Chương 259
Chương 259: Gấu, hổ, sói, người, chó
Đăng ngày 29/09/2026
19
Nói "Tạp Tố Phổ" là quái vật khổng lồ quả thực chẳng ngoa chút nào.
Dấu chân to tướng trên cầu thang cùng cái lỗ thủng bị tông vỡ toang trên tường lớp học đã thể hiện rõ mồn một điều đó.
Trong căn phòng học bị tàn phá nặng nề, "Tạp Tố Phổ" đang nằm rạp dưới sàn ngáy như sấm.
Phần thân chính của nó là một thân gấu, phủ kín lớp lông màu nâu.
Hai cánh tay đặt bên hông lại chẳng hề giống nhau, một bên là vuốt sói, một bên là vuốt hổ.
Chễm chệ trên cổ nó lại là nguyên một cái đầu của người đàn ông trưởng thành.
Chỉ riêng thể hình thôi cũng đã to hơn Đại Ngốc cả một vòng.
Cũng may trần nhà của mỗi tầng trong khu giảng đường này đủ cao, không thì có lẽ nó còn chẳng đứng thẳng người nổi.
Sự xuất hiện của Lâm Tử Lạc không hề làm kinh động đến "Tạp Tố Phổ".
Thấy vẫn chưa tới giờ hẹn, hắn bèn mở bảng thuộc tính của sinh vật bức xạ cấp S này ra xem.
【Sinh vật bức xạ "Tạp Tố Phổ"】
Thuộc tính cơ bản: Sức mạnh: 240, Tinh thần: 110, Thể chất: 220, Nhanh nhẹn: 160
Thiên phú: 【Thân Thể Bức Xạ】: Khi ở trong môi trường nồng độ bức xạ cao, các thuộc tính cơ bản sẽ được gia tăng, tốc độ tiến hóa nhanh hơn. Khi chịu sát thương, tốc độ hồi phục sẽ tăng dần theo nồng độ bức xạ. Khi gây sát thương lên kẻ địch sẽ đẩy nhanh tốc độ hấp thụ bức xạ của mục tiêu.
【Thân Thể Lắp Ghép (Gấu, Hổ, Sói, Người, Chó)】: Ngươi sở hữu một phần đặc tính và năng lực từ các bộ phận dùng để ghép thành cơ thể này.
【Thể Chất Hùng Hậu】: Khả năng chống chịu đòn đánh tăng mạnh, giảm thiểu hiệu quả lượng sát thương phải nhận.
Kỹ năng: 【Cự Hùng Phác Kích】, 【Cự Lực Hổ Trảo】, 【Thích Kích Lang Trảo】, 【Khuyển Phệ Chi Thanh】...
Điểm yếu: 1. Các mối nối giữa những bộ phận khác cấu trúc tương đối mỏng manh, đánh trúng các yếu hại này sẽ gây lượng sát thương cao hơn.
2. Thân hình quá cồng kềnh khiến hành động trở nên kém linh hoạt.
Lâm Tử Lạc xem kỹ bảng thuộc tính của "Tạp Tố Phổ", xác nhận không bỏ sót chi tiết nào mới đóng lại.
Đúng chuẩn một con sinh vật bức xạ cấp S chuyên cận chiến siêu khỏe, riêng chỉ số sức mạnh đã chạm mốc 240!
Nhích thêm mười điểm nữa thôi là đủ tiêu chuẩn bước vào hàng ngũ cấp SS rồi.
Thiên phú thì không quá vượt trội, hai cái đầu vốn là thiên phú chung của đám sinh vật bức xạ.
Điểm duy nhất khiến Lâm Tử Lạc tò mò là "chó" trong 【Thân Thể Lắp Ghép】 rốt cuộc nằm ở chỗ nào?
Sao nhìn từ bên ngoài chẳng thấy tí dấu vết nào nhỉ?
Thôi kệ, đếm ngược sắp về không rồi, tranh thủ bày trận trước đã.
Nghĩ đoạn, Lâm Tử Lạc bắt đầu rút đồ từ không gian trữ vật ra, bố trí dọc hành lang.
Ở thế giới này, người bình thường đi lại cùng lắm chỉ đeo thêm cái ba lô rồi cầm theo vũ khí của mình.
Muốn đặt bẫy là chuyện cực khó, bởi chẳng ai hơi đâu vác theo cả đống đồ nghề lội qua làn sương mù cả.
Nhưng Lâm Tử Lạc thì không phải lo chuyện đó, hắn vung tay một cái là toàn bộ đồ đạc hữu dụng nhét trong không gian trữ vật đều được lôi sạch ra ngoài.
Bày biện hiện trường đơn giản xong xuôi, hắn lấy đạo cụ đếm ngược ra.
"10, 9, 8, 7..."
Vừa nhẩm đếm ngược trong lòng, Lâm Tử Lạc vừa vẫy tay ra hiệu cho Đại Ngốc ở đầu cầu thang tiến lại, rồi tự mình sải bước về phía "Tạp Tố Phổ".
Càng đến gần, con "Tạp Tố Phổ" đang say ngủ càng có phản ứng, thân hình đồ sộ bắt đầu giật giật.
Dù sao cũng đã đạt tới đẳng cấp này, dẫu ngủ say thì độ cảnh giác vẫn cực kỳ nhạy bén.
Thế nên khi tới một khoảng cách nhất định, Lâm Tử Lạc lập tức dừng chân.
Hắn vươn một tay ra, một quả cầu lửa màu cam đỏ nhanh chóng phình to trong lòng bàn tay.
Đúng khoảnh khắc đồng hồ đếm ngược chạm mốc số không, bốn trận chiến trong toàn bộ khuôn viên trường học đồng loạt nổ ra!
Lâm Tử Lạc dồn lực vung tay, ném thẳng quả cầu lửa vào đầu Tạp Tố Phổ.
【Hỏa Cầu Thuật】
Tiếng động khi cầu lửa xuất hiện khiến Tạp Tố Phổ vốn đang mấp mé bên bờ cảnh giác lập tức mở bừng mắt.
Bị phá giấc mộng đẹp, nó giận dữ bật dậy, gầm lên tới hai tiếng.
Còn tại sao lại là hai tiếng?
Vì lúc này Lâm Tử Lạc mới nhận ra, ngay giữa ngực nó thế mà lại mọc ra nửa cái đầu chó!
Vãi thật, thảo nào tìm mãi không thấy bộ phận của chó ở đâu.
Tạp Tố Phổ nhìn quả cầu lửa đang lao vùn vụt tới, bực tức dựng đứng móng vuốt sói lên rồi quét mạnh ra.
Một tầng năng lượng màu nâu nhanh chóng phủ kín móng vuốt, giúp nó chộp chặt lấy quả cầu lửa đang bay tới ngay trong lòng bàn tay.
Thế nhưng nó đã quá xem thường kỹ năng phép thuật chưa từng xuất hiện trên Thản Mỗ Tinh này!
Quả cầu lửa bị bóp trong tay bỗng nhiên phình trướng dữ dội, bật tung móng vuốt sói của nó ra rồi nổ tung thành mảnh vụn.
Uy lực nổ kinh hoàng thổi bay cả mảng máu thịt trên vuốt sói của Tạp Tố Phổ.
Những đốm lửa bắn tung tóe còn táp trúng cả cái đầu chó mọc gần đó ngay trước ngực.
Khiến cho cái đầu chó phải ré lên một tiếng thảm thiết.
Ngay pha chạm trán đầu tiên với Lâm Tử Lạc, Tạp Tố Phổ đã phải chịu quả đắng!
Tạp Tố Phổ trừng mắt đầy căm hận nhìn về phía Lâm Tử Lạc đang đứng ở hành lang, đặc biệt là cái đầu chó trước ngực, tròng mắt nó hằn lên từng tia máu đỏ ngầu.
Lâm Tử Lạc chẳng mảy may sợ hãi, giơ tay ngoắc ngoắc về phía nó, cái điệu bộ chẳng khác nào đang gạ "ngon thì nhào vô kiếm ăn"!
Kèo này ai mà nhịn cho nổi?
Tạp Tố Phổ sải những bước chân to bè lao thẳng về phía Lâm Tử Lạc.
Sàn của tầng này rung chuyển dữ dội theo từng bước chạy của nó, ngỡ như giây tiếp theo sẽ sập tan tành tới nơi.
Đúng lúc nó vừa xông ra khỏi phòng học, sàn nhà sập thật!
Ngay chỗ giáp ranh giữa phòng học và hành lang, cả mảng sàn lập tức vỡ vụn dưới sức nặng của nó, khiến Tạp Tố Phổ rơi thẳng xuống sàn hành lang tầng bốn.
Chỗ này đương nhiên là do Lâm Tử Lạc giở trò rồi.
Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, Tạp Tố Phổ vừa ngã lộn nhào đang chật vật bò dậy.
Ngờ đâu ngay trên đỉnh đầu nó, một khối thỏi sắt khổng lồ bỗng lao thẳng tắp xuống.
Trong lúc vội vã chẳng kịp đứng lên, nó đành giơ cả hai móng vuốt sắc nhọn lên để đỡ.
"Bong!"
Kèm theo một tiếng trầm đục, Tạp Tố Phổ đã đỡ trọn khối sắt.
Đúng không hổ là hiện thân của sức mạnh, hứng trọn thỏi sắt nặng trịch này cũng chỉ khiến mặt nó đỏ gay, thở hồng hộc từng cơn.
Tạp Tố Phổ quẳng thỏi sắt sang một bên định gượng dậy.
Nhưng ngay sau khối sắt đó, một thanh trường đao màu vàng sẫm quấn quanh lôi hỏa từ trên trời giáng xuống, bổ thẳng vào thân mình nó.
Lâm Tử Lạc thế mà lại bám theo cái hố Tạp Tố Phổ vừa làm sập, nhảy tót xuống!
Ánh vàng sẫm trên lưỡi đao chói lòa đến mức làm cay cả mắt, lại kèm theo khí thế vô tận khiến ai nấy đều phải rợn tóc gáy.
Khoảnh khắc này lập tức khiến Tạp Tố Phổ ngửi thấy mùi tử thần cận kề!
Thứ có thể khiến một thực thể cấp S cảm nhận được mối đe dọa sinh tử, đương nhiên chỉ có kỹ năng công kích đơn thể mạnh nhất của Lâm Tử Lạc hiện tại —— 【Cửu Lê Trọng Trảm】!
Trong thời khắc sống còn, Tạp Tố Phổ chẳng còn tâm trí đâu mà đắn đo, bộc phát toàn bộ tiềm năng của mình.
Toàn thân nó bừng lên luồng sáng đen sẫm, trên vuốt hổ chìa ra lập tức hiện rõ ấn ký đỏ như máu!
Cả cái đầu chó trước ngực cũng vào lúc này mà rống lên một hồi vô cùng thê lương!
【Cự Hùng Phác Kích】, 【Cự Lực Hổ Trảo】, 【Khuyển Phệ Chi Thanh】!
Nhờ vào sự đặc thù của thân thể lắp ghép, nó lại có thể đồng thời kích hoạt cả ba kỹ năng cùng một lúc!
