Chương 245
Chương 245: Điều kiện lựa chọn trước khi vào phó bản
Đăng ngày 29/09/2026
19
[Gợi ý nhiệm vụ: 1. Hãy luôn ghi nhớ sự tồn tại của bức xạ và năng lượng đặc thù trên bề mặt đất, nếu chịu ảnh hưởng trong thời gian dài, bạn sẽ tha hóa thành tang thi!
2. Sinh vật phóng xạ và tang thi đều có "hứng thú" nồng đậm với con người, hãy tự bảo vệ mình cho tốt!
3. Tình trạng thiếu thốn vật tư kéo dài đã khiến một bộ phận con người nảy sinh tâm lý đen tối, nhất định phải đề phòng họ!]
[Hạn chế nhiệm vụ: Trong phó bản lần này, không gian lưu trữ của người chơi sẽ bị phong tỏa hoàn toàn, hiệu ứng danh hiệu mất tác dụng.]
[Phần thưởng nhiệm vụ: Tùy thuộc vào nhiệm vụ chính tuyến]
[Thời hạn nhiệm vụ: 30 ngày]
Vãi chưởng, phó bản này cháy thế cơ à?
Lâm Tử Lạc không kìm được mà cảm thán.
Hèn gì thu phí đắt vãi nồi!
Chỉ riêng phần giới thiệu bối cảnh thôi đã chứa cả đống thông tin rồi.
Trước hết, môi trường của phó bản này cực kỳ khắc nghiệt, trên bề mặt đất tràn ngập bức xạ và năng lượng đặc thù.
Đã vậy trong phó bản, vật tư còn khan hiếm tột cùng, chắc chắn sẽ kéo theo hàng loạt rắc rối liên quan đến nhu yếu phẩm.
Thứ hai, phe con người trong phó bản có tới hai thế lực thù địch: một là sinh vật phóng xạ, hai là một chủng loại tang thi khác sinh ra do con người bị nhiễm xạ.
Bất kỳ thế lực thù địch nào trong hai loại này lôi riêng ra cũng đủ sức đe dọa con người, nay kết hợp lại thì độ kinh hoàng khỏi phải bàn.
"Này, cái loại tang thi do nhiễm xạ biến thành này có ăn trọn Tuyệt Đối Bạo Suất không?" Lâm Tử Lạc bỗng hỏi.
"Ting, đang quét thế giới phó bản phía sau cổng dịch chuyển."
"Phù hợp với đặc trưng cơ bản của tang thi, [Tuyệt Đối Bạo Suất] vẫn có thể kích hoạt."
Ngon lành, thế này thì chuyện vật tư hắn khỏi cần lo nữa!
Cuối cùng, bên ngoài đã có môi trường khắc nghiệt cùng sinh vật thù địch đe dọa, thế mà số con người còn sót lại vẫn giở trò nội đấu!
Lại còn chia thành ba phe phái, làm phân tán thực lực nghiêm trọng.
Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi, thi nhau tìm đường chết mà!
Cơ mà như vậy lại có lợi cho hắn, nội ưu ngoại hoạn mới chính là thời điểm hốt bạc ngon nhất!
[Người chơi "Nhai Tí", hiện tại bạn có quyền lựa chọn, vui lòng chọn một trong năm điều kiện tạm thời dưới đây để làm trợ lực trong phó bản]
[Nhắc nhở thân thiện: Điều kiện này chỉ có hiệu lực trong phó bản, rời khỏi phó bản sẽ bị thu hồi]
[1. Cơ Thể Sinh Cơ: Giảm 50% ảnh hưởng từ bức xạ, kéo dài thời gian sinh tồn trong vùng phóng xạ]
[2. Thân Phận Bất Phàm: Nhận được một thân phận khá ghê gớm trong phó bản]
[3. Đầy Tớ Trung Thành: Sở hữu một người hầu tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của bạn]
[4. Phú Giáp Nhất Phương: Sau khi vào phó bản sẽ nhận thêm một lượng lớn vật tư]
[5. Mê Lực Đặc Biệt: Cơ thể bạn sở hữu sức hút đặc biệt, dễ dàng nhận được lòng trung thành của người khác và sự theo đuổi của mỹ nhân]
Tới rồi, gói điều kiện lựa chọn trước khi vào phó bản.
Đừng quên, hắn còn có bàn tay vàng thông thường [Điều Kiện Phó Bản LV1] giúp tăng thêm một lựa chọn nữa đấy!
Lâm Tử Lạc lướt qua cả năm điều kiện, bỗng nảy ra ý nghĩ liền hỏi hệ thống bàn tay vàng: "Hỏi tí, Đại Ngốc với Quỷ Đồng đều là tang thi, tụi nó có bị ảnh hưởng bởi bức xạ không?"
"Ting, do Đại Ngốc và Quỷ Đồng sở hữu thể xác tang thi nên sẽ không bị bức xạ biến đổi thành tang thi, nhưng ở trong vùng phóng xạ thời gian dài vẫn sẽ bị giảm chỉ số thuộc tính cơ bản."
Không bị hóa tang thi?
Thế là đủ để quẩy nát phó bản rồi!
Hai tên này lại một lần nữa lách luật Trò Chơi Mạt Nhật thành công.
Lâm Tử Lạc bắt đầu cân nhắc các phương án.
Trước hết loại [Phú Giáp Nhất Phương], dăm ba cái vật tư, có tỷ lệ rơi đồ 100% thì hắn đời nào thiếu thốn mấy thứ này.
Lựa chọn [Đầy Tớ Trung Thành] thì Lâm Tử Lạc gặp quá nhiều rồi.
Nói thật, cái này là một cái bẫy siêu to khổng lồ, bởi vì thực lực và năng lực của người hầu là ngẫu nhiên, độ bất định cực cao.
Thay vì đánh cược, chi bằng trông cậy vào hai đứa Đại Ngốc với Quỷ Đồng còn hơn.
Còn [Mê Lực Đặc Biệt] á...
Xin lỗi nhá, bố mày thấy cây Cửu Lê Chi Đao trong tay mới là thứ có sức hút nhất!
Thế nên, Lâm Tử Lạc bấm chọn phương án [Cơ Thể Sinh Cơ] trước.
Ở trong cái môi trường này, giảm được bức xạ chắc chắn là nước đi sáng suốt.
[Người chơi "Nhai Tí" đã chọn thành công "Cơ Thể Sinh Cơ"]
Sau cú bấm của hắn, bảng lựa chọn vẫn lơ lửng trước mặt chứ không biến mất.
Xem ra hiệu ứng của [Lựa Chọn Phó Bản] đã phát huy tác dụng!
Lâm Tử Lạc lại bấm tiếp vào [Thân Phận Bất Phàm].
[Người chơi "Nhai Tí" đã chọn thành công "Thân Phận Bất Phàm"]
Trò Chơi Mạt Nhật lại phát thông báo một lần nữa, hoàn toàn không hay biết Lâm Tử Lạc vừa chọn xong một điều kiện rồi.
Tuyệt vời!
Lâm Tử Lạc tiện tay giúp Đại Ngốc và Quỷ Đồng chọn luôn điều kiện [Thân Phận Bất Phàm].
Dù sao khi bước chân vào phó bản, có sẵn một thân phận ngon lành sẽ là điểm khởi đầu cực kỳ thuận lợi!
[Công tác chuẩn bị phó bản đã hoàn tất, đề nghị người chơi khẩn trương tiến vào phó bản]
Giọng nói tổng hợp máy móc vang vọng trên vách tường phòng chờ.
Ngay trước mặt hắn, một cánh cổng dịch chuyển màu vàng kim đã xuất hiện từ lúc giới thiệu phó bản.
Lâm Tử Lạc không vội vã bước vào mà rút từ trong không gian lưu trữ ra một xấp thẻ vật tư dày cộp.
Chỗ này thực ra có một cái bẫy ngầm.
Nhiều người chơi thấy bị khóa không gian lưu trữ liền nghĩ ngay đến trò cầm thẻ vật tư trên tay rồi mang vào phó bản, thế chẳng phải là xong sao?
Thế thì non và xanh lắm!
Khi tiến hành dịch chuyển, thẻ vật tư sẽ bị năng lượng không gian nghiền nát.
Vào được phó bản rồi, mấy chục tấm thẻ vật tư mà còn sót lại một tấm nguyên vẹn thì đã gọi là may mắn lắm rồi.
Lâm Tử Lạc rút thẻ ra ngó một cái rồi lại nhét ngược vào không gian lưu trữ, đoạn cất bước dẫn đầu đi vào cổng dịch chuyển.
Đại Ngốc và Quỷ Đồng nối gót bám sát phía sau.
Cảm giác hẫng hụt quen thuộc ập tới.
Lâm Tử Lạc cảm nhận được cơ thể mình đang di chuyển với tốc độ vượt xa tưởng tượng.
Nếu không có lớp năng lượng bao bọc bảo vệ xung quanh, e là hắn đã bị luồng năng lượng cuồng bạo xé thành từng mảnh vụn rồi.
Hơn nữa thời gian dịch chuyển lần này lâu hơn hẳn mọi khi, ước chừng đã trôi qua bốn, năm phút.
Một phút sau, hắn nhận thấy tốc độ di chuyển bắt đầu chậm lại.
Cảm giác mất trọng lực trên cơ thể cũng dần tan biến.
Sắp tới nơi rồi!
Xung quanh người truyền đến một lực kéo giật, nhưng nó biến mất rất nhanh.
Ngay sau đó, đôi chân lơ lửng nãy giờ đã dẫm chắc lên mặt đất.
[Chúc mừng người chơi "Nhai Tí" tiến vào phó bản "Khủng Hoảng Lần Hai Của Vùng Đất Chết" thành công, cơ thể người chơi đã được hệ thống điều chỉnh để tự động thích nghi với các yếu tố như trọng lực của thế giới phó bản, đã nắm vững ngôn ngữ cơ bản của thế giới này]
Âm báo của hệ thống vang lên kịp thời, Lâm Tử Lạc lập tức cảm thấy hô hấp của mình có phần khó khăn.
Bầu không khí trong lành quen thuộc bấy lâu nay bỗng chốc trở nên đục ngầu, ngột ngạt đến nghẹt thở.
Hắn mở mắt ra, nhìn bao quát khung cảnh trước mặt.
Hiện tại hắn đang đứng trong một căn nhà nhỏ dựng bằng kim loại.
Bên trong tồi tàn rách nát, phần lớn bề mặt kim loại đều bám đầy rỉ sét dày cộm, nhìn qua là biết đã bị bỏ hoang từ rất lâu.
Dưới sàn còn có nửa bộ hài cốt, nằm vùi lấp giữa đống bụi bặm ngập ngụa.
"Bịch, bịch."
Sau lưng hắn vang lên hai tiếng tiếp đất.
Đại Ngốc và Quỷ Đồng cũng theo chân hắn dịch chuyển tới nơi.
Tạm thời chưa buồn để ý tới hai đứa nó, Lâm Tử Lạc đảo mắt quan sát một vòng thật kỹ.
Thế nhưng ngoại trừ tấm bản đồ dán trên một bức tường, hắn chẳng tìm thấy thêm bất kỳ thông tin hữu ích nào.
Ngay sau đó, hắn nhìn thấy trên chiếc bàn phủ đầy bụi bặm bỗng dưng xuất hiện ba túi hồ sơ mới toanh.
