Chương 408
Chương 408: Vòng tay hủy diệt, thợ săn rương báu
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Hiện tại chỗ gần chúng ta nhất là khu R27. Trước tiên cứ cùng qua bên 'Nộ Ma Cơ Giáp' xem Đại Ngốc có nhận được không đã."
"Xong xuôi thì chia nhau ra hành động, tôi đi một mình, còn cậu dắt Quỷ Đồng đi tìm 'Vô Ảnh Cơ Giáp', thấy sao?"
Lâm Tử Lạc vừa xem bản đồ vừa phân tích kế hoạch.
"Không thành vấn đề, cứ làm vậy đi." Hoa Tinh Thần liếc nhìn bản đồ rồi lập tức tán thành phương án của Lâm Tử Lạc.
Hiện tại cậu ta đã coi Lâm Tử Lạc như thần tượng.
Trước kia có thể cậu ta chỉ khâm phục sức chiến đấu hay khả năng bày mưu tính kế của Lâm Tử Lạc.
Nhưng sau khi tiến vào phi thuyền Chung Mạt, một chuỗi pha xử lý đỉnh cao của Lâm Tử Lạc đã hoàn toàn chinh phục cậu ta, khiến cậu ta biến thành fan cuồng chính hiệu.
"Vậy xuất phát thôi."
Hắn xác định phương hướng rồi dẫn cả đội thẳng tiến về khu R27.
...
Không còn bị chuyện tìm cơ giáp làm vướng bận, lại thêm cảm giác phấn khích lúc mới nhận cơ giáp cũng dần lắng xuống.
Lâm Tử Lạc rốt cuộc cũng nhớ tới phần thưởng của nhiệm vụ [Thử Luyện Cơ Giáp].
Lúc lấy được Thánh Quang cơ giáp, hệ thống bàn tay vàng đã thông báo hắn hoàn thành nhiệm vụ.
Chỉ là khi ấy bận xem bảng chỉ số của Thánh Quang cơ giáp và trải nghiệm cảm giác mặc giáp vào người, nên hắn mới quẳng luôn phần thưởng ra sau đầu.
Bây giờ rảnh rỗi, hắn mới nhớ ra để nhận.
Hiện tại phần thưởng chưa nhận gồm hai món: một trang bị phẩm chất Kim Cương, cùng hai lượt quay bàn tay vàng thường đến từ nhiệm vụ lần này và nhiệm vụ ở Thi Hoàng Thành trước đó.
"Quay trang bị Kim Cương trước đã." Lâm Tử Lạc thầm nhủ.
"Ting, đang tiến hành quay ngẫu nhiên một trang bị phẩm chất Kim Cương."
"Ting, chúc mừng ký chủ nhận được trang bị phẩm chất Kim Cương: Vòng Tay Hủy Diệt."
[Vòng Tay Hủy Diệt]: Trang bị phẩm chất Kim Cương, một bộ phận thuộc Hủy Diệt sáo trang, chiếc vòng tay ẩn chứa khả năng phá hoại khủng khiếp.
Chỉ số: Sức mạnh +10, Tinh thần +5.
Hiệu ứng: Mọi sát thương người chơi gây ra tăng thêm 20% hiệu ứng phá hủy, thời gian duy trì hiệu ứng bất lợi tăng 10%.
Ôi chao, bắt đầu ra đồ theo bộ rồi!
Lại còn là một bộ "Hủy Diệt sáo trang" hoàn toàn mới nữa chứ.
Vẫn như thường lệ, chỉ số của từng món lẻ tẻ trong bộ trang bị thì khá bình thường, nhưng hiệu ứng kích hoạt cả bộ mới là điểm ăn tiền thực sự.
Chỉ riêng hiệu ứng của bộ Nguyên Tố phẩm chất Hoàng Kim đã trực tiếp nâng uy lực chiêu "Bộc Phá Nguyên Tố" của Lâm Tử Lạc lên ngang tầm Cửu Lê Trọng Trảm.
Huống chi bộ Hủy Diệt này còn đạt tới cấp Kim Cương?
Hơn nữa nhìn tên và hiệu ứng thì Hủy Diệt sáo trang chủ yếu thiên về tăng lực phá hoại, cực kỳ ăn rơ với chiêu Cửu Lê Toái Liệt của hắn.
Phá phách đồ đạc vốn là một trong những sở thích lớn của hắn rồi.
Lâm Tử Lạc sướng rơn tháo món trang bị phẩm chất Bạch Ngân cuối cùng trên người là "Vòng Tay Ma Năng" ra, rồi đeo Vòng Tay Hủy Diệt vào.
May mà nhờ có [Đột Phá Giới Hạn] nên hắn mới đeo được cùng lúc hai chiếc vòng.
Nếu không thì cũng đành phải đợi gom thêm vài món của bộ Hủy Diệt rồi mới dám tháo Vòng Tay Nguyên Tố xuống.
Quay xong trang bị, Lâm Tử Lạc chuyển sang quay bàn tay vàng thường.
Lần trước hắn găm lại không quay là để đợi tích đủ hai lượt rút một thể, mong trúng bàn tay vàng mới toanh.
"Ting, đang tiến hành quay ngẫu nhiên hai bàn tay vàng thường."
"Ting, chúc mừng ký chủ quay trúng 'Cảm Ứng Nguy Hiểm cấp 1', 'Thợ Săn Rương Báu cấp 1'."
"Ting, do ký chủ đã sở hữu bàn tay vàng 'Cảm Ứng Nguy Hiểm cấp 1', kỹ năng 'Cảm Ứng Nguy Hiểm cấp 1' được nâng lên cấp 2."
[Cảm Ứng Nguy Hiểm cấp 2]: Khi xuất hiện kẻ địch mang ác ý trong phạm vi 20 mét quanh bản thân, hệ thống sẽ phát cảnh báo.
[Thợ Săn Rương Báu cấp 1]: Giảm 20% thời gian chờ mở rương báu, phần thưởng không phải vật phẩm trong rương tăng 20%.
Cảm động rơi nước mắt, cuối cùng cũng ra bàn tay vàng mới rồi.
Lại còn là một năng lực nghe qua đã thấy cực kỳ ngon nghẻ!
Bản thân [Cảm Ứng Nguy Hiểm] đã có tác dụng rất tốt.
Từ ngày có trò này, Lâm Tử Lạc khỏi cần lãng phí mấy món đạo cụ như Trinh Sát Chi Nhãn mà vẫn cảm nhận được ai đang nhắm vào mình, đỡ bao nhiêu rắc rối không đáng có.
Giờ tầm bao quát tăng lên, hắn càng có thêm thời gian để phản ứng sớm hơn.
Còn Thợ Săn Rương Báu thì vừa rút ngắn thời gian mở rương, lại vừa tăng thêm phần thưởng nhận được, quả thực vô cùng thực dụng.
Dù sao rương cấp cao mở lâu phát sợ, lần nào mở Lâm Tử Lạc cũng phải tìm chỗ thật an toàn, yên tĩnh mới dám yên tâm đứng gồng.
Tính ra hai lượt quay lần này đều hời đậm, lãi to rồi!
Nhận thưởng xong xuôi, Lâm Tử Lạc lại tập trung quan sát đường đi tới khu R27.
Hiện tại cả đám đều ngụy trang thành tang thi nên chẳng cần lo bị các đội tuần tra của Thi tộc tóm được.
Đã mấy lần các toán tang thi nhìn thấy nhóm Lâm Tử Lạc từ đằng xa rồi chỉ gật đầu chào một tiếng rồi đi thẳng.
Cộng thêm việc đã có mục tiêu rõ ràng nên tốc độ di chuyển của họ cực nhanh, chớp mắt đã áp sát rìa khu R27.
Khu R27 vốn do tang thi tự phân chia ranh giới, diện tích thực ra cũng không hề nhỏ.
Nhưng dưới tầm nhìn thấu thị của Lâm Tử Lạc, chỉ sau mười mấy phút, cả nhóm đã tìm thấy căn phòng chứa Nộ Ma Cơ Giáp.
"Người anh em Đại Ngốc, cậu đặt tay lên cửa là hệ thống sẽ quét xem có đạt yêu cầu hay không."
Hoa Tinh Thần chỉ vào cánh cửa kim loại lộ ra sau khi mở khoang tàu rồi nói.
Thế nhưng ngoài dự liệu của cậu ta, Đại Ngốc không hề nhúc nhích, người bước lên lại là Lâm Tử Lạc.
"Để tôi thử trước xem sao." Lâm Tử Lạc lên tiếng, thuận tay đặt luôn lên cánh cửa kim loại.
Hoa Tinh Thần ngẩn người, vội vàng khuyên can: "Đội trưởng Lâm này, cơ giáp này nghe tên là biết hợp với Đại Ngốc rồi."
"Vả lại anh đã có Thánh Quang cơ giáp rồi, theo kinh nghiệm trước đây của bên tôi, nếu muốn lấy bộ thứ hai thì độ khó thử luyện sẽ nhân đôi lên đấy!"
"Bao nhiêu năm qua đâu phải không có tiền bối muốn lấy cơ giáp thứ hai, nhưng đến người từng vượt qua thử luyện sơ cấp khi chưa có giáp còn chẳng qua nổi, nói gì đến chuyện kích hoạt thử luyện."
Hoa Tinh Thần còn chưa dứt lời, cánh cửa kim loại đã trượt mở toang sang hai bên.
Cú vả mặt tới quá nhanh và bất ngờ.
"Đừng xoắn, đợi tôi một lát là xong."
Lâm Tử Lạc lắc đầu cười, sau đó sải bước tiến vào căn phòng tối om sau cánh cửa kim loại.
Với Nộ Ma Cơ Giáp, dĩ nhiên hắn chẳng có hứng thú gì.
Hắn chỉ muốn nhân cơ hội này kiểm chứng lại suy đoán trong lòng mình mà thôi.
