Chương 355
Chương 355: Quỷ Đồng thâm nhập
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đúng là thời gian là vàng bạc.
Nhìn mấy người này cứ lề mà lề mề, Lâm Tử Lạc thật sự không muốn dây dưa thêm nữa.
Hắn còn đang chờ làm xong nhiệm vụ để lĩnh thưởng đấy!
Thế nên hắn mới chủ động mở miệng ôm luôn nhiệm vụ này vào người.
Chỉ là, lời hắn nói tuy kéo được sự chú ý của Hoa Tinh Thần và Ngũ Nam Tình, nhưng lại chẳng đổi lấy được chút lòng tin nào từ họ.
"Người anh em Lâm, cậu mới từ trong đó ra nên chắc chưa biết, bức tường này có khả năng phòng ngự cực khủng. Trên đó không chỉ bố trí đạn laser phòng không, lưới điện cao thế, pháo laser mà riêng độ cứng đã ngang ngửa cơ giáp ngoại cốt cách rồi. Đến ngọn lửa từ cơ giáp Phượng Hoàng của tôi cũng khó lòng phá hủy nó trên diện rộng."
"Tất nhiên đấy chưa phải chuyện mấu chốt nhất. Quan trọng nhất là nhiệm vụ của chúng ta phải lén lút lẻn vào đặt bom. Chỉ cần gây ra động tĩnh lớn kích hoạt còi báo động, phe tang thi sẽ lập tức nắm được vị trí của chúng ta, lúc đó muốn nổ tung căn cứ năng lượng coi như xong phim." Hoa Tinh Thần cười khổ giải thích.
"Thế kế hoạch ban đầu của các cậu là gì?" Lâm Tử Lạc mở miệng hỏi.
"Ban đầu á? Ban đầu trông cậy vào hai đại đội của lão Tần với lão Mã đánh thọc sườn trước, nhân lúc tang thi bên trong căn cứ năng lượng chưa kịp hoàn hồn thì chiếm phòng điều khiển trung tâm, ngắt toàn bộ hệ thống phòng thủ và giám sát. Sau đó đội tôi cùng mấy nhóm khác mới lẻn vào gài bom. Ai ngờ gã lão Tần kia lại bóp dái đến thế." Ngũ Nam Tình lại chửi đổng thêm một câu.
"Tức là chỉ cần ngắt được hệ thống phòng thủ và giám sát, chúng ta vẫn còn cửa mò vào, thậm chí xử lý tang thi cũng nhẹ nhàng hơn nhiều?" Lâm Tử Lạc hỏi vặn lại.
"Đúng là thế thật, nhưng mà..." Hoa Tinh Thần muốn nói lại thôi.
"Thế có biết vị trí cụ thể của phòng điều khiển trung tâm không?" Lâm Tử Lạc lại hỏi tiếp.
"Cái đó thì rõ như lòng bàn tay. Bọn tôi chuẩn bị cho kế hoạch này gần cả năm trời, toàn bộ bản vẽ thiết kế lẫn sơ đồ camera của căn cứ năng lượng đều nắm rõ mồn một." Người vừa chạy tới báo tin vội chen vào.
"Thế thì không thành vấn đề rồi." Lâm Tử Lạc gật đầu, giọng điệu nhẹ tênh: "Đưa bản vẽ cho tôi, chờ thêm lát nữa là xong, với lại người của tôi đã vào trong rồi."
"Người của cậu... đã vào trong..." Ngũ Nam Tình vội vàng quay đầu nhìn về phía nhóm người đang tập kết phía sau.
Cô nhớ rõ lúc nãy Lâm Tử Lạc còn chủ động bảo một gã to con vạm vỡ cùng một đứa nhóc con lắt choắt đi theo hành động chung.
Giờ thì...
Chỉ còn trơ lại mỗi gã to con ngơ ngác đang đứng gãi đầu gãi tai.
Sao có thể chứ!
Phe mình bao nhiêu cao thủ đứng chình ình ở đây, đứa nhóc kia bốc hơi kiểu gì được!
"Mấy người tranh thủ thời gian đưa bản vẽ cho tôi đi, tôi vào trong xe ngồi trước. À đúng rồi, tốt nhất đừng ai vào làm phiền, tôi cần yên tĩnh tuyệt đối." Lâm Tử Lạc dặn dò.
Nói dứt lời, hắn chui tọt vào trong xe của Ngũ Nam Tình ngồi luôn.
"Ủa, chị Ngũ, ai đây vậy chị? Sao trước giờ em chưa gặp bao giờ?" Người báo tin ngơ ngác hỏi.
"Ai rảnh mà quan tâm cậu gặp hay chưa, mau đi lấy bản vẽ đưa cho cậu ta, tất cả là tại đội trưởng của các cậu đấy." Ngũ Nam Tình bực bội quát.
Người kia thấy Ngũ Nam Tình vẫn còn đang bốc hỏa thì cụp đuôi cun cút chạy đi lấy bản vẽ.
Hoa Tinh Thần đứng bên lại khó xử mở miệng: "Có khi cậu ta chỉ thuận miệng nói bừa thôi, với lại cũng chẳng biết có ăn thua không, cô tin cậu ta thật đấy à?"
"Chứ sao nữa? Cậu còn cách nào khác không? Người ta đã bảo đàn em lẻn vào rồi thì cứ coi như còn nước còn tát thôi." Ngũ Nam Tình gắt lại.
Dứt lời, cô bồi thêm một câu: "Cứ để cậu ta bận bịu ở đây đi, chúng ta cũng phải chuẩn bị phương án dự phòng. Giờ đi tập hợp những người khác ngay, nửa tiếng nữa mà bên cậu ta không có tiến triển gì thì chúng ta tổng tấn công thẳng từ cổng chính. Dù có phải đắp thêm bao nhiêu mạng cũng nhất định phải hạ bằng được căn cứ năng lượng này!"
Lâm Tử Lạc đang ngồi trong xe chẳng thèm bận tâm bọn họ có tin mình hay không.
Hắn cầm lấy bản vẽ thiết kế cùng sơ đồ bố trí camera giám sát người kia vừa đưa tới, nghiên cứu tỉ mỉ một lượt rồi mới nhắm mắt lại.
...
Tại một góc khuất tăm tối, Quỷ Đồng mở bừng mắt.
Cơ thể nó đã được Lâm Tử Lạc tiếp quản ý thức, khẽ cử động vặn vẹo tay chân.
Thực tế, ngay từ lúc mấy người kia còn đang bàn tán không có cách nào lọt vào, Quỷ Đồng đã lặn vào trong bóng của Lâm Tử Lạc, lấy đi đôi [Thiểm Thước Chi Ngoa] của hắn.
Sau đó nó tận dụng kỹ năng "Thiểm Thước" của [Thiểm Thước Chi Ngoa], vượt thẳng qua bức tường kim loại để chui vào bên trong.
Thực ra dùng năng lực của "Huyễn Ảnh" để xuyên tường nó cũng qua được thôi, hiềm nỗi trò đó đốt tinh thần lực dữ quá, tiết kiệm được tí nào hay tí nấy.
Bức tường kim loại này chống bên ngoài điểm mười tuyệt đối, chứ chẳng lẽ lọt vào trong rồi mà vẫn còn một đống chốt chặn phòng thủ chắc?
Dĩ nhiên bản tính cẩn thận từng li từng tí của Lâm Tử Lạc vẫn không hề thay đổi.
Đề phòng bên trong thật sự còn hệ thống phòng vệ, hắn liền bảo Quỷ Đồng trốn biến vào một góc khuất, tránh tối đa việc bị lộ.
Mãi tới khi lấy được bản vẽ phòng thủ, xác nhận toàn bộ vị trí cơ quan bẫy rập, hắn mới bắt đầu điều khiển Quỷ Đồng hành động.
Chỉ trông cậy vào mỗi Quỷ Đồng chắc chắn không xong, kỹ năng lén lút của con nhóc này còn non và xanh lắm, sao đọ lại độ thượng thừa của bản thân hắn được.
Nhưng nếu để đích thân Lâm Tử Lạc tự thân vận động cũng dở, tấc người hắn không nhỏ nhắn như Quỷ Đồng, nguy cơ bị tóm gáy vẫn cứ lù lù ra đó.
Vận động gân cốt xong xuôi, Quỷ Đồng trượt một đường lướt nhanh về phía tay trái.
Quỹ đạo di chuyển của nó vẽ thành một đường vòng cung cực lớn, cốt là để né góc quét của hai chiếc camera giám sát trong khu vực này.
Lâm Tử Lạc vốn hiểu quá rõ mấy trò camera quan sát này rồi.
Hắn thừa sức dựa vào góc đặt của camera để phán đoán phạm vi bao phủ thực tế của nó.
Né được đám camera, Quỷ Đồng đã áp sát tới gần căn cứ năng lượng.
Đó là một công trình kim loại khổng lồ mang hình dáng tựa như một tòa kim tự tháp. Do thời gian gấp gáp, Lâm Tử Lạc chẳng buồn ngắm nghía kỹ vẻ ngoài mà lao thẳng tới một lối vào bắt mắt.
Thấy một con tang thi đang dáo dác cảnh giác xung quanh, Quỷ Đồng liền lặn thẳng một mạch vào bóng của nó.
Khả năng chui vào bóng tối cũng chính là một lợi thế ám toán cực lớn của Quỷ Đồng!
Không chỉ dừng lại ở đó, Quỷ Đồng còn mượn bóng của con tang thi này làm bàn đạp, dễ dàng nhảy tót sang bóng của một con tang thi khác đang đứng phía trong cửa.
Chưa đầy vài giây ngắn ngủi, nó đã đặt chân vào sâu bên trong căn cứ năng lượng.
Hiệu suất thế này thì bố ai mà không chịu phục cho được.
Số lượng tang thi chốt chặn ở cửa vào này cực kỳ đông đúc, xem chừng đã nhận được quân lệnh phải tử thủ nghiêm ngặt.
Cái này lại hóa ra tạo điều kiện béo bở cho Quỷ Đồng. Chỉ sau vài cú dịch chuyển liên hoàn, nó đã mò tới tận cuối lối đi.
Ngay cả camera đối diện thẳng cửa vào cùng lắm cũng chỉ quét được một vệt bóng đen mờ ảo đang luồn lách loạn xạ giữa bóng của cả bầy tang thi, tuyệt nhiên không thể chụp ra sự tồn tại của Quỷ Đồng.
Bứt khỏi lối vào bị canh phòng gắt gao nhất, những khu vực còn lại xem chừng dễ thở hơn hẳn.
Ắt hẳn là do ngoài cổng chính đang nổ ra giao tranh dữ dội, phần lớn tang thi đều bị điều động ra tuyến trước chi viện, đâm ra lính gác bên trong căn cứ năng lượng mới thưa thớt đi trông thấy.
