Chương 258
Chương 258: Bốn con sinh vật bức xạ cấp S trong trường trung học thành phố Tư Cố
Đăng ngày 29/09/2026
19
Người này dĩ nhiên chính là Trang Phi Dược mà Tô Chí Thượng đã nhắc tới trước đó.
Trang Phi Dược nhìn Tô Chí Thượng đang dẫn đầu, nở nụ cười rồi lên tiếng.
"Lão Tô, có phải ông già rồi nên chiến lực tậm tịt, hay là dồn hết sức lực lên bụng đàn bà rồi mà có tí đường cũng tới muộn thế?"
Tô Chí Thượng lập tức phản bác: "Lão Trang, mẹ kiếp, ông lớn hơn tôi mấy tuổi lận đấy, còn dám chê tôi già không đánh đấm được à."
"Còn bảo tôi xả lên bụng đàn bà à, tháng trước ông nạp cô vợ bé thứ chín mươi chín, còn nhận của tôi một ống thuốc cường hóa cấp A đừng có quên đấy nhé, con bé người ta mới mười sáu tuổi, sao ông nỡ ra tay được thế hả?"
"Khụ khụ, tôi thấy là ông ghen tị với phong độ của tôi thì có, nói thật cho ông biết, nếu không phải con Ách Đa Nhĩ kia xuất hiện, tôi đã tính cưới luôn cô thứ một trăm cho tròn số rồi." Bị vạch trần, Trang Phi Dược có chút ngượng ngùng, nhưng rất nhanh đã hùng hồn đáp lại.
Đứng ở một bên, Lâm Tử Lạc nghe xong cảm thán lượng thông tin này đúng là quá khủng, cơ mà hắn thích hóng.
Hắn lại liếc nhìn đám cao thủ cấp A do Hướng Dụ dẫn đầu ở phía sau.
Ai nấy đều làm bộ cúi đầu đầy ngượng ngùng, như thể muốn chứng minh mình chẳng hề nghe thấy cuộc trò chuyện của hai vị nhân vật tai to mặt lớn này.
Sau màn cà khịa lẫn nhau, Trang Phi Dược liền dời mắt sang người Lâm Tử Lạc.
"'Kẻ Đồ Sát' của 'Tử Vong Tam Nhân Tổ', tôi đã nghe đại danh của cậu từ lâu, nhưng quả thực không ngờ đội trưởng một đoàn lính đánh thuê lại là cường giả cấp S."
"Tôi là Trang Phi Dược, thành chủ Thiên Hành Thành, rảnh rỗi nhớ ghé chỗ tôi chơi, chuyện khác thì không dám nói, chứ mấy bà vợ bé của tôi, cậu ưng ai cứ chọn bừa một người." Dứt lời, Trang Phi Dược chìa tay ra.
Lâm Tử Lạc cũng tự giới thiệu bản thân rồi bắt tay với Trang Phi Dược.
Đây mới là cách giao tiếp bình thường giữa những cao thủ cùng đẳng cấp.
Đều chung một bậc trình độ, ai lại rỗi hơi đi gây thù chuốc oán hay ngứa mắt cố tình cà khịa nhau làm gì, chẳng phải tự rước việc vào người sao?
Sau khi hội quân với Trang Phi Dược, đội trảm thủ gồm chín người này coi như đã tề tựu đầy đủ.
Chín người này cũng chính là những kẻ mạnh nhất trong cả vùng lãnh thổ rộng lớn này.
Nếu chuyến hành động lần này mà thất bại, điều đó đồng nghĩa với việc toàn bộ các thành phố ngầm trong khu vực sẽ bị hủy diệt dưới tay lũ sinh vật bức xạ.
Sau vài câu chào hỏi ngắn gọn, cả nhóm dưới sự dẫn dắt của Tô Chí Thượng tiếp tục tiến về phía trước.
Chẳng mấy chốc, họ đã tới một tàn tích trông bề ngoài giống như trường học.
Tô Chí Thượng dừng bước, đồng thời ra hiệu cho mọi người hạ thấp giọng.
"Nơi này chính là 'trường trung học thành phố Tư Cố' năm xưa, theo tình báo, bọn Ách Đa Nhĩ tìm các vị trí riêng biệt trong khu này để ngủ say, nhằm hấp thu thêm nhiều năng lượng bức xạ hơn."
"Ách Đa Nhĩ nằm ở tòa nhà giảng dạy ngay trung tâm, con đó để tôi lo."
"Tòa nhà thí nghiệm bên trái là nơi trú ngụ của con sinh vật bức xạ cấp S nổi danh về tốc độ tên là Ô Đa, giao nó cho lão Trang ông đấy!" Tô Chí Thượng nhìn sang Trang Phi Dược.
Trang Phi Dược gật đầu, cất lời: "Tôi cũng nghe danh con hàng này từ lâu rồi, tôi cũng muốn xem xem là tốc độ của nó nhanh hơn hay tốc độ của tôi nhanh hơn."
"Ở tòa nhà giảng dạy bên phải, nơi đó có con sinh vật bức xạ cấp S khét tiếng về sức phá hoại là Tạp Tố Phổ, cần dùng năng lực cận chiến cực mạnh để áp chế nó, giao nó cho chú em Lý và người anh em Đại Tráng các cậu nhé, thấy sao?" Tô Chí Thượng hỏi dò.
Sở dĩ phân công như vậy là vì hôm qua Lâm Tử Lạc đã phô diễn khả năng cận chiến cực kỳ áp đảo trên đường phố, nên Tô Chí Thượng mới chia Tạp Tố Phổ cho hắn.
Lâm Tử Lạc dĩ nhiên chẳng có vấn đề gì, trong số những sinh vật bức xạ cấp S này thì Ách Đa Nhĩ là mạnh nhất, số còn lại đều yếu hơn một bậc, chưa tính là chiến lực cấp S đỉnh phong.
Có Đại Ngốc hỗ trợ, hắn đánh đấm cũng chẳng mấy khó khăn.
Nhận được câu trả lời chắc nịch của Lâm Tử Lạc, Tô Chí Thượng lại quay sang nói với năm cường giả cấp A còn lại.
"Mấy người chỉ cần kiềm chế con sinh vật bức xạ cấp S 'Thanh Thực Vương' ở sân thể dục là được, thể hình nó to nhất, cứ tận dụng ưu thế đông người mà đánh du kích với nó thôi, chờ bọn tôi xử lý xong mấy con kia sẽ qua chi viện."
"Thanh Thực Vương" là sinh vật bức xạ cấp S lần đầu được phát hiện gần Thiên Liên Thành, nên cách đặt tên thiên về hướng phương Đông của Lam Tinh, phần lớn cơ thể nó cấu thành từ thực vật, kích thước cực kỳ đồ sộ.
Ba con sinh vật bức xạ cấp S còn lại đều được phát hiện tại Thiên Thương Thành đã bị hủy diệt, do đó tên gọi lại mang phong cách phương Tây.
Sau khi bố trí xong chiến thuật, Tô Chí Thượng hít sâu một hơi rồi chia cho mỗi người một món đồ đang hiển thị đồng hồ đếm ngược.
"Để tránh việc thời gian bắt đầu giao tranh của từng bên lệch nhau dẫn tới sinh vật bức xạ chỗ khác chạy đi chi viện, quy định đúng khoảnh khắc đếm ngược về số không thì tất cả cùng ra tay, không cho chúng nó kịp trở tay."
"Giao tranh phải giải quyết thật nhanh! Đề phòng có tang thi hoặc sinh vật bức xạ gần đó bị thu hút tới, lúc cần thiết cứ cởi bộ đồ chống bức xạ ra, đằng nào gần đây cũng có một trạm trú ẩn chống bức xạ nhỏ, đánh xong có thể qua đó hồi phục trạng thái." Tô Chí Thượng dặn dò lần cuối.
Đối với những trận chiến giữa các cao thủ, bộ đồ chống bức xạ rộng thùng thình ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới chiến lực.
Vì vậy khi thực sự bước vào những pha giao tranh cường độ cao, nhiều người sẽ chọn cởi bỏ đồ cách ly để dứt điểm kẻ địch trong khoảng thời gian hữu hạn.
"Vậy thì mọi người, trận chiến này liên quan đến sự sống còn của các thành phố ngầm, chỉ được thắng chứ không được bại!"
Dứt lời dặn cuối cùng, Tô Chí Thượng dứt khoát quay người bước về phía tòa nhà giảng dạy.
Lâm Tử Lạc cất đạo cụ đếm ngược, liếc nhìn mọi người một cái rồi dẫn theo Đại Ngốc đi về hướng tòa nhà giảng dạy bên kia.
Những người khác cũng lục tục tiến về vị trí đã được phân công.
.........
Chẳng rõ có phải do Thản Mỗ Tinh cực kỳ coi trọng giáo dục hay không.
Dù phần lớn công trình trên mặt đất đều đã tan hoang thành phế tích, các dãy nhà bên trong "trung học thành phố Tư Cố" lại không hề chịu tổn hại quá nặng nề.
Tòa nhà giảng dạy mà Lâm Tử Lạc tiến vào ngoài việc cửa sổ cùng đồ đạc vương vãi khắp sàn thì tường vách và mặt đất không có quá nhiều vết nứt vỡ.
Quan sát sơ qua vẻ ngoài tòa nhà, hắn liền cùng Đại Ngốc bước vào bên trong.
Vừa tới chân cầu thang, hắn đã thấy rõ trên những bậc thang phủ đầy bụi bặm có không ít vết tích in hằn.
Điều này giúp tiết kiệm được khối thời gian tìm kiếm Tạp Tố Phổ.
Hắn bắt đầu lần theo dấu vết trên cầu thang đi lên trên.
Lên tới tận tầng năm của tòa nhà, hắn nhận thấy dấu vết không còn hướng lên trên nữa mà rẽ thẳng vào một phòng học ở hành lang.
Mặt ngoài của phòng học đó đã bị đục thủng một lỗ lớn.
Xem chừng đây là dấu vết để lại khi Tạp Tố Phổ chui vào phòng học.
Bảo Đại Ngốc vốn đi đứng phát ra tiếng động lớn đứng yên tại chỗ, Lâm Tử Lạc bắt đầu thi triển kỹ thuật lén lút, rón rén mò tới bên ngoài phòng học.
Ngay sau đó, vừa ngẩng đầu lên, hắn đã nhìn thấy một sinh vật khổng lồ đang nằm yên vị bên trong phòng học.
