Chương 354
Chương 354: Xảy ra sai sót, để người của tôi làm đi
Đăng ngày 30/09/2026
19
Từ cửa ra tầng hầm một của xưởng nuôi cấy nhân loại, từng chiếc xe nối đuôi nhau lao ra ngoài.
Bám theo sau đoàn xe là một nhóm lớn người sống sót đang chạy theo mấy nhân viên vũ trang đầy đủ.
Tuy nhiên, họ không theo xe chạy tiếp về hướng đông mà rẽ sang hướng tây.
Đây chính là những người đồng ý gia nhập quân kháng chiến để đến "Địa Giới Phế Tích".
Trên chiếc xe dẫn đầu, Ngũ Nam Tình cầm lái, Hoa Tinh Thần ngồi ghế phụ, còn Lâm Tử Lạc ngồi ở băng sau.
Hắn nhìn ra ngoài đường qua cửa sổ xe.
Đường phố sớm đã loạn cào cào.
Vô số xác tang thi nằm la liệt trong vũng máu, lẫn trong đó là không ít thi thể con người.
Các cửa hàng và nhà ở hai bên đường cũng chẳng thoát khỏi kiếp nạn, bị vũ khí laser cùng đao kiếm băm nát, loang lổ vết lõm sâu hoắm.
Nhiều xe cộ đâm nhau dồn cục nằm chắn ngay giữa lòng đường thành chướng ngại vật.
Cơ mà chiếc xe Ngũ Nam Tình lái có vẻ là hàng xịn, cô cứ thế đạp lút ga húc văng hết chướng ngại sang hai bên, đầu xe ngoài tróc tẹo sơn ra thì chẳng hề hấn gì.
Dọc đường đi vẫn còn khá nhiều người đang tiến bước, thấy xe của Ngũ Nam Tình thì chỉ vẫy tay chào một tiếng chứ không hề bám theo đoàn xe của Hoa Tinh Thần tới căn cứ năng lượng.
Hoa Tinh Thần chủ động lên tiếng giải thích cho Lâm Tử Lạc: "Lần tấn công này bọn tôi phân công cực kỳ rõ ràng, đội nào có việc nấy."
"Thế cái căn cứ năng lượng chúng ta sắp tới tình hình thế nào?" Lâm Tử Lạc hỏi.
"Căn cứ năng lượng là nơi chuyên sản xuất khối năng lượng. Dù là điện sinh hoạt trong thành phố hay vũ khí laser, thậm chí cả giáp ngoại cốt cách của bọn tôi cũng phải nạp khối năng lượng mới kích hoạt được."
"Căn cứ năng lượng ở Thành phố số 9 và số 10 là hai trung tâm sản xuất khối năng lượng lớn nhất của phe tang thi. Một khi bị bọn tôi phá hủy, sản lượng của tụi nó ít nhất sẽ sụt giảm từ ba mươi đến bốn mươi phần trăm! Đây mới là thu hoạch lớn nhất trong chiến dịch lần này đấy!" Hoa Tinh Thần hào hứng nói.
Thảo nào lại chọn tập kích Thành phố số 9 và số 10, hóa ra là vì có căn cứ năng lượng ở đây.
Đồng thời Lâm Tử Lạc cũng hiểu ra khối năng lượng chính là đồng tiền cứng của thế giới này, chiến đấu hay sinh hoạt đều không thể tách rời, giá trị của nó khỏi phải bàn cãi.
"Đinh! Phát hiện ký chủ sắp tham gia chiến dịch phá hủy căn cứ năng lượng, xin phát động nhiệm vụ 'Phá Hủy Năng Lượng'."
【Phá Hủy Năng Lượng】
Giới thiệu nhiệm vụ: Mục tiêu lần này của quân kháng chiến là giáng một đòn nặng nề vào phe tang thi bằng cách phá hủy căn cứ năng lượng. Ký chủ quyết định gia nhập cùng họ, theo chân họ phá hủy căn cứ năng lượng của Thi Thành số 9.
Yêu cầu nhiệm vụ: Phá hủy căn cứ năng lượng của Thi Thành số 9.
Phần thưởng nhiệm vụ: Rút thưởng ngẫu nhiên một buff gian lận phổ thông, hai mảnh trang bị thuộc set Hoàng Kim "Set Nguyên Tố".
Hệ thống bàn tay vàng ra nhiệm vụ rất đúng lúc.
Nhìn phần thưởng nhiệm vụ, Lâm Tử Lạc không nhịn được chép miệng cà khịa.
Lần trước vừa bảo thà đổi random thành mảnh set trang bị còn hơn, lần này đổi thật luôn, đúng là chẳng có tí sáng tạo nào.
Cơ mà không có thì thôi, cứ có đồ ngon là được, lần này cho hẳn hai mảnh liền, hào phóng phết.
Hơn nữa, bất kỳ mảnh nào của Set Nguyên Tố chắc chắn đều giá trị hơn cái món đồ Hoàng Kim cùi bắp rơi ra từ Thi Hồng Liệp.
Món đồ đó chỉ số quá cùi, hắn nhìn còn chẳng buồn để vào mắt, ném thẳng cho Đại Ngốc xài rồi.
Thật ra đâu chỉ có hệ thống bàn tay vàng giao việc, Trò Chơi Mạt Nhật cũng vừa ném ra nhiệm vụ 【Phá Hủy Căn Cứ Năng Lượng】.
Chỉ là phần thưởng nhiệm vụ giai đoạn này của Trò Chơi Mạt Nhật vẫn là ba món quen thuộc vàng, kinh nghiệm và ô chứa đồ, chẳng khác gì trước kia, Lâm Tử Lạc liếc qua vài cái rồi nhận luôn.
"Tiếp nhận."
Hai nhiệm vụ cùng lúc ập đến làm Lâm Tử Lạc hừng hực lại ý chí chiến đấu.
Có mối hời thế này thì làm sao không dốc hết sức cho được.
Đúng lúc này, Hoa Tinh Thần lên tiếng nhắc nhở: "Người anh em họ Lâm, chuẩn bị tinh thần đi, chúng ta sắp tới nơi rồi."
Nhắc xong, anh lại quay sang hỏi: "Người anh em này, tuy cậu đã có thanh trường đao kia, nhưng súng laser thông thường vẫn dùng được đấy, cậu có cần một khẩu không?"
Lâm Tử Lạc lắc lắc thanh Cửu Lê Chi Đao vẫn chưa thu lại, nói: "Không cần đâu, tôi dùng cây này là đủ rồi."
Uy lực của mấy món vũ khí laser bình thường còn chẳng bằng một đao chém ra từ Cửu Lê Chi Đao, cầm theo vướng víu làm gì.
Còn chuyện giáp ngoại cốt cách và liên kết gen, Lâm Tử Lạc tính đợi phá hủy xong căn cứ năng lượng rồi sẽ hỏi Hoa Tinh Thần cho cặn kẽ.
Dù sao đây cũng là mục tiêu chính để hắn vào phụ bản này.
Nhìn thanh trường đao từng một nhát chém gục Thi Quảng, Hoa Tinh Thần cũng biết ý không gặng hỏi thêm.
Thanh đao này chắc chắn là giáp ngoại cốt cách bản mệnh trong truyền thuyết rồi, loại có tiền cũng chẳng mua nổi.
Hai phút sau, Ngũ Nam Tình đạp mạnh chân phanh.
Chiếc xe drift một cú điệu nghệ rồi tấp thẳng vào lề.
"Tới rồi." Ngũ Nam Tình đẩy cửa bước xuống.
Hoa Tinh Thần cùng Lâm Tử Lạc cũng xuống theo.
Phía bên phải chỗ họ đứng là một dãy tường thành dựng hoàn toàn bằng kim loại.
Tường kim loại cao chừng mười mét, chắn sạch tầm mắt khiến Lâm Tử Lạc chẳng nhìn được gì bên trong.
Dưới chân tường có một người đang sốt ruột đi đi lại lại.
Thấy nhóm Ngũ Nam Tình xuất hiện, người nọ lập tức chạy bổ tới.
"Chị Ngũ, anh Hoa! Đội trưởng bảo em đứng đây đợi để báo tình hình cho hai anh chị." Người đó chào một cái rồi vội nói.
"Chẳng phải kế hoạch là tôi với Tinh Thần đột phá bức tường này sao? Sao thế, lại có biến à?" Ngũ Nam Tình hỏi.
"Dạ thế này, bọn em đánh giá thấp hỏa lực của lũ tang thi bên trong rồi. Chúng dựa lưng vào kho năng lượng nên thừa mứa khối năng lượng để xài, súng laser xả liên tục không ngừng nghỉ phút nào."
"Thành thử cổng chính căn cứ bên kia bọn em vẫn chưa phá nổi, cũng không cách nào tắt được hệ thống phòng thủ trên mấy bức tường này." Người nọ vội vàng giải thích.
Nghe đến đây, người tính tình nóng nảy như Ngũ Nam Tình sao nhịn cho nổi.
"Làm ăn kiểu gì thế hả? Từng ấy thời gian rồi mà vẫn chưa đánh vào được, đến giờ hệ thống phòng hộ của tường còn chưa tắt thì hai đội kia với bọn tôi hành động kiểu gì? Theo tính toán thì chỉ một tiếng rưỡi nữa quân viện trợ từ Thi Hoàng Thành sẽ ập tới nơi rồi đấy!"
Người kia rõ ràng chẳng dám chọc bà chằn này, chỉ biết khúm núm cúi gằm mặt.
Hoa Tinh Thần đứng bên can ngăn: "Thế lão Tần bên đó có tính ra cách gì chưa? Giờ chẳng lẽ bắt mấy đội tụi mình cùng xông thẳng vào từ cổng chính à, cái giá phải trả quá đắt đấy."
"Dạ không, Đội trưởng Tần cũng hết cách rồi nên mới bảo em sang hỏi xem hai anh chị có phương án nào không." Người đó đáp.
"Mẹ kiếp, thế thì còn cách quái nào nữa! Dùng giáp thì trèo qua tường được đấy, nhưng vừa kích hoạt báo động thì làm sao bọn này lén đặt bom được? Dựa vào mạng lưới hỏa lực tự động trong căn cứ năng lượng thì có mướt mùa bọn mình mới xông vào nổi!" Ngũ Nam Tình bực tức chửi tiếp.
Rõ ràng sắp phá tan được căn cứ năng lượng của lũ quái vật đến nơi rồi mà lại đổ bể vào phút chót, ai mà chẳng điên tiết cơ chứ.
"Khụ khụ, để người của tôi lo đi."
Lâm Tử Lạc đứng bên nghe một hồi bèn chen ngang một câu.
