Chương 328
Chương 328: 「Nhà đấu giá siêu cấp」 mở ra
Đăng ngày 30/09/2026
19
Mà kẻ châm ngòi cho tất cả những chuyện này - Lâm Tử Lạc - lại chọn cách im hơi lặng tiếng suốt mấy ngày qua.
Hắn không chọn cày các phó bản thường không bị dính hồi chiêu để giết thời gian.
Thay vào đó, hắn ra ngoài gom đồ và học hỏi kiến thức.
Lấy phó bản Thản Mỗ Tinh làm kinh nghiệm thực tế, Lâm Tử Lạc đã ngộ ra một chân lý.
Ngọn lửa văn minh mới là thứ có sức ảnh hưởng sâu rộng nhất tới một thế giới.
Dĩ nhiên, tiền đề là bản thân phải đủ mạnh về vũ lực thì người ta mới chịu ngoan ngoãn ngồi nghe giảng giải văn minh.
Trong một tháng ở Thản Mỗ Tinh, Lâm Tử Lạc nam chinh bắc chiến vô số trận, thậm chí trảm luôn cả hai kẻ mạnh nhất hành tinh đó.
Kết quả là tổng mức độ ảnh hưởng thế giới cộng lại cũng chỉ suýt soát ngang bằng với việc hắn truyền dạy cách tu luyện nguyên tố và ban hành thể chế mới.
Trong đó, việc lập ra thể chế mới chỉ chiếm một phần rất nhỏ.
Dù sao Lâm Tử Lạc cũng chẳng am hiểu mấy về mảng quản lý và thể chế.
Những cải cách hắn làm trên thực tế chưa tạo ra tác động hay thay đổi nào quá lớn.
Bởi vậy, sau khi rời phó bản, trong đầu hắn liền nảy ra một ý tưởng.
Đó là học hỏi và nắm vững những kiến thức liên quan đến lĩnh vực này.
Để trong các phó bản thế giới tiếp theo, hắn có thể tận dụng mớ kiến thức này mà cày thêm thật nhiều điểm ảnh hưởng thế giới.
Tất nhiên, hắn cũng chẳng rảnh rỗi mà đi làm nhà cải cách hay nhà truyền bá tư tưởng mới làm gì.
Thực tế hắn chỉ cần nắm qua loa lớp vỏ bên ngoài, đủ để chém gió bịp người là được.
Phần còn lại thì cứ giao cho đống sách vở mà mấy hôm nay hắn đã chạy vạy khắp nơi, thậm chí mò tới tận các thư viện bỏ hoang ngoài khu an toàn để gom về.
Hắn thu thập toàn bộ các loại sách về tư tưởng mới, thể chế mới từ trước ngày tận thế.
Sau đó, chỉ tốn một xấp thẻ tài nguyên, hắn đã thuê được một đội ngũ dân chuyên ngành văn học đông đảo.
Công việc của nhóm này là biên tập lại toàn bộ bối cảnh, phong tục tập quán, văn phong câu từ... trong sách, đảm bảo nội dung ăn khớp với những kiến thức mà Lâm Tử Lạc nắm được.
Kế tiếp, hắn cho người đóng thành tập hoàn chỉnh, ký tên tác giả "Lâm Lạc", rồi in ấn thủ công hàng loạt thành sách.
Bước cuối cùng là nhét hết toàn bộ số sách này vào không gian lưu trữ phụ của hắn.
Hoàn hảo!
Kể từ hôm nay, một nhà cải cách vĩ đại mang tên "Lâm Lạc" với cảnh giới tư tưởng cao ngất ngưởng, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, giữa hiểu chuyện lông gà vỏ tỏi chính thức ra đời!
Trong các phó bản sau này, Lâm Tử Lạc sẽ chịu trách nhiệm cầm vũ khí chém đinh chặt sắt mở đường.
Còn "Lâm Lạc" sẽ đảm nhận việc gieo rắc tư tưởng và lý luận mới vào nền văn minh chưa được khai phá đó.
Cả hai cùng phối hợp nhịp nhàng thế này thì điểm ảnh hưởng thế giới chẳng phải sẽ tăng vù vù hay sao?
Cứ như vậy, dưới sự giám sát của Lâm Tử Lạc, nhóm người kia chỉ mất đúng bốn ngày để hoàn thành cả đống sách khổng lồ.
Sau khi cất toàn bộ sách vào không gian lưu trữ, Lâm Tử Lạc coi như đã hoàn thành mục tiêu đặt ra trong đợt này.
......
Sáng ngày thứ sáu sau khi trở về khu an toàn.
Khu an toàn Kinh Đô hôm nay nhộn nhịp khác thường.
Người đi lại chen chúc kín cả các ngả đường.
Thậm chí rất nhiều người từ các điểm tập trung ngoài khu an toàn cũng ùa về, chen lấn tiến vào quảng trường trung tâm.
Không riêng gì khu an toàn Kinh Đô.
Toàn bộ các khu vực thuộc lãnh thổ Long Quốc, từ khu Ma Đô cho tới khu Hoa Đô, nơi nào cũng diễn ra cảnh tượng đông đúc rầm rộ tương tự.
Nguyên nhân là vì đúng bảy ngày trước, tất cả người chơi Long Quốc đều nhận được một thông báo từ hệ thống.
[Phát hiện trong khu vực Long Quốc: tổng số người chơi chuyển chức đạt tiêu chuẩn quy định, tổng lượng kim tệ của toàn bộ người chơi đạt mức giới hạn, trên 80% khu vực đã mở các khu vực liên quan đến phó bản]
[Sau khi thỏa mãn ba điều kiện đặc thù trên, "Siêu Đấu Giá Trường" sẽ được tổ chức sau bảy ngày]
[Vật phẩm bán ra trong "Siêu Đấu Giá Trường" lần này cực kỳ quý hiếm, phẩm cấp đạo cụ đều vượt xa mặt bằng chung hiện tại của thế giới bên ngoài]
[Hình thức tham gia: vào phó bản, phí vào cửa là 300 kim tệ]
[Đồng thời, hệ thống sẽ phát hình chiếu trực tiếp toàn cảnh bên trong đấu giá trường tại khu an toàn của từng khu vực. Mọi người chơi không vào phó bản đều có thể theo dõi sự kiện qua màn hình chiếu]
[Trong thời gian tham gia hoặc theo dõi phó bản đấu giá trường, những người chơi may mắn còn có cơ hội nhận quà ngẫu nhiên từ hệ thống như thẻ tài nguyên, trang bị, đạo cụ...]
[Nội dung chi tiết sẽ được phổ biến khi tiến vào phó bản, hoan nghênh tất cả người chơi tham gia]
Về phó bản "Siêu Đấu Giá Trường" này, Lâm Tử Lạc biết khá rõ.
Cứ mỗi lần đủ điều kiện là sẽ mở một đợt, tính theo tần suất thì trung bình nửa năm diễn ra một lần.
Giai đoạn đầu chỉ tổ chức nội bộ trong phạm vi quốc gia, về sau còn xuất hiện cả đấu giá trường quy mô toàn cầu.
Hồi phiên đấu giá đầu tiên diễn ra, Lâm Tử Lạc đang kẹt trong một phó bản nên không kịp tham gia.
Nhưng dẫu có kịp, với tình hình tài chính lúc đó, e rằng hắn cũng chỉ đủ sức lượn lờ ở khu vực rìa ngoài, nơi người chơi bình thường bày sạp bán dạo.
Chứ mơ vào khu vực trung tâm đấu giá vật phẩm thì khéo còn chẳng đủ tiền mua vé vào cửa.
Có điều hiện tại, hắn đã hoàn toàn không còn phải bận tâm về chuyện tiền bạc nữa.
Trong túi giắt hơn năm triệu kim tệ, lượng thẻ tài nguyên gom góp được từ phó bản Thản Mỗ Tinh thậm chí đã vượt mốc mười nghìn tấm. (Số liệu ba triệu ở chương trước bị nhầm, tác giả đã sửa)
Dùng câu "giàu nứt đố đổ vách" hay "tiền đè chết người" để hình dung về hắn lúc này cũng chẳng ngoa chút nào.
Thế nên trước khi phó bản Siêu Đấu Giá Trường mở cửa, hắn đã dắt theo Đại Ngốc cùng Quỷ Đồng xuất hành.
Danh tiếng của cái tên "Nhai Tí" vẫn vô cùng đắt giá.
Dù ngoài đường đông nghẹt không kẽ hở, khoảnh khắc thấy Nhai Tí xuất hiện, đám đông vẫn tự giác tản ra dẹp đường.
Cứ thế, Lâm Tử Lạc đi thẳng một mạch đến cổng vào phó bản gần quảng trường Kinh Đô mà không gặp chút trở ngại nào.
Cổng vào này vốn do quân đội độc quyền quản lý, ngoài người của quân đội ra thì không người chơi nào được phép bước vào.
Dĩ nhiên, hôm nay là một ngoại lệ.
Lâm Tử Lạc đã báo trước với Trương Nguyên Trung để mượn lối vào này.
Nhờ không bị người chơi khác chen chúc, lối này đảm bảo hắn có thể tiến vào trong tích tắc.
Ít nhất cũng kịp chen chân trước khi phó bản đạt giới hạn chứa mười vạn người.
Trong lúc nhóm Lâm Tử Lạc đang đứng đợi trước cổng, Trương Nguyên Trung và mọi người cũng vừa kịp tới nơi.
Hai bên chào hỏi nhau vài câu, sau đó đứng yên tại chỗ chờ phó bản mở ra.
Đúng mười giờ sáng, cổng dịch chuyển của phó bản đột ngột chuyển sang màu tím thẫm.
Đã chuẩn bị sẵn sàng từ sớm, Lâm Tử Lạc không chần chừ nửa giây, dẫn thẳng Đại Ngốc và Quỷ Đồng bước vào trong.
[Người chơi "Nhai Tí", bạn có muốn tiến vào phó bản "Siêu Đấu Giá Trường" hay không? Cần thanh toán 300 kim tệ, số lượng người chơi trong phó bản hiện tại là 0/100.000]
Lâm Tử Lạc còn chẳng buồn đợi hệ thống đọc hết thông báo, lập tức thuần thục bấm nút xác nhận.
Giây tiếp theo, cơn choáng váng ập đến.
Khi Lâm Tử Lạc lấy lại ý thức, hắn thấy mình đang đứng bên trong một căn phòng nhỏ màu trắng.
[Người chơi "Nhai Tí", chúc mừng bạn là người đầu tiên tiến vào Siêu Đấu Giá Trường, nhận được phần thưởng của phó bản lần này: Một gian thương tiệm sang trọng]
