Chương 390
Chương 390: Con đường chạy trốn
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Anh em ráng thêm chút nữa, sắp tới nơi rồi!" Số 001 cầm súng laser trong tay, nhắm thẳng vào đám tang thi phía đối diện bóp cò.
Đám người phía sau cũng đồng loạt giương vũ khí, nã đạn xối xả vào bầy tang thi đang lao tới bao vây.
Rất nhanh, cả toán tang thi đã ngã rạp xuống đất.
Mọi người nhanh nhẹn tiến lên dọn dẹp chiến trường, vét sạch số súng laser còn dùng được cùng các khối năng lượng rồi tiếp tục tiến về phía trước.
Nhờ Số 001 dẫn đầu lại có thêm Đại Ngốc và Quỷ Đồng ra tay trợ lực, lượng súng laser lẫn khối năng lượng trong tay đội này vô cùng dồi dào, trang bị và sức chiến đấu tuyệt đối thuộc hàng mạnh nhất trong số nhân loại hiện tại.
Những toán tang thi bình thường đụng phải họ căn bản chẳng chịu nổi một đòn.
Xử lý xong đám tang thi, Số 001 lấy bản đồ ra đối chiếu vị trí hiện tại rồi vội vã giục: "Sắp tới rồi, mau báo các tiểu đội phía sau bám sát vào."
Mọi người phía sau vội dùng thiết bị liên lạc kết nối với các cánh quân người sống sót có quy mô tương đối đang theo sau.
Mục tiêu của họ rất rõ ràng, chính là lối thoát hiểm dùng để đào tẩu mà Lâm Tử Lạc đã đánh dấu trên bản đồ.
Có điều vì vị trí lối thoát này cực kỳ quan trọng, Lâm Tử Lạc chỉ giao bản đồ cho riêng Số 001, đồng thời cử Đại Ngốc và Quỷ Đồng theo sát hỗ trợ.
Làm vậy vừa đảm bảo nếu những người khác có bỏ mạng thì vị trí cũng không bị bại lộ.
Số 001 nhận nhiệm vụ dẫn đầu xung phong, các đội người còn lại chỉ việc bám sát phía sau là được.
Nghe Số 001 bảo sắp đến nơi, ai nấy đều phấn khích khôn xiết.
Cuối cùng cũng có thể rời khỏi Thi Hoàng Thành rồi sao!
"Đội trưởng, vừa liên lạc xong, tiểu đội của Số 004 với Số 009 đều đã mất tín hiệu, hiện còn mười ba đội đang gấp rút tới đây." Một người vội chạy đến báo cáo tình hình.
Ánh mắt Số 001 chợt tối sầm lại.
Đội do Số 004 và Số 009 dẫn dắt đều là những lực lượng lớn với hơn nghìn người, thế nhưng từ lần liên lạc trước đến giờ chưa đầy mười phút đã mất dấu hoàn toàn, chứng minh lực lượng vây quét của lũ tang thi khủng khiếp đến mức nào.
Dù vậy thời gian không cho phép chần chừ, Số 001 tiếp tục dẫn đội lao về phía trước, chừng ba phút sau cả nhóm đã tới một khu vực vô cùng hẻo lánh.
"Đây chẳng phải hệ thống thoát nước của thành phố sao? Nhưng đường cống này thông khắp cả hoàng thành, muốn thoát nước phải đi qua một nhà máy đầy lính tang thi đồn trú, làm sao mà thoát ra bằng đường này được!"
Một người chỉ vào tấm kim loại hình tròn khổng lồ trông như nắp cống trên mặt đất, tuyệt vọng thốt lên.
Người này từng là thú cưng của một con tang thi suốt năm năm trời nên khá rành rẽ địa hình trong hoàng thành.
Nghe vậy, tất cả mọi người đều hoài nghi nhìn về phía Số 001.
Cứ ngỡ có cơ hội thoát thân, ai ngờ lại chọn trúng đường cùng?
Số 001 vừa định mở miệng giải thích thì từ trong đám đông vang lên một giọng nói quen thuộc: "Anh ta nói không sai, đây đúng là hệ thống thoát nước của hoàng thành. Nhưng có một điểm anh ta nói sai rồi, chỗ này hoàn toàn có thể ra được."
Người lên tiếng dĩ nhiên chính là Lâm Tử Lạc.
Đã tới thời khắc then chốt để đào thoát, hắn tất nhiên phải lộ diện.
Địa điểm này do chính Lâm Tử Lạc nghiền ngẫm kỹ lưỡng bản đồ Thi Hoàng Thành mới phát hiện ra.
Khi xây dựng Thi Hoàng Thành, Thi Hoàng đã tính trước khả năng có người lợi dụng hệ thống cống ngầm để trốn khỏi thành.
Cho nên mới cố tình xây một nhà máy chuyên xử lý mọi biến động trong hệ thống thoát nước.
Rốt cuộc chất thải sinh hoạt của con người hay phế thải công nghiệp trong Thi Hoàng Thành đều phải qua nhà máy này xử lý rồi mới vận chuyển lên mặt đất đem đi.
Thiết kế kiên cố như vậy quả thực đã triệt tiêu đường sống của nhân loại.
Thế nhưng, đó mới chỉ là trên lý thuyết.
Trên thực tế, qua quan sát của Lâm Tử Lạc, trong hệ thống cống có một nhánh ngầm nằm khá sát hào nước bao quanh Thi Hoàng Thành, chỉ cần đục thông hai phía là mọi người có thể men theo hào nước thoát ra ngoài!
Nghe thấy giọng của Lâm Tử Lạc, Số 001 lập tức bừng tỉnh, reo lên: "Ân nhân! Cậu là ân nhân tối qua đưa bản đồ cho tôi!"
Những người này dĩ nhiên đều biết kẻ khởi xướng cuộc đào tẩu lần này là một nhân vật bí ẩn.
Vừa thấy người bí ẩn xuất hiện, lại còn đích thân dẫn dắt mọi người tháo chạy, mối nghi ngờ trong lòng lập tức tan biến.
"Số 001, cậu cùng hai người bạn của tôi dẫn theo đám bắn súng giỏi ở lại trên này đón các đội đến sau, số còn lại theo tôi."
Lâm Tử Lạc ném lại một câu mệnh lệnh, sau đó tung một quả cầu lửa nổ tung tấm kim loại dưới đất rồi dẫn đầu nhảy xuống.
Nhận lệnh, đám người nhanh chóng để lại một nhóm giữ chốt tại chỗ, số còn lại nối đuôi bám sát theo sau.
Mùi xộc lên từ cống ngầm hôi thối đến nghẹt thở.
Thế nhưng Lâm Tử Lạc chẳng mảy may bận tâm, nhìn những vũng nước cống đen ngòm chắn đường, hắn chỉ việc đưa tay ra.
Cảnh tượng kỳ diệu liền xuất hiện, dòng nước bẩn dưới sự thao túng của nguyên tố Thủy dạt thẳng sang hai bên, chảy dồn vào các góc kẹt xung quanh.
Nhường lại một lối đi khô ráo, sạch bóng ngay chính giữa.
Nhóm người bám sau Lâm Tử Lạc chứng kiến cảnh tượng khó tin này thì đồng thanh thốt lên kinh ngạc.
"Đây là thần tích rồi! Thần linh, ngài chính là vị thần đến cứu giúp chúng ta!"
"Tốt quá rồi, có thần đến cứu chúng ta rồi!"
"Bảo sao lũ người chúng ta lại có thể làm loạn cả Thi Hoàng Thành lên được, hóa ra là có thần linh che chở!"
Đám người này đến khái niệm Thiên Tuyển Chi Tử còn chẳng biết, hiển nhiên liền xem Lâm Tử Lạc như thần thánh giáng trần.
Lâm Tử Lạc chỉ ra hiệu bảo họ theo sau, rồi dựa vào trí nhớ siêu việt thoăn thoắt lướt qua mê cung cống ngầm phức tạp.
Rất nhanh, hắn đã dẫn cả nhóm tới gần một đoạn cống trông hết sức bình thường.
Hắn dùng năng lực nhìn xuyên thấu để định vị điểm gần nhất dẫn sang hào nước phía đối diện.
Lâm Tử Lạc chỉ tay vào tọa độ đó quát: "Tất cả tập trung hỏa lực bắn vào đây!"
Mười mấy người bám theo sau lập tức giương súng laser, bóp cò không ngơi tay.
Cả đám xả đạn điên cuồng, mãi đến khi khối năng lượng trong súng cạn sạch mới chịu dừng lại.
Chỗ vách tường khi nãy giờ đã bị đục thành một hố sâu hoắm.
"Còn khoảng ba mét nữa là thông, nhanh tay lên!" Lâm Tử Lạc giục.
Haiz, giá mà có kỹ năng điều khiển đất thì đỡ phải tốn công thế này rồi.
Qua góc nhìn chia sẻ từ Đại Ngốc và Quỷ Đồng, đợt người thứ hai đã tới gần khu vực này, nhưng bám sát nút phía sau lại là một bầy tang thi đông nghịt.
Dù lũ tang thi tạm thời chưa phá nổi phòng tuyến hỏa lực của con người, nhưng rõ ràng vị trí nơi này đã bại lộ.
Chẳng mấy chốc sẽ có thêm hàng đàn tang thi đổ dồn về đây.
Mọi người vội vàng thay khối năng lượng mới, tiếp tục nã súng vào miệng hố.
Lâm Tử Lạc cũng không rảnh tay, hắn ngưng tụ từng quả cầu nguyên tố rồi liên tục ném thẳng vào trong hố.
Sau hai ba phút oanh tạc liên hồi, Lâm Tử Lạc mới giơ tay làm dấu dừng lại.
"Sắp thông rồi, tất cả chuẩn bị sẵn sàng đi. Ai không biết bơi cũng đừng lo, tôi sẽ tạo một lối đi dưới nước cho mọi người qua."
