Chương 592
Chương 592: Chủng tộc hai bên dốc toàn lực xuất động (Chương thêm thứ hai)
Đăng ngày 30/09/2026
19
Nhìn Hải Đảo Cự Thú mặt mày vẫn còn run bần bật, dĩ nhiên Lâm Tử Lạc chọn thừa thắng xông lên.
Kỹ năng 【Nguyên Tố Tăng Cường】 đã hồi chiêu xong liền được kích hoạt lần nữa, quả cầu lôi nguyên tố trong tay hắn chớp mắt đã phình to bằng đầu người.
Lâm Tử Lạc rút Cửu Lê Chi Đao ra khỏi vết thương, đồng thời nhét thẳng quả cầu lôi nguyên tố vào chỗ rách toạc nhất trên mặt Hải Đảo Cự Thú.
Xong xuôi mọi động tác, hắn dùng thân pháp quái dị lách theo chỗ rách ở cánh tay lúc trước chui tọt lại vào trong hình chiếu.
Đúng lúc này, quả cầu lôi nguyên tố vừa được cường hóa nổ tung một tiếng "oành".
Mặt con Hải Đảo Cự Thú vốn đã máu me đầm đìa, chi chít vết thương.
Bị quả cầu sấm sét nổ tung ở cự ly gần thế này khác nào họa vô đơn chí.
Đám thịt vụn sót lại vốn đã lung lay sắp rụng sau cú Cửu Lê Toái Liệt nay nổ tung thành cám vụn.
Những phần còn lại bị dòng lôi điện cuồng bạo càn quét qua, biến thành từng mảng thịt cháy khét lẹt.
Nhìn từ góc nhìn của đám cự thú đại dương đang liều mạng lao tới từ hai phía, nửa cái đầu của Hải Đảo Cự Thú trông như bị gọt phẳng, để lộ lớp xương trắng rợn người bên dưới.
Lâm Tử Lạc thì vì thân hình quá nhỏ bé nên hoàn toàn không bị chúng phát hiện.
Hình ảnh đập vào mắt chúng lúc này chỉ có con Tang Thi Cự Nhân đáng ghét kia, nắm đấm vung ra khi thu về đã lành lặn như ban đầu.
Chuyện này tuyệt đối không thể chấp nhận được!
Đồng loại của tụi này lại bị một con Tang Thi Cự Nhân hành hạ đến chết ngay trước mũi thế à?
Đây không phải là dẫm đạp lên mặt mũi của toàn bộ cự thú đại dương chúng ta sao?
Thế nhưng cũng phải thừa nhận, con Hải Đảo Cự Thú này sở hữu chỉ số thể chất lên đến 1900 điểm quả thực quá đỗi quái thai.
Dù bay mất nửa cái đầu mà nó vẫn sống nhăn răng, thậm chí còn hung hăng tấn công về phía hình chiếu thêm lần nữa.
Lâm Tử Lạc vừa dùng "Máy hát siêu cấp" phát ra tiếng gầm giận dữ của Bạch Ngân Tang Thi Cự Nhân, vừa gấp rút xuyên qua bên trong hình chiếu, chạy sang nắm đấm còn lại.
Ngay sau đó, hắn điều khiển nắm đấm còn lại nện thẳng vào Hải Đảo Cự Thú.
"Oành!"
Lại thêm một pha va chạm kinh thiên động địa.
Lớp cơ giáp bọc quanh nắm đấm lập tức vỡ vụn, nhưng lần này Hải Đảo Cự Thú đã sớm có phòng bị, phun ra một luồng nước áp lực siêu cao nhắm thẳng vào chỗ vỡ.
Sai lầm tương tự, nó không muốn lặp lại lần thứ hai.
Tiếc thay, cùng một chiêu trò thì Lâm Tử Lạc cũng chẳng xài lại lần hai.
Lần này, thứ lan ra từ mảnh vỡ cơ giáp lại là một vệt bóng máu đỏ ngầu.
Bóng máu hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của luồng nước, cứ thế men theo lan thẳng tới miệng vết thương trên đầu Hải Đảo Cự Thú.
【Vô Tận Sát Vực】
Vệt bóng lóe lên ánh máu, Lâm Tử Lạc lập tức dịch chuyển tới, vung thanh Cửu Lê Chi Đao đã tụ đầy năng lượng chém thẳng xuống miệng vết thương.
【Cửu Lê Trọng Trảm】
Sức mạnh đơn thể khủng khiếp nhất của Lâm Tử Lạc dồn hết vào miệng vết thương của Hải Đảo Cự Thú.
Khả năng phá hoại kinh hoàng bửa xương sọ con quái ra một khe nứt khổng lồ, khiến não tủy cùng mớ dịch nhầy nhụa bên trong ào ào trào ra ngoài.
"Gào!"
Hải Đảo Cự Thú lắc lư cái đầu choáng váng, nó biết rõ mình chẳng còn sống được bao lâu nữa.
Nó lập tức vung cánh tay nãy giờ vẫn giấu dưới mặt biển lên, dồn toàn bộ sức mạnh chộp thẳng vào vị trí Lâm Tử Lạc đang đứng trên mặt mình.
Nhưng ngay trước khi cánh tay khổng lồ kịp ập tới, Lâm Tử Lạc đã lại dịch chuyển quay về bóng đen Sát Vực trong nắm đấm của hình chiếu.
Pha xử lý hoàn hảo giúp hắn né trọn thời gian khựng động tác sau khi dùng Cửu Lê Trọng Trảm lẫn đòn trả đũa của Hải Đảo Cự Thú.
Hoàn tất chuỗi hành động này, toàn bộ hình chiếu Bạch Ngân Tang Thi Cự Nhân liền quay đầu cắm cổ chạy thục mạng ra xa.
Không chạy là toi đời ngay!
Đám cự thú đại dương gom cả hai bên lại ngót nghét sáu bảy nghìn con sắp sửa ùa tới nơi rồi.
Nếu bị lũ quái đang nổi điên này vây lại, Lâm Tử Lạc dám cá mình sẽ bị xé đến mẩu xương vụn cũng chẳng còn.
Còn con Hải Đảo Cự Thú đã ngắc ngoải này...
Nó không hề nhận ra khoảnh khắc Lâm Tử Lạc biến mất, ngay khe nứt trên xương sọ của nó đã xuất hiện một bóng trắng.
Cái bóng lóe lên rồi chui tọt vào bên trong khối óc của Hải Đảo Cự Thú quậy tung lên.
Cuối cùng, nó ngoạm lấy một vật thể hình thoi chui ra khỏi khe nứt, đáp thẳng lên lưng con Phi Sí Cự Thú vừa bay ra từ khe nứt bóng tối.
Nhờ Phi Sí Cự Thú đón đầu, nó nhảy tót vào lại trong hình chiếu đang quay đầu bỏ chạy.
Ở bên trong hình chiếu, Lâm Tử Lạc đón lấy Ma Thần Chi Hạch của Hải Đảo Cự Thú từ miệng mèo tang thi.
Sau khi thu Phi Sí Cự Thú về, hắn bung hết tốc lực, đập mạnh đôi cánh phong lôi bay vút về hướng bờ biển.
Hình chiếu dĩ nhiên di chuyển theo hắn, phô diễn sự linh hoạt chẳng hề ăn nhập với thân hình hộ pháp, lao điên cuồng về phía bờ biển.
Thế là, một con Tang Thi Cự Nhân cao hàng trăm mét khoác giáp cơ khí đang thi triển "Lăng Ba Vi Bộ" đạp nước cắm đầu cắm cổ chạy.
Còn đằng sau lưng nó, hàng ngàn cự thú đại dương đuổi theo ráo riết, vừa truy kích vừa gầm thét cuồng nộ.
Trong số đó, bầy cự thú đại dương cũng toan chia quân đi đường vòng để đón đầu vây bắt Lâm Tử Lạc.
Thế nhưng độ am hiểu về đội hình vây bọc của Lâm Tử Lạc bỏ xa lũ quái này cả dặm.
Chỉ vài pha lượn lách nhẹ nhàng, hắn đã xé tan tác đội hình của bầy cự thú đại dương rồi bứt tốc thoát vây.
Hơn nữa đôi cánh của hắn vốn được tăng tốc từ thuộc tính phong lôi, lại cộng dồn thêm lượng lớn chỉ số tốc độ từ trang bị.
Trong đám cự thú đại dương, ngoài mấy con thiên về nhanh nhẹn ra thì chẳng đứa nào theo kịp hắn.
Mà dẫu có đuổi kịp thì cũng bị hắn bảo Đại Ngốc gọi "Phi Sí Cự Thú" ra lấy thịt đè người chặn lại.
Rốt cuộc chẳng làm gì nổi hắn.
Cuối cùng, cả đàn cự thú đại dương đành bị Tang Thi Cự Nhân "dắt mũi", dần dần áp sát vào một dải bờ biển.
...
Trong lúc Lâm Tử Lạc đang dắt díu cả đàn cự thú đại dương áp sát bờ biển, Quỷ Đồng vẫn luôn cắm chốt trên đất liền cũng bắt đầu hành động.
Nhờ công sức bấy lâu nay của nhóc tì, lượng lớn Tang Thi Cự Nhân ẩn nấp sâu trong đại lục đều bị mùi hương từ chất lỏng màu xám dụ dỗ mò ra ngoài.
Về số lượng lẫn quy mô, chúng chẳng hề thua kém bầy cự thú đại dương ngoài biển kia chút nào!
Một khi đã chịu mò ra thì dễ xử hơn nhiều rồi.
Vô số khối trụ hình chữ nhật dùng để tạo ảnh chiếu ba chiều mà Quỷ Đồng cắm xuống đất trước đó đồng loạt được kích hoạt.
Hình ảnh mà chúng chiếu ra lại là cảnh tượng vô số con người đang hoảng loạn tháo chạy.
Đám Tang Thi Cự Nhân vốn tưởng công cốc đang tính quay về, vừa thấy cảnh này lập tức hưng phấn hẳn lên.
Người kìa, cả đống người chạy đầy khắp đồng không mông quạnh!
Đây chẳng phải là lúc chén một bữa no nê hay sao?
Từng bầy Tang Thi Cự Nhân đông nghìn nghịt bám theo đoàn người tháo chạy mà đuổi riết.
Tiếc là dưới thiết lập của ảnh chiếu ba chiều, tốc độ di chuyển của đám "người" này vốn chẳng phải thứ lũ Tang Thi Cự Nhân có thể bắt kịp.
Thành thử, vô số bầy Tang Thi Cự Nhân dọc đường cứ thế điên cuồng đuổi theo hướng dòng người tháo chạy.
Còn hướng mà dòng người kia chạy trốn... hiển nhiên chính là dải bờ biển nọ!
