Chương 388
Chương 388: Quyển trục Nham Thạch Băng Hoại
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Báo cáo Thi Hoàng đại nhân, đã kiểm tra xong, căn cứ năng lượng số 1 không có vấn đề gì cả, chắc là đám nhân loại kia dùng thủ đoạn nào đó kích hoạt chuông cảnh báo ở phòng điều khiển trung tâm."
"Camera giám sát chúng tôi cũng đã xem qua, không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Lính gác cũng vậy, toàn bộ lính gác đều bình an vô sự, nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng kẻ địch đâu." Thi Quỷ kính cẩn báo cáo với Thi Hoàng đang ngồi trên ngai.
"Đúng là quỷ tha ma bắt thật! Lũ nhân loại nắm được công nghệ cao siêu cỡ này từ lúc nào thế, lại còn can thiệp được vào căn cứ năng lượng của chúng ta! Chẳng lẽ lại là mấy món đồ thời tiền sử quái quỷ gì đó?" Thi Hoàng tràn ngập hoài nghi.
"Chắc chỉ kích hoạt được cảnh báo thôi ngài, chứ nếu thực sự có năng lực đó thì đám người kia e là đã phá hoại căn cứ năng lượng rồi, làm sao có chuyện êm xuôi thế này được." Thi Ma đứng bên an ủi.
Nghe Thi Ma nói vậy, những kẻ có mặt đều thấy rất có lý, thở phào nhẹ nhõm một hơi.
"Công tác bao vây tiêu diệt của chúng tôi cũng tiến triển khá tốt. Hiện tại đã dùng máu dẹp yên ít nhất một nửa số nhân loại làm loạn, phần còn lại đang bị gắt gao vây bắt. Xin Thi Hoàng cứ yên tâm, lũ người này tuyệt đối không thoát nổi khỏi Hoàng Thành đâu, chỉ là..."
Thi Diễm, kẻ chịu trách nhiệm trấn áp đám người làm loạn, cũng đứng ra báo cáo tình hình, nó khựng lại một nhịp rồi tiếp tục.
"Chỉ là đám người này có bản đồ hỗ trợ rút lui trong tay, nắm rõ kết cấu kiến trúc của Hoàng Thành trong lòng bàn tay, thậm chí còn cố tình chọn những ngóc ngách khuất nẻo, hẻo lánh để tháo chạy, khiến độ khó trong việc truy bắt của chúng tôi cũng chẳng hề nhỏ."
"Lũ nhân loại đáng chết, đến cả bản đồ Hoàng Thành cũng mò ra được, xem ra chuyến này bọn chúng chắc chắn đã mưu tính từ lâu rồi!" Thi Hoàng càng nghĩ càng bực, cơn giận dữ vừa mới lắng xuống lại bùng lên ngùn ngụt.
"Không sao đâu, chúng ta..." Thi Ma vừa định mở miệng dỗ dành tiếp thì đã bị tiếng bước chân vội vã ngoài cửa cắt ngang.
Một con tang thi hớt hải xông vào tẩm điện Thi Hoàng, trên tay nâng một hạt châu kim loại đã vỡ vụn.
Giây phút nhìn thấy hạt châu kim loại, toàn bộ các đại tướng quân Thi tộc có mặt cùng với Thi Hoàng đều cảm thấy đất trời như quay cuồng chao đảo.
Lại... lại một đại tướng quân Thi tộc nữa bỏ mạng!
"Ai, ai, rốt cuộc là ai gặp chuyện rồi?!" Thi Hoàng bật dậy, lướt một cái đã áp sát con tang thi, giật lấy mảnh vỡ then chốt của hạt châu kim loại.
Qua mảnh vỡ của hạt châu, có thể thấy rõ mồn một hình ảnh một con báo săn được khắc trên đó.
"Thi Báo! Nó gặp chuyện rồi! Sao có thể chứ?! Căn cứ năng lượng số 3, mau tới căn cứ năng lượng số 3 hết cho tao!"
"Lũ nhân loại khốn kiếp, tao nhất định phải băm vằn bọn mày ra!"
......
【Chúc mừng người chơi "Nhai Tí" tiêu diệt BOSS cấp kim cương Thi Báo, nhận được 30.000 điểm kinh nghiệm, 10.000 đồng vàng】
【Chúc mừng người chơi thăng lên cấp 45, toàn bộ thuộc tính tăng 3 điểm, đồng thời nhận được 5 điểm thuộc tính tự do】
"Chúc mừng ký chủ tiêu diệt thành công một đại tướng quân Thi tộc, hoàn thành nhiệm vụ 'Đục Nước Béo Cò'."
"Chúc mừng ký chủ nhận được phần thưởng nhiệm vụ: một 'bàn tay vàng' ngẫu nhiên thông thường, một trang bị cấp kim cương."
Nghe chuỗi thông báo văng vẳng bên tai, Lâm Tử Lạc xách cái đầu rớt dưới đất của Thi Báo cùng đống mảnh vỡ cơ giáp Báo Săn văng tung tóe gom hết vào không gian chứa đồ.
Phù, cuối cùng cũng giải quyết xong.
Lần trước chém Thi Hài vẫn cần Hoa Tinh Thần và Ngũ Nam Tình hỗ trợ, lần này một mình hắn đã tự tay làm gỏi con boss.
Đương nhiên, mấu chốt vẫn là Lâm Tử Lạc đã nắm rõ cơ chế vận hành của một bộ cơ giáp hoàn chỉnh, kèm theo đó là có đủ thời gian để bày binh bố trận.
Dù sao thực lực thật sự của Thi Báo chẳng hề kém cạnh Thi Hài chút nào.
Chỉ là ngay từ khoảnh khắc bước chân vào căn cứ năng lượng, nó đã rơi thẳng vào nhịp điệu chiến đấu do Lâm Tử Lạc giăng sẵn.
Từ đầu đến cuối, nó còn chưa kịp bung hết sức, thậm chí còn chưa tung ra được mấy đòn tấn công ra hồn thì đã chỉ biết chịu trận ăn đòn một cách bị động.
Đã vậy cơ giáp Báo Săn của nó lại không phải dạng trâu bò siêu chịu đòn như của Thi Hài.
Gặp loại đấu sĩ máu giấy thế này, một bước sẩy chân đương nhiên là toang cả ván đấu.
Tâm trạng đang cực kỳ vui vẻ, Lâm Tử Lạc tiện thể liếc mắt ngó qua mấy món đồ rơi ra khi Thi Báo hẹo trong không gian chứa đồ.
【Cuộn trục "Nham Thạch Băng Hoại"】: Đạo cụ tiêu hao cấp kim cương, sau khi kích hoạt có thể triệu hồi một tảng cự thạch giáng mạnh về phía kẻ địch, cự thạch trúng đích sẽ tạo ra một vụ nổ uy lực khủng khiếp.
Uầy, cuộn trục kỹ năng cấp kim cương cơ à.
May mà nó cũng giống như kỹ năng "Bộc Phá Nguyên Tố", đều thuộc dạng kỹ năng gây sát thương bộc nổ.
Như thế thì hắn cũng chẳng cần phí phạm một cuộn trục thế này để học làm gì.
Chứ không thì một cuộn trục kỹ năng cấp kim cương uy lực kinh hồn bạt vía thế này, bảo hắn bán hay bỏ đi thì đúng là tiếc đứt ruột.
Hắn day day thái dương vừa trải qua một đợt xả cạn tinh thần lực quá tải, đồng thời rút ra một bình "mana" cấp hoàng kim cùng một vốc Linh Hồn Chi Châu tọng thẳng vào mồm, điên cuồng hồi phục lại tinh thần lực của mình.
Sau khi tiếp xúc với người trong doanh trại, Lâm Tử Lạc dĩ nhiên biết mỗi bộ cơ giáp đều có hạt châu cảm ứng kim loại tương ứng.
Hắn thịt Thi Báo xong, bên phía Thi Hoàng nhận được tin chắc chắn sẽ kéo quân tới vây ráp hắn.
Cho nên không thể lãng phí thời gian, đợi tinh thần lực hồi lại đôi chút là phải lập tức tẩu thoát khỏi Thi Hoàng Thành.
Phải công nhận hiệu quả của từng bàn tay vàng cấp siêu cấp đều ảo diệu đến mức vô lý.
Món "Linh Hồn Chi Châu" này tuy Lâm Tử Lạc vẫn chưa mò ra thêm công dụng nào khác, nhưng nội cái hiệu quả dùng tẹt ga không giới hạn để hồi phục tinh thần lực thôi đã đủ bá đạo rồi.
Điều này đồng nghĩa với việc chỉ cần Linh Hồn Chi Châu dồi dào, cây mana của hắn coi như là vô hạn!
Như tình trạng tinh thần lực cạn đáy lúc này, cắn Linh Hồn Chi Châu liên tục chỉ mất có hai phút là thanh tinh thần lực đã đầy ắp trở lại!
Hai phút quý giá này cũng chẳng thể để trôi qua vô ích.
Lâm Tử Lạc tranh thủ khoảng trống này để sắp xếp lại đống chiến lợi phẩm vừa kiếm được.
Về mặt kinh nghiệm, nhờ phần thưởng từ "Nhiệm vụ Đại đội trưởng" đợt này cùng chuỗi nhiệm vụ thường liên tục kích hoạt từ khi bước chân vào Thi Hoàng Thành tới giờ, thanh kinh nghiệm vốn đã mấp mé ngưỡng thăng cấp.
Vừa hay húp trọn lượng kinh nghiệm từ việc hạ gục Thi Báo để nhảy vọt lên một cấp.
Cộng gọn 5 điểm thuộc tính tự do vào chỉ số tinh thần xong, Lâm Tử Lạc lại mở miệng giục: "Hệ thống, quay luôn trang bị cấp kim cương lần này cho tôi đi."
Sắp sửa phải xông pha phá vòng vây rồi, có thêm một món trang bị mới kiểu gì cũng giúp ích cho hành động của hắn.
"Đinh, đang tiến hành quay thưởng một món trang bị cấp kim cương."
"Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được trang bị cấp kim cương: Phi Thiềm Chi Ngoa."
Giày cấp kim cương sao?
Ngon đấy chứ!
