Chương 329
Chương 329: Cửa hàng khai trương! Thiên lôi trừng phạt
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lâm Tử Lạc khẽ nhếch mép cười.
Hắn vốn biết thừa người đầu tiên bước vào phó bản "Siêu Cấp Nhà Đấu Giá" sẽ được thưởng một gian hàng.
Đó cũng là lý do hắn căn chuẩn từng tích tắc, tận dụng chỉ số Nhanh nhẹn vượt xa người khác để đón đầu vị trí xuất hiện của nút "Tiến vào", giật lấy vị trí top một bước vào phó bản.
【Chào mừng đến với phó bản "Siêu Cấp Nhà Đấu Giá"】
【Phó bản lần này kéo dài tám tiếng, sau tám tiếng phó bản sẽ đóng lại, toàn bộ người chơi sẽ được truyền tống rời đi】
【Lưu ý: Đây là phó bản thuộc chế độ hòa bình. Mọi hành vi bị hệ thống phán định là phi hòa bình như trộm cắp, cướp bóc, giao tranh... đều sẽ phải chịu hình phạt "Thiên Lôi" với điện áp lên tới hàng chục triệu vôn ngay trong phó bản】
【Phó bản lần này chia làm khu thương mại ngoại vi và nhà đấu giá nội khu】
【Khu thương mại ngoại vi cho phép toàn bộ người chơi bày bán, mua sắm, dạo chơi... Muốn bày bán bắt buộc phải sở hữu gian hàng. Người chơi có thể trả lượng tiền vàng tương ứng để thuê các loại gian hàng ở những vị trí địa lý khác nhau】
【Ngoài gian hàng người chơi, khu ngoại vi còn có gian hàng hệ thống. Hàng hóa bày bán trong đó có giá trị và độ hiếm cao hơn cửa hàng khu vực, số lượng có hạn, ai đến trước mua trước】
【Nhà đấu giá nội khu sẽ mở cửa sau bảy tiếng nữa. Toàn bộ người chơi muốn vào cổng cần nộp 5.000 tiền vàng phí vào cửa. Buổi đấu giá diễn ra trong một tiếng, tổng cộng có 12 món hàng cao cấp được đưa lên sàn】
【Chúc bạn có một trải nghiệm tuyệt vời trong phó bản lần này】
【Ngoài ra, người chơi "Nhai Tí" vui lòng rời khỏi phòng truyền tống trong vòng một phút để người chơi tiếp theo bước vào. Quá giờ sẽ bị phạt tiền rất nặng】
Lâm Tử Lạc kiên nhẫn nghe hết phần giới thiệu phó bản rồi mới đẩy cửa phòng truyền tống bước ra.
Ngay ngoài cửa, Đại Ngốc và Quỷ Đồng đã đứng đợi sẵn.
Vì là người đầu tiên bước vào nên hắn ở ngay phòng truyền tống số 001.
Nơi này có tổng cộng 999 phòng truyền tống, mười vạn người chơi đều sẽ lần lượt bước ra từ những căn phòng này.
Lúc này, đám người chơi vừa vào còn chưa hiểu rõ quy tắc của nhà đấu giá, ai nấy đều đang căng tai ra nghe thông báo từ hệ thống.
Lâm Tử Lạc thì dẫn theo Đại Ngốc và Quỷ Đồng sải bước về phía tòa kiến trúc hình tròn khổng lồ ở đằng xa.
Toàn bộ phó bản là một khu vực hình tròn khổng lồ, cấu trúc bên trong nhìn hệt như một mạng nhện.
Tòa kiến trúc hình tròn đằng xa chính là vị trí của nhà đấu giá, cũng là tâm điểm của tấm mạng nhện này.
Lâm Tử Lạc rảo bước trên phố, hai bên đường lúc này toàn là các gian hàng còn trống.
Do chỗ này cách khá xa khu trung tâm nên giá thuê cũng rất rẻ.
Nếu hắn muốn thuê thì thích căn nào quẹt tiền căn đó dễ như trở bàn tay.
Có điều hệ thống đã thưởng cho hắn một gian hàng sang trọng rồi, mấy sạp hàng cấp thấp này hắn chẳng thèm để vào mắt.
Đi bộ chừng mười phút, rốt cuộc Lâm Tử Lạc cũng tới được rìa của nhà đấu giá khổng lồ.
Bao quanh nhà đấu giá là một quảng trường khá rộng rãi, đây chính là nơi để người chơi dừng chân nghỉ ngơi.
Đồng nghĩa với việc đây sẽ là khu vực có lưu lượng người qua lại đông đúc nhất cả phó bản.
Quanh quảng trường được phân bố đều đặn mười gian hàng sang trọng cỡ lớn, hiện tại vẫn chưa có ai đứng ra kinh doanh.
Giá thuê của gian hàng sang trọng ở đây đắt tới 5.000 tiền vàng mỗi tiếng.
Không phải dạng đại gia nứt đố đổ vách hoặc người ôm sẵn lượng hàng hóa khổng lồ thì đừng hòng gánh nổi mức giá này.
Gian hàng sang trọng được thưởng cho người đầu tiên vào phó bản đương nhiên nằm trong số mười căn này.
Tính sơ sơ, nếu dùng chùa được tám tiếng thì coi như đã bỏ túi 40.000 tiền vàng.
Bảo sao Lâm Tử Lạc lại phải sống chết tranh nhau cái vị trí đầu tiên để vào.
Rất nhanh, hắn đã tìm thấy gian hàng thuộc về mình.
Được gọi là sang trọng thì không chỉ nhờ mỗi vị trí đắc địa.
Từ mặt tiền, diện tích trong quán, giá để đồ, tủ trưng bày cho đến quầy thu ngân đều dùng chất liệu và thiết bị xịn nhất.
Chỉ nhìn qua thôi cũng đủ thấy thuận mắt.
Lâm Tử Lạc bắt đầu rút từ không gian lưu trữ ra hàng đống thẻ vật tư.
Trước khi vào phó bản, hắn đã tính toán đến chuyện tận dụng gian hàng này để kiếm một mớ tướng rồi.
Thẻ vật tư trong tay hắn nhiều vô kể, giữ lại cũng chẳng để làm gì, chi bằng xả ra đổi lấy tiền tươi thóc thật.
Ở giai đoạn này, người khác mà cầm trong tay một tệp thẻ vật tư thôi đã đủ để thiên hạ gọi là phú hào.
Còn Lâm Tử Lạc thì cứ lôi ra từng thùng, từng thùng một.
Đại Ngốc và Quỷ Đồng cũng không được rảnh tay.
Dù thẻ vật tư đã được hệ thống phân loại sẵn, nhưng vẫn cần người xếp lên kệ.
Thế là hai đứa nó thành bốc vác chuyên nghiệp luôn.
Đại Ngốc chịu trách nhiệm bê mấy thùng hàng vào trong quán, còn Quỷ Đồng phụ trách xếp thẻ lên kệ và cài đặt giá bán.
Chưa dừng lại ở đó.
Mấy ngày nay Lâm Tử Lạc không tập trung cày xác sống, nhưng tiện tay dọn dẹp thì cũng chẳng ít.
Đống trang bị với đạo cụ phẩm chất Thanh Đồng rơi ra từ xác sống đều là những món hàng cực kỳ dễ bán.
Dù sao ở thế giới bên ngoài, mấy thứ này vẫn là đồ trao đổi có giá.
Chẳng mấy chốc, dưới sự nỗ lực của cả ba, các kệ hàng trong quán đã chật ních đồ đạc, nhìn lóa cả mắt.
Chuẩn bị xong xuôi, tên chủ quán vô lương tâm Lâm Tử Lạc vứt Đại Ngốc và Quỷ Đồng ở lại làm nhân viên bán hàng.
Còn bản thân hắn thì chui tọt vào phòng nghỉ phía sau gian hàng sang trọng, đánh một giấc.
Thời điểm này mà ra ngoài lượn lờ thì chẳng có ích gì.
Bởi lúc này, số người vào phó bản mới lẹt đẹt hơn một vạn.
Những tay buôn kịp load tình hình để dựng sạp bán hàng lại càng đếm trên đầu ngón tay.
Phó bản này ngoài việc trao đổi hàng hóa ra thì chỉ có buổi đấu giá tối nay là đáng xem, còn lại chẳng có vẹo gì để làm.
Nên chi bằng cứ ngủ một giấc rồi tính sau.
...
Khi dòng người ồ ạt đổ vào phó bản "Siêu Cấp Nhà Đấu Giá", khu vực này bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên.
Sống sót được tới bây giờ, hầu như người chơi nào cũng tích cóp được vài món nhặt từ xác sống hoặc rơi ra từ phó bản mà bản thân không dùng tới.
Vừa hay có thể tận dụng lần mở nhà đấu giá này để bán tống bán tháo đi.
Vì thế không ít người đã rục rịch tìm cách thuê gian hàng ven đường để tự mình làm ông chủ.
Tất nhiên, phần lớn người chơi vẫn chọn đi dạo quanh phó bản.
Cứ đến một phó bản mới, việc nhanh chóng nắm bắt địa hình sẽ giúp húp được nhiều mối hời hơn.
Đây gần như là bài học nằm lòng của bất kỳ ai từng đi phó bản.
Đi dạo một vòng, khối người lại vớ được món hời thật.
Có kẻ phát hiện ra trong mấy cửa tiệm ven đường vẫn còn sót lại đạo cụ và vật phẩm trên kệ.
Họ vội vàng bỏ tiền thuê luôn gian hàng đó, mong ngóng bới được món đồ xịn trong đống đạo cụ hay trang bị này.
Còn về chuyện sao không tiện tay cầm luôn từ cửa hàng vô chủ ra ngoài...
Chẳng phải không ai nghĩ tới, mà những kẻ dám làm thế đều đã bị lôi điện màu tím từ trên trời giáng xuống đánh cho thành tro bụi rồi.
Bởi vì hành vi đó bị hệ thống tính là trộm cắp.
Không chỉ trộm cắp, có hai người chơi vì cùng chấm một gian hàng mà lao vào cãi vã.
Một gã tính tình nóng nảy, cãi qua cãi lại liền đưa tay đẩy người kia một cái.
Dù sao cũng là tận thế, ở ngoài quen tay làm thế rồi.
Thế nhưng chỉ một cú đẩy nhẹ hều đó thôi đã gọi ngay một tia sét tím ngoằn ngoèo từ trên trời giáng thẳng xuống.
Chỉ nghe một tiếng "Oành!".
Ánh lôi điện chói lòa nuốt chửng cả một vùng.
Đến khi ánh sáng tan đi, người ta chỉ thấy gã nóng tính kia đã bốc hơi không còn một mẩu xương, còn người chơi bên cạnh thì chẳng hề hấn gì, đứng ngây như phỗng.
Có tấm gương tày liếp sờ sờ ra đó, chẳng còn ai dám ho he phá vỡ quy tắc của phó bản này nữa.
