Chương 601
Chương 601: Thiết bị hủy diệt Ám Dạ
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lại ra tận hai món bảo bối cơ à?
Thế thì yêu cầu không cần cao quá, ra được một món cấp Sử Thi là ngon rồi.
Lâm Tử Lạc hít sâu một hơi, thò tay rút ra một cuộn trục vốn đã là "người quen cũ" trong rương.
【Cuộn trục kỹ năng "Nham Tương Phun Trào"】: Đạo cụ cấp Kim Cương, có thể triệu hồi dung nham oanh tạc toàn diện lên kẻ địch xung quanh, uy lực cực kỳ đáng gờm.
Xì, cuộn kỹ năng cấp Kim Cương thôi à.
Cấp Sử Thi có phải ngon không.
Lâm Tử Lạc vẫn còn ấn tượng rất sâu với mấy cuộn trục kỹ năng cấp Sử Thi.
Bởi vì cuộn kỹ năng một khi chạm tới cấp Sử Thi sẽ được Trò Chơi Mạt Nhật xếp vào hàng "Cấm Chú".
Uy lực cùng sức tàn phá của loại Cấm Chú này hoàn toàn ăn đứt mấy cuộn kỹ năng cấp Kim Cương.
Thậm chí đến tận giai đoạn hậu kỳ mạt thế, kẻ nào nắm trong tay một quyển Cấm Chú thì căn bản chẳng ai dám động vào.
Sợ lỡ sơ sẩy dính một phát Cấm Chú là đi đời nhà ma ngay.
Cất cuộn kỹ năng đi, Lâm Tử Lạc lại nhặt món đồ còn lại trong rương lên — một vật thể hình cầu đen sì sì.
Nhìn bề ngoài thì món này trông hơi giống quả bóng bowling.
【Thiết Bị Hủy Diệt Ám Dạ】: Đạo cụ cấp Sử Thi. Sau khi kích hoạt sẽ cố định tại vị trí đó, không thể di chuyển, không thể tháo dỡ, đồng thời kích nổ bất cứ lúc nào trong vòng mười phút theo ý muốn của người kích hoạt.
Sau khi nổ sẽ gây sát thương diện rộng thuộc tính Ám với uy lực cực kỳ khủng khiếp trong bán kính ba trăm mét, đồng thời tạo ra một Ám Dạ Lĩnh Vực có phạm vi tương đương vụ nổ, duy trì trong bốn phút.
Ám Dạ Lĩnh Vực: Người kích hoạt tăng 20% tốc độ di chuyển, nhận một lần cơ hội chuyển hóa cơ thể thành Ám Dạ Hư Ảnh (duy trì một giây, miễn nhiễm 90% sát thương vật lý).
Kẻ địch giảm 20% tốc độ di chuyển, liên tục chịu các trạng thái bất lợi ngẫu nhiên như mù lòa, choáng váng, điếc đặc, mất phương hướng (trạng thái thay đổi liên tục nhưng duy trì không ngắt quãng).
Vãi chưởng!
Vừa nói gì ấy nhỉ?
Bảo không mở ra Cấm Chú à?
Giây sau đã tòi ngay ra một món đạo cụ ngang ngửa Cấm Chú, tự vả đôm đốp vào mặt thế này!
Cơ mà kiểu vả mặt thế này thì hắn thích thật đấy chứ.
Lâm Tử Lạc hí hửng cầm "Thiết Bị Hủy Diệt Ám Dạ" lên ngắm nghía.
Đạo cụ tấn công cấp Sử Thi, uy lực thì khỏi phải bàn rồi.
Có kém Cấm Chú cũng chẳng kém là bao.
Huống hồ nó còn sở hữu cả loạt hiệu ứng xịn sò như không thể dịch chuyển, không thể gỡ bỏ, kích nổ theo ý nghĩ.
Đúng là hàng xịn đét!
Hắn nhìn quanh không gian lưu trữ một lượt, tìm một chỗ tương đối an toàn rồi cất "Thiết Bị Hủy Diệt Ám Dạ" vào đó.
Sau đó hắn vươn vai một cái, ngã người xuống chiếc giường êm ái, đánh một giấc ngon lành.
......
Tang Thi Cự Nhân bặt vô âm tín suốt trăm năm.
Giờ vừa tái xuất đã cùng cự thú biển sâu quất nhau một trận kinh thiên động địa.
Nhìn vào kết quả của cuộc đại chiến này, uy phong của cả tộc Tang Thi Cự Nhân rõ ràng chẳng hề sút giảm so với năm xưa.
Bởi lẽ dù phe cự thú biển sâu đã tung ra tận ba con BOSS cấp Sử Thi, mục tiêu cuối cùng vẫn phải chọn cầu hòa.
Đủ để chứng minh Tang Thi Cự Nhân có điểm khiến chúng phải kiêng dè.
Toàn bộ quá trình cũng chỉ xuất hiện một "hạt sạn nhỏ" là bị người ta hớt tay trên mà thôi.
Đám Tang Thi Cự Nhân và cự thú biển sâu còn sót lại lượn lờ quanh đó suốt một ngày một đêm.
Chúng đào sâu ba thước đất, xới tung từng ngóc ngách của chiến trường.
Rốt cuộc vẫn chẳng tìm thấy cái tên không biết đã chết hay chạy mất dép kia.
Cuối cùng bốn con đại BOSS chỉ đành ấm ức rút lui trong hậm hực.
Rời đi nhưng bốn đại BOSS vẫn chưa an tâm.
Chúng để lại một bộ phận Tang Thi Cự Nhân cùng cự thú biển sâu ở lại canh chừng.
Đám Tang Thi Cự Nhân đành phải trừng mắt nhìn lũ cự thú biển ngứa mắt kia qua mặt nước, cùng nhau giám sát động tĩnh xung quanh.
Cứ thế canh chừng thêm chừng nửa ngày, biến cố rốt cuộc cũng ập tới.
Trên mặt biển vốn yên ả bỗng lóe lên một luồng bạch quang biểu trưng cho dịch chuyển.
Ngay dưới tầm mắt của bầy Tang Thi Cự Nhân và cự thú biển, một gã đàn ông mặc áo bào đen bất ngờ xuất hiện giữa không trung mặt biển.
Hắn mượn nguyên tố phong nâng lấy cơ thể đang rơi xuống.
Có biến thật rồi!
Hai con Tang Thi Cự Nhân Bạch Ngân ở lại lập tức gầm lên giận dữ.
Chúng chỉ huy gần trăm con Tang Thi Cự Nhân có mặt tại đó lao thẳng về phía người áo đen.
Lũ cự thú biển sâu cũng phản ứng cực nhanh.
"Bong Bóng Nước", "Lốc Xoáy Nước", "Trảm Kích Không Khí" cùng đủ loại chiêu thức dồn dập oanh tạc về phía bóng người áo đen trên biển.
Bị cả bầy nhắm vào như thế, bóng người áo đen — tức Lâm Tử Lạc vừa bước ra khỏi không gian lưu trữ — chẳng hề bối rối chút nào.
Ngược lại, hắn còn khẽ phẩy tay, buông một câu: "Ra mắt đi nào, bé cưng."
Lời vừa dứt, bên cạnh hắn lập tức mở toang một vết nứt hắc ám khổng lồ.
Vết nứt này so với lúc triệu hồi các Ma Thần khác thì to hơn hẳn.
Thậm chí xung quanh khe nứt còn tỏa ra hàng loạt gợn sóng hư ảo như ảo ảnh.
Chỉ nghe một tiếng gầm thét kinh hoàng vang lên từ bên trong.
Ngay sau đó, một cái đầu khổng lồ lởm chởm răng nanh sắc nhọn chui tọt ra ngoài.
【Bá Vương Cự Thú — Khắc Đề Âu Tư】: Cự thú sở hữu năng lực tấn công tột đỉnh, sở trường lớn nhất là xé nát kẻ địch thành từng mảnh vụn
Cấp độ: Cấp 79
Chỉ số cơ bản: Sức mạnh: 1950
Tinh thần: 700
Thể chất: 1500
Nhanh nhẹn: 1470
Thiên phú: 【Cự Thể】 Thiên phú cấp Sử Thi
【Bá Vương】: Thiên phú cấp Sử Thi, chỉ số của đối thủ đối đầu với Bá Vương Cự Thú sẽ giảm 5% ~ 15% do sợ hãi.
Bộ phận chịu sát thương từ Bá Vương Cự Thú đều phải gánh 300% cảm giác đau đớn, đồng thời nếu đòn tấn công bồi tiếp vào cùng một vị trí, lượng sát thương lần này sẽ tăng thêm 40%.
Năng lực: 【Tuyệt Vọng Cắn Xé】, 【Vuốt Phá Hoại】, 【Vô Tình Giẫm Đạp】, 【Va Chạm Hủy Diệt】......
Khiếp thật đấy!
Đây là lần đầu tiên Lâm Tử Lạc thấy bảng chỉ số của Bá Vương Cự Thú sau khi hóa thành Ma Thần, trong lòng chỉ biết thốt lên hai chữ quá khủng.
Con hàng này tuy không có mấy kỹ năng dị dạng như triệu hồi một trăm con thú con của Hi Nô Bỉ Á.
Nhưng bù lại nó sở hữu sức phá hoại thuần túy đạt đến mức đỉnh cao.
1950 điểm sức mạnh, còn cao hơn Hi Nô Bỉ Á tận hơn trăm điểm.
Điểm nhanh nhẹn lại càng bỏ xa Hi Nô Bỉ Á không biết bao nhiêu con phố.
Quá là trâu bò!
Khắc Đề Âu Tư phóng vọt ra khỏi vết nứt hắc ám, táp thẳng về phía con cự thú biển gần nhất.
Con cự thú biển này thực lực vốn ngang ngửa với Tang Thi Cự Nhân Bạch Ngân.
Thế nhưng đứng trước mặt Khắc Đề Âu Tư, nó lại chẳng khác nào đậu phụ.
Khắc Đề Âu Tư chỉ cần đúng một ngoạm đã xé đứt phăng cả hai vuốt thú của nó tận gốc.
