Chương 494
Chương 494: Ma · Binh Chủ và Hào · Thanh Đế
Đăng ngày 30/09/2026
19
Thời gian từng phút từng giây trôi qua.
Bên ngoài quảng trường Chuyển Chức Đài tại Ma Đô đã tụ tập đông đảo người chơi.
Có thể nói gần như toàn bộ người chơi còn ở trong khu an toàn lúc này đều đã có mặt ở đây.
Nhìn chằm chằm vào hai luồng sáng thông thiên triệt địa kia, nỗi chấn động trong lòng bọn họ khó mà diễn tả thành lời.
Nhai Tí đạt cấp 50 cũng được một dạo rồi, mà nơi này lại là Chuyển Chức Đài.
Thế nên bên trong đang xảy ra chuyện gì, mọi người cũng đoán ra được ít nhiều là liên quan tới chuyển chức lần hai.
Chỉ là bọn họ nghĩ mãi không thông, tại sao một lần chuyển chức lại gây ra động tĩnh khủng khiếp đến thế.
Lớn đến mức cả Chuyển Chức Đài đóng cửa, không cho bất kỳ người chơi nào khác bước vào.
Lớn đến mức không khí quanh vị trí hai luồng sáng rung chuyển dữ dội.
......
Giữa luồng sáng, Lâm Tử Lạc vẫn đang đón nhận luồng năng lượng đỏ như máu cuồn cuộn không dứt gột rửa cơ thể mình.
Từng đợt năng lượng huyết sắc ấy vừa cọ rửa, vừa liên tục thấm sâu vào da thịt, cơ bắp, xương cốt và huyết dịch, không ngừng cải tạo thân thể hắn.
Cũng giống như loài người ở Thản Mỗ Tinh mỗi lần đột phá đều phải trải qua lột xác.
Trong Trò Chơi Mạt Nhật, mỗi một lần chuyển chức cũng chính là một quá trình biến đổi toàn diện.
Mỗi lần lột xác đều giúp thực lực người chơi có được bước nhảy vọt về chất.
Lâm Tử Lạc không nói một lời, cứ thế nhắm nghiền hai mắt đứng sững giữa cột sáng.
Từng tấc da thịt trên người đều đau buốt khôn cùng vì năng lượng ồ ạt rót vào.
Nhưng hắn vẫn nghiến chặt răng, không chịu bật ra nửa tiếng rên rỉ.
Dưới sự tra tấn của cơn đau thấu xương ấy, hắn đã kiên trì chịu đựng suốt một ngày một đêm!
Mãi đến chiều ngày thứ hai kể từ lúc bước vào Chuyển Chức Đài, cột sáng đỏ như máu mới dần tan biến.
Áp lực vừa biến mất, hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm.
"Chúc mừng người chơi 'Nhai Tí' chuyển chức lần hai thành công, dựa theo văn hóa Lam Tinh và đặc tính của người chơi, Trò Chơi Mạt Nhật đặt tên cho nghề nghiệp chuyển chức lần hai của 'Binh Chủ' là 'Ma · Binh Chủ'."
Ma · Binh Chủ?
Lâm Tử Lạc đang định mở bảng thông tin nghề nghiệp "Ma · Binh Chủ" ra xem, nào ngờ một luồng sáng màu thanh lại đột ngột bao phủ lấy hắn.
Hắn ngẩng đầu nhìn, luồng sáng vốn bao bọc tượng chiến sĩ đã tan biến, bức tượng cũng chìm vào tĩnh lặng.
Nhưng bức tượng pháp sư bên cạnh tượng chiến sĩ lại dựng lên một cột sáng mới.
Từ trong cột sáng lại bắn ra một tia sáng rọi thẳng vào Bát Quái Bội đeo trên cổ hắn.
Còn luồng sáng màu thanh bao trùm lấy hắn lúc này chính là thứ phát ra từ Bát Quái Bội sau khi bị kéo ra trước ngực.
"Đùa nhau à, chuyển chức lâu vậy rồi, không cho người ta thở tí sao!"
Lâm Tử Lạc cạn lời chẳng buồn phàn nàn.
Hắn cũng chẳng có lấy cơ hội để xả hơi, ngay lập tức lại chìm vào cơn đau đớn dữ dội khi năng lượng tiếp tục rót vào người.
Quá trình chuyển chức của hệ pháp sư lần này cũng tương tự như hệ chiến sĩ trước đó.
Chỉ khác là năng lượng đỏ như máu đã đổi thành năng lượng màu thanh gột rửa khắp cơ thể.
Giữa đợt truyền dẫn năng lượng không ngừng nghỉ ấy, lại thêm một ngày một đêm nữa trôi qua.
Cuối cùng, trong ánh mắt mong chờ của Lâm Tử Lạc, cột sáng màu thanh cũng bắt đầu thu lại.
Rốt cuộc cũng xong!
Hắn thở phào thêm một hơi.
Nỗi đau từ việc tiếp nhận thanh tẩy năng lượng suốt hai ngày hai đêm liên tục thật sự chẳng hề dễ chịu chút nào.
Thế nên ngay khoảnh khắc thoát khỏi luồng sáng, Lâm Tử Lạc lập tức dùng Minh Vương cơ giáp mô phỏng một chiếc ghế ngay phía sau, rồi ngồi phịch mông xuống.
"Chúc mừng người chơi 'Nhai Tí' chuyển chức lần hai thành công, dựa theo văn hóa Lam Tinh và đặc tính của người chơi, Trò Chơi Mạt Nhật đặt tên cho nghề nghiệp chuyển chức lần hai của 'Thanh Đế' là 'Hào · Thanh Đế'."
Hào · Thanh Đế?
Cách đặt tên này cũng tương tự như Ma · Binh Chủ nhỉ.
"Chúc mừng người chơi trở thành người đầu tiên chuyển chức lần hai thành công trong Trò Chơi Mạt Nhật, nhận được danh hiệu duy nhất cấp toàn cầu: Người Đi Đầu, và chuẩn bị phát thông báo toàn máy chủ."
"Đang tiến hành số liệu hóa ảnh hưởng về thuộc tính và năng lực mang lại từ hai nghề nghiệp chuyển chức lần hai 'Ma · Binh Chủ' và 'Hào · Thanh Đế' của người chơi 'Nhai Tí'."
"Thuộc tính cơ bản của người chơi 'Nhai Tí' khi không có trang bị, danh hiệu cộng thêm: Sức mạnh: 352, Tinh thần: 347, Thể chất: 342, Nhanh nhẹn: 342."
"Đang sử dụng năng lượng chuyển chức lần hai của 'Ma · Binh Chủ' và 'Hào · Thanh Đế' để cường hóa thuộc tính cơ bản của người chơi."
"Thuộc tính cơ bản hiện tại của người chơi 'Nhai Tí': Sức mạnh: 500, Tinh thần: 500, Thể chất: 500, Nhanh nhẹn: 500."
"Căn cứ theo năng lực nghề nghiệp 'Ma · Binh Chủ', mỗi khi lên một cấp, người chơi 'Nhai Tí' sẽ nhận được 10 điểm Sức mạnh, 10 điểm Thể chất và 10 điểm thuộc tính tự do."
"Căn cứ theo năng lực nghề nghiệp 'Hào · Thanh Đế', mỗi khi lên một cấp, người chơi 'Nhai Tí' sẽ nhận được 10 điểm Tinh thần, 10 điểm Nhanh nhẹn và 10 điểm thuộc tính tự do."
"Ngon lành!"
Dù vừa trải qua hai ngày bị hành hạ tơi tả, nhưng khi nghe thông báo về thay đổi năng lực nghề nghiệp sau khi chuyển chức lần hai, Lâm Tử Lạc vẫn không kìm được phấn khích mà thốt lên.
Hắn biết chuyển chức lần hai sẽ tăng mạnh thuộc tính bản thân.
Nhưng vạn lần không ngờ cú buff này lại đẩy thẳng mỗi chỉ số của mình lên hơn một trăm điểm!
Đương nhiên, điều này hẳn là nhờ việc hắn chuyển chức cùng lúc cả hai nghề nghiệp mang lại.
Chuyển chức một nghề nghiệp thông thường chắc chắn không thể có mức tăng khủng khiếp nhường này!
Thảo nào thời gian chuyển chức của hắn lại lâu đến vậy, năng lượng cần thiết cũng nhiều tới mức đó.
Mức tăng thuộc tính cơ bản vốn đã đủ khoa trương rồi.
Giờ chuyển chức xong, điểm thuộc tính cộng thêm mỗi khi lên cấp cũng tăng theo cấp số nhân!
Hai nghề nghiệp kết hợp lại thông qua hiệu ứng của bàn tay vàng siêu cấp "Âm Dương Song Sinh".
Coi như bây giờ mỗi lần lên một cấp, toàn bộ thuộc tính của hắn sẽ tăng mười điểm, lại còn có thêm 15 điểm thuộc tính tự do!
Đó chính là sự cách biệt giữa việc đã chuyển chức lần hai và chưa từng chuyển chức.
Nó cũng chứng minh việc trước cấp năm mươi Lâm Tử Lạc đã có thể đánh ngang cơ với đám tang thi cấp năm mươi mấy ở Giới Vương Tinh kinh khủng đến nhường nào!
Hơn nữa, thuộc tính cơ bản tăng lên chỉ là phụ, những năng lực mới toanh vừa mở khóa của hai nghề nghiệp mới là trọng tâm!
Vừa nghĩ tới đây, Lâm Tử Lạc liền sốt ruột mở bảng nghề nghiệp hoàn toàn mới của mình ra xem.
"Nghề nghiệp": Ma · Binh Chủ
Năng lực mới mở khóa: Ba, Bóng Ma Vương: Khi kích hoạt các năng lực liên quan đến nghề nghiệp Ma · Binh Chủ, bên cạnh người chơi sẽ xuất hiện một ảo ảnh Ma Vương. Ảo ảnh Ma Vương sẽ sao chép hành động của người chơi theo tỉ lệ 1:1, sử dụng các năng lực liên quan đến nghề nghiệp Ma · Binh Chủ (thực lực của ảo ảnh Ma Vương phụ thuộc vào bản thể người chơi).
"Nghề nghiệp": Hào · Thanh Đế
Năng lực mới mở khóa: Ba, Hào Vạn Biến: Các nguyên tố lực đã nắm giữ thông qua Nguyên Châu gồm có (Thủy, Hỏa, Lôi, Phong, Thổ). Người chơi có thể thông qua các nguyên tố này để làm chủ toàn bộ năng lực nguyên tố phái sinh biến hóa từ chúng, chẳng hạn như Băng Giá, Kiên Thạch, Nham Thạch...
