Chương 598
Chương 598: Nhặt được món hời lớn chưa từng có
Đăng ngày 30/09/2026
19
Chuyện quái gì thế này!
Bốn con boss vừa rồi lúc đàm phán, bàn bạc thực ra đều ở trạng thái căng như dây đàn.
Dù ngoài miệng nói ngon nói ngọt, nhưng bên trong con nào con nấy đều phải đề phòng đối phương đột ngột ra tay úp sọt mình.
Cũng chính vì thế mà chúng nó chẳng còn hơi đâu để ý đến những chuyện xảy ra xung quanh.
Mãi đến khi tiếng thét thảm thiết của Bá Vương Cự Thú vang lên.
Cả bốn con cùng quay phắt lại nhìn về phía Bá Vương Cự Thú.
Để rồi đập vào mắt là cảnh tượng khiến chúng nó sôi máu tột cùng.
Vốn dĩ dưới sự vây công của hai con Hoàng Kim Tang Thi Cự Nhân, Bá Vương Cự Thú vẫn còn thoi thóp một hơi tàn.
Nhờ vào môi trường biển kết hợp với thiên phú của bản thân, chỉ cần tịnh dưỡng một thời gian là nó hoàn toàn có thể hồi lại.
Thế nhưng lúc này, đôi mắt Bá Vương Cự Thú đã tắt lịm ánh sáng cuối cùng, cái miệng gầm lên tiếng rống trăn trối còn chẳng kịp khép lại.
Trên đỉnh đầu nó xuất hiện thêm một lỗ thủng to đùng.
Nhìn qua lỗ thủng ấy, có thể thấy rõ mồn một đống óc cùng các chất dịch nhầy nhụa bên trong đã bị khuấy nát bấy, trộn lẫn vào nhau.
Chết rồi!
Đường đường là một con boss Sử Thi cấp 79, không chết dưới đòn vây công của hai Hoàng Kim Tang Thi Cự Nhân, thế mà lại toi mạng ngay tại chỗ này!
Bốn con boss lập tức dán chặt ánh mắt lên người một con Bạch Ngân Tang Thi Cự Nhân đang đứng ngay cạnh Bá Vương Cự Thú.
Đồng thời chúng nó cũng nhận ra ngay tức khắc: con Bạch Ngân Tang Thi Cự Nhân này là một món hàng giả, thậm chí còn chẳng có lấy một chút hơi thở nào của Tang Thi Cự Nhân!
Cả lũ cùng ngộ ra.
Kẻ châm ngòi cho toàn bộ cuộc đại chiến chủng tộc này chính là tên hàng nhái trước mắt!
Đáng chết thật chứ!
Hàng vạn Cự Thú biển khơi bị dắt mũi suốt cả ngày trời!
Toàn tộc Tang Thi Cự Nhân phải vội vã nghênh chiến trong bị động!
Cả hai chủng tộc tắm máu chém giết, đánh nhau đến trời long đất lở, thương vong tổn thất quá nửa!
Ngay cả bá chủ của vùng biển này — Bá Vương Cự Thú, cũng chết vì đòn đánh lén của tên này!
Xâu chuỗi toàn bộ sự việc lại với nhau, phản ứng đầu tiên của bốn con boss chính là da đầu tê rần.
Tức đến mức da đầu tê dại!
Không chỉ riêng thủ lĩnh hai bên, mà trên khắp chiến trường, bất kể là Cự Thú đại dương hay Tang Thi Cự Nhân, cơn thịnh nộ bùng lên trong lòng lúc này đều không bút nào tả xiết.
Ấy thế mà con Bạch Ngân Tang Thi Cự Nhân bị cả đống con ngươi khổng lồ kinh dị trừng trừng nhìn vào lại tỏ ra chẳng hề nao núng.
Không những thế, hắn còn cực kỳ ngông nghênh vẫy vẫy tay về phía lũ Hoàng Kim Tang Thi Cự Nhân.
Cứ như đang vẫy tay chào tạm biệt vậy.
Thế này thì bố ai mà nhịn cho nổi?
Giờ khắc này, không cần lời nói, chẳng cần hiệu lệnh.
Toàn bộ sinh vật có mặt tại hiện trường lập tức lao vút về phía "kẻ cầm đầu" đã gây ra mọi tai họa này.
Hai con Hoàng Kim Tang Thi Cự Nhân gầm thét, điên cuồng lao về phía Bạch Ngân Tang Thi Cự Nhân.
Vụ Sa Cự Thú thì rít lên chói tai, dấy lên sóng thần từ bốn phương tám hướng ập thẳng tới chỗ Bạch Ngân Tang Thi Cự Nhân.
Thiềm Thừ Cự Thú là mạnh nhất.
Nó gồng lực siết chặt hai chân, đạp mạnh một phát phóng vút khỏi mặt biển, nhảy vọt lên trời cao.
Đến khi đáp xuống, nó đã chặn ngay trước mũi hướng chạy trốn của Bạch Ngân Tang Thi Cự Nhân.
Bạch Ngân Tang Thi Cự Nhân làm như sợ chết khiếp, vội vàng bẻ lái đổi hướng cắm đầu chạy tiếp.
Tốc độ của nó tuy ăn đứt đám Cự Thú đại dương hay Tang Thi Cự Nhân bình thường, nhưng đem ra so trước mặt bốn con boss này thì vẫn chưa đủ tuổi.
Chạy thục mạng được chừng ba phút, nó đã bị bốn con boss quây kín ở giữa.
Nhìn Bạch Ngân Tang Thi Cự Nhân đã không còn đường lui, Vụ Sa Cự Thú vừa định mở mồm chất vấn.
Thì con Hoàng Kim Tang Thi Cự Nhân tính tình nóng nảy đã giã thẳng một đấm ra.
Cú đấm ngập tràn phẫn nộ dồn hết toàn bộ sức mạnh, nhắm thẳng đầu Bạch Ngân Tang Thi Cự Nhân mà nện.
Bất ngờ thay, nắm đấm uy lực ngút trời ấy lại xuyên qua đầu Bạch Ngân Tang Thi Cự Nhân cái vèo, chẳng gây ra chút sát thương nào!
Cảnh tượng này làm Hoàng Kim Tang Thi Cự Nhân ngớ cả người.
Nó lại vung tiếp hai quyền nữa.
Rốt cuộc cả hai đấm đều dễ dàng xuyên thấu qua thân thể Bạch Ngân Tang Thi Cự Nhân.
Cái này...
Vụ Sa Cự Thú không tin vào mắt mình, lập tức dùng năng lực khuấy đảo những con sóng cuồn cuộn xung quanh.
Dưới sự bao phủ ba trăm sáu mươi độ của sóng biển, đòn tấn công lần này quả nhiên có hiệu quả.
Cũng chẳng rõ đã đánh trúng vào chỗ nào.
Thân thể của Bạch Ngân Tang Thi Cự Nhân chập chờn nhấp nháy tại chỗ hai cái, bắt đầu mờ ảo dần.
Mờ ảo thì cũng thôi đi.
Đằng này chỉ vài giây sau, cái thân xác cao hơn trăm mét của Bạch Ngân Tang Thi Cự Nhân lại "vụt" một tiếng, bốc hơi không còn tăm hơi!
Mất hút.
Thực sự không còn lại một mẩu nào.
Bốn con boss nhìn trân trối vào khoảng không trống rỗng ở giữa, ngơ ngác nhìn nhau.
Bởi vì chúng nó cũng chẳng biết rốt cuộc là đã thịt được gã này rồi, hay là bị gã chuồn mất dạng.
Kết cục lấp lửng này khiến cơn giận ngút trời trong lòng chúng nghẹn ứ lại, hoàn toàn không có chỗ để xả ra.
"Gào uuuu!!!"
Trên mặt biển, toàn bộ sinh vật đồng loạt ngửa mặt lên trời gầm rống giận dữ.
Chúng nó thề, nếu tên khốn này chưa chết thì nhất định phải băm hắn ra thành trăm mảnh!
......
【Người chơi "Nhai Tí" tiêu diệt thành công boss Sử Thi cấp 79 Bá Vương Cự Thú, nhận được 145.700 điểm kinh nghiệm, 100.500 đồng vàng】
Chết thật rồi!
Chết thật luôn rồi!
Lâm Tử Lạc nắm chặt vật thể hình thoi đang tỏa sáng lấp lánh trong tay, chính hắn cũng thấy khó tin vô cùng.
Mình rõ ràng chỉ tính đánh lén kiểu thử vận may, xem có hôi của được tí nào không.
Ai mà ngờ con Bá Vương Cự Thú lại yếu ớt đến mức này cơ chứ?
Lại càng không ngờ vị trí của Ma Thần Chi Hạch trong sọ Bá Vương Cự Thú lại nằm ngay sát cái lỗ mình vừa đục ra, thò tay vào mò phát dính luôn?
Đây chính là hiệu ứng của điều kiện phó bản 【May Mắn Chúc Phúc】 đấy à?
Quả thực là — sướng phát điên!
Lúc này hắn đang ở trong không gian trữ vật của mình.
Khi thấy bốn con boss chụm đầu bàn chuyện, hắn đã linh cảm thấy có biến.
Thế là hắn lập tức ném Thích Nguyên Võ và Đại Ngốc đang ở trong hình chiếu Bạch Ngân Tang Thi Cự Nhân đến vị trí an toàn mà Quỷ Đồng vừa tìm được.
Sau đó tự mình điều khiển hình chiếu lao thẳng về phía Bá Vương Cự Thú đang nằm bẹp dưới đất.
Đây cũng là lý do bốn con boss có thể nhìn ra ngay tức khắc chuyện hình chiếu không có chút hơi thở tang thi nào.
Còn về phần mình, sau khi hoàn thành chuỗi thao tác kết liễu rồi thò tay cuỗm Ma Thần Chi Hạch chỉ trong chớp mắt, Lâm Tử Lạc không chần chừ nửa giây, kích hoạt ngay tính năng dịch chuyển của không gian trữ vật.
Đó cũng chính là thời điểm hình chiếu Bạch Ngân Tang Thi Cự Nhân vẫy tay chào tạm biệt bốn con boss.
Dịch chuyển xong xuôi, hình chiếu cứ thế theo thiết lập cuối cùng của hắn mà dụ dỗ toàn bộ sinh vật tại chiến trường đuổi theo chạy biến về phía xa.
Còn hắn thì nhàn nhã trốn về không gian trữ vật, ung dung ngắm nghía viên Ma Thần Chi Hạch thu được từ con boss Sử Thi cấp 79 Bá Vương Cự Thú trên tay.
Thực lực của con hàng này ấy à, đủ sức ngồi chung mâm với Hi Nô Bỉ Á đấy chứ đùa!
