Chương 499
Chương 499: Các đại lão phụ trách càn quét, chúng ta phụ trách kêu quạc quạc
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Chờ... chờ đã, anh nói cái gì cơ, ngày mai á?" Dịch Chính Thanh gần như không dám tin vào tai mình.
"Đúng thế, chọn ngày không bằng gặp ngày, dứt khoát ngày mai cản đợt xác sống tràn tới luôn đi, ngày kia là có thể đàng hoàng xây dựng khu an toàn thực thụ rồi." Lâm Tử Lạc nói bằng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Dịch Chính Thanh thấy Nhai Tí hình như thật sự không hề nói đùa, liền nuốt nước bọt một cái: "Đại lão, khoan nói tới chuyện thời hạn vốn định của bọn tôi là một tháng, anh bảo ngày mai bắt đầu luôn thì bọn tôi làm sao chuẩn bị kịp cái gì chứ!"
Lâm Tử Lạc giải thích: "Sao lại không kịp, thời gian một ngày thì hầu như toàn bộ người ở các khu tập trung phụ cận bên ngoài khu an toàn đều có thể chạy về rồi, phần lớn người chơi vào phó bản cũng sẽ về vào buổi tối, chỉ cần thông báo cho họ một tiếng, ngày thứ hai không cho vào phó bản nữa là xong chứ gì?"
"Chuyện đó tôi biết, nhưng làm thế cũng chỉ đảm bảo được sáu bảy phần mười người chơi tham gia vào hành động phòng thủ đợt xác sống theo kế hoạch ban đầu thôi, số người chơi còn lại căn bản không kịp về."
"Đặc biệt là nhóm người chơi trong phó bản ấy, những ai có thể vào phó bản kéo dài hơn một ngày thì thực lực cơ bản đều khá ổn, họ mà không về thì lực lượng nòng cốt của chúng tôi giảm mất một nửa đấy."
"Quan trọng nhất là, thời gian một ngày hoàn toàn không đủ để xây dựng các công trình phòng thủ ở cả bốn hướng tường thành, đến lúc đó thương vong chắc chắn sẽ cực kỳ thảm khốc." Dịch Chính Thanh lý trí phân tích từng điều một.
Để đảm bảo Nhai Tí hiểu rõ điểm yếu của bên mình, hắn gần như đã dốc hết gia sản đáy hòm của Khu An Toàn Ma Đô ra rồi.
Thế nhưng rõ ràng là mấy lời này chẳng hề lay chuyển được Lâm Tử Lạc.
Lâm Tử Lạc lắc đầu, bình thản nói: "Thời gian bây giờ đúng là không đủ để dựng công trình phòng thủ trên bốn mặt tường thành, nhưng hai mặt thì kiểu gì cũng kịp chứ."
"Hai mặt tường thành?" Dịch Chính Thanh rốt cuộc vẫn thông minh hơn lão Trương nhiều, lập tức hiểu ra ý của Lâm Tử Lạc.
"Ý của anh... không phải là muốn nhận hai mặt tường thành còn lại đấy chứ!"
Nói đoạn, chính Dịch Chính Thanh cũng cảm thấy chuyện này quả thực là chuyện hoang đường.
Đợt xác sống với số lượng lên tới bốn mươi vạn cùng lúc tấn công khu an toàn.
Đồng nghĩa với việc mỗi mặt tường thành của khu an toàn sẽ có ít nhất mười vạn con vây hãm.
Nhai Tí muốn một mình thủ hai mặt thành, tức là phải đỡ đòn tấn công của hai mươi vạn xác sống.
Đây là hai mươi vạn đấy!
Bảo lũ xác sống này có thể gây sát thương cho Nhai Tí thì Dịch Chính Thanh cũng biết là không thể nào.
Nhưng hai mươi vạn xác sống này bất chấp thương vong, cứ thế cắm đầu xông thẳng vào trong tường thành, thì chỉ dựa vào một mình Nhai Tí có thể dùng thủ đoạn gì để cản chúng lại đây?
Thế nên chuyện này chẳng phải đùa quá trớn sao?
"Đương nhiên không phải giao cho mỗi mình tôi rồi." Lâm Tử Lạc vội vàng phủ nhận: "Còn có cả Đại Ngốc với Quỷ Đồng nữa mà."
Dịch Chính Thanh cạn lời toàn tập.
Đã tới nước này rồi thì một người với ba người khác quái gì nhau đâu cơ chứ.
"À phải rồi, còn có cả cháu trai nhỏ Thanh Long của tôi nữa." Lâm Tử Lạc nói tiếp.
Câu này vừa thốt ra liền đánh trúng ngay tim đen của Dịch Chính Thanh.
Hắn vội hỏi dồn: "Đại lão, ý anh là lần thủ thành này Thanh Long cũng sẽ ra tay giúp chúng tôi sao?"
"Chắc chắn rồi!" Lâm Tử Lạc đáp gọn lỏn.
Lúc này, Dịch Chính Thanh bắt đầu rơi vào trầm tư.
Phải công nhận rằng danh tiếng của Thanh Long đối với người Long Quốc chính là một liều thuốc trợ tim mạnh mẽ nhất.
Dịch Chính Thanh cũng không phải kẻ do dự thiếu quyết đoán.
Hắn suy nghĩ một lát rồi dứt khoát gật đầu: "Được, có Thanh Long giúp trấn thủ hai mặt thành thì tôi thấy hoàn toàn ổn."
"Dù sao với tài nguyên hiện có của chúng tôi, dựng xong phòng tuyến cho hai mặt thành trong vòng một ngày thì không thành vấn đề, giờ tôi đi mở cuộc họp ngay đây, cố gắng chốt hạ chuyện này càng sớm càng tốt."
Để Thanh Long trấn thủ hai mặt thành á?
Chắc là hắn có chút hiểu lầm về thời gian tồn tại chỉ vỏn vẹn hai phút của Thanh Long rồi.
Cơ mà Lâm Tử Lạc cũng chẳng buồn giải thích.
Dù sao hiệu quả cuối cùng cũng tương đương nhau, cứ coi như cô cháu gái Thanh Long sẽ luôn ở đó đi.
Nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải lần này thời gian quá gấp rút khiến năng lực phòng ngự của Khu An Toàn Ma Đô chưa đủ vững thì hắn thậm chí còn chẳng buồn triệu hồi Thanh Long ra đâu.
Dù sao mục đích hắn tham gia đợt xác sống lần này chính là để vét điểm kinh nghiệm với tiền vàng, còn cả Linh Hồn Chi Châu nữa.
Thêm một con Thanh Long nhảy ra giết xác sống thì chẳng phải là đến tranh giành tài nguyên với hắn hay sao?
Thực ra khi đã có được sự đồng ý của Dịch Chính Thanh thì chuyện này coi như đã thành công hơn một nửa.
Chẳng mấy chốc, các vị lãnh đạo của Khu An Toàn Ma Đô đã tề tựu đông đủ trong phòng hội nghị.
Dịch Chính Thanh vừa mới phổ biến tình hình thì đông đảo các vị lãnh đạo đã lập tức lên tiếng phản đối kịch liệt.
Nhất là khi nghe Dịch Chính Thanh bảo ngày mai sẽ chính thức thành lập khu an toàn, phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người là Dịch Chính Thanh phát điên rồi.
Thế nhưng khi nghe tới việc đại lão Nhai Tí, thậm chí cả Thanh Long cũng sẽ ra tay tương trợ, mọi người lại đồng loạt im bặt.
Lần trước Khu An Toàn Kinh Đô cũng là nhờ có đại lão Nhai Tí cùng Kỳ Lân giúp đỡ mới thành lập thành công.
Bây giờ có Nhai Tí và Thanh Long ở đây thì việc thành lập Khu An Toàn Ma Đô chắc cũng chẳng có vấn đề gì lớn đâu nhỉ.
Thế nên thời gian thảo luận của cuộc họp diễn ra cực kỳ ngắn ngủi, toàn bộ những người có mặt đã bỏ phiếu thông qua việc này với tỉ lệ tuyệt đối, không có lấy một phiếu chống.
Bên phía chính quyền đã đạt được sự đồng thuận.
Các tổ chức dân sự còn lại đương nhiên chẳng ai dám hát giọng ngược đời.
Thế là dưới sự dẫn dắt thống nhất của quân đội Ma Đô cùng tổ chức dân sự số một Ma Đô là Tử Thần Điện, toàn bộ khu an toàn liền bước vào giai đoạn chuẩn bị chiến đấu đầy căng thẳng.
Cả quá trình này tính từ đầu đến cuối cùng lắm chỉ mất hai tiếng đồng hồ.
Một ý tưởng của cá nhân mà có thể khiến toàn bộ một khu an toàn quy mô lớn vận hành tổng lực chỉ trong vòng hai tiếng.
E rằng cũng chỉ có uy tín của Nhai Tí mới làm nổi điều này.
Không chỉ có vậy, Lâm Tử Lạc còn tận dụng tính năng "Thông Báo Vinh Dự" của "Huy Chương Vinh Dự Giả Ma Đô" để phát đi một thông báo hệ thống mà toàn bộ người chơi ở Ma Đô đều nhận được.
Nội dung thông báo vô cùng ngắn gọn.
[Ngày mai thành lập khu an toàn, Nhai Tí cùng Thanh Long dẫn đội gánh team đâm chém tơi bời, mau chóng trở về]
Thông báo này vừa phát ra, người chơi ở khắp các khu tập trung bên ngoài Khu An Toàn Ma Đô liền lập tức lục tục kéo về hướng khu an toàn.
Đùa nhau chắc, đại lão Nhai Tí cộng thêm thần hộ mệnh Thanh Long dẫn đội cản đợt xác sống tràn vào.
Các đại lão phụ trách đâm chém tơi bời, đám người chơi còn lại chỉ việc đứng sau hò reo cổ vũ là xong!
Hơn nữa đợt xác sống khi thành lập khu an toàn đối với người chơi bản địa không chỉ là một thử thách gian nan, mà còn là một cơ hội tuyệt vời để nâng cao thực lực.
Trong hoàn cảnh đại chiến quy mô lớn thế này, chỉ cần nắm bắt đúng thời cơ là có thể nhanh chóng phát tài đổi đời.
Những người chơi còn sống sót được tới bây giờ cơ bản đều là những kẻ dám đánh dám liều, làm sao có thể bỏ qua một cơ hội ngàn vàng thế này được?
Rất nhanh sau đó, từng tốp từng tốp người ồ ạt tiến vào trong khu an toàn.
Người thì được phân vào các đội ngũ dựng công trình phòng thủ tạm thời, người thì được xếp vào các phương trận nghênh chiến trên chiến trường ngày mai.
Hiện tại Khu An Toàn Ma Đô có thời gian chuẩn bị nhiều hơn Kinh Đô hồi trước rất nhiều, đương nhiên có thể hoàn thiện khâu phòng bị tốt hơn.
Trong khoảng thời gian này, Lâm Tử Lạc cũng không hề rảnh rỗi.
Hắn sắp xếp lại số cuộn trục kỹ năng trong tay mình một chút.
Những cuộn trục cấp Thanh Đồng và Bạch Ngân đều được hắn gom hết lại rồi giao cho Cao Đống phân phó người đem đi bán.
Bán cuộn trục kỹ năng vào đúng thời điểm này thì giá cả chắc chắn sẽ cao hơn lúc hòa bình rất nhiều.
Dù sao ai mà chẳng muốn dùng cuộn trục kỹ năng để giết thêm nhiều xác sống, húp chút điểm chiến công chứ?
Điểm chiến công so với tiền vàng thì hữu dụng hơn nhiều.
Hơn nữa đem bán những cuộn trục không dùng tới này cho họ cũng là một cách gián tiếp gia tăng thực lực cho người chơi trong khu an toàn.
Điều này đối với trận chiến phòng thủ ngày mai cũng mang lại lợi ích không hề nhỏ.
Xử lý xong đống cuộn trục, Lâm Tử Lạc liền một mình quay về căn biệt thự.
Hắn cũng phải hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho trận đại chiến ngày mai rồi!
