Chương 114
Chương 114: Đụng độ triều tang thi
Đăng ngày 28/09/2026
19
Tang thi vẫn không ngừng ùn ùn lao về phía này.
Lâm Tử Lạc ước chừng sơ bộ, hắn và Đại Ngốc phối hợp ít nhất cũng đã hạ hơn một trăm con tang thi.
Thế nhưng ngẩng đầu nhìn lại, bầy tang thi dày đặc vẫn điên cuồng tràn về phía mình, căn bản chẳng thấy số lượng giảm đi chút nào.
Đây rốt cuộc là đàn tang thi quy mô lớn cỡ nào chứ.
Chắc chắn trận pháp dịch chuyển đã đưa hắn và Đại Ngốc tới thẳng nơi đợt sóng tang thi đang tụ tập tích lũy số lượng.
Lâm Tử Lạc ném quả cầu lửa trên tay ra ngoài rồi lập tức kích nổ, dọn sạch một khoảng trống lớn ngay trước mặt.
Nhân cơ hội đó, hắn bật nhảy lên cao, quan sát thế cục của đợt sóng tang thi.
Đợt sóng tang thi này quy mô ít nhất cũng phải từ năm ngàn con trở lên.
Hướng của Đại Ngốc có lượng tang thi tương đối ít hơn.
Vừa tiếp đất, Lâm Tử Lạc lập tức đổi vị trí với Đại Ngốc.
Tiếp đó, hắn lao vụt về phía trước.
Trong tay hắn cũng không quên rút ra một "bình đỏ nhỏ" và một "bình xanh nhỏ".
Một nhát đao gọt phăng hai nắp chai, Lâm Tử Lạc ừng ực hai ngụm uống cạn sạch hai bình thuốc.
Tung thêm một phát "Cửu Lê Trảm Kích" dọn sạch tang thi chắn đường, hắn lại tiến lên phía trước được vài mét.
Cứ thế, vừa tiến bước vừa dọn dẹp tang thi ngáng đường, Lâm Tử Lạc và Đại Ngốc gian nan càn quét giữa bầy quái.
May mà có hiệu quả hút thể lực từ 【Nhẫn Hút Máu +2】, cộng thêm tác dụng hồi thể lực liên tục của "bình đỏ nhỏ".
Trong một khoảng thời gian dài, thể lực của Lâm Tử Lạc sẽ không lo cạn kiệt.
Thế nhưng Đại Ngốc lại có phần chống đỡ không nổi.
Tang thi tuy không có khái niệm thể lực, nhưng cơ năng cơ thể vẫn có giới hạn.
Huống hồ kỹ năng chiến đấu của Đại Ngốc làm sao bì được với Lâm Tử Lạc.
Cây búa đồng khổng lồ vung qua vung lại thi thoảng vẫn lộ sơ hở, khiến vài con tang thi áp sát cắn xé hoặc cào trúng người gã.
Tích tiểu thành đại, giờ đây trên người gã gần như chằng chịt vết thương.
Lâm Tử Lạc quay đầu nhìn lại.
Thế này không ổn rồi.
Nếu không nhờ cơ thể tang thi của Đại Ngốc đủ trâu bò, chắc gã đã ngã quỵ xuống đất từ lâu rồi.
Lâm Tử Lạc phất tay, lập tức rút ra hàng loạt thẻ vật tư từ trong không gian chứa đồ.
Toàn là món khoái khẩu của Đại Ngốc như "gà nướng", "chân giò heo".
Sau đó hắn tiện tay kích hoạt một tấm rồi đưa cho Đại Ngốc.
Hai tay Đại Ngốc vẫn đang vung búa lớn, nhưng đầu đã ngoẹo sang ngoạm lấy con gà nướng.
Xương cũng chẳng thèm nhai, gã cứ thế ngấu nghiến ngon lành.
Cùng lúc đó, vết thương trên người gã cũng bắt đầu hồi phục.
Bơm thêm "thuốc cứu mạng" cho Đại Ngốc xong, Lâm Tử Lạc càng thêm yên tâm lao về phía trước chém giết.
Lúc này, hắn đã không còn đếm nổi mình đã hạ bao nhiêu con tang thi.
Hắn chỉ biết thanh kinh nghiệm vừa mới lên cấp chẳng mấy chốc lại sắp sửa đầy ắp.
Nhưng điểm tinh thần thì đã cạn kiệt hoàn toàn.
Cứ hễ "Hỏa Cầu Thuật", "Cửu Lê Trảm Kích" hồi chiêu xong là Lâm Tử Lạc lại canh góc đẹp nhất mà tung ra.
Mãi đến khi thực sự không còn đủ điểm để xả chiêu, hắn mới chịu dừng lại.
May là vẫn còn Cửu Lê Chi Đao để dùng.
Nếu đổi lại là vũ khí thông thường, trong trận chiến cường độ cao thế này chắc chắn đã mẻ hoặc hỏng hóc từ sớm.
Lâm Tử Lạc thì chẳng hề dính chút thương tích nào, ngay cả máu bắn lên người cũng bị đồng phục Trật Tự Giả Ma Đô tự động lau sạch bong.
Cầm cự thêm hơn mười phút nữa, hy vọng cuối cùng cũng xuất hiện.
Hắn nhận thấy rất rõ tốc độ lấp chỗ trống của tang thi ở hướng này đã bắt đầu chậm lại.
Ngẩng đầu nhìn tới, phía sau đám tang thi này chỉ còn lại một khoảng đất trống mênh mông.
Thành công rồi!
Đã đục thủng được đàn tang thi!
Trông thấy đích đến ngay trước mắt, Lâm Tử Lạc bỗng chốc tràn trề động lực.
Vắt kiệt chút tinh thần lực vừa khó khăn hồi lại, Lâm Tử Lạc chém ra một cú "Cửu Lê Trảm Kích".
Đao khí quét ngang.
【Chúc mừng người chơi "Nhai Tí" tiêu diệt thành công tang thi cấp 11, nhận được 11 điểm kinh nghiệm, 13 đồng vàng】
【Chúc mừng người chơi "Nhai Tí" thăng lên cấp 22, toàn thuộc tính tăng 3 điểm, đồng thời nhận được 5 điểm thuộc tính tự do】
【Người chơi "Nhai Tí" còn cách lần thăng cấp tiếp theo 3845 điểm kinh nghiệm】
Âm thanh báo lên cấp lại vang lên lần nữa.
Một lượng lớn tang thi phía trước ngã gục trong vũng máu.
Lâm Tử Lạc rốt cuộc cũng phá vỡ được vòng vây của bầy quái.
Đại Ngốc cũng lập tức bám gót Lâm Tử Lạc phi ra ngoài.
Nhìn bầy tang thi bám riết không tha phía sau, một người một xác lao thục mạng về phía gò đất cao đằng xa.
Chỉ số nhanh nhẹn cao chót vót của Lâm Tử Lạc đâu phải để làm cảnh.
Hắn nhanh chóng cắt đuôi bầy tang thi một đoạn xa, thậm chí còn dư dả thời gian tìm kiếm địa hình thích hợp để cắt đứt hẳn đám bám đuôi.
Sau đó, hắn phát hiện cách đó không xa có một ngôi làng nhỏ.
Chạy tiếp hơn mười phút, Lâm Tử Lạc chui vào trong làng, tiện tay tìm một cái giếng nước lộ thiên rồi nhảy tót xuống.
Đương nhiên không phải nhảy xuống nước, mà là chống tay chân vào vách đá bên trong giếng, bám trụ ở khoảng giữa.
Thuộc tính nhanh nhẹn của Lâm Tử Lạc gần gấp ba lần tang thi.
Khi hắn tới được đây, đợt sóng tang thi vẫn còn ở tít đằng xa.
Mất dấu tung tích của Lâm Tử Lạc, bầy tang thi cũng chẳng buồn đuổi theo nữa.
Thay vào đó, chúng tuân theo chỉ dẫn của Trò Chơi Mạt Nhật, lững thững quay về nơi tụ tập của đợt sóng tang thi.
Còn về phần Đại Ngốc...
Tên này chỉ cần không chủ động ra tay thì tang thi sẽ không đời nào tấn công gã.
Còn Lâm Tử Lạc sau khi chui vào giếng đã bắt đầu điều khiển cơ thể gã.
Dựa vào kinh nghiệm của mình, hắn liên tục hạ thấp độ hiện diện của Đại Ngốc.
Cuối cùng bắt chước y hệt như một con tang thi thực thụ, trà trộn hoàn hảo vào bầy xác sống.
Đúng là... không một chút gượng gạo.
Nếu khóe mép Đại Ngốc không còn dính vệt mỡ gà nướng, Lâm Tử Lạc tin chắc màn ngụy trang này sẽ còn hoàn hảo hơn nữa.
Tổn thất duy nhất là cây búa đồng khổng lồ đã bị vứt bỏ, đây là do Lâm Tử Lạc chủ động bảo Đại Ngốc ném đi.
Dù sao vứt búa đi mới dễ bề trà trộn vào đợt sóng tang thi hơn.
Chờ đến khi bầy tang thi đi xa hẳn, Lâm Tử Lạc mới chui ra khỏi giếng.
"Đã thật đấy." Lâm Tử Lạc thở dốc, cất lời.
Kinh Đô này quả nhiên vừa mở màn đã phủ đầu cho hắn một vố ra trò.
