Chương 407
Chương 407: Minh Vương cơ giáp
Đăng ngày 30/09/2026
19
“Chuẩn luôn!” Lâm Tử Lạc phấn khích đập mạnh vào đùi một cái, rồi chỉ tay vào Hoa Tinh Thần mà bảo: “Chính là bộ cơ giáp đó đấy, tôi cũng chẳng hiểu nó tốt ở chỗ nào mà cái tên này cứ sống chết đòi đi khiêu chiến!”
“Sao lại không chứ? Đã là tang thi thì phải có một trái tim dám đối đầu với thử thách!” Hoa Tinh Thần phối hợp vô cùng ăn ý, vẻ mặt đầy bướng bỉnh.
“Ái chà, anh bạn à, có chí hướng thế là tốt, nhưng cũng đừng dại dột mà đâm đầu vào bộ cơ giáp đó chứ. ‘Cuồng Phong cơ giáp’ tính trung bình ra là có độ khó khiêu chiến thấp nhất đấy, đã mấy lần có tiền bối suýt chút nữa là thành công rồi, sao cậu không qua đó thử xem?”
Mấy con tang thi bị màn đối đáp của Lâm Tử Lạc và Hoa Tinh Thần chọc cười, vội vàng lên tiếng khuyên nhủ.
Bọn chúng đều rất biết thân biết phận, vốn dĩ chẳng có ý định kế thừa cơ giáp, nên vừa thấy loại “ngu ngốc” chỉ biết đâm đầu vào chỗ chết như Lâm Tử Lạc và Hoa Tinh Thần thì tự nhiên nảy sinh lòng tốt trịch thượng, như đang xem mấy gã hề diễn xiếc vậy.
Thế nhưng, trái ngược với suy nghĩ đó, đám người Lâm Tử Lạc lại chẳng mảy may bận tâm chuyện mình bị chế giễu.
Hắn còn nhíu mày ra vẻ bối rối: “Cuồng Phong cơ giáp á? Có phải nó ở... ở chỗ nào ấy nhỉ?”
Hắn ảo não lắc lắc đầu, dường như rất ấm ức vì đã quên mất vị trí của Cuồng Phong cơ giáp.
Một con tang thi “tốt bụng” vội nói ngay: “Khu B30 ấy! Lúc Thi Hoàng đại nhân thông báo mấy tin này, không phải cậu không chú ý nghe đấy chứ?”
Khu B30!
Cuối cùng cũng moi được một vị trí rồi!
Khác với nhân loại phải trốn chui trốn lủi, muốn hiểu kết cấu bên trong phi thuyền chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm mò mẫm, khu B30 này là do Thi tộc chia nhỏ địa hình tầng hai của phi thuyền Chung Mạt mà đặt tên thành từng khu vực cụ thể.
Gần như mỗi tiểu đội tang thi đều giữ một tấm bản đồ như vậy trong tay để tiện tìm phương hướng.
Bản đồ thì khỏi phải bàn rồi.
Tiểu đội tang thi mà Lâm Tử Lạc hạ gục trước đó đã “cống hiến” cho hắn một tấm.
Giờ đã có tọa độ của Cuồng Phong cơ giáp, chỉ cần đến khu vực đó lùng sục một vòng là chắc chắn tìm ra!
Đúng là lừa bọn này vẫn là cách nhanh nhất!
Lâm Tử Lạc dĩ nhiên chưa chịu dừng lại ở đó, vội chữa ngượng: “Tôi nghe chăm chú lắm chứ bộ, nhưng mà liên tục làm bài thử thách bên kia suốt cả ngày, đầu óc lú lẫn hết cả, thành ra nhất thời không nhớ nổi thôi.”
Đám tang thi cũng không mảy may nghi ngờ, bởi Lâm Tử Lạc nói rất có lý. Tham gia thử thách liên tục quả thật sẽ khiến tinh thần mệt mỏi rã rời.
Hơn nữa, vị trí của cơ giáp trong Thi tộc cũng chẳng phải bí mật to tát gì.
Dù sao thì cho cậu tọa độ rồi thì đã sao nào?
Cậu có vượt qua được khảo nghiệm để kế thừa nó không mới là chuyện khác!
“Thế thì anh bạn mau đi thử đi, biết đâu lại ăn may kế thừa được Cuồng Phong cơ giáp đấy.” Một con tang thi cất giọng mỉa mai.
“Thế thì không được, tôi chưa thể qua đó ngay bây giờ.” Lâm Tử Lạc nghiêm giọng từ chối.
“Sao lại thế?” Đám tang thi đang hóng xem kịch vui tò mò hỏi.
“Bọn tôi rút kinh nghiệm rồi! Không thể để một người kế thừa cơ giáp còn những người khác cứ đứng chôn chân chờ đợi được. Muốn kế thừa thì cả bọn phải cùng đi!”
Lâm Tử Lạc nói chắc như đinh đóng cột, đồng thời kín đáo nháy mắt với Hoa Tinh Thần.
Hoa Tinh Thần hiểu ý, lập tức gật đầu lia lịa hùa theo: “Đúng thế, lúc trước lãng phí thời gian quá. Tiểu đội của bọn tôi có bốn người, hoàn toàn có thể chia nhau đến bốn khoang cơ giáp cùng lúc, kiểu gì chẳng trúng được một bộ.”
Phát ngôn “ngây thơ” của hai người khiến cả đội tang thi cười bò.
Cười chết mất, còn đòi cùng nhau kế thừa, lại còn chắc mẩm kiểu gì cũng trúng một bộ nữa chứ.
Sao lại có lũ tang thi đần độn đến mức này nhỉ?
Một lũ ngu ngốc như vậy sao lại được chọn vào phi thuyền, chẳng lẽ chỉ đơn thuần là có tư chất ở mặt nào đó vượt trội thôi sao?
Thế là đội tang thi này dứt khoát hùa theo trêu chọc.
“Tưởng gì, chuyện này dễ ợt! Tao bảo cho mà nghe, cái gã to xác đằng sau kia kìa, nhìn cái là biết cực kỳ hợp với ‘Nộ Ma cơ giáp’ ở khu R27 rồi.”
“Còn cái thằng nhóc con kia... ủa, sao lại bé tí thế này? Thế thì ‘Thiên Thương cơ giáp’ ở khu U77... à không, ‘Vô Ảnh cơ giáp’ ở khu P36 mới hợp với mày.”
“Còn anh bạn đã sống chết với ‘Minh Vương cơ giáp’ hai ngày nay thì cứ quay về khu A13 mà đâm đầu tiếp đi, biết đâu lại làm nên chuyện đấy.”
Lũ tang thi đã coi nhóm Lâm Tử Lạc như những kẻ ngốc nghếch để trêu đùa, thế là nhao nhao bày trò xỏ xiên.
Đặc biệt là con tang thi vừa xúi Hoa Tinh Thần tiếp tục đâm đầu vào Minh Vương cơ giáp, lập tức nhận được những ánh mắt đầy ngưỡng mộ từ đồng bọn.
Vẫn là mày đỉnh nhất!
Nghĩ ra được cái trò thâm độc thế này để xỏ mũi mấy thằng đần.
Thế nhưng hai nạn nhân bị chế giễu là Lâm Tử Lạc và Hoa Tinh Thần lại chẳng bận tâm chút nào.
Cả hai đều đang cố nén sự phấn khích trào dâng trong lòng.
Được của nó đấy, chỉ một màn diễn kịch mà đã moi trọn tọa độ của năm bộ cơ giáp!
Chiến lợi phẩm này còn nhiều hơn cả một tháng trời nhân loại lùng sục trong phi thuyền Chung Mạt.
Trong đó còn có cả vị trí của Minh Vương cơ giáp mà Lâm Tử Lạc cực kỳ để tâm.
Bài thử thách của thứ này khó đến mức Thi Hoàng cũng phải lắc đầu chịu thua, chắc chắn phải xịn hơn Thánh Quang cơ giáp không ít!
“Anh bạn, sao còn chưa đi đi? Lỡ đến muộn lại bị thằng khác nẫng tay trên thì sao? Bốn bộ mà thiếu mất một thì khó lòng thực hiện được cái ước mơ ‘kiểu gì cũng trúng một bộ’ lắm đấy nhé.”
Một con tang thi sốt ruột giục nhóm Lâm Tử Lạc đang đứng im tại chỗ.
Xem ra tạm thời khó mà moi thêm vị trí của những bộ cơ giáp khác rồi, đã vậy thì...
Lâm Tử Lạc nhìn đám tang thi trước mặt, nở một nụ cười:
“Nói chí lý lắm, cho nên bọn tôi quyết định... dắt các người đi cùng luôn!”
Dứt lời, Cửu Lê Chi Đao đã xuất hiện trong tay hắn, một nhát chém ngọt xớt lướt qua cổ con tang thi đứng gần nhất.
Hoa Tinh Thần, Đại Ngốc và Quỷ Đồng cũng đã sớm nhận được ám hiệu ra tay từ Lâm Tử Lạc, gần như đồng loạt xông lên lao thẳng vào đội tang thi đối diện.
Cả đám tang thi vẫn đang trong trạng thái cười cợt, làm sao mà trở tay cho kịp.
Đến khi bốn con tang thi đi đầu bị tiêu diệt sạch sẽ, ba con phía sau mới giật mình bừng tỉnh.
Bọn họ dám giết chúng ta sao?!
Làm sao có thể chứ?
Bọn chúng không biết Thi Hoàng đại nhân đã nghiêm cấm đồng tộc tàn sát lẫn nhau rồi à?
“Thanh đao trong tay hắn... là thứ hồi ở Thi Hoàng Thành...” Một con tang thi mắt tinh nhận ra Cửu Lê Chi Đao trên tay Lâm Tử Lạc, hốt hoảng kêu lên.
Thế nhưng tiếng hét còn chưa dứt thì thân thể nó đã bị Cửu Lê Chi Đao chém làm hai nửa.
Hai con tang thi còn lại cuối cùng cũng vỡ lẽ.
Khốn kiếp, đám này là con người!
Chỉ là ngụy trang thành hình dạng tang thi mà thôi!
Thế thì ban nãy bọn mình đã làm cái trò ngu xuẩn gì thế này?
Bọn mình lại đi nói hết vị trí cơ giáp cho lũ nhân loại!
Hai con tang thi còn sống sót hối hận khôn nguôi, mang theo sự ấm ức tột cùng ngã gục xuống vũng máu.
Một tiểu đội tang thi “tốt bụng” cứ thế bị nhóm Lâm Tử Lạc tàn sát sạch sẽ không chừa một mống.
Sau khi chỉ huy Đại Ngốc và Quỷ Đồng dọn dẹp thi thể tang thi, Lâm Tử Lạc quay sang nhìn Hoa Tinh Thần, hỏi: “Ghi lại hết chưa?”
“Sao lại không chứ! ‘Cuồng Phong cơ giáp’ ở khu B30, ‘Nộ Ma cơ giáp’ ở khu R27, ‘Thiên Thương cơ giáp’ ở khu U77, ‘Vô Ảnh cơ giáp’ ở khu P36, ‘Minh Vương cơ giáp’ ở khu A13, cả năm vị trí tôi đều ghi chép lại đầy đủ rồi!”
Hoa Tinh Thần giơ cuốn sổ trên tay lên, phấn khích đáp.
Đã thật đấy chứ, chỉ loáng một cái mà đã tóm gọn vị trí của tận năm bộ cơ giáp.
Giờ thì tôi đã hiểu vì sao cái đám người ở khu căn cứ ai cũng nhao nhao muốn đi cùng Lâm Tử Lạc rồi.
Cứ đi theo hắn là đảm bảo có thịt ăn!
