Chương 596
Chương 596: Kiếm bộn rồi
Đăng ngày 30/09/2026
19
Trong tình cảnh không bị ai để mắt tới thế này, Lâm Tử Lạc cùng Cổ Dài Cự Thú quả thực đã chém giết đến đỏ cả mắt.
Hắn đại diện cho phe Tang Thi Cự Nhân, chuyên canh lúc bầy Tang Thi Cự Nhân vây công cự thú đại dương để nhảy vào đánh lén.
Đám cự thú đại dương này vốn đã là nỏ mạnh hết đà, đối mặt với đòn đánh lén kiểu này căn bản không thể chống đỡ nổi.
Cứ móc lốp phát nào là xong phát nấy.
Còn Cổ Dài Cự Thú thì đại diện cho phe cự thú đại dương, tận dụng thông tin tình báo do Lâm Tử Lạc cung cấp để ra tay.
Ở ngay trong lòng bầy Tang Thi Cự Nhân, hắn có thể thấy rõ mồn một con nào bị thương nặng, con nào đang đi lẻ.
Lúc đó, Cổ Dài Cự Thú hoặc là tự mình đánh lén, hoặc là dẫn theo đám cự thú đại dương khác ùa vào vây công.
Cũng chuẩn xác đến từng milimet.
Hai tên thánh núp lùm này cứ thế âm thầm vét sạch món hời béo bở trên chiến trường.
Đám cự thú đại dương bị Lâm Tử Lạc đánh lén giết chết do tình trạng ban đầu đều dặt dẹo, nên phần thưởng hạ gục không tính là quá nhiều.
Nhưng điều đó có quan trọng không?
Thứ hắn cần chính là Ma Thần Chi Hạch!
Hơn nữa, nhờ phần thưởng từ nhiệm vụ "Ngoài Cao Tường" của Trò Chơi Mạt Nhật, mỗi khi tiêu diệt một con cự thú đại dương, hắn còn nhận thêm nửa năm tuổi thọ.
Nửa năm tuổi thọ cộng thêm này thì không hề bị ảnh hưởng bởi tình trạng của đám cự thú.
Có nguồn tuổi thọ liên tục bổ sung, Cổ Dài Cự Thú cũng có thể duy trì sự tồn tại không dứt.
Nó là vật triệu hoán của Lâm Tử Lạc, phần thưởng hạ gục đương nhiên thuộc về hắn toàn bộ.
Bao gồm cả vật phẩm và Linh Hồn Chi Châu rơi ra khi tiêu diệt Tang Thi Cự Nhân.
Lại thêm phần thưởng mốc số lượng khi giết Tang Thi Cự Nhân từ nhiệm vụ "Trên Cao Tường".
Tóm lại, dưới màn phối hợp ăn ý của hai kẻ này, không gian lưu trữ của hắn bắt đầu có vô số phần thưởng ùn ùn đổ vào.
Loại Ma Thần Chi Hạch đáng giá cả gia tài ở Đề Á Đế Quốc thì nay bị ném bừa bãi chất đống trong không gian lưu trữ của hắn.
Toàn là hàng hoàn mỹ không tì vết!
Linh Hồn Chi Châu trước đây vốn phải mớm từng viên một cho trứng thú cưng, giờ đây cứ thế đổ ụp thẳng về phía quả trứng.
Nếu không nhờ tốc độ hấp thu của trứng thú cưng đủ nhanh, e rằng đống Linh Hồn Chi Châu này đã chất cao thành núi nhỏ rồi.
"Gào!"
Lâm Tử Lạc nghe thấy sau lưng truyền đến vô số tiếng gầm thét.
Hắn ngoảnh đầu nhìn lại, thấy một đợt Tang Thi Cự Nhân mới với số lượng hơn một nghìn con đang lao tới.
Đây đã là đợt viện binh thứ tư nhập cuộc rồi.
Bên phía cự thú đại dương đánh tới giờ, tính cả số lượng lục tục kéo đến sau đó, đã lên tới gần vạn con.
Phe Tang Thi Cự Nhân lại càng đông hơn.
Ban đầu chỉ có chừng bảy tám nghìn, nhưng mấy đợt kéo đến sau đó mỗi đợt đều có hai ba nghìn con.
Tổng số lượng đã vượt qua mốc hai vạn, trong đó Tang Thi Cự Nhân cấp Thanh Đồng và Bạch Ngân nhiều không đếm xuể.
Con số này khiến Lâm Tử Lạc cũng phải tặc lưỡi kinh ngạc.
Theo ghi chép trong sách vở của Đề Á Đế Quốc, trăm năm trước tộc Tang Thi Cự Nhân chưa từng có quy mô lớn thế này, bằng không nhân loại đã bị xóa sổ từ lâu.
Vậy trong một trăm năm nay, khi Tang Thi Cự Nhân bặt vô âm tín, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Lâm Tử Lạc lắc đầu, tiếp tục lao mình vào cuộc tàn sát.
...
[Chúc mừng người chơi "Nhai Tí" thăng cấp lên cấp 65, toàn thuộc tính +10, nhận được 15 điểm thuộc tính tự do]
[Chúc mừng người chơi "Nhai Tí" thăng cấp lên cấp 66, toàn thuộc tính +10, nhận được 15 điểm thuộc tính tự do]
[Chúc mừng người chơi "Nhai Tí" thăng cấp lên cấp 67, toàn thuộc tính +10, nhận được 15 điểm thuộc tính tự do]
Trong cơn cuồng sát này, thời gian cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Không biết đã qua bao lâu, Lâm Tử Lạc nghe thấy thông báo hệ thống báo mình thăng lên cấp 67.
Vừa móc lốp xong một con cự thú đại dương, hắn không kìm được tiếng thở phào cảm thán, cuối cùng cũng lên cấp.
Càng lên cao cấp độ càng khó cày.
Kể từ lúc rời khỏi Sơn Hải Cao Tường, dọc đường chém giết bao nhiêu Tang Thi Cự Nhân, rồi hạ liên tiếp mấy con cự thú đại dương mà hắn vẫn không nhích nổi một cấp.
Phải đến khi vét mạng hơn chục con cự thú trên chiến trường này, hắn mới thành công chạm mốc cấp 65.
Mà lượng kinh nghiệm từ cấp 65 lên 67 lại càng khủng khiếp hơn nữa.
Người chơi bình thường phải tốn hai tháng, thậm chí ba tháng trời mới gom đủ kinh nghiệm để lên cấp.
Thế mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi trên chiến trường, hắn đã vọt thẳng lên cấp 67, đủ để thấy hắn đã vét được bao nhiêu mạng!
Hắn chia 45 điểm thuộc tính tự do của ba cấp: 30 điểm dồn vào nhanh nhẹn, 15 điểm đắp vào sức mạnh.
Lúc này, thuộc tính cơ bản chưa tính trang bị của hắn là: Sức mạnh: 795
Tinh thần: 780
Thể chất: 780
Nhanh nhẹn: 780
Cộng thêm thuộc tính tăng thêm từ việc sửa chữa Đôi Cánh Nguyên Tố bị tổn hại, trang bị phụ "Dây Chuyền Hủy Diệt", thuộc tính từ bộ trang bị, cùng với các chỉ số khuếch đại theo phần trăm duy trì...
Thực lực của hắn lại tiến thêm một bước dài trên con đường chạm tới đỉnh cao của thế giới này.
Nhân cơ hội này, Lâm Tử Lạc tìm một góc khuất định nghỉ ngơi đôi chút, đồng thời quan sát cục diện chiến trường.
Trận đại chiến đánh tới bây giờ vẫn chưa từng dừng lại một giây.
Tính cả đám cự thú đại dương lục tục gia nhập cùng dòng Tang Thi Cự Nhân ùn ùn kéo tới, thương vong của cả hai bên đều đã vượt quá một nửa!
Toàn bộ đá ngầm, đồi núi, rừng rậm ven biển ban đầu đều bị cày nát bét, mặt đất vỡ toác thành vô số vết nứt to tướng.
Những khe nứt ấy đều bị máu thịt bầy nhầy giẫm nát từ xác chết lấp đầy kín mít.
Dù vậy, Tang Thi Cự Nhân hay cự thú đại dương muốn di chuyển vẫn phải giẫm lên lớp thịt nát ngập đến mắt cá chân.
Cả vùng biển trong tầm mắt cũng bị máu tươi của chúng nhuộm đỏ lòm.
Mùi máu tanh nồng nặc bốc lên đến mức muốn nôn mửa.
Điều khiến Lâm Tử Lạc chú ý nhất vẫn là Bá Vương Cự Thú và Tang Thi Cự Nhân Hoàng Kim đang quần thảo nhau ác liệt.
Dù sao thì ý đồ rình vét mạng hai con hàng này của hắn cũng chẳng phải chuyện một sớm một chiều.
Mà hai kẻ này cũng thực sự xứng danh bá chủ.
Dù đánh tới nước này, trạng thái của chúng vẫn cực kỳ đáng sợ.
Thỉnh thoảng có vài con cự thú hay tang thi bị hất văng vào phạm vi giao chiến của chúng, lập tức bị dư chấn trận đấu nghiền nát tan xác.
Đúng lúc Lâm Tử Lạc quan sát xong xuôi, chuẩn bị tiếp tục dấn thân vào sự nghiệp móc lốp thì chợt nhận thấy sau lưng truyền đến một hồi náo động.
Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện phía bên đất liền lại có thêm một đợt Tang Thi Cự Nhân kéo tới.
Con cự nhân đi đầu toàn thân dát một màu vàng óng, rõ ràng là một con Tang Thi Cự Nhân Hoàng Kim!
Khá khen thật, hóa ra đâu chỉ có mỗi một con Tang Thi Cự Nhân Hoàng Kim.
Phát hiện này khiến Lâm Tử Lạc cũng phải giật mình.
Một trăm năm trước, phe Tang Thi Cự Nhân rõ ràng chỉ có duy nhất một con Hoàng Kim mà thôi!
Hơn nữa Tang Thi Cự Nhân Hoàng Kim là BOSS cấp Sử Thi chuẩn chỉ trăm phần trăm.
Theo lý mà nói, ở phó bản cỡ hơn bảy mươi cấp thế này, BOSS tầm cỡ đó xuất hiện một con thôi đã là kịch trần rồi.
Dù sao cũng đâu phải phó bản nào cũng có thứ quái vật cỡ Thi Hoàng của Giới Vương Tinh.
Đằng này riêng trên chiến trường đã xuất hiện tới hai con Tang Thi Cự Nhân Hoàng Kim cùng một con Bá Vương Cự Thú.
Còn chưa biết trong bóng tối rốt cuộc giấu thêm bao nhiêu con nữa.
Chiến lực của thế giới này dường như đã vượt xa mọi dự liệu.
Lại liên tưởng tới thứ chất lỏng màu xám mà ngay cả Trò Chơi Mạt Nhật cũng chẳng thể phân tích nổi.
Lâm Tử Lạc rơi vào trầm tư.
Liệu có khả năng nào, với năng lực hiện tại của Trò Chơi Mạt Nhật, hệ thống căn bản không tìm ra thế giới nào khớp với thực lực của hắn.
Nên mới ép hắn ghép vào một thế giới bán thành phẩm mà ngay cả hệ thống cũng chưa sờ thấu đáy, tiện thể bắt hắn đi khai hoang mở cõi luôn không?
Chơi xỏ nhau à, mày làm ăn kiểu gì đấy!
