Chương 583
Chương 583: Ma Thần Chi Hạch hoàn mỹ
Đăng ngày 30/09/2026
19
[Người chơi "Nhai Tí" tiêu diệt thành công Tang Thi Cự Nhân Bạch Ngân cấp 75, nhận được 40.700 điểm kinh nghiệm, 32.000 đồng vàng]
[Người chơi "Nhai Tí" tiêu diệt thành công cự thú cổ dài cấp 75, nhận được 35.700 điểm kinh nghiệm, 40.500 đồng vàng]
Cùng với việc cả Tang Thi Cự Nhân Bạch Ngân lẫn cự thú cổ dài đều toi mạng, bên tai Lâm Tử Lạc vang lên những thanh âm êm tai.
Oa, đã thật!
Vì đều hạ gục mục tiêu trong trạng thái suy yếu, lượng kinh nghiệm và tiền vàng hắn nhận được không quá nhiều.
Nhưng điều đó đâu có quan trọng!
Trang bị lẻ cấp Kim Cương cùng Linh Hồn Chi Châu chất lượng cao rơi ra từ Tang Thi Cự Nhân Bạch Ngân lúc này đều đang nằm ngoan ngoãn trong không gian lưu trữ.
Lại còn Ma Thần Chi Hạch trong đầu cự thú cổ dài, cùng nửa năm tuổi thọ cộng thêm từ phần thưởng hạ gục cự thú đại dương...
Còn bản thân hắn thì đã bỏ ra những gì?
Một cái bẫy dựng sẵn, một mũi tên cấp Kim Cương, cùng chút tinh thần lực chỉ cần cắn hai miếng Linh Hồn Chi Châu là hồi phục xong xuôi.
Trạng thái của hắn vẫn cực kỳ sung mãn, chẳng cần nghỉ ngơi cũng có thể lao vào trận chiến tiếp theo ngay lập tức.
Pha này đúng là hời to rồi.
Lâm Tử Lạc không vội đi tìm Ma Thần Chi Hạch của cự thú cổ dài mà quay ngoắt lại, xông thẳng về phía lũ Tang Thi Cự Nhân còn sót lại.
Thấy Tang Thi Cự Nhân Bạch Ngân và cự thú cổ dài mất mạng, chúng chẳng những không bỏ chạy mà trái lại còn hùng hổ lao lên.
Kết cục thì khỏi phải bàn.
Chỉ vỏn vẹn mấy con Tang Thi Cự Nhân, Lâm Tử Lạc dùng chưa hết một góc kỹ năng đã giúp lũ này toại nguyện ước mơ "đầu lìa khỏi cổ".
Mấy cái xác khổng lồ đổ sụp xuống biển, nhuộm đỏ cả một vùng nước vốn xanh biếc.
Trông chẳng khác nào một biển máu.
Bất chấp mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi, Lâm Tử Lạc vỗ cánh một cái, vớt ngay quả đầu của cự thú cổ dài từ dưới nước lên.
Sau đó hắn xách cái đầu to tướng ấy bay tới trước mặt Thích Nguyên Võ ở ven bờ.
Lúc này Thích Nguyên Võ đang dở khóc dở cười.
Hắn luôn muốn nhanh chóng tiêu diệt Tang Thi Cự Nhân để chuộc lại lỗi lầm trong lòng.
Thế nên vừa rồi khi Lâm Tử Lạc ra tay, hắn đã dứt khoát lao ra quần nhau với lũ Tang Thi Cự Nhân khác.
Ai ngờ chật vật mãi mới đánh tàn phế được một con, ngoảnh lại đã thấy Lâm Tử Lạc dọn sạch sành sanh lũ còn lại.
Thậm chí con mà hắn đang đánh dở cũng bị Lâm Tử Lạc bồi thêm một quả cầu nguyên tố để "vét mạng" nốt.
Mình chỉ muốn giết một con Tang Thi Cự Nhân để chứng minh bản thân thôi mà.
Sao lại khó khăn đến thế chứ?
"Được rồi, Ma Thần Chi Hạch nằm trong đầu con này đúng không?"
Thấy Thích Nguyên Võ ngẩn người ra, Lâm Tử Lạc ném phịch cái đầu cự thú xuống đất, chỉ tay vào hỏi.
Dựa theo sách vở ghi chép, hắn chỉ biết Ma Thần Chi Hạch nằm trong đầu cự thú cổ dài, chứ cụ thể ở vị trí nào thì chịu.
Thế nên tiện thể hỏi luôn người từng hạ gục cự thú đại dương như Thích Nguyên Võ.
Thích Nguyên Võ hoàn hồn, gật đầu lia lịa: "Đại nhân nói không sai, Ma Thần Chi Hạch nằm ngay chính giữa hai mắt của cự thú đại dương, cứ khoét sâu vào trong là thấy."
Nghe vậy, Lâm Tử Lạc đáp xuống đúng mi tâm của cái đầu, tung ra một đấm.
"Ầm!"
Mi tâm cự thú cổ dài lập tức bị đấm thủng một lỗ to bằng nắm tay.
Lâm Tử Lạc thò tay vào trong, mò mẫm giữa một đống bầy nhầy chẳng rõ là thứ gì.
Chẳng bao lâu, hắn đã chạm phải một vật có góc cạnh rõ ràng.
Rút thứ đó ra xem, quả nhiên là một viên "Ma Thần Chi Hạch" tươi rói.
Viên Ma Thần Chi Hạch này to hơn hai viên Thích Nguyên Võ đưa hôm qua khá nhiều, chứng minh rõ ràng thực lực của cự thú cổ dài.
Lâm Tử Lạc triệu hồi một luồng nước ra để rửa sạch viên Ma Thần Chi Hạch.
Sau khi gột sạch lớp chất dịch nhầy nhụa bám bên ngoài, diện mạo thực sự của viên Ma Thần Chi Hạch cuối cùng cũng lộ ra.
Khối Ma Thần Chi Hạch hình quả trám trong suốt lung linh, đẹp tựa tạo tác của tự nhiên, không một tì vết!
Quá đẹp!
Đúng là một Ma Thần Chi Hạch hoàn mỹ!
Lâm Tử Lạc mừng rỡ khôn xiết.
Vốn dĩ hắn còn hơi lo việc mình ra tay can thiệp có làm Ma Thần Chi Hạch của cự thú cổ dài bị sứt mẻ gì không.
Kết quả này chứng minh hành động của hắn chẳng gây chút ảnh hưởng nào.
Xem ra trong quá trình này, chỉ cần có Tang Thi Cự Nhân hoặc Thích Nguyên Võ tham chiến là có thể đảm bảo được tính toàn vẹn của Ma Thần Chi Hạch.
Chỉ là vẫn chưa rõ Tang Thi Cự Nhân hoặc Thích Nguyên Võ phải đánh tới mức độ nào mới đạt được kết quả như vậy.
Những chi tiết này đành phải thử nghiệm dần trong các trận chiến sau.
Đáng tiếc là trước đây Tang Thi Cự Nhân chưa từng xuất hiện.
Bằng không nhóm Vu Gia hẳn cũng có thể dụ Tang Thi Cự Nhân ra để hạ cự thú đại dương, từ đó tính toán ra số liệu tương ứng.
【Cự Thú Cổ Dài —— Lepabos】
Sau khi xác nhận độ nguyên vẹn của Ma Thần Chi Hạch, Lâm Tử Lạc tính đổi luôn Ma Thần Chi Hạch của mình ngay tại chỗ.
Thực lực của cự thú cổ dài cùng đẳng cấp với bảy mươi hai Ma Thần.
Thậm chí về mảng chiến đấu, nó hoàn toàn có thể xếp ở nhóm trên trong bảy mươi hai Ma Thần.
Còn Ma Thần Chi Hạch của cự thú gầm rống dù tổn hại không nặng, nhưng thực lực rốt cuộc cũng chỉ đứng đầu trong nhóm ngụy Ma Thần mà thôi.
Ở hoàn cảnh phải liên tục đi săn thế này, đương nhiên cứ tăng cường được thực lực lúc nào là tốt lúc đó.
Lâm Tử Lạc lấy ngay một viên Linh Hồn Chi Đan nhét vào miệng.
Có Linh Hồn Chi Đan hỗ trợ, việc lấy Ma Thần Chi Hạch ra trở nên dễ như trở bàn tay.
Chưa đầy một lát, hắn đã lấy xong Ma Thần Chi Hạch của "Cự thú gầm rống" từ mi tâm ra ngoài.
Tiếp đó hắn làm lại quy trình kế thừa y hệt lúc trước với Ma Thần Chi Hạch của cự thú cổ dài.
Đúng như hắn dự đoán, lần này cũng chỉ tốn đúng một giọt máu đã khiến viên Ma Thần Chi Hạch bừng sáng rực rỡ.
Chờ Ma Thần Chi Hạch chui vào mi tâm, Lâm Tử Lạc lập tức tiến hành kết nối.
Kết quả thời gian hắn bỏ ra còn ngắn hơn cả lần kết nối với cự thú gầm rống, đã thành công bắt liên lạc với cự thú cổ dài trong cõi u minh.
Giờ muốn triệu hồi là có thể gọi ra ngay lập tức.
Tiếc là Thích Nguyên Võ đứng cạnh chưa từng dùng Ma Thần Chi Hạch, cũng chẳng hiểu kế thừa thứ này khó khăn ra sao.
Thế nên gã hoàn toàn không nhận ra độ khủng trong màn thao tác vừa rồi của Lâm Tử Lạc.
Gã chỉ biết đại nhân làm việc gì cũng nhẹ tênh như không, thế là đủ rồi.
Kế thừa xong Ma Thần Chi Hạch mới, dã tâm của Lâm Tử Lạc cũng lớn hơn hẳn, trong đầu nảy ra vài ý tưởng mới.
Hắn liếc nhìn Thích Nguyên Võ rồi mở lời: "Chỗ biển này bị máu làm bẩn hết rồi, lại còn ngập ngụa xác chết, chúng ta phải đổi địa điểm để săn tiếp thôi."
"Không thành vấn đề, thưa đại nhân. Chạy theo hướng này tầm mười phút có một địa hình cực kỳ hiểm trở, rất thích hợp để đi săn. Hồi đó tôi hạ cự thú đại dương cũng chính ở chỗ đấy."
Thích Nguyên Võ chỉ về một hướng rồi nói.
"Ồ? Còn có chỗ dễ săn thế cơ à?"
Vừa nghe thấy có nơi như vậy, Lâm Tử Lạc lập tức đổi ý, tạm gác ý định táo bạo lúc nãy lại.
"Đúng vậy, chỗ đó có một khe nứt hẹp, dụ được cự thú đại dương ra ngoài là cực kỳ dễ giết." Thích Nguyên Võ gật đầu khẳng định.
"Thế thì đúng là không thể bỏ phí, đi, qua đó săn tiếp." Lâm Tử Lạc chốt hạ.
Muốn lần nào cũng giật dây cho Tang Thi Cự Nhân và cự thú đại dương choảng nhau để ngư ông đắc lợi là chuyện gần như bất khả thi.
Giờ có địa điểm săn ngon ăn như thế, Lâm Tử Lạc đương nhiên chẳng dại gì mà bỏ qua.
