Chương 595
Chương 595: Đại chiến bắt đầu
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đám cự thú biển phát động tấn công với tốc độ cực nhanh.
Phía Tang Thi Cự Nhân hoàn toàn không kịp trở tay.
Dù sao thì thủ lĩnh của chúng khi ấy vẫn còn đang mải "nói chuyện" với đối phương cơ mà.
Mà ngay cả kẻ làm thủ lĩnh là Hoàng Kim Tang Thi Cự Nhân cũng chẳng kịp phản ứng.
Mãi tới khi ăn trọn một bạt tai trời giáng của Bá Vương Cự Thú, nó mới rống lên đầy bàng hoàng.
Uẩn khúc cái quái gì chứ, rõ ràng là đám cự thú biển đã sớm tính chuyện khai chiến với Tang Thi Cự Nhân rồi!
Nghĩ tới đây, nó giận dữ tung một quyền về phía Bá Vương Cự Thú, nện thẳng vào giữa ngực đối phương, đánh văng Bá Vương Cự Thú lùi lại mấy bước.
Bá chủ hai tộc vừa mở màn đã lập tức lao vào cuộc chiến nảy lửa.
Thực lực của hai kẻ này quá đỗi khủng khiếp, đến mức đám cự thú biển đang xung phong cũng phải chủ động né tránh phạm vi giao chiến của chúng.
Cũng vào lúc này, đại quân cự thú biển dẫn đầu đã xông thẳng vào giữa bầy Tang Thi Cự Nhân.
Tốp cự thú biển tiên phong con nào con nấy đều phủ kín giáp cứng, vảy dày cùng gai nhọn.
Thế nên khi thân xác cao hàng trăm mét của chúng càn quét trong bầy tang thi, chẳng khác nào xe bọc thép lao vào đám đông, tạo nên vô số cảnh tượng nghiền nát kinh hoàng.
Phe Tang Thi Cự Nhân vốn không có sự chuẩn bị nào, lập tức chịu tổn thất nặng nề.
Vô số Tang Thi Cự Nhân thông thường ban nãy còn gầm rú thị uy, nay bị lũ cự thú biển nghiền qua thẳng cẳng.
Con thì bị xé toạc thành từng mảnh, con bị hất tung ra xa, có con lại bị cán bẹp dí thành những bãi thịt nát khổng lồ.
Trong thoáng chốc, thịt vụn bay tứ tung, máu tươi bắn tung tóe.
Màn sương máu dày đặc bao trùm khắp bờ biển.
Hứng chịu đòn giáng nặng nề đến vậy, phòng tuyến của phe Tang Thi Cự Nhân bắt đầu vỡ trận, liên tục tháo lui sâu vào phía sau bờ biển.
"Gào!"
Mấy chục con Bạch Ngân Tang Thi Cự Nhân phẫn nộ gầm lên.
Hiện tại Hoàng Kim Tang Thi Cự Nhân đang bận quần nhau phía trước, chỉ đành để chúng đứng ra chỉ huy cuộc chiến.
Nhận mệnh lệnh gầm rú từ Bạch Ngân Tang Thi Cự Nhân, đám Thanh Đồng Tang Thi Cự Nhân lũ lượt lao lên chắn ở tuyến đầu.
Chỉ số bản thân của đám Thanh Đồng Tang Thi Cự Nhân này vốn đã rất cừ.
Thêm vào đó, đám cự thú biển giờ đã rời khỏi mặt nước, hiệu ứng tăng chỉ số từ đại dương tan biến, thực lực cũng bị suy giảm phần nào.
Nhờ vậy, đợt càn quét như chẻ tre của cự thú biển dưới sự liều mình cản bước lớp lớp của Thanh Đồng Tang Thi Cự Nhân cuối cùng cũng bị chặn đứng lại.
Cùng lúc đó, ở phía sau bầy Tang Thi Cự Nhân, một toán quái vật đã quay đầu chạy thục mạng về đằng xa.
Phe Tang Thi Cự Nhân không bị Lâm Tử Lạc và Đại Ngốc dẫn dắt hội tụ hai đường như đám cự thú biển, nên xét về tổng thể thực lực lúc này hoàn toàn không đọ nổi đối phương.
Và toán Tang Thi Cự Nhân kia chạy đi chính là để gọi thêm viện binh tới tiếp chiến.
"Gào!"
Trên khắp bờ biển, tiếng gầm rú của hai chủng tộc vang lên không dứt.
Trong một trận chiến mà đôi bên đều sở hữu thể hình khổng lồ, mỗi đòn va chạm giữa da thịt đều phát ra âm thanh trầm đục rung trời lở đất, khiến người ta không khỏi rùng mình.
"Khè!"
Một con Ma Tích Cự Thú có hình dáng giống hệt thằn lằn dễ dàng ủi ngã một con Tang Thi Cự Nhân xuống đất, ngoạm phập một nhát vào đầu đối phương.
Cái đầu to tới mười mét của Tang Thi Cự Nhân nằm gọn trong miệng nó chẳng hề có vẻ gì là chật chội.
Nó chỉ cần dùng sức giật mạnh một cái là bứt phăng luôn cái đầu cùng nửa đoạn cổ ra ngoài.
Đang lúc nó định nghiền nát cái đầu này thì hai con Thanh Đồng Tang Thi Cự Nhân phía sau cùng chồm lên lưng nó, giáng thẳng nắm đấm vào đầu cự thú.
Hai đòn đấm bồi liên tiếp này gây ra sát thương cực kỳ khủng khiếp.
Ma Tích Cự Thú bị đánh cho rống lên đau đớn, nhả cả nửa đoạn đầu trong miệng ra ngoài.
Ngay khi hai con Thanh Đồng Tang Thi Cự Nhân định thừa thắng xông lên, một con Bạch Ngân Tang Thi Cự Nhân mặc cơ giáp bỗng lao vọt tới.
Nó vung nắm đấm bọc đầy phiến kim loại gắn gai nhọn, đập thẳng một quyền vào đầu Ma Tích Cự Thú.
Đầu Ma Tích Cự Thú vốn đã trúng hai đòn nặng, giờ lại ăn thêm cú đánh khủng khiếp này liền nổ tung tại chỗ, óc văng tung tóe.
Dù vậy, con Bạch Ngân Tang Thi Cự Nhân này vẫn chưa hả dạ, thò hẳn một bàn tay vào trong khoang sọ Ma Tích Cự Thú quấy đảo một hồi.
Mãi sau nó mới hài lòng rút tay lại, tiện thể vỗ vỗ vai hai con Thanh Đồng Tang Thi Cự Nhân bên cạnh.
Cái điệu bộ trông hệt như đang động viên hai đứa cứ thế phát huy vậy.
Hai con Thanh Đồng Tang Thi Cự Nhân trố mắt nhìn nhau.
Chúng nó hoàn toàn không biết tên mặc cơ giáp này từ đâu chui ra.
Nếu không phải ngửi thấy mùi vị Tang Thi Cự Nhân trên người đối phương, khéo chúng còn tưởng gã này là một con cự thú biển hình người không chừng.
Ngay trong lúc chúng còn đang đực mặt ra, con Bạch Ngân Tang Thi Cự Nhân kia đã lỉnh sang chỗ khác.
Lại còn đánh lén một đối thủ đang đánh nhau sống chết với một Bạch Ngân Tang Thi Cự Nhân khác, một quyền đấm vỡ đầu nó rồi lại thò tay vào quấy ngoáy tiếp.
"Gào ư!"
Con Bạch Ngân Tang Thi Cự Nhân kia giận dữ gầm lên, chật vật gượng dậy.
Nó quần nhau với con cự thú biển này cả buổi trời, đánh tới mức mình đầy thương tích, máu me đầm đìa, thậm chí còn bị cắn cụt một cánh tay.
Giờ mắt thấy sắp kết liễu được mục tiêu thì nửa đường bị cướp mất mạng.
Hỏi có cay không chứ.
Ai dè trước những tiếng gầm chửi bới của Bạch Ngân Tang Thi Cự Nhân, gã kỳ quặc mặc cơ giáp kia chẳng những không cáu, mà còn đưa tay vỗ vai an ủi nó một cái.
Thái độ khó hiểu ấy làm con Bạch Ngân Tang Thi Cự Nhân ngơ ngác đực mặt tại chỗ.
Cũng đúng lúc này, một cái cổ dài ngoằng từ sau lưng vung tới, siết chặt lấy cổ con Bạch Ngân Tang Thi Cự Nhân như thòng lọng tử thần.
Bạch Ngân Tang Thi Cự Nhân vốn đã kiệt sức sau trận chiến với con cự thú biển ban nãy, lại thêm một thoáng mất tập trung.
Chưa kịp làm gì thì cái đầu của nó đã bị cái cổ dài kia siết đứt lìa.
Sau khi hoàn tất đòn siết cổ, con cự thú biển phía sau liền thu lại chiếc cổ dài mấy chục mét của mình.
Nó và tên Tang Thi Cự Nhân mặc cơ giáp đối diện nhìn nhau đầy ăn ý, không hề lao vào đánh nhau mà lại quay đầu, chia nhau xông tới kết liễu những kẻ tàn phế của phe đối địch.
Chuẩn luôn, hai kẻ này chính là Lâm Tử Lạc và Trường Cảnh Cự Thú do hắn triệu hoán ra!
Lâm Tử Lạc là ai cơ chứ?
Lúc hai tộc bùng nổ đại chiến, hắn đã thừa dịp hỗn loạn lén lút triệu hoán Trường Cảnh Cự Thú ra ngoài.
Suốt chặng đường chạy trốn, hắn toàn để Đại Ngốc triệu hoán Phi Sí Cự Thú ra chống đỡ đòn đánh chứ chưa từng gọi Trường Cảnh Cự Thú lần nào.
Mục đích chính là để dành cho thời khắc này.
Dù sao thì ngoại trừ nhóm của hắn, giờ làm gì có ai biết Trường Cảnh Cự Thú đã bỏ mạng rồi trở thành Ma Thần của hắn chứ?
Cũng không hẳn là cự thú biển và Ma Thần không có điểm khác biệt.
Nếu cẩn thận phân biệt khí tức, phe Tang Thi Cự Nhân có thể nhìn thấu Tang Thi Cự Nhân cơ giáp do Lâm Tử Lạc giả mạo, còn phe cự thú biển cũng sẽ nhận ra điểm bất thường ở Trường Cảnh Cự Thú.
Thế nhưng, đây đang là một bãi chiến trường hỗn loạn.
Đến cả Hoàng Kim Tang Thi Cự Nhân và Bá Vương Cự Thú còn chẳng rảnh tay để ý đồng loại, thì ai hơi đâu mà soi ra điểm kỳ lạ của hai tên này?
