Chương 260
Chương 260: Tạp Tố Phổ chưa từng đứng dậy
Đăng ngày 29/09/2026
19
【Cự Hùng Phác Kích】giúp Tạp Tố Phổ bộc phát một lực xung kích cực mạnh để lao thẳng về phía trước.
【Cự Lực Hổ Trảo】vung cánh tay móng vuốt hổ ra đòn, gây sát thương dồn đơn mục tiêu cực khủng.
【Khuyển Phệ Chi Thanh】lại là kỹ năng bùa lợi vừa giảm thuộc tính cơ bản của đối thủ, vừa gia tăng thuộc tính cơ bản cho chính bản thân.
Ba kỹ năng kết hợp thành một chuỗi combo hoàn hảo, cộng thêm chỉ số sức mạnh vốn đã cực cao của Tạp Tố Phổ.
Móng vuốt hổ mang uy thế khủng bố lập tức vung ra.
Ngay sau đó, lưỡi Cửu Lê Chi Đao va chạm dữ dội với vuốt hổ, bùng nổ vầng sáng chói lòa.
Lâm Tử Lạc chỉ cảm thấy một luồng cự lực truyền thẳng từ chuôi đao vào lòng bàn tay.
Hắn vận dụng khả năng khống chế cơ thể tuyệt đỉnh, mượn luôn lực phản chấn ấy để hãm đà rơi, đáp xuống hành lang tầng bốn một cách vững vàng.
Thế nhưng Tạp Tố Phổ đang ở thế bị động ngã ngửa dưới sàn chỉ đành nuốt trọn toàn bộ uy lực của "Cửu Lê Trọng Trảm".
Dưới sức mạnh kinh hoàng này cùng chấn động từ cú rơi trước đó, mặt sàn cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, rắc rắc vỡ vụn.
Chưa kịp hoàn hồn, Tạp Tố Phổ lại tiếp tục rơi tọt xuống sàn hành lang tầng ba.
Rơi liên tiếp mấy tầng khiến toàn thân nó chịu tổn thương không hề nhẹ.
Nó dùng vuốt sói ôm lấy vuốt hổ đã nát bấy vì đỡ cứng "Cửu Lê Trọng Trảm", gầm lên đầy phẫn nộ.
Thảm quá thảm, từ lúc đánh nhau đến giờ nó còn chưa kịp đứng dậy lần nào.
Chờ tao đứng dậy được, nhất định phải bắt thằng người này trả giá gấp bội!
Nhưng Lâm Tử Lạc đã dàn xếp tất cả, sao có thể cho nó cơ hội thở?
Bản thân hắn tuy còn đang dính thời gian khựng lại sau chiêu "Cửu Lê Trọng Trảm", nhưng Đại Ngốc thì không.
Đại Ngốc đợi sẵn bên cạnh nãy giờ cuối cùng cũng có đất diễn.
Gã tang thi vẫn còn ở tầng năm lập tức vung Thị Huyết Ma Chùy trong tay, nhảy thẳng xuống qua hố thủng.
Lại tới nữa!
Tạp Tố Phổ chưa kịp bò dậy nhìn thấy Đại Ngốc nhảy xuống từ tầng năm, vội vàng muốn lết khỏi chỗ hiểm.
Khổ nỗi Đại Ngốc ở giữa không trung đã tiện tay ném luôn Thị Huyết Ma Chùy về phía nó.
【Bá Vương Cử Đỉnh】
Bản thân Thị Huyết Ma Chùy đã có trọng lượng đáng nể, lại thêm hai tầng cường hóa từ sức mạnh và kỹ năng của Đại Ngốc, chiếc chùy xé gió lao vùn vụt xuống thẳng mặt Tạp Tố Phổ.
Không né nổi đòn ném, Tạp Tố Phổ bị dồn vào đường cùng đành phải giơ tay ra đỡ lấy ma chùy lần nữa.
Nhưng lần này, trạng thái của nó đâu còn sung mãn như lúc đỡ thỏi sắt.
Vuốt hổ vốn đã đầm đìa máu thịt cùng vuốt sói bị Hỏa Cầu Thuật nổ thương tật, ngay khoảnh khắc chạm vào Thị Huyết Ma Chùy đã phát ra tiếng xương gãy giòn giã.
"Gào!"
Tạp Tố Phổ thét lên thảm thiết, nhưng nhờ chỉ số cơ bản cực cao, nó vẫn khó nhọc đỡ được cây ma chùy khổng lồ.
Chỉ đỡ được chùy thì có ích gì!
Đại Ngốc đang rơi tự do ngay sát phía sau ma chùy, cả người nện thẳng xuống người Tạp Tố Phổ.
Thể hình hộ pháp của Đại Ngốc mà rơi tự do đè xuống thì uy lực khỏi phải bàn!
Đúng khoảnh khắc hắn dẫm lên Tạp Tố Phổ, mặt sàn hành lang tầng ba cũng không chịu nổi nhiệt, sụp đổ thêm một lần nữa.
Đại Ngốc, Tạp Tố Phổ và Thị Huyết Ma Chùy cùng nhau rớt ầm ầm xuống sàn hành lang tầng hai.
Vì Đại Ngốc rơi xuống sau cùng, bên dưới lại có tấm "đệm thịt" Tạp Tố Phổ đỡ trọn,
nên hắn lập tức bật dậy đầu tiên, một tay nhấc bổng Thị Huyết Ma Chùy đang đè trên người đối phương.
Nhắm thẳng vào lồng ngực Tạp Tố Phổ còn đang nằm bẹp dưới đất, hắn kích hoạt luôn 【Toàn Lực Nhất Kích】.
Chiếc chùy khổng lồ giáng xuống.
Đầu chó trước ngực Tạp Tố Phổ bị đập nát bét như quả dưa hấu, vĩnh viễn mất đi khả năng gầm rú.
Cú đập còn khiến lồng ngực nó lõm sâu xuống thành một hố lớn.
Đáng tiếc là chỉ số cơ bản của Đại Ngốc vẫn kém xa Tạp Tố Phổ, một chiêu này chưa đủ để lấy mạng nó.
Sinh vật bức xạ vẫn là sinh vật bức xạ, huống chi giữa màn sương mù nồng nặc phóng xạ này, nó chẳng khác nào được nhận một bùa lợi cực mạnh.
Bị trọng thương liên tục trong thời gian ngắn, Tạp Tố Phổ thế mà vẫn giữ được khả năng cử động.
Hơn nữa những vết thương ghê rợn trên người nó đều đang hồi phục với tốc độ mắt thường cũng thấy rõ.
Nó cắn răng chịu đựng cơn đau thấu xương trước ngực, vung vuốt sói tóm lấy chân Đại Ngốc đang dẫm lên mình rồi gạt mạnh một cái, hất ngã hắn ra đất.
Chỉ là vừa hất được Đại Ngốc ra, nó liền thấy cảnh Lâm Tử Lạc từ hố thủng tầng bốn nhảy vọt xuống.
???
Bọn mày chơi trò dây chuyền không dứt đấy à!
Thân thể bị thương nặng nề khiến việc gượng dậy trở nên vô cùng khó khăn.
Tạp Tố Phổ khôn ra, dứt khoát không phí thời gian bò dậy nữa mà dồn chút sức tàn liều mạng lết thân mình sang một bên.
Nhờ cú trườn này, cuối cùng nó cũng dời khỏi vị trí rơi ban đầu.
Quá gian nan, rơi liền ba tầng lầu rốt cuộc cũng né được một đòn!
Thế nhưng, Lâm Tử Lạc đang lao xuống lại khẽ nhếch mép nở nụ cười nhàn nhạt.
Né được là xong thật sao?
Nên nhớ, lúc nhảy xuống hố, hắn đang cầm ngược Cửu Lê Chi Đao!
Mà dùng tư thế này để xuất chiêu, hiển nhiên chỉ có kỹ năng 【Cửu Lê Toái Liệt】!
Ánh sáng vàng sẫm trên thân Cửu Lê Chi Đao bừng sáng rực rỡ.
Thân đao rung lên bần bật trong tay Lâm Tử Lạc.
Cùng với đà rơi của hắn, Cửu Lê Chi Đao cắm phập cực mạnh xuống nền sàn hành lang tầng hai.
Tạp Tố Phổ vừa né được vị trí đó liền thầm thấy may mắn, may mà tránh kịp nhát đao này.
Nhìn kẻ địch ở ngay sát sạt, nó siết chặt vuốt sói, tung một cú đấm móc thẳng vào hông Lâm Tử Lạc.
Thế nhưng nắm đấm mới vung được nửa đường, mặt đất rung chuyển dữ dội khiến cánh tay nó lệch hướng, đấm thẳng vào không khí.
Chuyện gì thế này?
Sao mặt đất lại rung lắc?
Chẳng lẽ......
Lâm Tử Lạc nhìn Tạp Tố Phổ đang nằm sõng soài bên cạnh, nở một nụ cười rạng rỡ.
Giây tiếp theo, chấn động càng thêm dữ dội, mặt sàn tầng hai lập tức nứt toác chi chít.
Không!
Ánh mắt Tạp Tố Phổ lộ rõ vẻ tuyệt vọng.
Cuối cùng nó cũng hiểu ý đồ của Lâm Tử Lạc, chỉ tiếc là đã quá muộn!
Chấn động bùng nổ đỉnh điểm, mặt sàn tầng hai nháy mắt vỡ vụn hoàn toàn.
Tạp Tố Phổ và Lâm Tử Lạc cùng rơi thẳng xuống tầng một, cũng chính là mặt đất dưới chân tòa nhà học này.
Không chỉ có vậy, dưới hiệu ứng nhân đôi khả năng phá hủy kiến trúc của 【Cửu Lê Toái Liệt】, bốn tầng hành lang bên trên vốn đã lung lay rệu rã nay gặp chấn động này liền sụp đổ dây chuyền.
Cả bốn tầng hành lang cùng lúc đổ sập!
Trong chớp mắt, vô số bê tông, đá tảng, gạch vụn thi nhau trút xuống như thác lũ, uy thế chẳng khác nào cả tòa nhà đang đổ ụp!
Lâm Tử Lạc đã sớm có chuẩn bị, hắn xách Cửu Lê Chi Đao, canh đúng thời cơ nhún gối bật nhảy, thoát khỏi phạm vi sụp đổ.
Còn Đại Ngốc sau khi bị Tạp Tố Phổ hất ngã đã kịp bật dậy, nhảy thẳng từ tầng hai xuống vị trí an toàn trên mặt đất.
Thành ra, chỉ có Tạp Tố Phổ không tài nào đứng dậy nổi là phải ở lại chịu trọn trận sạt lở long trời lở đất này!
