Chương 582
Chương 582: Ngồi thu lợi ngư ông
Đăng ngày 30/09/2026
19
Tại sao chứ!
Mình đã bỏ đi rồi, con cự thú đại dương chết tiệt này lại dám chủ động tấn công mình!
Bạch Ngân Tang Thi Cự Nhân giận sôi máu, mắt như muốn nứt toác.
Cơn thịnh nộ vô tận đã thiêu rụi nốt chút lý trí ít ỏi trong cái đầu đất của nó.
Nó chỉ biết kẻ duy nhất có thể điều khiển nước biển tấn công mình chỉ có con cự thú cổ dài chết bầm kia!
Chắc chắn là gã này muốn đánh lén mình!
Ngoảnh nhìn về phía biển sâu, quả nhiên thấy cự thú cổ dài đang trừng mắt nhìn mình trừng trừng.
Đôi mắt cự thú trợn tròn xoe, chẳng khác nào đang cười nhạo, khiêu khích nó.
"Gào o o!"
Nhịn không nổi thì khỏi cần nhịn nữa.
Bạch Ngân Tang Thi Cự Nhân tức giận nện hai nắm đấm xuống đất, lao thẳng về hướng biển lớn.
Tốc độ điên cuồng cùng uy thế khổng lồ dẫm nát mặt đất, bụi mù bốc lên cuồn cuộn.
Cự thú cổ dài thấy kẻ vừa đánh lén mình lại dám nghênh ngang khiêu khích như thế, lửa giận cũng bốc lên ngùn ngụt.
Nó tức thì rít lên một tiếng dài, dứt khoát lao về phía bờ biển.
Đằng sau nó, những cột sóng khổng lồ dần dâng cao ngập trời, thanh thế ngút ngàn.
Trong khi đó, kẻ đầu sỏ đứng sau tất cả — Lâm Tử Lạc — đang nép trong góc hớn hở thưởng thức màn kịch, chỉ chực thời cơ chín muồi là nhảy ra kết liễu húp trọn điểm hạ gục.
Đôi bên đều đang sôi máu tới đỉnh điểm, tốc độ lao vào nhau được đẩy lên mức tối đa.
Chẳng mấy chốc, đợt va chạm nảy lửa đầu tiên đã nổ ra ngay tại vùng nước nông ven bờ.
"Bầm!"
Bạch Ngân Tang Thi Cự Nhân bật nhảy lên, tung một cú đấm chuẩn xác nện thẳng vào đầu cự thú cổ dài.
Cú đấm dồn hết sức trong cơn giận dữ khiến cái cổ cự thú không tài nào chống đỡ nổi, ngửa bật ra sau.
Nhưng cùng lúc đó, những đợt sóng thần ngập trời sau lưng cự thú cũng vừa kịp ập tới.
Đợt sóng tích lũy sức mạnh bấy lâu bung tỏa lực va đập cực mạnh, hất tung đám Tang Thi Cự Nhân khác đang định xông vào hội đồng văng ra xa.
Bạch Ngân Tang Thi Cự Nhân vừa tiếp đất chưa kịp đứng vững cũng bị sóng biển đập ngã nhào xuống nước, bọt tung trắng xóa.
Dù chỉ là vùng nước nông, nhưng chừng ấy nước cũng đủ để phát huy tác dụng.
Được nước biển tăng cường sức mạnh, cự thú cổ dài mau chóng lấy lại thăng bằng, vung cái cổ dài ngoằng quấn chặt lấy Bạch Ngân Tang Thi Cự Nhân đang chật vật gượng dậy.
【Cổ Dài Siết Chặt】
Một vòng, hai vòng, ba vòng...
Chiếc cổ của cự thú chẳng khác nào cú cuộn siết tử thần của loài trăn khổng lồ, ghì chặt Bạch Ngân Tang Thi Cự Nhân vào giữa.
Dưới lực ép kinh hoàng, lớp da bạc cứng như kim loại của Bạch Ngân Tang Thi Cự Nhân nhăn nhúm lại, bắt đầu rỉ máu xối xả.
"Gào! Gào! Gào!"
Bạch Ngân Tang Thi Cự Nhân gầm lên từng tiếng sốt ruột, điên cuồng giãy giụa hòng thoát khỏi vòng siết.
Nghe tiếng thủ lĩnh gầm rú, đám Tang Thi Cự Nhân còn lại ùa lên, dồn dập tung đòn đấm đá túi bụi vào thân thể cự thú.
Sức mạnh của cự thú cổ dài khi ở dưới nước quả thực nhỉnh hơn Bạch Ngân Tang Thi Cự Nhân.
Thế nhưng một mặt phải ghì chặt con trùm đang giãy chết, mặt khác lại chịu đòn hội đồng từ mấy con cự nhân khác, nó bắt đầu đuối sức thấy rõ.
Nó dứt khoát vừa giãy giụa vừa bơi ngược về phía biển sâu.
Dù vậy, cái cổ nó vẫn không hề nới lỏng Bạch Ngân Tang Thi Cự Nhân lấy một chút.
Xem chừng nó muốn lôi tuột đối thủ xuống đáy biển sâu để dìm chết tươi.
Tình thế này khiến Bạch Ngân Tang Thi Cự Nhân càng thêm hoảng loạn.
Nó dốc cạn bình sinh, khó khăn lắm mới ngoi được cái đầu ra khỏi vòng trói rồi ngoạm thẳng một phát vào cổ cự thú.
Răng nanh dữ tợn bấu chặt rồi giật mạnh, từng mảng vảy lớn trên cổ cự thú bong tróc tả tơi, máu tươi tuôn xối xả nhuộm đỏ cả một vùng biển.
Cự thú cổ dài đau đớn rú lên thảm thiết.
Phát cắn này thực sự khiến nó bị trọng thương không nhẹ.
Rốt cuộc vẫn là hai nắm đấm khó địch bốn tay, lúc này nó đã nảy sinh ý thoái lui, chẳng còn bụng dạ nào nghĩ đến chuyện dìm chết đối phương nữa.
Thế là nó dứt khoát nhả Bạch Ngân Tang Thi Cự Nhân ra, cắm đầu bơi thục mạng về phía biển sâu.
Nó thì chịu buông tha cho đối thủ.
Nhưng vừa chịu một vố đau điếng, Bạch Ngân Tang Thi Cự Nhân đời nào chịu tha cho nó?
Bạch Ngân Tang Thi Cự Nhân bốc ngay một tảng đá ngầm khổng lồ bên cạnh, ném thẳng về phía cự thú cổ dài.
Phải công nhận, tài ngắm ném của gã này cũng thuộc dạng có số má.
Tảng đá cắm thẳng vào đầu cự thú cực kỳ chuẩn xác.
Lực nện khủng khiếp đập nát một hố sâu hoắm trên sọ cự thú, khiến nó rơi vào trạng thái choáng váng mất khả năng cử động trong chốc lát.
Thấy cái cổ dài ngoằng của cự thú rũ rượi buông xuôi, Bạch Ngân Tang Thi Cự Nhân liền túm lấy cái đuôi ngập dưới nước của nó, kéo xềnh xệch cái xác khổng lồ vào bờ.
Mấy con Tang Thi Cự Nhân khác cũng chẳng chịu ngồi yên, con nào con nấy há to mõm lao vào xâu xé thân thể cự thú.
Trong chốc lát, thịt nát máu tươi bắn tung tóe khắp nơi.
Cơn đau thấu xương kéo cự thú cổ dài tỉnh lại sau cơn hôn mê, nhưng đã quá muộn.
Thân xác nó chi chít vết thương do bị cắn xé, sinh lực tụt dốc không phanh.
Giờ đây nó chỉ biết tuyệt vọng nhìn lũ Tang Thi Cự Nhân điên cuồng cắn xé, nhai ngấu nghiến thân thể mình.
Dù đã vắt kiệt chút tàn lực cuối cùng, nó cũng chỉ siết chết được duy nhất một con cự nhân.
Rồi ngã vật ra đất, thoi thóp nằm chờ lưỡi hái tử thần giáng xuống.
"Gào o o!"
Toàn thân bê bết máu, Bạch Ngân Tang Thi Cự Nhân ngửa mặt gầm lên tiếng rống của kẻ thắng cuộc.
Đồng thời rảo bước nhanh hơn, muốn sớm lôi xác cự thú cổ dài lên hẳn bờ biển.
Ngay khi bọn chúng vừa chạm mép bờ, dưới tảng đá ngầm bên cạnh bỗng vụt ra một bóng đen.
Sự xuất hiện bất thình lình này khiến Bạch Ngân Tang Thi Cự Nhân giật bắn mình, vội giơ tay lên thủ thế đề phòng.
Ngờ đâu ngay khoảnh khắc nó giơ tay, dưới chân lại bất ngờ sụt xuống thành một cái hố sâu hoắm.
Vị trí cái hố hiểm hóc đến mức không thể chuẩn hơn.
Bạch Ngân Tang Thi Cự Nhân trẹo cả chân, thân hình đồ sộ ngã ngửa đè thẳng lên xác cự thú cổ dài phía sau.
Chính là lúc này!
Lâm Tử Lạc nín thở ngưng thần, vung cao Cửu Lê Chi Đao trong tay.
Luồng ánh sáng hoàng kim chói lòa đã tích tụ tới cực hạn.
Đôi cánh dài vỗ mạnh, hắn đạp đất vút lên, lao thẳng về phía Bạch Ngân Tang Thi Cự Nhân.
Sau lưng hắn, hư ảnh ma vương được thuộc tính ám ảnh của Minh Vương cơ giáp gia trì liền phình to gấp ba lần.
【Cửu Lê Trọng Trảm】
Hòa quyện giữa hai luồng sáng vàng và đen, Cửu Lê Chi Đao chém ngọt vào cổ con Bạch Ngân Tang Thi Cự Nhân khi nó còn chưa kịp gượng dậy.
Phần cổ vốn đã tổn thương nặng sau cú siết ban nãy, làm sao cự nhân chịu nổi đòn công kích hủy thiên diệt địa cỡ này?
Vết chém xé toạc cổ họng nó trong chớp mắt.
Cái đầu khổng lồ lăn lông lốc rơi tõm xuống biển, làm bọt sóng bắn lên tung tóe.
Xử xong Tang Thi Cự Nhân vẫn chưa hết việc.
Lâm Tử Lạc tiện tay vung ra năm quả cầu nguyên tố nhắm thẳng về phía cự thú cổ dài bên dưới.
Cự thú vốn đã là ngọn đèn trước gió, chuỗi nổ liên hoàn từ năm quả cầu nguyên tố khiến nó chỉ kịp rên lên một tiếng yếu ớt rồi trút hơi thở cuối cùng.
