Chương 597
Chương 597: Năm đại BOSS cấp Sử thi tề tụ
Đăng ngày 30/09/2026
19
Tang Thi Cự Nhân hoàng kim, nếu chỉ xét về thuộc tính thì còn nhỉnh hơn Bách Tử Cự Thú - Hi Nô Bỉ Á một chút.
Thế nên giữa đám Tang Thi Cự Nhân, nó dẫn đầu xông thẳng lên phía trước.
Tang Thi Cự Nhân dọc đường lũ lượt né sang hai bên, chỉ để chừa đường cho con Tang Thi Cự Nhân hoàng kim này tiến bước.
Tên này ra tay cũng cực kỳ hung mãnh.
Vừa bước vào chiến trường, nó liền vung ra hai đấm, đập nát đầu hai con Cự Thú Đại Dương.
Sau đó xách luôn xác hai con quái khổng lồ này, lao thẳng về phía Bá Vương Cự Thú ở đằng trước.
Rất nhanh, nó lấy luôn cái xác làm vũ khí, lao vào quần thảo với Bá Vương Cự Thú.
Một con Tang Thi Cự Nhân hoàng kim thì còn đỡ, Bá Vương Cự Thú vẫn giằng co qua lại được.
Nhưng dưới thế gọng kìm của hai con Tang Thi Cự Nhân hoàng kim, Bá Vương Cự Thú liên tục bại lui, chỉ có thể gào lên những tiếng thét thê thảm.
Thấy cảnh tượng này, Lâm Tử Lạc một lần nữa tham chiến, tiếp tục công cuộc càn quét Cự Thú Đại Dương.
Hắn dự cảm rằng sự xuất hiện của con Tang Thi Cự Nhân hoàng kim này báo hiệu trận chiến sắp sửa ngã ngũ.
Phải tranh thủ cơ hội cuối này kiếm thêm một mớ!
......
"Ầm!"
Tang Thi Cự Nhân hoàng kim đấm thẳng một phát vào bụng Bá Vương Cự Thú.
Trúng đòn nặng nề, Bá Vương Cự Thú lảo đảo lùi lại, máu tươi trong mồm trào ra xối xả.
Thế nhưng nó còn chưa kịp đứng vững, con Tang Thi Cự Nhân hoàng kim kia đã quật thẳng cái xác Cự Thú Đại Dương vào mặt nó.
Cú quật này xem như trúng ngay chỗ hiểm.
Đầu Bá Vương Cự Thú ngửa bệt lên trời, lảo đảo lùi lại rồi ngã ngửa ra sau.
Hai con Tang Thi Cự Nhân hoàng kim thừa thắng xông lên.
Một trái một phải giẫm lên người Bá Vương Cự Thú, đấm đá túi bụi.
Cũng may Bá Vương Cự Thú da dày thịt béo, lại có thiên phú đại dương hồi phục cực nhanh buff thêm, không thì chắc chẳng chịu nổi hai hiệp.
Chứng kiến thủ lĩnh bị nện thê thảm đến vậy, đám Cự Thú Đại Dương xung quanh bắt đầu mất bình tĩnh.
Từng con lao vụt lên, cố gắng ngăn cản hai con Tang Thi Cự Nhân hoàng kim tiếp tục bồi thêm sát thương.
Đáng tiếc chênh lệch thực lực quá lớn.
Chỉ cần một con cố tình cản đường là lũ quái đại dương hoàn toàn không thể áp sát khu vực giao tranh.
"Ầm!"
Lại thêm một cú nện nặng nề giáng xuống đầu Bá Vương Cự Thú.
Mặt Bá Vương Cự Thú bị đấm lún hẳn vào trong, tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng cũng yếu ớt dần.
Tình hình này thì ăn thêm hai đấm nữa là đăng xuất khỏi server ngay.
Ngay khi con Tang Thi Cự Nhân hoàng kim giơ cao nắm đấm tiếp theo, nước biển xung quanh bỗng dao động kịch liệt.
Một cột lốc xoáy nước đột ngột dâng lên, bọc chặt lấy nắm đấm của Tang Thi Cự Nhân hoàng kim, khiến nó không thể nhúc nhích.
Tang Thi Cự Nhân hoàng kim rống lên giận dữ, đưa mắt nhìn về phía trước.
Dưới ánh nhìn của nó, một cái đầu dẹt khổng lồ nhô lên khỏi mặt nước.
Cái đầu hơi có hình tam giác, chóp mõm hơi nhọn, khoang miệng cực kỳ rộng và chi chít những đốm lốm đốm.
Trông rất giống đầu của loài cóc ở Lam Tinh.
[Cự Thú Đại Dương - Thiềm Thừ Cự Thú]: Boss cấp Sử Thi, cấp bậc: Cấp 79
"Rào!"
Thấy Tang Thi Cự Nhân hoàng kim vẫn đang gồng tay giãy giụa toan hạ sát thủ, Thiềm Thừ Cự Thú đột ngột ngoác cái miệng rộng cả trăm mét ra!
Vô số nước biển cuồn cuộn đổ vào mồm, khiến khoang miệng nó phồng to hết cỡ.
Tích tụ đến một mức độ nhất định, Thiềm Thừ Cự Thú trợn tròn hai mắt, phun thẳng về phía Tang Thi Cự Nhân hoàng kim một cột nước có đường kính gần ba mươi mét.
Dưới lực va đập khủng khiếp của cột nước, cánh tay chuẩn bị đập xuống Bá Vương Cự Thú của Tang Thi Cự Nhân hoàng kim bị đánh bật ra.
Cả thân hình đồ sộ của nó cũng bị đẩy lùi liên tiếp, văng khỏi vị trí của Bá Vương Cự Thú.
"Gào!"
Hai con Tang Thi Cự Nhân hoàng kim đồng loạt gầm rống, lập tức chuyển hướng lao về phía Thiềm Thừ Cự Thú.
Xem bộ dạng là định hợp lực xử lý Thiềm Thừ Cự Thú trước.
Đối mặt với hai kẻ đang hằm hằm lao tới, Thiềm Thừ Cự Thú chẳng hề e sợ, trái lại còn ung dung đứng yên tại chỗ.
Trong khi đó, trên mặt biển trống trải bên cạnh nó bỗng dưng bốc lên một làn sương mù dày đặc.
Màn sương cuộn tròn rồi dần định hình thành hình dạng tựa như một con cá mập.
Rất nhanh, hình bóng đó đặc quánh lại thành thực thể.
Một con cự thú hình cá mập cao hơn hai trăm mét cứ thế lơ lửng im lìm trên mặt biển.
[Cự Thú Đại Dương - Vụ Sa Cự Thú]: Boss cấp Sử Thi, cấp bậc: Cấp 79
Năm con!
Tính cả Bá Vương Cự Thú đang thoi thóp, riêng trên vùng biển này lúc này đã có tới năm con boss cấp Sử Thi!
Rốt cuộc đây là cái khái niệm gì thế này!
Cái Bá Tổ Tinh này đúng là điên rồ thật rồi.
Boss cấp Sử Thi ở mỗi phó bản thường chỉ có một con, thế mà ở đây gom lại đủ làm một bàn mạt chược, thậm chí còn dư một chân!
Sự xuất hiện của Vụ Sa Cự Thú lập tức khiến hai con Tang Thi Cự Nhân hoàng kim khựng người tại chỗ.
Một con Thiềm Thừ Cự Thú thì còn cố đấm ăn xôi được, chứ thêm cả Vụ Sa Cự Thú thì coi như hết cửa.
Dù sao một trong hai con vừa giao chiến kịch liệt với Bá Vương Cự Thú suốt bấy lâu, thanh trạng thái đã tụt khá nhiều.
Thế nên chúng chỉ đành đứng yên thủ thế đầy cảnh giác, đề phòng hai con cự thú đại dương bất ngờ ra tay.
Có điều, Vụ Sa Cự Thú và Thiềm Thừ Cự Thú dường như không có ý định đánh tiếp.
Vụ Sa Cự Thú liếc nhìn chiến trường nơi hai chủng tộc vẫn đang chém giết đẫm máu, rồi lại nhìn sang hai con Tang Thi Cự Nhân hoàng kim, cất lên tiếng gầm hư ảo.
"Vụ ý~"
Nghe thấy tiếng rống đó, nét mặt hai con Tang Thi Cự Nhân hoàng kim giãn ra đôi chút, đưa mắt nhìn cảnh tượng hệt như địa ngục xung quanh.
Một con trong số đó do dự một chút rồi thả hai cái xác Cự Thú Đại Dương từng dùng làm vũ khí xuống nước.
Thấy được thành ý từ Tang Thi Cự Nhân hoàng kim, Vụ Sa Cự Thú phát ra tiếng gầm thỏa mãn.
Theo tiếng gầm của nó, đám Cự Thú Đại Dương còn đang liều mạng trên chiến trường bắt đầu trật tự rút lui về hướng biển sâu.
Tang Thi Cự Nhân hoàng kim cũng kịp thời gầm lên đáp lại.
Tiếng gầm này khiến đám Tang Thi Cự Nhân cấp Bạch Ngân và Thanh Đồng trên chiến trường hiểu ý, liên tục gầm rú nhằm ước thúc lũ Tang Thi Cự Nhân bình thường.
Được kìm hãm, đám Tang Thi Cự Nhân bình thường cũng dần từ bỏ việc truy sát quái vật biển đang rút lui, lục tục kéo về phía sau.
Chẳng mấy chốc, cả hai chủng tộc đã hoàn tất việc rút quân.
Chúng tách làm hai phe, thiết lập lại thế giằng co đối đầu.
Ở giữa bãi chiến trường chỉ còn lại đống thịt nát trải khắp mặt đất và vài cái xác may mắn chưa bị giẫm bẹp.
Cùng với mấy vị thủ lĩnh đang đứng thương lượng.
Và điều này cũng đồng nghĩa với việc trận đại chiến chủng tộc bất ngờ nổ ra rốt cuộc đã đi đến hồi kết.
"Gào! (Rõ ràng là phía bên mày chủ động tấn công bọn tao trước!)"
Tang Thi Cự Nhân hoàng kim gầm lên, trút cơn bất mãn.
"Vụ ý~ (Chuyện này có uẩn khúc, bọn tao cần phải điều tra lại.)"
Vụ Sa Cự Thú lắc đầu, gầm gừ đáp.
Thiềm Thừ Cự Thú bên cạnh bồi thêm một tràng rống.
"Ổn ừm! (Bọn mày đập Bá Vương ra cái nông nỗi này, bên tao cũng thiệt hại nặng nề rồi!)"
Hai con Tang Thi Cự Nhân hoàng kim nhìn nhau, nghĩ đến bộ dạng thoi thóp thảm hại của Bá Vương Cự Thú, cuối cùng gật đầu.
Xem chừng là đồng ý với phương án giảng hòa.
Tuy nhiên, ngay lúc hai con Tang Thi Cự Nhân hoàng kim chuẩn bị trao đổi tiếp.
Chúng chợt nghe thấy tiếng rống thê thảm của Bá Vương Cự Thú đang nằm cách đó không xa sau lưng.
Tiếng kêu cực kỳ thê lương.
Nghe là biết Bá Vương Cự Thú đang ngập tràn uất ức và không cam lòng.
