt gã nợ máu phải trả bằng máu rồi!"
Nhìn hai người đang hừng hực khí thế, Lâm Tử Lạc lại cười khổ lắc đầu, nói.
"Kế hoạch thay đổi rồi, chúng ta không thể vây giết Thi Tổ được."
Câu này vừa thốt ra, sắc mặt Phục Hy và Xi Vưu đều biến đổi.
Bởi vì trong kế hoạch ban đầu, họ dự định để cả ba gồm Phục Hy, Xi Vưu và Lâm Tử Lạc cùng hợp sức tập kích Thi Tổ.
Phục Hy và Xi Vưu đều là cường giả đỉnh phong Thần Thoại bát giai.
Bản thân Lâm Tử Lạc lại sở hữu thủ đoạn và năng lực nhiều đến mức vô lý, còn có luồng khí màu vàng cùng Trò Chơi Mạt Nhật phụ trợ.
Đội hình cỡ này hoàn toàn có khả năng hạ sát Thi Tổ.
Huống chi hiện tại Lâm Tử Lạc còn được năng lượng từ hộp sọ vàng rót vào, thực lực tăng vọt.
Trong mắt Phục Hy và Xi Vưu, tỷ lệ thành công khi cả ba cùng liên thủ tập kích Thi Tổ đã được nâng lên rất nhiều.
Vậy mà đùng một cái Lâm Tử Lạc lại nói thế...
"Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à?"
Phục Hy vội vã gặng hỏi.
Xi Vưu cũng mang vẻ mặt sốt ruột không kém.
Lúc nước sôi lửa bỏng thế này, Lâm Tử Lạc dĩ nhiên sẽ không úp mở.
Thực ra hắn cũng nhờ những ghi chép về Vĩnh Hằng Tiên Quốc trên tấm da thú vô danh kia mới biết được tin tức này.
Hắn chỉ tay về phía Tiên Quốc Chi Đỉnh ở đằng xa, nói thẳng vào trọng tâm.
"Trước đòn đánh bất ngờ của chúng ta, chín mươi chín phần trăm Thi Tổ sẽ trốn vào trong đó. Ở nơi ấy có cách đối phó với chúng ta."
"Nên chúng ta không thể để Thi Tổ có đủ thời gian chuẩn bị ở đó được."
"Còn hai người hễ bước vào nơi đó, thực lực đều sẽ bị áp chế cực kỳ nghiêm trọng, đến lúc ấy căn bản không giúp được gì nhiều."
Hóa ra là vậy!
Phục Hy và Xi Vưu không lắm lời hỏi lý do, cũng chẳng hỏi vì sao Lâm Tử Lạc lại không chịu ảnh hưởng.
Họ chỉ cần biết Lâm Tử Lạc sẽ không bao giờ đùa cợt trong chuyện này là đủ.
Thế là cả hai lập tức hỏi luôn giải pháp.
"Vậy bây giờ chúng tôi phải làm gì? Có kế hoạch mới nào không?"
Lâm Tử Lạc gật đầu ngay tắp lự, chỉ tay sang một hướng khác.
"Hai người đi chi viện hướng đó đi."
"Bên đó có tang thi cao thủ cấp Thần Thoại bát giai, hai người qua chặn đường sẽ dập tắt luôn ý định tiếp ứng cho Thi Tổ của bọn chúng."
"Còn về Thi Tổ..."
"Để tôi đi!"
