Chương 200
Chương 200: "Tang Thi Miêu Đích Hào Giác" tiến hóa
Đăng ngày 29/09/2026
19
Tất nhiên, Lâm Tử Lạc không hề bị thời khắc phấn khích này làm mờ mắt.
Dù trên bề mặt thì bảy vạn đánh hai vạn, chuyện tiêu diệt Lý gia đã là đinh đóng trên cột.
Thế nhưng sư tử vồ thỏ cũng phải dùng toàn lực.
Kinh nghiệm sinh tồn thời mạt thế mách bảo hắn rằng, càng đến bước cuối cùng thì càng không được phép lơ là.
Chẳng hạn như kiếp trước, Lý gia từng mấy lần dồn hắn vào đường cùng, nhưng lần nào hắn cũng tìm được đường sống trong cõi chết, thoát hiểm một cách thần kỳ.
Bây giờ phong thủy luân chuyển, đổi lại là hắn đi diệt Lý gia, Lâm Tử Lạc đương nhiên không đời nào để chuyện tương tự xảy ra.
Cho nên ngay từ trước khi đại quân kéo tới, hắn đã bắt đầu tính toán làm sao để kế hoạch đạt đến mức hoàn hảo nhất.
"Hơn bảy vạn người, chia ra là vừa đẹp."
"Đầu tiên là phải đề phòng các cứ điểm do Lý gia ngầm kiểm soát kéo quân tới ứng cứu. Vậy nên hơn hai vạn người chơi tình nguyện gia nhập sau cùng cứ bố trí ở chân núi Khuê Xà, giao cho họ chặn viện binh của Lý gia. Đương nhiên, vẫn cần một bộ phận quân chính quy đứng ra chỉ huy."
"Năm vạn người còn lại vừa vặn chia đều cho năm lối ra của 'Khuê Xà Địa Cung', mỗi cửa cắm chốt một vạn người mai phục. Hơn nữa khoảng cách giữa các cửa không quá xa, các đội đều có thể nhanh chóng chi viện cho nhau."
Lâm Tử Lạc nói ra kế hoạch của mình.
Trương Nguyên Trung nghe xong cũng liên tục gật đầu.
Ý tưởng của cả hai không mưu mà hợp, chỉ khác biệt đôi chút ở vài chi tiết vụn vặt.
Hai người bàn bạc thêm một lúc rồi chốt hạ bố cục tác chiến cuối cùng.
Kế tiếp là bàn tới phương thức tấn công.
"Bọn chúng đã trốn trong cái 'Khuê Xà Địa Cung' đó, liệu chúng ta có thể trực tiếp phóng hỏa, bơm nước hay thả khói độc vào trong được không?" Trương Nguyên Trung hỏi.
"Không được đâu, mấy trò này hoàn toàn vô dụng với 'Khuê Xà Địa Cung'." Lâm Tử Lạc lắc đầu bác bỏ phương án của Trương Nguyên Trung.
Trong cuốn "Truyền Thừa Vu Thuật Tường Giải" có ghi chép rất chi tiết về "Khuê Xà Địa Cung".
Chống cháy, chống khói đã đành, nó còn có cả chống chấn động, kiểm soát nhiệt độ, lọc không khí cùng hàng loạt công năng khác.
Đó cũng là lý do vì sao một tòa địa cung lại có thể tồn tại vững vàng cả nghìn năm trên núi Khuê Xà.
Phải công nhận rằng những nền văn minh thượng cổ sở hữu sức mạnh siêu phàm quả thực rất lợi hại, chỉ là không rõ vì sao phần lớn bọn họ cuối cùng đều biến mất trong dòng chảy lịch sử.
"Không chỉ vậy, 'Khuê Xà Địa Cung' còn có cơ chế phong tỏa toàn diện. Một khi kích hoạt, trừ phi đủ sức đập vỡ cánh cổng đá lớn được năng lượng đặc biệt bảo vệ, bằng không căn bản không đánh vào nổi." Lâm Tử Lạc nói tiếp.
"Thế nên anh cứ cho người chờ sẵn ở mấy lối ra kia đi. Tôi sẽ đột nhập từ lối vào chỗ vách đá để phá hệ thống phong tỏa của chúng, sau đó các anh hẵng xông vào từ các cửa!" Lâm Tử Lạc nói.
Hắn không dẫn theo Đại Ngốc không phải vì nó đánh đấm không đủ khỏe.
Mà là vì hắn cần Đại Ngốc làm cầu nối liên lạc với nhóm Trương Nguyên Trung, báo chính xác thời cơ tấn công cho bên ngoài.
Một mình đi vào đối đầu với cả vạn người!
E rằng cũng chỉ có "Nhai Tí" mới dám làm ra chuyện ngông cuồng cỡ này.
"Được, không thành vấn đề!" Trương Nguyên Trung gật đầu đồng ý với phương án của Lâm Tử Lạc, dù sao "Nhai Tí" cũng là người nắm rõ tình hình Lý gia nhất.
"Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, gió xuân thổi lại mọc. Người của Lý gia, tuyệt đối không được tha cho bất kỳ ai." Lâm Tử Lạc nhắc nhở thêm một câu.
"Cậu cứ yên tâm, Lý gia không sót một mống!" Trương Nguyên Trung gật đầu đầy nghiêm túc.
.........
Bàn bạc xong xuôi mọi chuyện, Trương Nguyên Trung quay người đi xuống núi.
Ông cần phải bố trí vị trí đóng quân cho lực lượng dưới chân núi.
Lâm Tử Lạc và Đại Ngốc thì ở lại trên đỉnh núi.
Đại chiến sắp nổ ra, đương nhiên không thể bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để tăng cường thực lực.
Đại Ngốc lôi toàn bộ số đồ vét được ở "Cửa hàng điểm Chiến Công" ra đưa cho Lâm Tử Lạc.
Lâm Tử Lạc kích hoạt hết đám thẻ "bình mana vừa" cùng "bình máu vừa", sau đó nhét tất cả vào không gian chứa đồ.
Tiếp theo mới là tiết mục khiến người ta sôi máu nhất!
Hắn kích hoạt tấm thẻ "Cuộn giấy nâng cấp phẩm chất đạo cụ (Bạch ngân lên Hoàng kim)" đầu tiên.
[Cuộn giấy nâng cấp phẩm chất đạo cụ (Bạch ngân lên Hoàng kim)]: Đạo cụ cấp Hoàng kim, có thể nâng một đạo cụ cấp Bạch ngân lên cấp Hoàng kim, mang lại tác dụng mạnh mẽ hơn cho đạo cụ đó.
Sau đó, hắn lấy "Tang Thi Miêu Đích Hào Giác" từ không gian chứa đồ ra.
Hiện tại trong số đạo cụ hắn nắm giữ, món này là phù hợp với yêu cầu nhất.
Tác dụng của "Tang Thi Miêu" khi xông vào Lý gia lần trước đã quá rõ ràng.
Hơn nữa loại đạo cụ triệu hồi này vốn cực kỳ hiếm thấy, đập cuộn giấy vào đây tuyệt đối không thiệt đi đâu được.
Lâm Tử Lạc dán cuộn giấy lên chiếc tù và, ngay sau đó một luồng kim quang chói lòa lóe lên.
[Chúc mừng người chơi "Nhai Tí" sử dụng "Cuộn giấy nâng cấp phẩm chất đạo cụ (Bạch ngân lên Hoàng kim)", nâng cấp thành công "Tang Thi Miêu Đích Hào Giác (Cấp Bạch ngân)" lên cấp Hoàng kim]
Tỷ lệ thành công một trăm phần trăm nên dĩ nhiên chẳng cần lo tạch.
Một chiếc tù và tỏa ánh sáng vàng kim xuất hiện trên tay Lâm Tử Lạc.
Về ngoại hình, chiếc tù và này chỉ có thêm một đường viền vàng, chưa rõ chỉ số đã biến đổi ra sao.
[Tang Thi Miêu Đích Hào Giác]: Thổi tù và có thể triệu hồi một con "Lợi Trảo · Kim Nhãn Tang Thi Miêu", người chơi có thể chỉ huy tang thi miêu chiến đấu trong 40 phút. Thời gian hồi chiêu: 36 giờ.
(Tang thi miêu sẽ thừa hưởng 70% chỉ số cơ bản của người chơi, kinh nghiệm và tiền vàng kiếm được khi diệt tang thi đều thuộc về người chơi, nhưng tang thi miêu hạ gục mục tiêu sẽ không rơi vật phẩm)
Nhìn từ phần giới thiệu, tang thi miêu được thêm tiền tố "Kim Nhãn", thời gian duy trì triệu hồi tăng thêm 10 phút, thời gian hồi chiêu giảm 12 tiếng, chỉ số kế thừa của nó cũng tăng thêm 10%.
Thuộc tính của chiếc tù và này được tăng toàn diện, nhất là khoản hồi chiêu, chỉ nhảy một cấp mà đã giảm đi nhiều đến thế.
Chưa dừng lại ở đó, Lâm Tử Lạc xem lại bảng chỉ số hiện tại của "Tang Thi Miêu" thì phát hiện nó đã thăng cấp từ BOSS cấp Thanh đồng lên BOSS cấp Bạch ngân, năng lực thực chiến được buff lên không ít.
Đúng là không bõ công cuộn giấy nâng cấp thuộc dạng cực phẩm hiếm có, một phát đưa thẳng "Tang Thi Miêu Đích Hào Giác" lên hàng đạo cụ cấp Hoàng kim đỉnh chóp!
Thấy hiệu quả ngon nghẻ như vậy, Lâm Tử Lạc vội vàng rút tiếp hai cuộn giấy còn lại ra.
[Cuộn giấy nâng cấp phẩm chất trang bị (Bạch ngân lên Hoàng kim)]: Đạo cụ cấp Hoàng kim, có thể nâng một món trang bị cấp Bạch ngân lên cấp Hoàng kim, mang lại tác dụng mạnh mẽ hơn cho trang bị, đồng thời tăng 100% tỷ lệ thêm một dòng thuộc tính cho trang bị.
Mấy cuộn giấy này tuy giá bán "không quá đắt", nhưng cả một khu vực cũng chỉ có ngần ấy chiếc, nhất định phải tận dụng cho đáng.
Vì thế Lâm Tử Lạc lấy ra hai món trang bị bản thân đã nhắm từ trước là "Bạch Dực Phi Phong" và "Ác Chi Huyễn Diện".
"Bạch Dực Phi Phong" là một trong những trang bị cấp Bạch ngân đời đầu của Lâm Tử Lạc.
Kỹ năng "Đoản Tạm Trệ Không" đi kèm của nó từng nhiều lần đóng vai trò then chốt trong giao tranh.
Thế nên mang đi đập đồ chắc chắn có lãi.
Còn "Ác Chi Huyễn Diện" thì khỏi phải bàn.
Chỉ riêng cái vẻ ngoài ngập tràn tà khí này đã cực kỳ hợp gu Lâm Tử Lạc rồi.
Chưa kể nó đã trở thành món đồ mang tính biểu tượng nhận diện của "Nhai Tí".
Xét về mặt chỉ số, nó cũng là hàng top đầu trong dàn trang bị cấp Bạch ngân.
Đem đi nâng cấp tuyệt đối không bao giờ lỗ.
Đặt hai món đồ lên tảng đá trước mặt, Lâm Tử Lạc chẳng hề dây dưa.
Hắn dán hai cuộn giấy lên hai món trang bị.
Trong chớp mắt, hai luồng kim quang rực rỡ bùng lên, đan xen rọi sáng cả một vùng.
