Chương 602
Chương 602: Nguyên nhân tính hoàn chỉnh của Ma Thần Chi Hạch
Đăng ngày 30/09/2026
19
Nhìn cái miệng đỏ lòm như chậu máu táp thẳng về phía đầu mình, con cự thú biển gầm lên tuyệt vọng.
Tiếc là giãy giụa cũng vô ích, đầu nó bị Khắc Đề Âu Tư ngoạm đứt ngọt xớt.
Cỡ Tang Thi Cự Nhân cấp Bạch Ngân chỉ số sức mạnh cùng lắm chỉ chạm mốc 1400 điểm.
Trong khi Khắc Đề Âu Tư bỏ xa bọn chúng tới tận 500 điểm sức mạnh!
Chênh lệch thực lực lớn đến mức không tưởng.
Có điều, kết liễu xong con mồi, Khắc Đề Âu Tư không hề nhai nát cái đầu mà hất sang bên cạnh rồi nhổ ra.
Nó thừa biết phải để lại cái đầu cho chủ nhân đục lấy Ma Thần Chi Hạch bên trong.
Thấy Khắc Đề Âu Tư hung hãn như thế, một mình chặn đứng toàn bộ cự thú biển, Lâm Tử Lạc vô cùng hài lòng.
Hắn quay đầu nhìn về phía đám Tang Thi Cự Nhân, hai mắt sáng rực.
Giờ Ma Thần Chi Hạch chẳng quan trọng bằng Linh Hồn Chi Châu để ấp trứng thú cưng, đây mới là ưu tiên số một!
Thế nên hắn dứt khoát vỗ đôi cánh dài, lao thẳng vào bầy Tang Thi Cự Nhân.
Khắc Đề Âu Tư dữ dằn, hắn cũng chẳng phải dạng vừa.
Đợt này hắn không chỉ nhận thêm chỉ số từ ba cấp vừa tăng mà còn có lượng phần trăm cộng dồn từ "Thiên Tuyền Chi Khải".
Bộ chỉ số của hắn nhờ thế cũng tăng vọt chóng mặt.
Con Tang Thi Cự Nhân cấp Thanh Đồng đi đầu còn chưa kịp hoàn hồn đã bị Cửu Lê Chi Đao gọt bay đầu.
Sau đó hắn xông thẳng vào đám Tang Thi Cự Nhân như sói lạc vào bầy cừu, cứ vung một đao là một con gục xuống.
Đám Đại Ngốc nấp trong bóng tối không hề tham chiến vì Lâm Tử Lạc sợ bị nẫng mất mạng.
Chúng chỉ phụ trách cảnh giới xung quanh, đề phòng đại quân Tang Thi Cự Nhân hoặc cự thú biển kéo về.
Cơ mà khả năng đó không cao.
Dù sao sau khi bọn chúng rời đi, Lâm Tử Lạc đã cố tình nán lại chờ cả buổi mới xuất hiện.
Chẳng mấy chốc, đám cự thú biển cùng Tang Thi Cự Nhân ở lại canh gác đã bị Lâm Tử Lạc và Khắc Đề Âu Tư làm thịt sạch bách.
Phẩy tay đưa Khắc Đề Âu Tư trở lại khe nứt bóng tối, Lâm Tử Lạc bay về phía bờ biển.
Đại Ngốc, Quỷ Đồng và Thích Nguyên Võ đã chờ sẵn từ trước.
Thấy Lâm Tử Lạc tới, Đại Ngốc cùng Quỷ Đồng chưa kịp phản ứng thì Thích Nguyên Võ đã quỳ sụp xuống đất đánh "bịch" một cái.
Đoạn dập đầu với hắn côm cốp mấy cái liền.
"Kìa Nguyên Võ, không cần phải thế đâu, đứng lên đi." Lâm Tử Lạc xua tay khuyên can.
Nhưng Thích Nguyên Võ vẫn một mực dập đầu, vừa khóc vừa lạy đến mức mặt đất lún cả xuống.
"Lâm đại nhân, ngài chính là thiên thần! Ngài chính là Lưu Ly Thần!"
Mấy ngày qua, nếu Lâm Tử Lạc đắm chìm trong khoái cảm hôi của thì Thích Nguyên Võ lại liên tục rơi vào trạng thái chết lặng vì kinh ngạc.
Dù gã bị thương nặng không cử động nổi, nhưng nấp trên đầu hình chiếu Tang Thi Cự Nhân cấp Bạch Ngân, gã đã thu trọn mọi chuyện vào tầm mắt.
Đào tẩu ngoạn mục dưới sự truy sát của gần vạn con cự thú biển.
Khơi mào cuộc đại chiến chủng tộc giữa cự thú biển và Tang Thi Cự Nhân.
Tự tay chém hạ vô số cự thú biển cùng Tang Thi Cự Nhân ngay giữa chiến trường hỗn loạn.
Thậm chí còn tiêu diệt thành công cả Bá Vương Cự Thú.
......
Thử hỏi có chuyện nào trong số đó không khiến người ta rúng động?
Nhất là với kẻ coi Tang Thi Cự Nhân là mối thù truyền kiếp như Thích Nguyên Võ.
Nhìn từng con cự nhân ngã xuống ngay trước mắt, sự hả dạ trong lòng gã đã chạm đỉnh!
Giờ Thích Nguyên Võ cảm thấy danh xưng "sứ giả của thần" đã không còn xứng với Lâm Tử Lạc nữa.
Lâm Tử Lạc đại nhân rõ ràng chính là Lưu Ly Thần!
Chỉ có thần linh mới làm nổi những chuyện long trời lở đất này.
Bởi thế gã mới đối xử với Lâm Tử Lạc bằng thái độ cung kính dành cho thần thánh.
"Thần thánh gì cũng mặc kệ đi, giờ phải tranh thủ vét đồ, kẻo lũ cự thú biển quay lại thì rắc rối."
Thấy khuyên không được Thích Nguyên Võ, Lâm Tử Lạc đành đổi chủ đề.
Hắn nói chẳng sai chút nào.
Trận hỗn chiến ban nãy chắc chắn sẽ đánh động bọn Tang Thi Cự Nhân và cự thú biển.
Rất có thể chúng đã trên đường kéo về đây.
"Vâng, Lâm đại nhân nói sao thì là vậy."
Thích Nguyên Võ lập tức bật dậy, bám gót sau lưng Lâm Tử Lạc.
Cả bọn cùng Đại Ngốc, Quỷ Đồng, kèm theo một con mèo tang thi được triệu hồi khẩn cấp ra làm công cụ móc Ma Thần Chi Hạch, bắt đầu lùng sục Ma Thần Chi Hạch trong những cái đầu cự thú biển mới bị hạ gục trên mặt đất.
Còn về chuyện có đào bới xác lũ cự thú biển chết trong trận đại chiến trước đó hay không, thực ra Lâm Tử Lạc từng thử rồi.
Nhưng hắn lại kinh ngạc phát hiện đầu bọn chúng chẳng hề có Ma Thần Chi Hạch nào.
Sau khi quan sát kỹ lưỡng, hắn nhận ra nếu không moi Ma Thần Chi Hạch ra kịp thời, qua một mốc thời gian nhất định, lõi ma thần sẽ tự động biến mất hoàn toàn.
Điểm này rất kỳ lạ, chính Lâm Tử Lạc cũng chưa rõ nguyên do.
Dù vậy, nghĩ lại trận đụng độ đầu tiên giữa Tang Thi Cự Nhân và cự thú biển thì cũng dễ hiểu thôi.
Rõ ràng số cự thú biển bỏ mạng nhiều đến thế, rốt cuộc con người chỉ thu được vỏn vẹn 72 viên Ma Thần Chi Hạch từ xác của chúng.
Chẳng phải là do vụ Ma Thần Chi Hạch sẽ tự tiêu biến hay sao?
Ngoài phát hiện này, Lâm Tử Lạc còn nhận ra một điều khác.
Trong trận chiến chủng tộc, hắn đã tận mắt thấy vô số cự thú biển gục ngã.
Có đủ dữ liệu quan sát và đối chiếu nhiều trường hợp, hắn đã lờ mờ hiểu được nguyên nhân quyết định độ hoàn chỉnh của Ma Thần Chi Hạch.
Hắn để ý thấy trong lúc giao tranh, mỗi khi Tang Thi Cự Nhân đánh trúng đối thủ sẽ có một luồng năng lượng cực kỳ mỏng manh truyền vào đầu cự thú biển.
Ngược lại, nếu là hắn hoặc con cự thú biển do hắn triệu hồi ra tay thì luồng năng lượng ấy hoàn toàn không xuất hiện.
Sự tồn tại của luồng năng lượng này rất có thể chính là điều kiện tiên quyết để duy trì độ nguyên vẹn của Ma Thần Chi Hạch.
Còn sau khi cự thú biển chết một khoảng thời gian, năng lượng cạn kiệt thì Ma Thần Chi Hạch cũng tan biến theo.
Tất cả chỉ là suy đoán dựa trên những gì hắn quan sát được.
Dù chưa thể kiểm chứng, Lâm Tử Lạc tin chắc mình đoán trúng tới tám chín phần mười.
Điều này đồng thời phản ánh mối quan hệ đầy vi diệu giữa Tang Thi Cự Nhân và cự thú biển.
Rõ ràng là Ma Thần Chi Hạch nằm trong đầu cự thú biển nhưng lại cần năng lượng từ cơ thể Tang Thi Cự Nhân để duy trì, nghe hệt như một cặp túc địch truyền kiếp.
......
Chẳng mấy chốc, toàn bộ Ma Thần Chi Hạch ở bãi chiến trường đã bị gom sạch.
Lâm Tử Lạc đếm thử, tổng cộng chỉ được hơn ba mươi viên.
Đã vậy, do lần này không để Thích Nguyên Võ và Đại Ngốc ra tay nên toàn bộ thu về đều là Ma Thần Chi Hạch vỡ nát.
Đống này, cộng thêm số lõi vỡ nát đang nằm trong không gian trữ vật, hắn tính sẽ mang cho sạch đám người bên bức tường cao.
Dù sao cũng toàn đồ sứt mẻ, hắn chẳng thèm để vào mắt, giá trị cũng không cao.
Nhưng hắn cũng chưa vội đưa ngay lúc này.
Theo kinh nghiệm của hắn, sau khi lập quốc chắc chắn sẽ xuất hiện chuỗi nhiệm vụ nâng cao thực lực quốc gia.
Đợi tới lúc đó hẵng ném số Ma Thần Chi Hạch này ra, bảo đảm sẽ hốt được bộn phần thưởng.
Tống hết Ma Thần Chi Hạch vào không gian trữ vật, Lâm Tử Lạc liếc nhìn ra phía biển sâu.
Hắn lờ mờ cảm nhận được có cự thú biển đang bơi nhanh về hướng này.
"Đi thôi, tiếp tục săn Tang Thi Cự Nhân!"
Không muốn tốn thời gian với cự thú biển, Lâm Tử Lạc lập tức gọi đám Đại Ngốc rút lui.
Mục tiêu lớn nhất của hắn hiện giờ là hạ gục đủ số lượng Tang Thi Cự Nhân, sớm ngày ấp nở nhóc con trong trứng thú cưng.
