Chương 538
Chương 538: Lệnh truy sát cấp SSS! Toàn thành chấn động, Cự thú Ma Nhãn xuất hiện
Đăng ngày 30/09/2026
19
Quỷ Đồng và Đại Ngốc bước ra từ hai con hẻm tối khác nhau.
Trên tay mỗi đứa kéo lê một chuỗi dài xác chết.
Cổ Trang cùng đám người hầu nhà họ Cổ ngơ ngác nhìn đống thi thể này.
Đến khi nhìn thấy ký hiệu đặc thù trên trang phục của các thi thể, Cổ Trang càng thất thanh kêu lên: "Toàn là người của cơ quan hành pháp!"
"À, sợ bọn họ chạy về báo tin nên tôi bảo Quỷ Đồng với Đại Ngốc xử lý trước thôi." Lâm Tử Lạc thản nhiên nói.
Lúc này hắn đã lôi tấm "Bản đồ Chủ thành Đề Á" mà Cổ Trang đưa cho lúc trước ra để nghiên cứu.
"Không phải, Lâm huynh đệ, sức mạnh cậu vừa bộc phát, rồi cả hai người anh em Quỷ Đồng với Đại Ngốc nữa, cái sức mạnh có thể hạ gục cả đám người của cơ quan hành pháp... chuyện này cũng quá..."
Cổ Trang lắp bắp nói.
Hắn sống ngần ấy năm, từng trải đủ chuyện trên đời.
Nhưng những chuyện trước mắt đã hoàn toàn vượt khỏi tầm hiểu biết, khiến hắn không tài nào tiếp thu nổi.
Dẫu vậy hắn vẫn là người thông minh, biết giờ không phải lúc nghĩ ngợi lung tung nên vội đổi giọng.
"May quá, đã không lọt tin tức ra ngoài thì chúng ta tranh thủ lúc đám người Đế Vương chưa hay biết gì, mau chuồn khỏi Chủ thành Đề Á trước đã."
Lâm Tử Lạc cười cười, vỗ vai Cổ Trang bảo: "Lão Cổ này, chuyện trốn chạy tạm thời không vội. Ông cứ dắt đám người hầu về nhà đi, đóng chặt cổng vào rồi ngoan ngoãn ngồi yên trong đó."
"Gì cơ? Trốn chạy mà không vội á? Lâm huynh đệ, cậu vừa mới thịt chấp pháp quan của Chủ thành Đề Á đấy, nhân lúc bọn chúng chưa kịp phản ứng thì phải chạy ra ngoài thành trước chứ!"
Cổ Trang sốt ruột giục.
Lâm Tử Lạc chỉ cười chứ không giải thích.
Giải thích mấy chuyện này chỉ tổ phí thời gian.
Thân hình hắn khẽ lóe lên rồi biến mất tăm khỏi tầm mắt mọi người.
"Khoan đã, giờ tính sao đây..." Cổ Trang bất lực vô cùng, nhận ra biến cố đã đi quá xa so với dự liệu ban đầu.
Hình như ban đầu hắn chỉ muốn qua cảnh báo mọi người về việc Tang Thi Cự Nhân có thể tấn công, tiện thể tiến cử Lâm Tử Lạc mà thôi.
Sao mọi chuyện lại bung bét thành nông nỗi này cơ chứ?
"Thôi kệ, đằng nào cũng chỉ còn đúng một ngày tuổi thọ, ra sao thì ra." Cổ Trang ngẫm nghĩ một chốc rồi lắc đầu, tỏ vẻ thông suốt.
Một ngày tuổi thọ.
Dù hôm nay có chết thì cũng chỉ thiệt mất một ngày, so với việc bị Vu Gia giam lỏng ở đây chẳng khác là bao.
Chi bằng cứ đứng xem ngày hôm nay sẽ diễn ra trò hay gì.
Cổ Trang quay người bước vào cổng lớn nhà họ Cổ.
Trong lúc bước đi, hắn còn nhạy bén phát hiện Đại Ngốc và Quỷ Đồng vốn canh chừng bên đống xác chết cũng đã biến mất không một dấu vết tự lúc nào.
......
Lâm Tử Lạc không xông thẳng tới lấy mạng Vu Gia ngay lập tức.
Hắn tận dụng kỹ năng tàng hình, kết hợp với tấm bản đồ vừa nghiên cứu kỹ càng để âm thầm tiếp cận Đế Vương Cung.
Hắn chẳng mong chuyện mình hạ sát Đinh Minh Lãng giấu giếm được bao lâu.
Dù sao đây cũng là một đô thị đông đúc.
Chỉ cần có người đứng đúng góc nhìn là chắc chắn sẽ phát hiện ra sự việc vừa rồi.
Do đó hắn phải tranh thủ khoảng thời gian này để rút ngắn khoảng cách với Đế Vương Cung, áp sát được chừng nào hay chừng ấy.
Di chuyển lén lút giữa đám đông tầm hai mươi phút, hắn bỗng nghe thấy âm thanh thông báo từ Trò Chơi Mạt Nhật vang lên.
[Người chơi "Nhai Tí", hành vi hạ sát chấp hành quan của bạn đã chọc giận Đề Á Đế Vương - Vu Gia đến đỉnh điểm. Do ảnh hưởng từ "Cực Ác" và "Họa Thủ", mức độ thù hận của Vu Gia đối với bạn tăng lên gấp bội.]
[Người chơi "Nhai Tí", Vu Gia đã phát lệnh truy sát cấp SSS nhắm vào bạn. Bắt đầu từ bây giờ, toàn bộ người dân trong Chủ thành Đề Á sẽ truy sát bạn.]
[Phát hiện người chơi "Nhai Tí" đang chịu lệnh truy sát cấp SSS, kích hoạt nhiệm vụ "Đào Thoát Tuyệt Mạng".]
[Đào Thoát Tuyệt Mạng]
Bối cảnh: Kẻ thống trị Đề Á Đế Quốc — Đề Á Đế Vương Vu Gia chưa từng căm ghét ai đến mức này!
Hắn đã ban hành lệnh truy sát cấp SSS chưa từng có trong lịch sử, chỉ nhằm mục đích lấy mạng bạn!
Mục tiêu: Sống sót trước sự truy sát của toàn bộ cư dân trong Chủ thành Đề Á.
Phần thưởng: Căn cứ vào thời gian đào thoát và hành động trong suốt quá trình để quyết định phần thưởng cuối cùng.
Quả nhiên, giấu chẳng được bao lâu thì Vu Gia đã nhận được tin báo.
Dưới tác động kép của "Cực Ác" và "Họa Thủ", đối phương thậm chí còn trực tiếp tung ra lệnh truy sát cấp SSS.
Lệnh truy sát này Lâm Tử Lạc từng nghe Cổ Trang nhắc tới khi nói chuyện phiếm nên vẫn còn chút ấn tượng.
Từ trước đến nay, lệnh truy sát cấp cao nhất từng xuất hiện mới chỉ là cấp SS, với phần thưởng là một Ma Thần Chi Hạch bị hư hại.
Thế nên mức treo thưởng của lệnh truy sát cấp SSS lần này quả thực khiến người ta không dám tưởng tượng.
Đứng trước món hời như vậy, e là cả Chủ thành Đề Á sẽ phát cuồng lên mất.
Đây cũng là lý do hệ thống bàn tay vàng đánh giá nhiệm vụ này có độ khó cực cao.
Bị cả một tòa chủ thành chĩa mũi dùi vào vốn đã là chuyện muôn vàn khó khăn.
Huống hồ còn phải vượt qua sự ngăn trở của cả thành phố để xông vào đoạt mạng một kẻ vốn đã có thực lực cực kỳ khủng bố như Vu Gia.
Độ khó này chẳng khác nào trèo lên trời!
Chấy nhiều không ngứa, nợ lắm chẳng lo.
Nhận nhiệm vụ xong, Lâm Tử Lạc chẳng nói chẳng rằng, cứ thế sải bước tiếp.
Lén lút bám sát thêm vài phút nữa, khi sắp sửa chạm tới Đế Vương Cung, thần kinh hắn bỗng căng lên, lập tức lần theo luồng khí tức bất chợt xuất hiện mà ngước nhìn lên bầu trời.
Giữa nền trời sáng rõ bỗng nứt toác ra một khe nứt đen ngòm khổng lồ.
Vết nứt này... chính là khe nứt triệu hồi Ma Thần!
Vào thời điểm này, động lực duy nhất có thể khiến người ta chấp nhận hy sinh tuổi thọ để triệu hồi Ma Thần chỉ có thể là do lệnh truy sát cấp SSS.
Vậy rốt cuộc Ma Thần được gọi ra mang năng lực gì?
Lâm Tử Lạc vừa tiếp tục tiến bước vừa quan sát khe nứt.
Sự xuất hiện của khe nứt cũng nhanh chóng thu hút ánh nhìn của những người xung quanh.
Bọn họ mở to mắt trố nhìn cảnh tượng kỳ ảo này, không nỡ rời mắt lấy một giây.
Đúng lúc đó, từ trong kẽ hở đen tối thò ra mấy xúc tu đỏ lòm thô kệch với đường kính lên tới vài mét.
Chúng bám chặt vào mép khe nứt hệt như vòi bạch tuộc, ra sức banh rộng vết rách ra ngoài.
Kế đó, một con ngươi to gấp đôi đầu của Tang Thi Cự Nhân trồi ra từ chính giữa khe nứt!
Đúng vậy, đó là một nhãn cầu khổng lồ chằng chịt tia máu!
Tạo hình này làm Lâm Tử Lạc liên tưởng ngay đến con quái vật tên là "Nhãn Ma" trong mấy bộ phim siêu anh hùng ở Lam Tinh.
Đám Ma Thần này đúng là đủ mọi hình thù quái dị.
Cùng lúc đó, Cổ Trang đang ở nhà họ Cổ đương nhiên cũng trông thấy cảnh này.
Hắn nhìn con mắt khổng lồ trên trời, hít sâu một hơi rồi chửi thề: "Khốn kiếp, là Cự Thú Ma Nhãn — Rakanishu."
"Lão già kia không chịu trông coi thành phố của mình, sao lại mò vào trong chủ thành thế này! Có con quái này ở đây thì vị trí của Lâm Tử Lạc sẽ bị lộ ngay lập tức!"
......
Phía bên này, Lâm Tử Lạc đã mơ hồ cảm nhận được một luồng khí tức khóa chặt lấy bản thân.
Khá đấy chứ, năng lực kiểu này chắc chấp luôn cả kỹ năng ẩn giấu khí tức rồi.
Con mắt của Rakanishu mau chóng khóa chặt vào Lâm Tử Lạc đang ẩn mình giữa dòng người, phát ra tiếng gầm đinh tai nhức óc.
"Tìm thấy mày rồi!"
