Chương 594
Chương 594: Bá Vương Cự Thú và Hoàng Kim Tang Thi Cự Nhân
Đăng ngày 30/09/2026
19
Sóng lớn kéo dài một hồi lâu mới dần dần lắng xuống.
Đợi khi sóng yên biển lặng, số Tang Thi Cự Nhân còn có thể đứng vững ven bờ biển chỉ còn lại lưa thưa vài con.
Tang Thi Cự Nhân cấp thường chết hơn nửa, đám Tang Thi Cự Nhân Thanh Đồng con nào con nấy đều trọng thương.
Hai con Tang Thi Cự Nhân Bạch Ngân nhìn thuộc hạ chết thảm, thương vong vô số, trong lòng dâng lên cảm giác thê lương tột cùng.
Nhưng chúng vẫn phải kiềm chế lại.
Bởi vì phía đối diện có tới tận bảy tám nghìn con cự thú biển sâu, phóng tầm mắt nhìn qua là cả một mảng đen kịt, lấp kín toàn bộ đường chân trời.
Giờ chỉ còn mỗi hai đứa nó, căn bản không dám ra mặt khiêu khích.
Có điều, chúng lập tức phát hiện một đồng loại đang đạp sóng từ ngoài biển chạy thẳng về phía mình.
Đây là... đứa nào thế?
Sao trên người nó có hơi thở đồng loại nhưng lại mờ nhạt thế nhỉ?
"Gào!"
Hai con Tang Thi Cự Nhân Bạch Ngân còn chưa kịp nghĩ xem kẻ vừa chui ra là ai thì sau lưng đã vang lên tiếng gầm quen thuộc.
Ngay sau đó, một bầy, hai bầy, ba bầy...
Từng tốp Tang Thi Cự Nhân lũ lượt vượt qua các mỏm đá ngầm, hiện diện bên bờ biển.
Lượng Tang Thi Cự Nhân quanh bờ biển tăng vọt theo cấp số nhân, chớp mắt đã cán mốc bốn năm nghìn con.
Vốn dĩ chúng đã bị ảo ảnh con người dụ tới khu vực lân cận từ trước.
Vừa nãy lại nghe thấy tiếng gầm tuyệt vọng của đồng loại nên mới đồng loạt kéo đến.
Sự xuất hiện dồn dập của đám Tang Thi Cự Nhân đã dần dần đè bớt cảm giác áp bách mà đội quân cự thú ngoài biển mang lại.
Hai con Tang Thi Cự Nhân Bạch Ngân rốt cuộc cũng lấy lại can đảm, ngó lơ luôn đứa "đồng hương" vừa xuất hiện bên cạnh, ngửa mặt lên trời gầm vang một tiếng thật dài.
Giống như đang gào lên tố cáo đòn tấn công tàn độc mà lũ cự thú biển vừa giáng xuống đầu đám đàn em.
Vốn dĩ đám Tang Thi Cự Nhân cấp thường đã chẳng có bao nhiêu não.
Vừa nghe thấy tiếng gầm, con nào con nấy tức đến giậm chân bình bịch.
Đứng ngay tại chỗ hướng về phía bầy cự thú biển gầm thét dữ dội.
Phía cự thú biển lúc này lại chìm vào im lặng.
Nhìn bầy Tang Thi Cự Nhân đang đông dần trên bờ, lại thấy kẻ vừa khiêu khích mình đã lặn mất tăm vào giữa bầy quái, sắc mặt của chúng bắt đầu trở nên nặng nề.
Hóa ra là thế!
Thảo nào cái con Tang Thi Cự Nhân kỳ quặc kia dám hổ báo cáo chồn như vậy.
Hóa ra sau lưng nó có nguyên một bầy Tang Thi Cự Nhân túc trực ở đây chống lưng!
Nhưng căng thẳng thì căng thẳng.
Đám cự thú biển đã ôm cục tức cả ngày trời, cơn thịnh nộ lúc này đang ở mức đỉnh điểm.
Thế nên chúng chẳng ngán một ai, tiếp tục bơi ào ào về phía bờ biển, miệng không ngừng rít lên những tiếng gầm chói tai.
Đến nước này thì chuyện một con Tang Thi Cự Nhân lẻ loi đã chẳng còn quan trọng nữa.
Giờ là cuộc chiến sinh tử giữa hai chủng tộc!
Giữa những tràng gầm rống long trời lở đất, khoảng cách giữa hai bên ngày càng thu hẹp.
Cuối cùng, bầy cự thú biển dừng lại ở vùng nước nông sát bờ, chỉ cách hàng ngũ Tang Thi Cự Nhân đi đầu vỏn vẹn vài trăm mét.
Với thể hình khổng lồ của chúng, khoảng cách đó chẳng qua chỉ là vài bước chân.
"Gừ ô!"
"Ứng ô!"
Hai bên giữ thế giằng co, liên tục gầm thét thị uy.
Những tiếng gầm vang lồng vào nhau tạo nên uy lực kinh hoàng.
Mặt đất rung chuyển bần bật, thỉnh thoảng lại có những tảng đá ngầm ven biển bị chấn động làm nứt toác rơi xuống.
Thế nhưng đôi bên tạm thời mới dừng ở mức gào thét, chưa con nào dám tiến thêm nửa bước.
Phía Tang Thi Cự Nhân có cấp Thanh Đồng và Bạch Ngân kìm lại, bên cự thú biển cũng có những con đầu đàn to lớn hơn giữ bình tĩnh.
Ít nhiều gì chúng cũng có chút đầu óc.
Dù chẳng được bao nhiêu, nhưng chúng thừa hiểu một khi hai tộc khai chiến thì sẽ là cảnh tượng trời long đất lở.
Cho nên lúc này đôi bên vẫn duy trì một thế cân bằng tương đối, không dám manh động.
Giằng co được một lát, trên mặt biển bỗng cuộn lên một vòng xoáy khổng lồ, một chiếc sừng đơn đồ sộ nhô lên từ tâm xoáy nước.
Tiếp đó, một con cự thú có ngoại hình hệt như loài sinh vật thời cổ đại của Lam Tinh — khủng long bạo chúa, đội chiếc sừng độc nhất ấy bước ra khỏi xoáy nước.
Thể hình của gã này vượt xa đám cự thú biển còn lại, cao tới tận hai trăm mét!
Mà kích thước tầm cỡ này, trước giờ Lâm Tử Lạc mới chỉ thấy qua đúng một con.
Đó chính là Bách Tử Cự Thú của Vu Gia — Hi Nô Bỉ Á!
Cùng với sự xuất hiện của con cự thú biển này, phía Tang Thi Cự Nhân cũng bắt đầu nhốn nháo.
Chỉ đợi vài phút sau, một cái đầu tỏa ra ánh sáng hoàng kim rực rỡ đã thò ra từ phía sau rạn đá.
Vua của loài Tang Thi Cự Nhân — Hoàng Kim Tang Thi Cự Nhân xuất đầu lộ diện!
Lâm Tử Lạc nấp giữa bầy Tang Thi Cự Nhân chứng kiến cảnh tượng này mà tim đập thình thịch, có chút phấn khích.
【Cự Thú Biển Sâu — Bá Vương Cự Thú】: Boss cấp Sử Thi, cấp độ: 79
【Hoàng Kim Tang Thi Cự Nhân】: Boss cấp Sử Thi, cấp độ: 79
Đây đều là hai trùm sò sở hữu thực lực không hề thua kém Hi Nô Bỉ Á chút nào!
Nếu mà gõ chết được tụi này thì...
Ai, tiếc là không còn móng tay của đại ca Kỳ Lân nữa rồi.
Hoàng Kim Tang Thi Cự Nhân cũng có chiều cao xấp xỉ hai trăm mét, đứng giữa bầy tang thi nổi bật như hạc giữa bầy gà.
Nó sải bước đi về phía Bá Vương Cự Thú, đám Tang Thi Cự Nhân dọc đường đều dạt sang hai bên nhường lối.
Chẳng mấy chốc, dưới ánh mắt dõi theo của cả hai chủng tộc, hai con quái vật khổng lồ đã đứng đối mặt nhau.
"Gầm u!"
"U oa!"
Hai đứa nó vậy mà lại đồng thanh gầm lên.
Cứ như đang đua nhau đổ lỗi cho đối phương vậy.
Thấy cảnh này, cả Hoàng Kim Tang Thi Cự Nhân lẫn Bá Vương Cự Thú đều sững sờ.
Đứa nào cũng thắc mắc đối phương lấy đâu ra cái mặt dày mà gầm với rống, rõ ràng là mày trở mặt trước cơ mà.
Nhưng dù sao chỉ số thông minh của hai tên này cũng cao hơn lũ tép riu, cả hai đều lờ mờ ngửi thấy mùi gì đó sai sai.
Thấy tình hình thế này, Lâm Tử Lạc biết không thể câu giờ thêm nữa.
Cứ đợi tiếp thì có khi chân tướng sẽ bại lộ mất.
May mà hắn đã sớm chuẩn bị bài tẩy cho kịch bản này!
Thế thì, lên bài!
"Chiu~"
Dưới sự điều khiển bằng ý nghĩ của Lâm Tử Lạc, giữa bầy Tang Thi Cự Nhân bỗng vang lên một âm thanh kỳ lạ.
Tiếp đó, một quả pháo hoa rực rỡ sắc màu bắn vọt lên từ giữa bầy Tang Thi Cự Nhân, lao thẳng lên trời rồi nổ tung.
Đây là...
"Một mũi tên xuyên mây, vạn binh mã tụ về đây!"
Quỷ Đồng ẩn nấp trong bóng tối đã kích hoạt 【Xuyên Vân Tiễn】 ngay giữa bầy Tang Thi Cự Nhân!
Món Xuyên Vân Tiễn này là đồ Lâm Tử Lạc kiếm được từ 【Bất Ngờ Siêu Cấp】.
Sau khi sử dụng, vật phẩm có thể tạo ra hiệu ứng khiêu khích cực mạnh lên cùng một chủng tộc trong bán kính 1.000 mét, khiến chúng lao vào tấn công.
Đạo cụ cỡ này là hàng do hệ thống hack game nhả ra, hiệu quả khỏi cần bàn cãi!
Vậy thì chủng tộc cự thú biển bị chọn làm mục tiêu làm sao kìm nén nổi cơn khát máu đang trỗi dậy?
Do đó, sau khi Xuyên Vân Tiễn phát nổ, toàn bộ cự thú biển trải dài trên đường chân trời không thèm giằng co nữa, con nào con nấy đỏ ngầu mắt lao thẳng vào bầy Tang Thi Cự Nhân bên bờ biển.
Bá Vương Cự Thú vốn còn định tiếp tục "đàm phán hòa bình" với Hoàng Kim Tang Thi Cự Nhân, giờ đây vung luôn một vuốt tát thẳng vào mặt đối thủ.
Đại chiến nổ ra!
