Chương 539
Chương 539: Kịch chiến cự thú Ma Nhãn
Đăng ngày 30/09/2026
19
“Tìm ra mày rồi.”
Tại một khoảng sân trong chủ thành Tia, một lão già áo xám đưa hai tay ra trước, ngửa mặt lên trời, nở nụ cười.
“Ầy, thật ghen tị với ông đấy. Chiến lực của Ma Nhãn Cự Thú tuy không mạnh, nhưng khả năng tìm người thì đúng là trùm sò.”
Bên cạnh lão già áo xám còn một lão già đầu tóc hoa râm khác, cất giọng đầy cảm thán.
“Chiến lực có yếu đến đâu thì xử lý một thằng nhãi Vận Mệnh Chi Tử vẫn dư sức. Hai viên Ma Thần Chi Hạch mà Đế vương treo thưởng chắc chắn thuộc về tôi rồi.”
Lão già áo xám vừa điều khiển Cự Nhãn Ma Thần, vừa đắc ý nói.
“Hai viên Ma Thần Chi Hạch... không ngờ lần này Đế vương lại bạo tay đến thế, thật chẳng biết tên Lâm Tử Lạc này rốt cuộc đã làm ra chuyện gì.” Lão già tóc hoa râm tò mò nói.
Hai viên Ma Thần Chi Hạch!
Dù chỉ là loại bị tổn hại thì giá trị của nó cũng không thể đong đếm nổi.
Đó cũng là lý do vì sao lão già áo xám chấp nhận tiêu hao tuổi thọ để triệu hồi Ma Thần tìm kiếm Lâm Tử Lạc ngay lập tức.
Nếu có thể ẵm trọn hai viên Ma Thần Chi Hạch, chút tuổi thọ hao hụt kia chẳng đáng là bao.
......
【Ma Nhãn Cự Thú - Rakanishu】: Một trong 72 Ma Thần, sở trường truy vết, tấn công bằng nọc độc, xúc tu và tia sáng. Ngoại trừ tinh thần, các thuộc tính cơ bản đều thấp hơn các Ma Thần khác.
Cấp độ: Cấp 73
Thuộc tính cơ bản: Sức mạnh: 920
Tinh thần: 1550
Thể chất: 1030
Nhanh nhẹn: 940
Thiên phú, kỹ năng: 【Khóa Chết Mục Tiêu】, 【Dịch Độc Ăn Mòn】, 【Roi Xúc Tu】, 【Tia Sáng Hủy Diệt】...
Điểm yếu: 1. Càng tiến vào tâm nhãn cầu càng mỏng manh, đánh trúng sẽ gây sát thương lớn hơn.
2. Vùng nhãn cầu có kháng nguyên tố khá thấp.
Thực lực của Ma Thần có liên quan mật thiết đến sức mạnh của người triệu hồi, mức độ thuần thục trong việc khống chế, số tuổi thọ tiêu hao cũng như độ hoàn chỉnh của Ma Thần Chi Hạch.
Thực lực của con Ma Nhãn Cự Thú này trông không quá nổi bật, ngoại trừ chỉ số tinh thần chạm mốc 1550 điểm cực kỳ khủng bố.
Tuy nhiên, sở hữu năng lực bá đạo như ngó lơ thuật ẩn thân để khóa chặt kẻ địch thì các mặt khác yếu đi một chút cũng là điều dễ hiểu.
Lâm Tử Lạc vừa quan sát bảng chỉ số của Ma Nhãn Cự Thú, vừa nhanh chóng phân tích tình hình trong đầu.
Tại khu vực hắn đang đứng, ban đầu vẫn còn kha khá người đứng lại ngó nghiêng con quái vật dị hợm này.
Thế nhưng vừa nhận ra Ma Nhãn Cự Thú đang trừng trừng nhìn về phía mình, ai nấy đều hết hồn, chẳng còn tâm trí đâu mà hóng hớt, cắm đầu cắm cổ tháo chạy.
Ai nấy chỉ hận bố mẹ không sinh thêm cho mình hai cái chân nữa.
Chỉ riêng hắn vẫn đứng chôn chân tại chỗ.
Bởi hắn thừa hiểu, lúc này dù có cố chạy thêm một đoạn về hướng Đế Vương Cung thì hiệu quả cũng chẳng đáng là bao.
Một khi thuật tàng hình đã bị bóc mẽ, ám sát coi như phá sản hoàn toàn, trước mắt chỉ còn độc một con đường: đấu trực diện rồi gank chết Vu Gia.
Nhưng chuyện này vốn dĩ đã nằm trong tính toán của hắn.
Độ khó từ nhiệm vụ của bàn tay vàng đã sớm báo trước rằng phi vụ hạ sát lần này sẽ gian nan chưa từng thấy.
Ma Nhãn Cự Thú vừa ghim chặt ánh mắt vào Lâm Tử Lạc, vừa tiếp tục ních thân thể ra khỏi vết nứt không gian.
Quanh con ngươi khổng lồ liên tục rỏ xuống những giọt chất nhầy màu xanh lục, hễ dính vào mặt đất, công trình hay xui xẻo rơi trúng người là lập tức ăn mòn dữ dội.
Nhờ vô số xúc tu chống đỡ, Cự Nhãn Ma Thần cuối cùng cũng thoát hẳn khỏi khe nứt, từ trên trời lao thẳng xuống đất.
“Ầm!”
Một nhãn cầu khổng lồ cao tới ba mươi mét rơi tự do từ trên cao, dù đã có đống xúc tu giảm chấn nhưng lực xung kích khủng khiếp vẫn khiến mặt đất rung chuyển dữ dội.
Khu vực nó vừa đáp xuống, nhà cửa công trình bị nghiền nát thành tro bụi, những ai chạy không kịp đều bị đè bẹp dí thành từng đống thịt nát.
Thế nhưng Ma Nhãn Cự Thú lại như chẳng hề hấn gì, nó luồn lách đám xúc tu ngoe nguẩy, lao vun vút về phía Lâm Tử Lạc.
Những công trình cản đường đều bị thân thể nó ủi sập vụn vỡ.
Khắp nơi vang rền tiếng đổ nát cùng tiếng la hét thảm thiết của những người kẹt lại bên trong.
Đã không né được thì khô máu luôn!
Ánh mắt Lâm Tử Lạc dần trở nên sắc lạnh, hắn rút Cửu Lê Chi Đao từ hư không ra.
Đôi cánh Phong Lôi cũng lập tức bung xòe sau lưng.
Chỉ khẽ đập một nhịp, cả người hắn đã phóng vút về phía Ma Nhãn Cự Thú.
Chứng kiến cảnh tượng này, trong bóng tối vang lên hàng loạt tiếng thảng thốt.
Họ sững sờ không hiểu nổi tại sao một con người nhỏ bé lại dám chủ động lao vào tấn công quái vật cấp bậc cỡ đó.
Ma Nhãn Cự Thú cũng bất ngờ không kém.
Tròng mắt nó khóa cứng Lâm Tử Lạc đang di chuyển tốc độ cao, rồi vung ra bốn xúc tu.
Đầu bốn chiếc xúc tu đỏ như máu đột ngột mở bung vô số lỗ hổng li ti trông như lỗ chân lông, sau đó phun ra một lượng lớn chất lỏng xanh lục.
Bốn luồng dịch xanh phun về bốn hướng hoàn toàn khác nhau.
Nếu quan sát kỹ sẽ thấy cả bốn hướng này đều chặn trước quỹ đạo bay của Lâm Tử Lạc.
Phải nói là Ma Nhãn Cự Thú đã bắt bài chuẩn xác từng đường đi nước bước của hắn!
Đây cũng là một trong những ngón đòn đáng sợ của Ma Nhãn Cự Thú.
Tiếc là nó lại đụng trúng Lâm Tử Lạc, một "quái vật" sở hữu khả năng điều khiển cơ thể tới mức tuyệt đối.
Chỉ bằng một cú phanh gấp ngay giữa không trung, cả bốn luồng độc dịch hoàn toàn hụt mục tiêu, xối thẳng lên các tòa nhà xung quanh.
Hàng loạt công trình bị ăn mòn vỡ vụn, không ít kẻ xui xẻo nấp bên trong bị tan rữa cả tay chân, lục phủ ngũ tạng, gào khóc thảm thiết.
Vừa hoàn thành pha hãm phanh, Lâm Tử Lạc không hề chần chừ mà tiếp tục mở tốc lao lên.
Qua pha xử lý vừa rồi, Ma Nhãn Cự Thú cũng nhận ra con người này không hề tầm thường.
Nó dẹp ngay thói coi thường, vung vẩy hàng loạt xúc tu quất thẳng về phía Lâm Tử Lạc như mưa roi.
Lâm Tử Lạc giơ cao Cửu Lê Chi Đao, vung một nhát chém uy lực về phía trước, phạt đứt đôi hai xúc tu đang chực quất vào người mình.
Khối dịch xanh phun ra xối xả từ đoạn xúc tu đứt lìa đều bị ba tầng khiên nguyên tố mà hắn đã dựng sẵn từ trước chặn đứng lại bên ngoài.
Độ ăn mòn của thứ chất lỏng này đúng là quá kinh khủng.
Ba tầng khiên nguyên tố bị đục thủng mất hai tầng, chỉ còn trơ lại lớp cuối cùng gồng mình chống cự.
“Ọe... gừ!”
Bị chém đứt xúc tu, Ma Nhãn Cự Thú rú lên đau đớn.
Đục thủng hàng rào xúc tu cản đường, Lâm Tử Lạc bứt tốc chớp nhoáng, bổ thẳng một đao vào ngay chính giữa con ngươi của nó.
“Phụt.”
Nhát đao này hệt như chém vào nước, lực đạo bị triệt tiêu gần hết.
Ngoài mấy gợn sóng màu trắng bắn ra quanh tâm con ngươi, Ma Nhãn Cự Thú gần như chẳng phải chịu vết thương nào đáng kể.
Vãi chưởng, bảng điểm yếu chỉ bảo kháng nguyên tố của nó thấp, chứ có nói nó kháng sát thương vật lý kinh thế này đâu!
Lâm Tử Lạc dứt khoát rút Cửu Lê Chi Đao lùi về sau, tiện thể lách người né luôn mấy cái xúc tu đang bổ tới.
Ban đầu còn tính dùng đao chém cho dễ trúng tâm, xem chừng vẫn phải xài chiêu nguyên tố mới ăn thua.
Lâm Tử Lạc trở tay ngưng tụ quả cầu nguyên tố Cuồng Phong, nhắm thẳng nhãn cầu của Ma Nhãn Cự Thú mà ném tới.
Tốc độ bay của cầu nguyên tố Phong vốn đã nhanh đến vô lý, huống hồ khoảng cách lại gần như thế này.
Quả cầu găm trúng phóc vào mắt Ma Nhãn Cự Thú rồi lập tức nổ tung.
Hiệu quả của vụ nổ vượt trội hơn hẳn cú chém lúc nãy, tâm nhãn cầu của Ma Nhãn Cự Thú vỡ toác ra một mảng lớn.
Từng dòng máu tím thẫm từ vết rách xối xả tuôn ra, trông thê thảm khôn cùng.
