Chương 495
Chương 495: Đẳng cấp tăng vọt
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Thông báo thế giới: Chúc mừng người chơi 'Nhai Tí' trở thành người đầu tiên trong Trò Chơi Mạt Nhật đạt cấp 50 và chuyển chức lần hai thành công. Tốc độ thăng cấp thần tốc khiến người khác phải kinh ngạc, đặc cách trao tặng thành tựu độc nhất vô nhị cấp toàn cầu: Kẻ Tiên Phong cùng lượng lớn phần thưởng, mong các người chơi khác nỗ lực noi theo."
"Ủa, hình như tôi nghe nhầm à, thông báo vừa nói cái gì cơ?" Một người chơi dụi dụi tai, không dám tin cất lời.
"Thông báo bảo Nhai Tí lên cấp 50 rồi! Đã thế còn hoàn thành chuyển chức lần hai nữa!" Một người chơi khác giải thích.
"Năm... mươi cấp... Cậu đang đùa đúng không, không thấy top một nước mình mới cấp 29 à?" Người chơi kia vẫn không thể tin nổi.
"Vãi cả chưởng, tôi mới cấp 20, Nhai Tí người ta đã 50 rồi, gấp đôi cấp tôi còn dôi ra hẳn mười cấp, từ cấp 20 trở đi dễ cày thế cơ à?" Một người chơi chửi đổng lên.
"Hóa ra Nhai Tí đã 50 cấp rồi, hèn chi đè bẹp bọn mình dễ như bỡn." Meleksei không kìm được cảm thán.
"Nhai Tí! Kẻ khiến nước Ưng chúng ta diệt sạch toàn quân lần này chính là hắn! Dù có cấp 50 cũng đừng hòng yên ổn, từ hôm nay hắn là kẻ thù không đội trời chung với nước Ưng! Mày giết được mười người, trăm người, nghìn người! Tao không tin mày giết nổi mười vạn dũng sĩ nước Ưng!" Lãnh đạo nước Ưng nghe thấy cái tên này thì lửa giận bốc ngùn ngụt, tiện tay đập nát chén trà trong tay.
"Gâu gâu gâu!!!" Chú chó con dường như cảm nhận được điều gì, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong mắt phản chiếu một vì tinh tú rực rỡ.
......
Ngay từ lần chuyển chức đầu tiên, cả hai nghề "Binh Chủ" và "Thanh Đế" đều có một năng lực bị ẩn đi, không thể kích hoạt.
Đó là năng lực bắt buộc phải đợi đến khi chuyển chức lần hai mới mở khóa được.
Hôm nay Lâm Tử Lạc cuối cùng cũng được mở mang tầm mắt.
Không còn nghi ngờ gì nữa, cả hai năng lực này đều thực dụng tới mức khó tin.
Ma Vương Chi Ảnh của 【Ma · Binh Chủ】 thực chất tương đương với việc nâng cấp toàn bộ kỹ năng thuộc chuỗi "Binh Chủ" của hắn thành đòn đánh hai đoạn.
Cửu Lê Trảm Kích biến thành trảm kích kép, Cửu Lê Trọng Trảm chém xong một nhát lại bồi thêm một nhát, tên kỹ năng bắn ra từ Cửu Lê Chi Cung cũng tách thành hai mũi...
Nhờ vậy, những đòn tấn công dồn dập không ngừng sẽ đẩy độ mượt mà và tính liên hoàn giữa các chiêu thức lên một tầm cao mới.
Song hiện tại vẫn còn một thắc mắc.
Hắn cần phải biết sức tấn công của ảo ảnh Ma Vương này bằng bao nhiêu phần trăm so với bản thể của mình, lúc đó mới xác định chính xác năng lực này khủng khiếp đến mức nào!
Còn năng lực Hào Chi Vạn Biến của 【Hào · Thanh Đế】 thì chỉ có thể dùng hai chữ "siêu phẩm" để hình dung.
Ban đầu năng lực hắn kiểm soát là năm đại nguyên tố phong, lôi, thủy, hỏa, thổ.
Bây giờ, những nguyên tố phái sinh từ năm nhánh này cũng có thể sử dụng mượt mà.
Chẳng hạn như trước đây, nguyên tố thủy chủ yếu dùng để phòng thủ và khống chế, khả năng gây sát thương so với các hệ khác không mấy nổi trội.
Thế nhưng giờ đây hắn đã nắm giữ nguyên tố băng phái sinh từ hệ thủy, chỉ cần tiện tay giăng đầy trời gai băng là đã có thể xả sát thương kịch khung.
Không chỉ có băng, mà còn có mộc, thạch...
Bản thân kỹ năng của Thanh Đế đã biến hắn thành một pháp sư toàn năng như chiếc kính vạn hoa.
Giờ có thêm Hào Chi Vạn Biến, mức độ biến hóa đâu chỉ dừng lại ở đó.
Chỉ cần gom đủ các viên Nguyên Châu, vạn vật trên cõi đời này đều sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay hắn!
Lâm Tử Lạc đã bắt đầu nóng lòng muốn thử nghiệm năng lực mới của mình.
Thế nhưng vừa chuyển chức xong, phía trước vẫn còn một việc quan trọng bậc nhất, đó chính là cày cấp!
Lượng kinh nghiệm tích lũy lúc này của Lâm Tử Lạc nhiều tới mức nào ư?
Đến chính hắn cũng chẳng thể tưởng tượng nổi.
Hồi hạ sát Thi Hoàng trong phó bản Giới Vương Tinh, cấp độ của hắn đã chạm mốc 50.
Kể từ thời điểm đó, lượng thu hoạch hắn gom được phải gọi là ngoài sức tưởng tượng.
Đầu tiên là cứu các thành viên quân phản kháng ở lại trên phi thuyền Chung Mạt.
Hắn đưa toàn bộ thành viên rời tàu mà không để bất kỳ ai bỏ mạng.
Chỉ riêng phần thưởng kinh nghiệm từ nhiệm vụ này đã kếch xù lắm rồi.
Huống hồ trước khi lên tàu, hắn còn nhận thêm nhiệm vụ 【Hành Trình Chung Mạt】.
Phần thưởng của nhiệm vụ này được tính dựa trên giá trị của những món đồ mà hắn cuỗm ra khỏi phi thuyền Chung Mạt.
Thử nghĩ mà xem, một kho đồ chật ních súng laser với khối năng lượng đã chẳng tính làm gì.
Món hời nhất là đống cơ giáp, một mình hắn vơ vét trọn vẹn mấy chục bộ, thậm chí còn nẫng thêm mấy bình huyết thanh virus tang thi cực hiếm.
Thế nên kinh nghiệm trả về từ nhiệm vụ này tuyệt đối là một con số thiên văn không tưởng.
Tiếp đó là một tháng tắm máu tàn sát ở Thi Hoàng Thành.
Toàn bộ Thi Hoàng Thành từ quan chức cho tới bình dân tang thi, lớn nhỏ đều bị hắn càn quét sạch bách.
Dù phần lớn tang thi bị hạ độc mà chết nên không nhận trọn vẹn điểm kinh nghiệm.
Thế nhưng lượng tang thi còn lại cũng đâu phải con số nhỏ.
Kinh nghiệm thu về từ việc tự tay tiễn chúng lên đường vẫn là một khoản khổng lồ.
Lại thêm chuỗi số không dài dằng dặc khi kết toán mức độ ảnh hưởng thế giới, rồi lượng lớn kinh nghiệm nhận từ phần thưởng đánh giá MAX phó bản BOSS thế giới đợt này...
Những cột mốc ấy, chỉ cần bốc bừa một cái thôi đã đủ cho ra lượng kinh nghiệm ngoài sức tưởng tượng.
Gộp tất cả lại với nhau thì chỉ có thể dùng hai chữ "kinh hoàng" để hình dung.
Chỉ thấy thanh kinh nghiệm cấp 50 vừa được mở khóa của Lâm Tử Lạc lập tức bị điểm kinh nghiệm cuồn cuộn đổ về lấp đầy trong chớp mắt.
Sau đó, âm thanh lên cấp êm tai vang lên:
【Chúc mừng người chơi "Nhai Tí" thăng lên cấp 51, toàn thuộc tính +10, nhận được 15 điểm thuộc tính tự do】
Chừng đó vẫn chưa thấm tháp vào đâu.
Thanh kinh nghiệm phía sau thậm chí còn tăng tốc phi mã.
Chỉ vèo vèo vài cái, thanh điểm lại một lần nữa đầy tràn.
Ai không biết nhìn vào khéo lại tưởng đây là tốc độ cày cấp của tân thủ dưới cấp mười.
Làm sao ngờ nổi đây lại là tốc độ sau khi đã chuyển chức lần hai.
Phải biết rằng sau chuyển chức lần hai, không chỉ điểm thuộc tính cộng thêm mỗi cấp tăng vọt, mà lượng kinh nghiệm yêu cầu cũng nhân lên gấp mấy lần so với giai đoạn trước cấp 50.
Thời trước, một tháng cày lên được một cấp đã được coi là tốc độ của cao thủ hàng đầu.
Còn hiện tại thì...
【Chúc mừng người chơi "Nhai Tí" thăng lên cấp 52, toàn thuộc tính +10, nhận được 15 điểm thuộc tính tự do】
【Chúc mừng người chơi "Nhai Tí" thăng lên cấp 53, toàn thuộc tính +10, nhận được 15 điểm thuộc tính tự do】
......
【Chúc mừng người chơi "Nhai Tí" thăng lên cấp 60, toàn thuộc tính +10, nhận được 15 điểm thuộc tính tự do】
Cấp 60!
Lượng kinh nghiệm khổng lồ đã đẩy hắn nhảy vọt một lèo mười cấp!
"Hít!"
Tốc độ lên cấp kiểu này khiến chính Lâm Tử Lạc cũng phải hít sâu một hơi.
Vô lý đùng đùng.
Người ta càng cày về sau lên cấp càng chậm, sao tới lượt hắn thì tốc độ lại cứ như gắn tên lửa thế này.
Kiếp trước mãi đến tận năm thứ ba Trò Chơi Mạt Nhật giáng lâm, hình như vẫn chưa có bất kỳ người chơi nào chạm tới mốc 60.
Vậy mà giờ đây, hắn chỉ mất chưa đầy một năm đã đạt tới cấp độ này, đúng là đi trước thời đại quá xa.
Lâm Tử Lạc vừa nén lại cơn chấn động trong lòng, vừa chia 150 điểm thuộc tính tự do kiếm được từ mười cấp theo tỉ lệ: 60 điểm cho Sức mạnh, 30 điểm cho mỗi chỉ số còn lại.
Lúc này, khi chưa tính trang bị và danh hiệu, chỉ số cơ bản của hắn đã đạt: Sức mạnh: 660, Tinh thần: 630, Thể chất: 630, Nhanh nhẹn: 630.
Nếu cộng thêm chỉ số cộng dồn từ trang bị và danh hiệu, Sức mạnh của hắn đã trực tiếp xé toang mốc một nghìn điểm!
Nguồn thực lực này so với lúc chưa chuyển chức quả thực đã mạnh lên gấp bội phần.
