Chương 244
Chương 244: Phó bản: Cuộc khủng hoảng thứ hai của Phế Thổ
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Ủa, lạ thật đấy, sao độ sầm uất của khu an toàn lại thụt lùi thế này?"
Lâm Tử Lạc nhìn hàng loạt cửa tiệm đóng cửa im ỉm bên đường cùng con phố vắng tanh không một bóng người mà đầy vẻ khó hiểu.
Không đúng nha, bây giờ đâu còn là giai đoạn khu an toàn mới thành lập nữa.
Theo lý mà nói, khu trung tâm của khu an toàn này phải là cảnh tượng tấp nập, người qua kẻ lại nhộn nhịp lắm chứ!
Sao tự nhiên lại tiêu điều xơ xác thế này?
Chẳng lẽ lại có một đợt triều cường tang thi nữa tràn qua?
Lâm Tử Lạc vội mở [Kênh Trò Chuyện Công Cộng], muốn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Sau đó, đập vào mắt hắn là một màn hình ngập tràn chữ "chạy mau".
???
Tình huống gì đây?
Sao vừa ngủ dậy một giấc, một thanh niên gương mẫu mười điểm không có nhưng, vừa thành thật vừa nhã nhặn như mình lại biến thành hồng thủy mãnh thú thế này?
Cái gì mà thiếu mẫu vật thí nghiệm, bà con chạy mau?
Vu khống!
Nó vu khống tôi đấy!
Hừm...
Cơ mà cảm giác này cũng sướng phết, ít ra đi đường không bị chen lấn, chẳng bù cho kiếp trước đi đâu cũng phải xếp hàng.
Nghĩ tới đây, Lâm Tử Lạc lại ưỡn ngực bước đi nghênh ngang, dẫn theo Đại Ngốc cùng Quỷ Đồng ung dung tiến về phía "lối vào phó bản" gần nhất.
Cả đoạn đường thông thoáng đến mức không thể thông thoáng hơn.
Dù thỉnh thoảng thấy bóng người đằng xa, đối phương cũng thoắt cái lặn mất tăm.
Có kẻ thậm chí còn không kịp đóng cửa tiệm của mình mà đã co giò chạy lấy người.
Cứ thế, Lâm Tử Lạc nhanh chóng đi vào một tòa nhà lớn.
"Lối vào phó bản" nằm ngay tầng ba của tòa nhà.
Chỉ có điều, nơi cửa phó bản vốn ngày thường người đông như nêm cối giờ lại trống huếch trống hoác.
Chỉ còn sót lại cánh cổng dịch chuyển tỏa ánh sáng vàng kim lơ lửng ở đó.
Cánh cổng này trông chẳng hề xa lạ, rất giống với cánh cổng năm đó vào [Tuyệt Vọng Mê Cung].
"Không phải xếp hàng đúng là sướng thật, nhớ hồi đó đứng chờ trước lối vào mòn mỏi cả buổi, lại còn phải giấu danh tính để tránh bị người của Lý gia phát hiện." Lâm Tử Lạc không khỏi cảm thán.
Đây chính là sự chênh lệch về địa vị!
Thấy chẳng có ai, Lâm Tử Lạc chẳng thèm khách khí mà bước thẳng vào cổng dịch chuyển.
Đại Ngốc và Quỷ Đồng cũng theo sát phía sau, biến mất trong cánh cổng.
Chờ một lúc lâu sau, mới có một gã to gan mò lên tầng ba tòa nhà.
Thấy bóng dáng của "Nhai Tí" đã biến mất, gã lập tức thở phào nhẹ nhõm.
[Đi làm thích trốn việc]: Đi rồi, người đàn ông đó đi rồi! Chắc là hắn đi cày phó bản rồi.
Vừa thấy tin nhắn này, toàn bộ người trong khu an toàn đều đồng loạt trút được gánh nặng.
[Cho tao một khẩu shotgun]: Hóa ra người đàn ông đó đi phó bản à, mà này, đứa xui xẻo nào đi phó bản mà ghép trúng phòng với hắn thì khéo...
[Văn Xương Danh]: Hú hồn chim én, tôi vừa té khẩn cấp khỏi lối vào phó bản mạn bắc, thôi để nửa tiếng nữa hẵng vào.
[Tham Tài Háo Sắc 14]: Tôi đang nghĩ, nếu người đàn ông đó chơi phó bản đối kháng, có khi một mình hắn solo sạch cả phe bên kia luôn ấy chứ.
[Pháp Hải gội đầu bằng Rejoice]: Mạnh dạn lên ông giáo, người đàn ông đó một mình cân cả bản đồ luôn.
.........
Cả căn phòng phủ một màu trắng xóa.
Sàn nhà, vách tường, đến cả trần nhà cũng trắng như tuyết.
Căn phòng trống trải vô cùng, chỉ có mỗi Lâm Tử Lạc cùng Đại Ngốc và Quỷ Đồng đứng đó.
Đây chính là phòng chờ phó bản.
Lâm Tử Lạc thuần thục mở bảng giao diện riêng của phòng chờ ra.
Trên bảng hiển thị các loại phó bản có thể lựa chọn.
Trong đó đặc biệt nhất chính là [Phó Bản Thế Giới].
Lâm Tử Lạc liền thao tác kéo Đại Ngốc và Quỷ Đồng vào chung một "tổ đội".
Làm thế sẽ đảm bảo cả đám cùng vào một phó bản.
Tiếp đó, hắn dứt khoát ấn nút xác nhận.
[Tổ đội của người chơi "Nhai Tí" có xác nhận tiến vào phó bản thế giới?]
[Nhắc nhở thân thiện: Tham gia phó bản thế giới cần lượng lớn vàng, đồng thời hệ số nguy hiểm cực cao]
"Xác nhận."
[Đang quét dữ liệu chỉ số cơ bản của ba người chơi]
[Đang ghép thế giới phù hợp với dữ liệu chỉ số cơ bản của người chơi]
[Ghép thế giới hoàn tất, đang xử lý chế độ phó bản]
[Tên phó bản lần này: "Khủng hoảng lần hai của phế thổ"]
[Mời người chơi "Nhai Tí" thanh toán chi phí tham gia phó bản cho tổ đội, tổng cộng 100.000 vàng]
Một trăm nghìn vàng?
Nhiều thế!
Lâm Tử Lạc hơi bất ngờ.
Dù tính theo thực lực của cả ba thì số tiền phải trả cao hơn người thường rất nhiều, nhưng mà...
[Phó bản này là phó bản nguyên bản, đồng thời cấp bậc phó bản khá cao, chưa từng có người chơi khác bước vào, vì vậy cần trả thêm một lượng lớn vàng phụ thu]
[Nếu người chơi không hài lòng, có thể chi 10.000 vàng để tìm trận lại ngay lập tức, nếu không ba người chơi sẽ không thể tiếp tục ghép phó bản trong vòng 10 ngày]
Đúng là cứ đến khoản thu tiền thì thông báo của hệ thống lại rõ ràng hẳn ra.
Lâm Tử Lạc liếc nhìn tên phó bản.
[Khủng Hoảng Lần Hai Của Phế Thổ]
Nhìn cái tên là biết môi trường ở đây chẳng tốt đẹp gì, mức độ xung đột lại cực kỳ cao.
Trong dạng phó bản này, cơ hội vơ vét một mớ hời là vô số kể.
Quất luôn!
Số vàng bỏ ra lúc này, mình phải kiếm lại bằng sạch trong phó bản mới được!
Lâm Tử Lạc sảng khoái chi ra 90.000 vàng.
Nhờ hiệu ứng giảm 10% phí vào phó bản của "Cử Thế Vô Song", hắn tiết kiệm được hẳn 10.000 vàng.
[Người chơi "Nhai Tí" thanh toán phí phó bản thành công, chúc bạn có một chuyến đi phó bản vui vẻ]
[Tên phó bản: Khủng Hoảng Lần Hai Của Phế Thổ]
[Bối cảnh phó bản: Thản Mỗ Tinh từng là một hành tinh phồn vinh, sở hữu dân số đông đảo cùng nền khoa học kỹ thuật phát triển vượt bậc.
Thế nhưng trong một cuộc chiến tranh có quy mô ảnh hưởng khổng lồ, toàn bộ hành tinh đã hứng chịu sự tàn phá từ hàng loạt vũ khí hủy diệt.
Hệ sinh thái của toàn hành tinh sụp đổ hoàn toàn, lượng lớn bức xạ và năng lượng dị thường lan tràn khắp mặt đất.
Dưới điều kiện môi trường khắc nghiệt đến nhường ấy, nhân loại đành dời địa bàn sinh tồn xuống lòng đất, thành công xây dựng vài tòa thành ngầm khổng lồ trên phạm vi toàn cầu.
Đúng lúc nhân loại tưởng rằng mọi chuyện đã qua đi, thì trên mặt đất lại xuất hiện các sinh vật bức xạ hùng mạnh, cùng với những con tang thi bị biến đổi do nhiễm phóng xạ.
Tình cảnh đó khiến loài người một lần nữa rơi vào tuyệt vọng.
Đứng trước bước đường cùng, nhân loại hiện tại đã chia thành ba phe phái.
[Phe Cấp Tiến]: Phe chủ trương khai chiến với sinh vật bức xạ, dù có phải đồng quy vu tận cũng không từ.
[Phe Bảo Thủ]: Phe chủ trương từ bỏ các tòa thành ngầm, rút sâu hơn xuống lòng đất để trốn tránh sinh vật bức xạ.
[Phe Trung Lập]: Phe tạm thời chưa có ý định rõ ràng, chỉ muốn tùy cơ ứng biến theo tình hình.]
