Chương 201
Chương 201: "Kim Dực Phi Phong", "Ma Chi Huyễn Diện
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Chúc mừng người chơi 'Nhai Tí' sử dụng 'Cuộn Nâng Cấp Phẩm Chất Trang Bị (Bạch Ngân lên Hoàng Kim)', nâng cấp thành công 'Bạch Dực Phi Phong (cấp Bạch Ngân)' thành trang bị cấp Hoàng Kim 'Kim Dực Phi Phong'."
"Chúc mừng người chơi 'Nhai Tí' sử dụng 'Cuộn Nâng Cấp Phẩm Chất Trang Bị (Bạch Ngân lên Hoàng Kim)', nâng cấp thành công 'Ác Chi Huyễn Diện (cấp Bạch Ngân)' thành trang bị cấp Hoàng Kim 'Ma Chi Huyễn Diện'."
Kim quang tan đi, hai món trang bị hoàn toàn mới hiện ra trước mắt Lâm Tử Lạc.
"Kim Dực Phi Phong" toàn thân phủ một màu vàng óng ánh, cài kín những chiếc lông vũ hoàng kim, hoa văn đôi cánh sau lưng áo đã biến thành hình một con chim hoàn chỉnh.
"Kim Dực Phi Phong": Trang bị cấp Hoàng Kim, áo choàng dệt từ lông vũ hoàng kim, chú văn đặc biệt sau lưng đã biến đổi, cho phép người chơi bay lượn ở mức độ cơ bản.
Chỉ số: Nhanh nhẹn cộng năm, Tinh thần cộng bốn, Tốc độ di chuyển tăng 10%.
Kỹ năng kèm theo: Sức Mạnh Bay Lượn: Kích hoạt cho phép người chơi bay lượn tự do trên không trung trong hai phút (tốt nhất đừng bay quá cao, kẻo hết hiệu lực lại ngã chết).
Thời gian hồi chiêu: Một tiếng.
Úi chà, đỉnh thế!
Mức độ tiến hóa này ảo thật đấy.
Trực tiếp cho hắn khả năng bay lượn luôn?
Tuy thời gian hồi chiêu tăng lên, nhưng thời gian bay so với kỹ năng Đoản Tạm Trệ Không trước kia dài hơn gấp mấy lần.
Được đấy!
Lâm Tử Lạc khoái chí trang bị "Kim Dực Phi Phong" lên người.
Còn một món "Ma Chi Huyễn Diện" hoàn toàn mới nữa!
Hắn cầm chiếc mặt nạ đặt trên tảng đá lên tay.
Mặt nạ không hề đổi màu sau khi tiến hóa, vẫn là một màu đen tuyền như trước.
Nhìn từ chính diện, nó vẫn mang khuôn mặt ác ma.
Chỉ là so với khuôn mặt ác ma trước kia thì chân thực hơn rất nhiều.
Chỉ cần nhìn thôi cũng có cảm giác con ác ma này có thể sống dậy bất cứ lúc nào.
Đường cong khóe miệng càng thêm ngoác rộng, để lộ ra những chiếc nanh nhọn nhuốm máu.
Cao quý, bí ẩn, tràn ngập tà khí.
Đó là đánh giá của Lâm Tử Lạc dành cho "Ma Chi Huyễn Diện".
Khỏi phải nói, "Ma Chi Huyễn Diện" sau khi cường hóa chỉ riêng vẻ ngoài thôi đã thấy quá hời rồi!
"Ma Chi Huyễn Diện": Trang bị cấp Hoàng Kim, nhìn kỹ đi, ác ma đang mỉm cười với bạn đấy!
Chỉ số: Tinh thần cộng tám.
Kỹ năng: "Huyễn Diện": Khi đeo có thể ẩn đi thông tin cơ bản của người chơi, trừ khi cấp độ cao hơn người chơi 10 cấp, nếu không sẽ không thể nhìn thấu.
"Ánh Nhìn Của Ác Ma": Kích hoạt trong vòng 5 giây, kẻ nào nhìn vào mặt nạ sẽ rơi vào trạng thái "Sợ Hãi". Kẻ trúng trạng thái Sợ Hãi khi ra tay với người chơi sẽ bị giảm mạnh chỉ số, đồng thời độ phối hợp cơ thể tụt dốc. Thời gian hồi chiêu: 2 tiếng.
"Nụ Cười Của Ác Ma": Gây ra cơn đau nhói về mặt tinh thần cho đối thủ đang rơi vào "trạng thái Sợ Hãi", khiến kẻ đó sống không bằng chết.
Chỉ số được tăng mạnh, lại còn có thêm một nội tại hoàn toàn mới là "Nụ Cười Của Ác Ma".
Có thể trực tiếp thông qua "trạng thái Sợ Hãi" để tấn công vào mặt tinh thần của đối phương.
Phải công nhận rằng, có thêm nội tại này, "Ma Chi Huyễn Diện" lập tức từ một món trang bị phụ trợ trạng thái lột xác thành trang bị mang tính tấn công cực mạnh.
Lâm Tử Lạc đeo "Ma Chi Huyễn Diện" lên mặt, bề mặt tiếp xúc của chiếc mặt nạ êm ái đến lạ thường.
Trang bị và đạo cụ đều đã cường hóa xong xuôi, hiệu quả đều khiến hắn vô cùng ưng ý.
Thứ còn lại chính là — "Rương Đạo Cụ Cấp Kim Cương".
Đây là món đồ trị giá năm vạn điểm công huân cơ đấy!
Giá đắt gấp năm lần cuộn tiến hóa!
Hiệu quả của cuộn tiến hóa đã bá đạo thế này rồi, cái rương này mà không mở ra món hàng khủng nào thì phí cả tiền.
Lâm Tử Lạc kích hoạt thẻ bài, một chiếc rương hoàn toàn bằng pha lê hiện ra trước mặt hắn.
Độ lộng lẫy của chiếc rương thì khỏi phải bàn.
Nhưng ngoài mặt có đẹp đến đâu, mở không ra đồ xịn thì cũng vứt.
Đứng trước chiếc "hộp mù đạo cụ" này, Lâm Tử Lạc tự nhiên lại nhớ đến "đại ca Kỳ Lân" của mình.
"Đại ca Kỳ Lân ơi, lần này nhất định phải phù hộ cho em đấy nhé. Đây là rương đạo cụ năm vạn điểm đấy, không ra món đồ ngon thực dụng nào thì không nói nổi đâu!"
Lâm Tử Lạc vừa lẩm bẩm vừa mở nắp rương.
Vì đây là loại rương đặc chế, hoàn toàn không cần thời gian chờ, cũng chẳng có phần thưởng tiền vàng, danh vọng hay ô chứa đồ như rương thông thường.
"Chúc mừng người chơi 'Nhai Tí' mở 'Rương Đạo Cụ Cấp Kim Cương'."
Sau tiếng thông báo giản dị của hệ thống, luồng ánh sáng chói lọi rực rỡ tỏa ra từ bên trong rương.
Lâm Tử Lạc nhìn thẳng vào luồng sáng, căng tròn hai mắt, cố gắng nhìn cho rõ rốt cuộc mở ra được bảo bối gì.
Trống trơn.
???
Đồ đâu?
Đồ mình mở ra đâu rồi?
Lâm Tử Lạc ngơ ngác không thấy món đồ nào xuất hiện bên trong rương cả.
Mãi cho đến khi ánh sáng tan hẳn, hắn vẫn đang cật lực tìm kiếm đạo cụ mình vừa mở được.
Không lẽ... chẳng ra cái gì à!
Ôm dự cảm chẳng lành, Lâm Tử Lạc ghé sát lại, bắt đầu cẩn thận lục lọi khắp bên trong rương.
Trời không phụ lòng người.
Cuối cùng, ở góc khuất nhất bên trong chiếc rương kim cương, hắn nhìn thấy một thứ dính sát vào vách rương — một đồng xu.
Đồng xu!
Không cho mở ra hai ba món thì thôi đi, đằng này chỉ ném cho đúng một đồng xu thế này à?
Lâm Tử Lạc thò tay vào trong rương, nhặt đồng xu lên.
Cảm giác chạm vào đồng xu này rất kỳ lạ, một mặt lạnh ngắt, mặt còn lại thì nóng rực cả tay.
Hoa văn khắc trên hai mặt đồng xu cũng hoàn toàn đối lập, mặt lạnh như băng khắc hình một gương mặt tử thần, còn mặt nóng rực lại là gương mặt thiên sứ.
Nhìn vẻ ngoài không tầm thường của đồng xu, Lâm Tử Lạc thở phào nhẹ nhõm.
Ngoại hình thế này thì hiệu quả chắc không tệ đâu.
"Đồng Xu Số Phận": Đạo cụ cấp Kim Cương, khoảnh khắc bạn tung đồng xu lên, số phận đã được an bài.
Cách sử dụng: Tung đồng xu, khoảnh khắc bạn bắt lấy đồng xu, hiệu quả của Đồng Xu Số Phận sẽ ngẫu nhiên kích hoạt, mỗi 48 tiếng chỉ có thể dùng một lần.
Hiệu quả: Lời Chúc Phúc Của Thiên Sứ: Trong 10 phút, cơ thể bạn sẽ nhận được "Lời Chúc Phúc Của Thiên Sứ".
Lời Nguyền Rủa Của Ác Ma: Trong 10 phút, mọi sát thương bạn gây ra đều kèm theo "Lời Nguyền Rủa Của Ác Ma".
Đạo cụ buff trạng thái à?
Lại còn là loại có thể dùng nhiều lần nữa chứ.
Chỉ là trông hiệu quả có vẻ hơi chung chung.
"Lời Chúc Phúc Của Thiên Sứ" với "Lời Nguyền Rủa Của Ác Ma" cũng chẳng thèm ghi rõ hiệu quả cụ thể là gì.
Thôi kệ, đạo cụ cấp Kim Cương thì hiệu quả sao mà cùi bắp được.
"Đại Ngốc, giờ mày xuống núi hội quân với bọn Trương Nguyên Trung đi." Lâm Tử Lạc quay đầu nhìn Đại Ngốc, dặn dò.
Đại Ngốc nhận lệnh xong liền hớn hở cắm đầu chạy xuống núi.
Thấy Đại Ngốc rời đi, Lâm Tử Lạc lấy "Đồng Xu Số Phận" ra.
"Lần đầu sử dụng, đừng để tao thất vọng đấy nhé!"
"Đồng Xu Số Phận" được hất bổng lên không trung, rồi nhanh chóng rơi vào tay hắn một cách gọn gàng.
Hắn mở lòng bàn tay ra, đồng xu nằm trong tay đang ngửa mặt "Ác Ma" lên trên.
"Người chơi 'Nhai Tí' sử dụng 'Đồng Xu Số Phận', kích hoạt thành công hiệu quả 'Lời Nguyền Rủa Của Ác Ma'."
"Ác ma à? Tao thích."
Lâm Tử Lạc cất "Đồng Xu Số Phận" đi, bước tới mép vách núi, nhìn xuống lối vào bí mật đã được ngụy trang lấp kín.
Sau đó hắn tung người nhảy vọt xuống từ bờ vực.
Đáp chuẩn xác lên mỏm đá ngay lối vào bí mật.
Hắn tung một cước đạp vỡ bức tường đá giả.
Sau bức tường là hai tên tử sĩ bậc ba còn chưa kịp hiểu chuyện gì, mặt mày đầy vẻ hoảng sợ.
Ánh đao của Cửu Lê Chi Đao xẹt qua, hai tên tử sĩ bị chém đứt ngang lưng.
Máu tươi bắn tung tóe lên vách căn nhà đá, hai tên tử sĩ chỉ còn lại nửa thân trên cuối cùng cũng hoàn hồn, rú lên những tiếng thét thảm thiết.
"Lý gia, ác ma của chúng mày tới rồi đây!"
