Chương 591
Chương 591: Cơ Giáp Bạch Ngân Tang Thi Cự Nhân xuất hiện
Đăng ngày 30/09/2026
19
Hồi Thi tộc trên Giới Vương Tinh tổ chức đại lễ kỷ niệm hai trăm năm ngày đản sinh Thi tộc.
Thi Hoàng từng dùng qua một thứ công nghệ giúp bóng dáng của hắn xuất hiện đồng thời ở vô số hội trường lễ hội.
Công nghệ này chính là kỹ thuật toàn tức siêu mạnh mà Thi Hoàng tìm thấy trong tàu Noah.
Lâm Tử Lạc đương nhiên không đời nào bỏ qua thứ công nghệ này.
Lúc rời khỏi Giới Vương Tinh, hắn đã gom sạch toàn bộ các thanh kim loại có khả năng chiếu hình mang đi.
Thứ đang được chiếu ra lúc này chính là con Bạch Ngân Tang Thi Cự Nhân mà hắn từng chạm trán ở phế tích Ngân Vũ!
Hình ảnh được phóng chiếu đang nhanh chóng hoàn thiện.
Bàn chân, bắp đùi, phần bụng, cánh tay... rồi đến phần đầu!
Chỉ vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi, một hình chiếu Bạch Ngân Tang Thi Cự Nhân cao tới trăm mét, sống động như thật đã sừng sững xuất hiện trên mặt biển.
Hình chiếu Bạch Ngân Tang Thi Cự Nhân vừa hiện ra, bầy cự thú đại dương ở đằng xa đã hoàn toàn sôi sục.
Quả nhiên không sai!
Chính là lũ Tang Thi Cự Nhân đê tiện kia đã xâm nhập vùng biển của bọn chúng!
Lâm Tử Lạc đang đứng bên trong hình chiếu lại tạm thời chẳng buồn đoái hoài tới chúng, mà đưa mắt nhìn sang một hướng khác.
Phía chân trời đằng đó, một con cự thú cả người đầm đìa máu tươi đang chật vật vỗ cánh bay tới.
Trên lưng con cự thú này là Đại Ngốc với những vết rạn nứt chằng chịt khắp thân xác cùng Thích Nguyên Võ đã biến thành một "huyết nhân".
Chỉ nhìn hình ảnh này thôi cũng đủ hiểu bọn họ đã phải chịu bao nhiêu đày đọa, hứng chịu những đợt tập kích khủng khiếp cỡ nào ở vùng biển bên kia.
Lâm Tử Lạc điều khiển hình chiếu Bạch Ngân Tang Thi Cự Nhân áp sát bọn họ, đồng thời bộ "đồng phục Trật Tự Giả" trên người hắn bắt đầu phồng to lên.
Nhìn kỹ lại, thứ phồng lên thực ra không phải đồng phục Trật Tự Giả, mà là "Minh Vương cơ giáp" đang bám chặt trên bộ đồng phục.
"Minh Vương cơ giáp" sở hữu một khả năng gọi là "Phát Triển".
Nghĩa là chỉ cần tiêu hao tinh thần lực, kim loại lỏng cấu tạo nên Minh Vương cơ giáp có thể liên tục mở rộng ra.
Sự mở rộng này vẫn có giới hạn nhất định.
Chẳng hạn như phần kim loại lỏng được mở rộng cần phải có một lượng tinh thần lực duy trì, một khi mất đi tinh thần lực, phần mở rộng sẽ co rút về lại hình dạng ban đầu.
Thế nên muốn mở rộng diện tích bao phủ cơ giáp không giới hạn, đòi hỏi phải sở hữu tinh thần lực vô cùng vô tận.
Lâm Tử Lạc đương nhiên không có nhiều tinh thần lực đến mức đó, dù có dùng Linh Hồn Chi Châu liên tục hồi phục cũng chẳng đủ để duy trì lượng kim loại lỏng không ngừng phình to.
Thế nhưng với lượng tinh thần lực hiện tại kết hợp cùng Linh Hồn Chi Châu, chỉ để Minh Vương cơ giáp bọc thành một lớp vỏ ngoài có kích thước bằng Bạch Ngân Tang Thi Cự Nhân cao hơn trăm mét thì hắn vẫn gắng gượng làm được.
Kim loại lỏng màu đen không ngừng giãn nở, rất nhanh đã chạm tới rìa của hình chiếu Bạch Ngân Tang Thi Cự Nhân, rồi men theo đường viền tiếp tục lan rộng.
Cảnh tượng hệt như một bộ cơ giáp đang liên tục lắp ráp lên thân thể Bạch Ngân Tang Thi Cự Nhân.
Trong quá trình lắp ráp cơ giáp, hình chiếu Bạch Ngân Tang Thi Cự Nhân đã tiến tới sát cạnh con phi dực cự thú đang hạ cánh.
Trước khi phi dực cự thú biến mất vào khe nứt bóng tối, Đại Ngốc và Thích Nguyên Võ trên lưng nó đã được Lâm Tử Lạc nấp trong hình chiếu kéo vào bên trong.
Hắn tạo ra một tấm ván đỡ cực lớn, đặt Đại Ngốc và Thích Nguyên Võ đang trọng thương cùng tấm ván lên ngay vị trí phần đầu của hình chiếu Bạch Ngân Tang Thi Cự Nhân.
Bởi lẽ lúc này bên ngoài phần đầu hình chiếu đã được cơ giáp bao phủ, thế nên có thể giữ chặt tấm ván cực kỳ vững chắc, không để Đại Ngốc và Thích Nguyên Võ phía trên trượt chân rơi xuống.
"Được rồi, hai người lo dưỡng thương đi, còn lại cứ để tôi."
Lâm Tử Lạc vỗ vai Đại Ngốc và Thích Nguyên Võ, sau đó điều khiển đôi cánh dài phong lôi bay thẳng tới vị trí bàn tay của hình chiếu.
Lúc này bên ngoài hình chiếu Bạch Ngân Tang Thi Cự Nhân đã hoàn tất quá trình gắn kết cơ giáp.
Lớp giáp máy đen nhánh bao bọc gần như toàn bộ các khu vực của hình chiếu, chỉ có một vài bộ phận mang đặc trưng nổi bật của Tang Thi Cự Nhân là được Lâm Tử Lạc cố tình chừa lại.
Bản thân hình chiếu chỉ là ảo ảnh, không thể chiến đấu thực tế và rất dễ bị lộ tẩy.
Nhưng khi đã khoác lên lớp vỏ cơ giáp bên ngoài, nó giống như có một thực thể vật lý, vừa có thể tác chiến vừa tạo ra được nhiều chi tiết chân thực hơn, chẳng hạn như những đợt sóng nước bắn tung tóe mỗi khi giẫm lên mặt biển.
Một hình chiếu mang trọn vẹn ngoại hình của Tang Thi Cự Nhân!
Một bộ cơ giáp sở hữu sức chiến đấu thực thể!
Phần đầu lại còn có Đại Ngốc và Thích Nguyên Võ tỏa ra khí tức y đúc Tang Thi Cự Nhân!
Một sự tồn tại như thế này ngay trước mắt, ai mà nhận ra được là đồ giả?
Rõ ràng là một con Bạch Ngân Tang Thi Cự Nhân "hàng thật giá thật", mặc cơ giáp và có thể đạp nước trên biển!
Cũng chính lúc này, ở đường chân trời theo hướng Đại Ngốc và Thích Nguyên Võ chạy tới, bầy cự thú đại dương rợp trời kín đất cũng đã xuất hiện.
Quy mô của hai bầy cự thú đại dương gần như tương đương nhau, gộp lại chẳng khác nào chặn đứng cả nửa vùng biển.
"Ngao!"
Hai bầy cự thú đại dương vẫn còn cách vị trí hình chiếu một quãng khá xa.
Thế nhưng con Hải Đảo Cự Thú trước đó thì lại ở rất gần hình chiếu.
Ngay từ khoảnh khắc hình chiếu xuất hiện, Hải Đảo Cự Thú đã lao thẳng về phía nó, cất tiếng gầm rống chói tai.
Lâm Tử Lạc không hề có ý định né tránh.
Hắn cần phải đánh một trận ra trò, hàng thật giá thật thì mới củng cố được suy nghĩ hiện tại của đám cự thú đại dương, từ đó chọc cho chúng càng thêm điên tiết.
Thế nên dưới sự chứng kiến của toàn bộ đám cự thú đại dương, hắn điều khiển hình chiếu lao thẳng về phía Hải Đảo Cự Thú, vung thẳng nắm đấm phải ra.
Mà bản thân hắn lúc này đang ở ngay vị trí nắm đấm phải!
"Ầm!"
Cái đầu nhô lên khỏi mặt nước của Hải Đảo Cự Thú va chạm dữ dội với nắm đấm phải của hình chiếu.
Lớp vỏ mỏng manh của Minh Vương cơ giáp bọc ngoài nắm đấm dĩ nhiên không thể nào cứng bằng cái đầu bằng xương bằng thịt của Hải Đảo Cự Thú.
Chỉ ngay khoảnh khắc va chạm, nó đã liên tiếp vỡ vụn ra.
Còn Lâm Tử Lạc vốn nấp sau lớp vỏ cơ giáp liền thuận thế phóng vụt ra từ chỗ những mảnh vỡ nứt toác, hai tay cầm ngược chuôi Cửu Lê Chi Đao, đâm thật mạnh vào Hải Đảo Cự Thú.
Hải Đảo Cự Thú đang ngơ ngác không hiểu sao kẻ trước mắt lại ngoài cứng trong mềm đến thế.
Nó nằm mơ cũng chẳng ngờ giây tiếp theo lại có một "tên tí hon" chui tọt ra, cắm phập một đao vào ngay má mình.
"Cửu Lê Toái Liệt!"
Lại còn là Cửu Lê Toái Liệt kết hợp cùng [Hủy Diệt Chi Lực]!
Bản thân kỹ năng vốn đã có sẵn lượng sát thương phá hủy cực lớn, lại cộng hưởng thêm lượng sát thương phá hủy cực khủng từ Hủy Diệt Chi Lực, cùng với thuộc tính hủy diệt mặc định của bốn món trong Hủy Diệt sáo trang.
Sức tàn phá của nhát đao này — không gì sánh bằng!
Mặt của Hải Đảo Cự Thú bắt đầu rung giật dữ dội.
Lớp thịt trên mặt nó liên tục phồng rộp, căng phồng rồi tróc vảy, cuối cùng rơi từng tảng từng mảng lớn xuống lòng biển.
Máu tươi từ miệng vết thương phun trào xối xả, nhuộm đỏ cả lớp cơ giáp ở phần tay của hình chiếu.
"Ngao!"
Chưa từng phải chịu đòn đau đớn đến nhường này, Hải Đảo Cự Thú gào lên một tiếng thê lương thảm thiết chưa từng thấy.
