Chương 389
Chương 389: Phi Thiềm Chi Ngoa, nhiệm vụ khế ước
Đăng ngày 30/09/2026
19
【Phi Thiềm Chi Ngoa】: Trang bị cấp kim cương, xỏ vào chân để trải nghiệm cảm giác như đang bay lượn.
Chỉ số: Nhanh nhẹn +20, tốc độ di chuyển trên mặt đất tăng 20%, sau khi kích hoạt kỹ năng "Phi Thiềm Tẩu Bích" tốc độ di chuyển trên bề mặt không phải mặt đất tăng 30%.
Kỹ năng bị động: Tiềm Năng Kích Phát: Sau khi hóa giải hiệu ứng khống chế, chỉ số nhanh nhẹn tăng 10% trong vòng 5 giây (hiệu ứng này chỉ có thể kích hoạt một lần sau mỗi mười giây).
Kỹ năng chủ động: Phi Thiềm Tẩu Bích: Sau khi kích hoạt, chỉ cần dưới chân có vật thể cố định là có thể bước đi, ví dụ như dẫm lên tường, đi ngược trên trần nhà đều vững vàng như trên đất bằng, duy trì trong mười phút. Thời gian hồi chiêu: một giờ.
Đôi giày này cũng ra gì đấy chứ.
Lâm Tử Lạc nhìn bảng giới thiệu trang bị của "Phi Thiềm Chi Ngoa", thầm trầm trồ.
Đôi này đừng gọi là Phi Thiềm Chi Ngoa nữa, đổi thành Giày Tức Chết Newton nghe khéo lại hợp hơn.
Dù sao kỹ năng này cũng chấp luôn cả trọng lực, đi ngược hẳn trên trần nhà được cơ mà, các hiệu ứng khác cũng ngon nghẻ bất ngờ.
Đặc biệt là kỹ năng bị động "Tiềm Năng Kích Phát", người chơi bình thường một khi dính khống chế là cầm chắc bị đối phương dồn sát thương, còn nội tại này lại giúp bản thân sau khi thoát khống chế có thể dựa vào lượng nhanh nhẹn cộng thêm để né đòn dễ hơn hẳn.
Thế thì còn phải nghĩ à?
"Thiểm Thước Chi Ngoa" ơi, mày tạm lui về nghỉ hưu một đợt nhé, khi nào cần lại lôi ra dùng.
Nói đi cũng phải nói lại, kỹ năng 【Thiểm Thước】 vẫn rất đỉnh, trong một số tình huống đặc thù có thể tạo nên kỳ tích.
Chẳng hạn như ban nãy Lâm Tử Lạc mò được vào phòng điều khiển trung tâm này sớm cũng là nhờ dùng 【Thiểm Thước】 lẻn vào.
Cho nên hắn cất luôn Thiểm Thước Chi Ngoa vào không gian trữ vật, để sau này cần thì lôi ra xài tiếp.
Xỏ "Phi Thiềm Chi Ngoa" vào chân, chỉ số nhanh nhẹn tăng vọt khiến Lâm Tử Lạc cảm thấy cả người nhẹ bẫng đi mấy phần.
Lúc này, tinh thần lực của hắn cũng đã hồi phục gần như hoàn toàn.
Đã đến lúc rút lui!
...
"Sao bên trong chẳng còn tí động tĩnh nào thế nhỉ?" Một tên lính canh tang thi giơ súng laser lên, giọng đầy căng thẳng.
"Chắc là đánh xong rồi, tuy cách lớp cửa kim loại nên không nghe thấy tiếng, nhưng sau cú chấn động dữ dội vừa nãy thì mọi tiếng động đều dứt hẳn." Tên tang thi quản lý căn cứ cất giọng có phần ngập ngừng.
"Nhưng mà xong cũng được hai phút rồi, sao mãi vẫn chưa mở cửa? Hay là Đại tướng quân Thi Báo nhà mình..." Tên lính canh tang thi gặng hỏi tiếp.
"Nói nhảm cái gì đấy! Chỉ một thằng con người tầm thường, làm sao đè đầu cưỡi cổ được Đại tướng quân Thi Báo, mày đúng là..." Tên tang thi quản lý đang định mắng cho tên lính canh ăn nói xằng bậy một trận thì bỗng thấy cánh cửa kim loại đóng chặt đang từ từ mở ra.
Tang thi trong cả đoạn hành lang lập tức căng như dây đàn, tên lính canh đi đầu còn thò hẳn đầu ra định ngó xem tình hình bên trong cánh cửa kim loại.
Rồi ngay sau đó, một cái xác không đầu bất ngờ bay vút ra từ trong cửa, nện thẳng vào mặt nó.
Tên lính canh tang thi đập mạnh vào vách tường đối diện hành lang, cái xác không đầu cũng đổ ụp vào lòng nó.
Nó hất phăng cái xác không đầu ra, và rồi được chiêm ngưỡng cảnh tượng cuối cùng của đời mình.
Một gã loài người khoác hắc bào cầm ngược trường đao, tung người nhảy vọt ra khỏi cánh cửa kim loại, cắm phập lưỡi đao xuống mặt sàn.
"Bắn!" Tên tang thi quản lý phản xạ cũng khá nhanh, vừa thấy Lâm Tử Lạc xuất hiện là đã gầm lên ra lệnh.
Thế nhưng chiêu 【Cửu Lê Toái Liệt】 đã tích lực từ lâu của Lâm Tử Lạc lập tức xé toang đội hình tấn công của lũ tang thi.
Mặt đất rung chuyển dữ dội, hất ngã đám tang thi trong hành lang ngả nghiêng ngả ngửa.
Đã thế, bộ giáp ngoại cốt cách mang trên người cùng súng laser cầm trên tay bọn chúng cũng hóa thành bột vụn dưới đợt sóng xung kích đặc thù này.
Mất sạch vũ khí, đám tang thi này nhanh chóng biến thành bầy cừu chờ làm thịt.
Lâm Tử Lạc chẳng ham đánh, tiện tay chém đôi mấy con tang thi cản đường rồi lao thẳng ra khỏi hành lang.
Vọt qua được hành lang này, đoạn đường còn lại dễ thở hơn nhiều.
Bởi lẽ cửa kim loại của các phòng ốc và cửa ngõ của các lối đi trong toàn bộ căn cứ năng lượng đều đã bị Lâm Tử Lạc thao tác chỉnh lại một lượt trên bảng điều khiển.
Vô số lính gác hoàn toàn không thể đuổi kịp một kẻ nắm rõ địa hình như hắn.
Chỉ tốn vài phút ngắn ngủi, Lâm Tử Lạc đã thoát khỏi căn cứ năng lượng.
May thật, chuồn ra được trước khi đám kia ập tới.
Lâm Tử Lạc đảo mắt quan sát, thấy nhóm Thi Hoàng vẫn chưa xuất hiện ở cửa căn cứ năng lượng thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó, hắn lập tức phóng thẳng về hướng đông của căn cứ năng lượng.
Chuyến tới Thi Hoàng Thành lần này, có thể nói hắn đã quậy cho nơi đây long trời lở đất.
Không chỉ phá tan tành đại lễ kỷ niệm hai trăm năm của Thi tộc, kích động loài người trong hoàng thành nổi dậy bạo động, lại còn tiện tay tiễn luôn một tên Thi Báo lên bảng đếm số, thậm chí lúc đêm hôm còn cuỗm trọn hai cỗ máy sản xuất khối năng lượng chưa kịp lắp ráp trong căn cứ, đúng là hời to.
Bây giờ việc cần làm là chuồn êm.
Nhưng trước khi rời đi, Lâm Tử Lạc phải hội quân với Quỷ Đồng và Đại Ngốc.
Hai đứa nó từ lúc Lâm Tử Lạc giao chiến với Thi Báo đã được hắn phái vào đám đông chạy trốn đợt trước.
Ý đồ của hắn là muốn chúng dẫn dắt đám người này khuấy động một mớ hỗn loạn lớn hơn, để cả ba dễ bề tẩu thoát.
Giờ mà muốn rời khỏi Thi Hoàng Thành theo cách cũ thì coi như hết cửa.
Bởi một Thi Hoàng đang phát điên lên chắc chắn sẽ phong tỏa toàn thành, đến cả tang thi cũng đừng hòng bước chân ra ngoài.
Vậy nên cách nhanh nhất là cả ba đứa mượn năng lực Huyễn Ảnh của Quỷ Đồng để xông thẳng ra ngoài.
Thế nhưng, sau khi Đại Ngốc và Quỷ Đồng nhập hội với nhóm người kia, nhiệm vụ mà Trò Chơi Mạt Nhật vừa tung ra lại khiến Lâm Tử Lạc phải nghĩ lại.
【Hỗ Trợ Tẩu Thoát】: Nhiệm vụ khế ước
Giới thiệu: Những con người bị giam cầm trong Thi Hoàng Thành đã phát động bạo động, họ đang cố phá vỡ vòng vây của bầy tang thi để thoát khỏi nơi địa ngục trần gian mang tên Thi Hoàng Thành này!
Mục tiêu nhiệm vụ: Tiểu đội khế ước giúp đỡ loài người trốn khỏi Thi Hoàng Thành.
Phần thưởng nhiệm vụ: Cứ mỗi một người rời khỏi Thi Hoàng Thành, "tiểu đội khế ước" sẽ nhận được 10 điểm kinh nghiệm tự do phân bổ.
Cứ mỗi một người thành công tới được Doanh địa Húc Nhật, "tiểu đội khế ước" sẽ nhận được 10 điểm kinh nghiệm tự do phân bổ.
Phần thưởng nhiệm vụ này thơm đến mức khó tin.
Một mạng người là 20 điểm kinh nghiệm, vạn người là tròn hai mươi vạn điểm kinh nghiệm!
Đương nhiên, chỗ kinh nghiệm này về bản chất là chia cho toàn bộ thành viên trong tiểu đội khế ước.
Nhưng Đại Ngốc và Quỷ Đồng vốn đâu có xài được đống kinh nghiệm này, tính ra thì trọn vẹn là thuộc về Lâm Tử Lạc!
Dĩ nhiên, đấy chỉ là viễn cảnh lý tưởng nhất.
Tuy hiện tại trong Thi Hoàng Thành vẫn còn mấy vạn người đang tháo chạy, nhưng có Lâm Tử Lạc bảo kê mà vớt được vài nghìn người thoát ra ngoài là đã quá đỉnh rồi.
Lâm Tử Lạc bèn thay sạch toàn bộ trang phục trên người ra trước.
Dù sao bộ đồ lộ ra ở căn cứ năng lượng sẽ nhanh chóng bị đám Thi Hoàng tới nơi nắm được.
Nếu không thay, hắn vác bộ đấy đi đâu cũng bị nhắm vào đầu tiên.
Kế tiếp, hắn lần theo hai chiếc "định vị di động" là Đại Ngốc và Quỷ Đồng, trà trộn trót lọt vào một đoàn người chạy trốn đông hơn một nghìn mạng.
Mà người dẫn đầu đoàn tháo chạy này lại chính là số 001 trong trận đối quyết dưới lòng đất trước đó.
Số 001 chỉ nhớ bộ dạng của gã người bí ẩn, làm sao nhận ra một Lâm Tử Lạc đã thay hình đổi dạng, chỉ coi hắn là một người sống sót bình thường bị lạc khỏi nhóm cũ mà thôi.
