Chương 593
Chương 593: Sóng lớn ngập trời
Đăng ngày 30/09/2026
19
Trên mặt biển, một con Tang Thi Cự Nhân mặc cơ giáp vẫn đang cắm đầu phi như bay.
Chốc chốc lại có một con cự thú đại dương từ dưới lòng biển vọt lên, lao vào tấn công con Tang Thi Cự Nhân này.
Thỉnh thoảng, mấy con quái thú khống chế được nước biển ở phía sau lại triệu hồi tiễn nước với sóng lớn đập tới tấp vào người nó.
Những lúc như vậy, Tang Thi Cự Nhân lại phô diễn kỹ năng né đòn đỉnh cao, lượn lách làm xiếc với đủ động tác quái đản để né tránh toàn bộ công kích.
Chẳng hiểu kiểu gì mà con Tang Thi Cự Nhân này còn triệu hồi được cả cự thú có cánh, lấy thân thể chúng ra đỡ đòn rồi bỏ lại chặn đường phía sau.
Điên nhất là hễ né được đòn hay kéo giãn được khoảng cách, cái gã này lại làm ra mấy trò khiêu khích, thậm chí còn đứng khựng lại một nhịp để cà khịa.
Thế này thì bố ai mà nhịn nổi?
Chứng kiến cảnh tượng ngứa mắt hết lần này đến lần khác, đại quân cự thú đại dương đông nghịt trên mặt biển tức đến mức rít gào liên tục, run bắn cả người.
Con nào con nấy chỉ hận không thể băm vằm con Tang Thi Cự Nhân kia ra thành trăm mảnh mới hả giận.
Rượt đuổi ròng rã suốt hai tiếng đồng hồ, cơn giận ngút trời của chúng chẳng những không hề hạ nhiệt mà trái lại còn cháy bùng dữ dội hơn.
Mãi đến khi chúng nhận ra từ vị trí hiện tại đã có thể thấy đất liền.
Hỏng rồi, thằng này tính chạy lên bờ!
Đại quân cự thú đại dương bọc phía sau bắt đầu cuống cuồng.
Ở dưới biển còn chẳng giữ chân nổi nó, lên tới đất liền thì chẳng phải mặc cho nó chạy mất hút hay sao?
"Xì xì!"
Con cự thú đại dương đi đầu đàn nhịn không được, cất tiếng rít chói tai.
Con cự thú này dài gần một trăm tám mươi mét, ngoại hình cực giống loài trăn trên Lam Tinh.
Điểm khác biệt là nó có tới ba cái đầu hình tam giác ngược, mỗi đầu chỉ mọc đúng một con mắt độc nhất, thế nên được gọi là Tam Thủ Cự Thú.
Tam Thủ Cự Thú là kẻ sốt ruột nhất.
Nó lao vút lên đầu hàng, ba cái đầu rắn đồng loạt thè chiếc lưỡi dài tới mười mét về hướng Tang Thi Cự Nhân.
Cùng lúc đó, những cái miệng nhọn hoắt phát ra tiếng rít trầm đục nhưng xé toạc màng nhĩ.
Dưới tiếng rít ấy, mặt biển quanh người Tang Thi Cự Nhân ở phía trước bỗng cuộn trào sóng dữ.
Những đợt sóng mang uy thế cực kỳ kinh người, quy mô ngày càng bành trướng, chỉ trong chớp mắt đã cao tới mấy chục mét và vẫn tiếp tục dâng lên không ngừng.
Xung quanh đợt sóng cuộn trào vô số xoáy nước, hút trọn dòng chảy lân cận vào trong.
Đúng ra thì Tang Thi Cự Nhân đang chạy giữa biển nước cũng phải chịu ảnh hưởng của xoáy nước mà chậm bước lại.
Nhưng ngặt nỗi tên này chỉ là một hình chiếu nên hoàn toàn miễn nhiễm, giữa cảnh sóng vỗ xoáy cuộn vẫn cứ bước đi như trên đất bằng.
Xem ra chiêu này vẫn chưa ăn thua!
Ba con mắt rắn của Tam Thủ Cự Thú cùng lúc nheo lại, ánh lên vẻ hung tàn tột độ.
Rõ ràng là nó đã hạ quyết tâm liều mạng.
Cùng với tiếng rít chọc thủng chân trời cuối cùng của nó, đợt sóng vốn đã vượt trăm mét phía trước tiếp tục dâng cao ngùn ngụt!
Một trăm năm mươi mét, hai trăm mét, rồi ba trăm mét!
Cột sóng khổng lồ không ngừng leo thang, vọt thẳng lên độ cao hơn ba trăm mét, tạo thành thế che trời lấp đất.
Dưới chân ngọn sóng cao hơn ba trăm mét, thân hình vỏn vẹn một trăm ba mươi mét của Bạch Ngân Tang Thi Cự Nhân bỗng trở nên vô cùng nhỏ bé.
Nếu thực sự bị con sóng này dập trúng, dù thế nào cũng cầm chắc trọng thương.
Xả xong chiêu cuối kinh thiên động địa này, Tam Thủ Cự Thú cũng cạn sạch sức chiến đấu.
Hai cái đầu của nó nhắm nghiền mắt, rũ rượi buông thõng xuống mặt nước.
Cái đầu còn lại ráng hết sức kéo lê thân thể, từ từ chìm xuống đáy biển, nhìn qua là biết không nằm liệt nửa tháng thì đừng hòng hồi phục.
......
"Được đấy, chơi lớn ghê nhỉ."
Lâm Tử Lạc đang dốc toàn lực vỗ Phong Lôi Trường Dực cũng nhận ra bức tường sóng ngút trời kinh hoàng ập đến sau lưng.
Sức ép từ ngọn sóng khổng lồ khiến tốc độ bay của hắn bắt đầu giảm sút.
Thế nhưng hắn chẳng hề hoảng loạn.
Điểm mạnh của đợt sóng này nằm ở tầm phủ sóng cực rộng, tạo sát thương khủng khiếp nhất lên những mục tiêu to xác.
Song Tang Thi Cự Nhân bên ngoài chỉ là ảo ảnh chiếu ra, nơi ngọn sóng thực sự chạm tới chỉ có hắn, Đại Ngốc và Thích Nguyên Võ mà thôi.
Mà một khoảng diện tích nhỏ tí ti như thế này thì đòn đánh phải chịu giảm bớt đi rất nhiều.
Lâm Tử Lạc lập tức thu hồi toàn bộ lớp cơ giáp trên hình chiếu của Tang Thi Cự Nhân.
Không còn bị cơ giáp rút cạn tinh thần lực từng giây từng phút, lượng tinh thần lực dự trữ của hắn dồi dào trở lại.
Hắn liền dồn một lượng lớn tinh thần lực tác động lên các nguyên tố thủy xung quanh.
Lợi dụng thủy nguyên tố do mình điều khiển, hắn liên tục bào mòn góc sóng sắp sửa táp trúng vị trí của ba người hắn, Đại Ngốc và Thích Nguyên Võ.
Qua những đòn triệt tiêu đó, thế công nhắm vào khu vực này yếu đi trông thấy.
Nhìn con sóng thần sắp sửa giáng xuống đầu, hắn vung tay gọi ra toàn bộ các loại khiên nguyên tố có thể triệu hồi lúc này để bọc kín cả ba lại.
Băng, thủy, sương, mộc, hỏa, lôi, phong, thổ, nham......
Từng lớp khiên nguyên tố tầng tầng lớp lớp mọc lên, hiệu ứng nguyên tố đan cài chồng chéo lên nhau.
"Oành!"
Rốt cuộc, ngọn sóng thần cũng giáng sập xuống.
Dưới lực xung kích kinh hoàng của ngọn sóng, các lớp khiên nguyên tố vỡ vụn từng tầng một, nổ tung thành vô số mảnh vụn.
Nhóm Lâm Tử Lạc đứng giữa tâm khiên cũng rung lắc dữ dội theo chấn động khủng khiếp.
May mà số lượng khiên chắn cực kỳ nhiều.
Nhờ ba lớp khiên cuối cùng trụ vững, ngọn sóng hung hãn đã trườn qua khỏi vị trí hiện tại.
Lâm Tử Lạc lập tức giải trừ khiên chắn, bao phủ lại lớp cơ giáp lên hình chiếu Tang Thi Cự Nhân.
Đám cự thú đại dương phía sau trợn tròn mắt sững sờ.
Dưới sức mạnh hủy diệt của cơn sóng thần vừa rồi, con Tang Thi Cự Nhân kia thế mà chỉ chập chờn nhòa đi một thoáng, toàn thân không mảy may sứt mẻ!
Chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó.
Ngọn sóng cao hơn ba trăm mét đâu dễ gì tan biến ngay tức khắc.
Sau khi quét qua vị trí của hình chiếu, con sóng thần vẫn giữ nguyên khí thế rợn người tiếp tục ập thẳng về phía trước.
Lâm Tử Lạc liếc qua góc nhìn của Quỷ Đồng, xác định chuẩn xác phương vị của đám Tang Thi Cự Nhân.
Rồi đúng kiểu xem náo nhiệt chẳng sợ chuyện lớn, hắn thao túng thêm một lượng lớn thủy nguyên tố để đẩy con sóng đi càng nhanh càng mạnh.
Được tiếp thêm động lực, cơn sóng thần ầm ầm quất thẳng về phía đường bờ biển.
Chẳng mấy chốc nó đã đằng đằng sát khí tràn tới mép bờ.
Lúc này uy thế của con sóng tuy đã giảm bớt, nhưng nhìn chung vẫn giữ độ cao sừng sững tầm hai trăm mét.
Đúng lúc đó, dưới sự dẫn dắt của bầy người ảo ảnh toàn phần, hai đàn Tang Thi Cự Nhân đã vượt qua bãi đá ngầm chắn tầm nhìn, đuổi tới sát bờ biển.
Tiếc thay, thứ nghênh đón chúng không phải bầy người thơm ngon béo bở, mà lại là một đợt sóng thần ập đến bất thình lình.
Người vừa chạy thục mạng ở đây đâu hết rồi?
Lũ Tang Thi Cự Nhân còn chưa kịp hiểu chuyện gì, mặt ngơ ngác như bò đội nón.
Giây tiếp theo, ngọn sóng dữ ngút trời đập thẳng vào người chúng.
"Oành!"
Đám Tang Thi Cự Nhân thông thường dưới sức va đập của sóng thần lập tức vỡ vụn tan tành, thậm chí có con còn bị bứt phăng cả đầu.
Những con Thanh Đồng Tang Thi Cự Nhân mạnh hơn thì bị sóng lật nhào ngã ngửa, đập thẳng đầu vào mỏm đá ngầm phía sau.
Duy chỉ có hai con Bạch Ngân Tang Thi Cự Nhân gồng mình chống chịu được cú va đập của ngọn sóng, rống lên những tiếng gầm căm phẫn xé lòng.
Lũ cự thú đại dương chết tiệt!
Chỉ vì muốn nuốt trọn lũ người kia một mình mà dám ra tay tấn công bọn tao!
