Chương 115
Chương 115: Chuẩn bị lên đường
Đăng ngày 29/09/2026
19
Nói là ra oai phủ đầu thôi.
Nhưng lợi lộc Lâm Tử Lạc hốt được cũng chẳng hề ít chút nào.
Nhìn kho đồ chứa một đống lớn trang bị cùng đạo cụ mà xem, người khác phải cày cuốc tích cóp bao lâu mới có được cơ ngơi thế này.
Lại nhìn cấp độ của bản thân, chỉ trong chớp mắt đã vọt thêm một cấp.
Năm điểm thuộc tính tự do mới nhận cũng được hắn đập hết vào tinh thần.
Chỉ số cơ bản sau khi trừ hết trang bị đã chạm đến mức không tưởng.
Thuộc tính cơ bản: Sức mạnh: 96, Tinh thần: 96, Thể chất: 86, Nhanh nhẹn: 86.
Nhìn bảng thuộc tính này, Lâm Tử Lạc lại nổi hứng muốn quay lại quẩy tiếp với đợt triều tang thi thêm vài chiêu.
Nếu dọn sạch mấy nghìn con tang thi đó, chẳng biết chừng hắn còn nhảy thêm được vài cấp nữa ấy chứ.
Nghĩ thì nghĩ thế, chứ Lâm Tử Lạc đâu có định làm thật.
Cày cấp thì lúc nào cày chẳng được, chứ vả vào mặt Lý gia thì đâu phải lúc nào cũng có cơ hội ngon ăn thế này.
Nhân tiện, Lâm Tử Lạc bắt đầu dọn dẹp lại đống đồ đang mặc trên người.
Cấp độ tang thi càng cao.
Phẩm chất trang bị rơi ra cũng sẽ ngon dần lên.
Đợi khi tang thi chạm mốc tầm cấp 20, ngay cả tang thi thường cũng có tỉ lệ nổ ra trang bị và đạo cụ bậc Bạch Ngân rồi.
Còn lên tầm cấp 50 thì đồ bậc Hoàng Kim cứ gọi là rớt ầm ầm.
Bộ trang bị trên người hắn hầu hết đều săn từ tang thi cấp năm cấp sáu mà ra.
Dù toàn hàng tuyển chỉ số cực phẩm, nhưng rõ ràng lúc này đã có vài món bắt đầu lỗi thời rồi.
Vòng tay, áo choàng, giáp ngực các thứ hiện tại vẫn thuộc hàng đỉnh nóc, chưa cần phải thay.
Nhưng ba món 【Hộ Uyển Hùng Sư】, 【Nhẫn Kim Tệ】 và 【Găng Tay Liên Kích】.
Đã đến lúc phải lên đời rồi.
Lâm Tử Lạc bắt đầu lục lọi trong kho đồ của mình.
Hiện tại không gian chứa đồ của hắn rộng tới tận 10 mét khối.
Toàn bộ đều nhờ mở rương Thanh Đồng trong mê cung mà mở rộng ra được.
Bên trong lúc này ít nhất cũng phải có hơn ba mươi món trang bị.
Chẳng mấy chốc, Lâm Tử Lạc móc ra một món đồ dạng bảo vệ cổ tay màu bạc trắng.
Món đồ này có thể đeo ở phần cùi chỏ, trên thân còn chìa ra hai chiếc răng nanh sói sắc nhọn.
【Hộ Uyển Nanh Sói】: Trang bị bậc Bạch Ngân, rèn từ bốn chiếc nanh sói bị nguyền rủa, ẩn chứa sức mạnh nguyền rủa cực mạnh.
Thuộc tính: Sức mạnh cộng hai, Thể chất cộng hai.
Kỹ năng: Lực Lượng Nguyền Rủa: Sau khi kích hoạt kỹ năng, trong vòng một phút, mỗi đòn đánh của bạn có 10% tỉ lệ phát động nguyền rủa, ngẫu nhiên gây ra các hiệu ứng bất lợi như sợ hãi, chấn nhiếp, buồn nôn lên kẻ địch. (Thời gian hồi chiêu: 24 giờ)
Món đồ này Lâm Tử Lạc mở rương Thanh Đồng trong mê cung mà có.
Vì chỉ số quá ngon nên dù vác theo có hơi tốn chỗ, hắn vẫn giữ lại chứ không nỡ bán.
Món tiếp theo được lôi ra là một chiếc nhẫn đỏ như máu.
【Nhẫn Hút Máu】: Trang bị bậc Thanh Đồng, máu tươi chính là cội nguồn giúp nó vận hành bình thường.
Thuộc tính: Không có.
Kỹ năng nội tại: Hút Máu: Mỗi khi hạ gục một kẻ địch, chỉ số sức mạnh tăng thêm một điểm, duy trì trong 10 phút (có thể cộng dồn tối đa năm tầng).
Trang bị bậc Thanh Đồng mà tăng tới năm điểm thuộc tính.
Lượng chỉ số này đúng chuẩn kịch trần ở bậc này rồi.
Tuy điều kiện có hơi khắt khe một chút, nhưng với Lâm Tử Lạc thì chỉ là chuyện nhỏ.
Món đồ cuối cùng là 【Găng Tay Móng Vuốt】.
【Găng Tay Móng Vuốt】: Trang bị bậc Thanh Đồng, có thể nhanh chóng bắt đối phương phải trả giá đắt.
Thuộc tính: Sức mạnh cộng hai.
Kỹ năng: Móng Vuốt: Bất ngờ bắn ra vuốt sắc tấn công kẻ địch, sát thương của vuốt bằng 150% thuộc tính sức mạnh. (Thời gian hồi chiêu: 12 giờ)
Cả ba món đều thuộc hàng cực phẩm.
Huống chi còn mang lại cho Lâm Tử Lạc thêm hai kỹ năng mới toanh cùng một kỹ năng nội tại.
Vừa mặc xong xuôi đống đồ này, Đại Ngốc cũng xách theo cây búa Thanh Đồng cưng nựng của nó quay lại.
Lâm Tử Lạc chẳng phí của giời, quẳng hết đống trang bị vừa thay ra cho Đại Ngốc.
Đồng thời còn tiện tay cho Đại Ngốc một chiếc nhẫn khá ngon lành.
【Nhẫn Không Gian Nhỏ】: Trang bị bậc Thanh Đồng, bên trong có chứa không gian trữ đồ cỡ nhỏ.
Thuộc tính: Sức mạnh cộng một.
Kỹ năng: Không Gian Chứa Đồ: 0.5 mét khối.
Khó khăn lắm Đại Ngốc mới có được một góc kho đồ của riêng mình.
Dù cái kho này hơi bé, nhét không vừa cây búa Thanh Đồng khổng lồ.
Nhưng để nhét vài con "gà quay", mấy cái "chân giò" thì vẫn còn rộng chán.
Mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đấy.
Hai người tìm một gian phòng trống trong ngôi làng nhỏ này.
Nghỉ ngơi lấy lại sức một hồi lâu, họ mới hoàn toàn hồi phục sau trận đại chiến vừa rồi.
Ngôi làng này cũng giống hệt nơi Lâm Tử Lạc ở lại tối qua.
Cả làng không một bóng người sống, tang thi cũng biến mất sạch sành sanh.
Người sống chắc đã chạy hết về hướng trung tâm Kinh Đô rồi.
Còn tang thi thì bị Trò Chơi Mạt Nhật gom sạch đi để chuẩn bị cho đợt triều tang thi.
Lâm Tử Lạc cũng không định nán lại đây lâu.
Chủ yếu là vì hắn vẫn chưa nắm rõ giải đấu chiến lực cá nhân ở Kinh Đô rốt cuộc là thế nào.
Hơn nữa còn phải làm quen với tình hình Kinh Đô lúc này.
Trước khi Ma Đô mở cửa phong tỏa, mọi ngóc ngách hắn đều nắm rõ như lòng bàn tay.
Nhưng đến Kinh Đô thì đúng nghĩa là mù tịt thông tin.
Lâm Tử Lạc lục lọi trong một căn nhà, tìm được một tấm bản đồ khu vực Kinh Đô.
Hóa ra ngôi làng hắn đang đứng nằm ở mạn đông nam Kinh Đô.
Muốn từ đây chạy vào khu trung tâm thành phố thì ít nhất cũng mất trọn một ngày.
Quả nhiên, mình tranh thủ lên đường sớm là nước đi chuẩn xác.
.........
"Này, hai người ở đâu chui ra thế? Sao lại không biết vụ thông báo của hệ thống?" Một thanh niên trẻ tuổi nghi hoặc hỏi.
"Bọn tôi ấy à, lúc đó ngủ say quá nên không nghe thấy thông tin về đại hội chiến lực cá nhân." Lâm Tử Lạc làm ra vẻ tiếc nuối khôn nguôi.
Dĩ nhiên, thanh niên kia chẳng thể thấy được vẻ mặt của hắn.
Cậu ta chỉ nhìn chằm chằm vào cái tên trùm kín áo choàng đen, đeo một chiếc mặt nạ quỷ khoa trương trước mặt, bụng đầy nghi hoặc.
Chuyện cả Kinh Đô ai cũng nhận được thông báo thế này, làm sao có người mù tịt cho được?
Cậu thanh niên thử dùng kỹ năng dò xét thông tin của Lâm Tử Lạc, nhưng chỉ nhận về toàn dấu hỏi chấm.
Cậu ta đành chuyển hướng nhìn sang gã to xác vạm vỡ bên cạnh.
【Thông tin cơ bản】
Biệt danh: Đại Ngốc
Danh hiệu: Tang Thi Đồ Phu
Cấp độ: Cấp 16
Đại... Đại Ngốc?!
Sắc mặt cậu thanh niên chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã từ vẻ khinh khỉnh chuyển phắt sang nụ cười nịnh nọt đầy giả tạo.
"Hóa ra là đại ca 'Đại Ngốc'! Ai dà, anh không nói sớm, chuyện đại hội chiến lực cá nhân cứ để em giải thích tường tận cho hai anh nghe." Cậu thanh niên vội vàng đon đả.
"Ba ngày trước, Trò Chơi Mạt Nhật thông báo là do Kinh Đô chúng ta đã có 30% người chơi đạt cấp 10, thế nên mới mở giải đấu chiến lực cá nhân."
"Chỉ cần cấp độ đạt tới cấp 10, rồi đúng hai giờ chiều ngày mai có mặt tại Sân vận động Kinh Đô là được tính là đăng ký thành công." Cậu ta nói tiếp.
"Sân vận động Kinh Đô à?" Cuối cùng Lâm Tử Lạc cũng nghe được thông tin hữu ích.
Nghĩ cũng phải, một nơi đủ sức chứa ngần ấy người lao vào choảng nhau thì chỉ có chỗ đó mới kham nổi.
