Chương 500
Chương 500: Trước thềm đại chiến
Đăng ngày 30/09/2026
19
【Đang kiểm tra thông tin cơ bản hiện tại của khu an toàn】
【Cơ sở hạ tầng đạt chuẩn】
【Số lượng người chơi đạt chuẩn】
【Trong phạm vi Ma Đô, tư cách thành lập khu an toàn của khu vực hiện tại xếp hạng nhất】
【Kiểm tra hoàn tất, tất cả đều đạt yêu cầu, bạn có muốn lập khu an toàn không?】
【Nhắc nhở: Một khi đã chọn thiết lập, hệ thống sẽ bước vào quy trình lập khu an toàn và cần chống đỡ đợt triều zombie, tiến trình này không thể thay đổi, hãy cân nhắc kỹ càng trước khi chọn】
Dịch Chính Thanh hít sâu một hơi, cuối cùng ấn xác nhận.
【Vui lòng đặt tên cho khu an toàn hiện tại】
"Ma Đô." Dịch Chính Thanh nhìn dàn cán bộ cấp cao đang vây quanh mình rồi cất tiếng.
【Ghi nhận tên gọi "Ma Đô" không bị trùng lặp, có thể sử dụng】
【Khu An Toàn Ma Đô đang được thiết lập】
"Mọi người, tiến trình lập khu an toàn đã bắt đầu rồi. Bây giờ yêu cầu tất cả giữ trạng thái tốt nhất, làm tròn bổn phận của mình để đón đợt triều zombie sắp tới. Bằng mọi giá, khu an toàn nhất định phải được dựng lên thành công!" Dịch Chính Thanh nghiêm nghị tuyên bố.
......
Ngay khi các lãnh đạo khu an toàn trong phòng xác nhận thành lập, toàn bộ người chơi ở Khu An Toàn Ma Đô đều thấy bầu trời phía trên dần tối sầm lại.
Rõ ràng đang là mười hai giờ trưa, vậy mà ánh nắng rực rỡ ban đầu lại chẳng tài nào rọi xuống mặt đất Khu An Toàn Ma Đô được nữa.
Cảm giác đè nén ngột ngạt ấy lập tức khiến mọi người thấy khó chịu.
Ai nấy đều bắt đầu thấy bất an trước đợt triều zombie sắp tới.
Ngay sau đó, tất cả nghe thấy Trò Chơi Mạt Nhật phát thông báo với tốc độ dồn dập chưa từng có.
【Người chơi khu vực Ma Đô xin chú ý! Người chơi khu vực Ma Đô xin chú ý!】
【Đợt triều zombie khu vực Ma Đô sẽ tấn công "Khu An Toàn Ma Đô" sau một giờ nữa!】
【Đề nghị các người chơi nỗ lực bảo vệ khu an toàn, giúp khu an toàn vượt qua đợt triều zombie tấn công!】
Chỉ còn lại một tiếng cuối cùng!
Từng hồi cảnh báo dồn dập vang lên chẳng khác nào tiếng còi xung trận.
Trong Khu An Toàn Ma Đô, binh sĩ quân đội cùng người chơi đã chuẩn bị suốt một ngày một đêm lập tức hành động theo kế hoạch vạch sẵn, đâu ra đấy triển khai công tác chuẩn bị.
Lượng lớn người chơi đủ trình độ tập hợp thành từng hàng ngũ chỉnh tề, rầm rộ tiến về phía tường thành ở hai hướng Tây và Bắc.
Tuyệt đại đa số trong các đội ngũ này đều là quân nhân của Khu An Toàn Ma Đô.
Dẫu sao chỉ có họ mới quán triệt chuẩn xác nhất chiến thuật của ban chỉ huy.
Còn những người chơi khác thì đến từ các tổ chức dân sự lớn như Tử Thần Điện, hoặc từ các điểm tụ tập bên ngoài khu an toàn.
Lập thế lực bấy lâu, độ ăn ý phối hợp của họ cũng ăn đứt người bình thường.
Gom lại theo mô hình quân đoàn sẽ phát huy chiến lực tốt hơn hẳn.
Về phần người chơi thuộc các tổ chức nhỏ lẻ, họ chủ yếu ghép thành từng nhóm nhỏ để đánh hỗ trợ.
Nhiệm vụ của họ là túc trực hai bên sườn chiến tuyến chính, trám vào chỗ trống và bọc lót.
Một khi có vị trí nào trên phòng tuyến bị chọc thủng hoặc chịu áp lực quá lớn, họ sẽ phải lao lên tiếp ứng.
Lực lượng chiến đấu nhanh chóng có mặt tại tiền tuyến phía trước hai bức tường thành Tây và Bắc.
Giờ đây người chơi cũng đã nắm khá rõ phạm vi tấn công của triều zombie mà Trò Chơi Mạt Nhật ấn định.
Do đó họ đã sớm khoanh vùng khu vực sắp bị kết giới bao phủ và dọn dẹp sạch sẽ mảnh đất này.
Rồi trong suốt một ngày một đêm qua, họ dựng thêm ba dãy tường thành nhỏ ngay trên khu vực này làm ba phòng tuyến trước sau.
Chỉ riêng điểm này thôi đã tạo nên sự tương phản rõ rệt so với mớ chiến hào tạm bợ mà Khu An Toàn Kinh Đô đào đợt trước.
Đương nhiên ngoài ba bức tường đó ra, chiến hào, bẫy rập, chướng ngại vật, địa đạo các kiểu cũng chẳng thiếu thứ nào.
Những ngón nghề đã khắc sâu vào ADN của người Long Quốc thế này, đời nào lại không chuẩn bị chu đáo để đón lũ zombie chứ.
Rất nhanh, toàn bộ nhân sự chiến đấu đã vào đúng vị trí được phân công từ trước, sẵn sàng chờ lệnh.
Họ im lặng không một tiếng động, chỉ chờ đợi trận đại chiến bùng nổ.
Cùng lúc mặt đất đang ráo riết chuẩn bị, bầu trời Khu An Toàn Ma Đô cũng dần chuyển thành một mảng tối tăm vô tận.
Nơi cuối bãi đất trống ngoài tường thành, một kết giới bán trong suốt có thể bao bọc trọn vẹn Khu An Toàn Ma Đô cũng từ từ dâng lên.
Lớp kết giới này đương nhiên chính là phong ấn cô lập hoàn toàn khu an toàn với thế giới bên ngoài.
Kết giới vừa mới dựng xong, bên ngoài đã bắt đầu bốc lên từng tầng sương mù đen kịt.
Đám sương mù từ từ phủ kín bề mặt kết giới, dập tắt chút ánh sáng ngoại cảnh cuối cùng rọi vào khu an toàn.
Cơ mà về khoản này thì phía khu an toàn đã có chuẩn bị từ sớm.
Ngay khoảnh khắc mất đi nguồn sáng, hàng chục ngọn đèn pha công suất lớn trên tường thành đồng loạt bừng sáng.
Thoáng chốc, toàn bộ chiến trường trải dài từ chân tường thành đến tận rìa kết giới sáng rực như ban ngày.
Có điều, lớp sương đen bên ngoài kết giới lại chẳng thể bị xuyên thủng dù chỉ nửa phân, vẫn tỏa ra nỗi sợ vô hình đầy bí ẩn.
Có ánh sáng, phản xạ bài xích bóng tối theo bản năng của phần lớn người chơi liền tan biến sạch trơn.
Họ dán chặt ánh mắt vào màn sương đen phía trước, làm nốt những khâu chuẩn bị cuối cùng.
Thời điểm zombie tấn công càng lúc càng cận kề, làn sương đen bắt đầu cuộn trào như mây mù vần vũ.
Dưới làn sương đen cuộn xoáy, mùi máu tanh tưởi nồng nặc bắt đầu lan tỏa khắp chiến trường.
Không chỉ những người chơi trên chiến trường, mà ngay cả những ai đứng trên tường thành lẫn người ở sâu trong khu an toàn cũng ngửi thấy mùi máu tanh nồng lợm giọng này.
"Gừ... ào!"
"Khục... hộc!"
Tiếng gầm rú của bầy zombie liên tục vọng ra từ trong sương đen.
Chẳng ai biết nổi bên trong làn sương ấy đang ẩn giấu bao nhiêu con zombie.
【Đợt triều zombie khu vực Ma Đô sắp tràn tới, đợt triều sẽ kéo dài tám tiếng】
【Đề nghị "Khu An Toàn Ma Đô" sẵn sàng phòng thủ】
【Sau đây thông báo điều kiện "Khu an toàn thất thủ"】
......
Nội dung thông báo từ Trò Chơi Mạt Nhật rất giống hồi ở khu vực Kinh Đô.
Điểm khác biệt duy nhất là ở phần hình phạt khi khu an toàn thất thủ, mức phạt nặng hơn Kinh Đô rất nhiều.
Có lẽ đợt triều zombie ở Khu An Toàn Kinh Đô diễn ra quá bất ngờ, lại thêm bản thân đợt triều đó chưa hoàn chỉnh, nên hình phạt mới được giảm đi đáng kể.
Sau khi bản thông báo dứt lời, các công trình hệ thống trong Khu An Toàn Ma Đô đều phát ra những quầng sáng màu lam, nổi bần bật giữa màn đêm.
"Chuyển Chức Đài", "Cửa hàng", "Đấu trường"......
Bên ngoài những quầng lam quang ấy, có thể thấy bóng dáng rất nhiều người chơi đang đi lại.
Họ túc trực canh giữ ở đây nhằm đề phòng lũ zombie đặc biệt trong đợt triều quái đánh chiếm các công trình hệ thống.
Thế nhưng, tương phản hoàn toàn với những nơi này lại là khu vực trung tâm nhất của Khu An Toàn Ma Đô — Quảng Trường Ma Đô.
Viên pha lê khu an toàn màu xanh thẳm sừng sững cắm ở đó, vậy mà xung quanh lại chẳng có lấy một mống người canh gác.
Chẳng ai rõ rốt cuộc là vì sao.
