Chương 608
Chương 608: Nguyện vọng cưỡi mây đạp gió
Đăng ngày 30/09/2026
19
Xem xong bảng chỉ số của A Hoàng, ngoài câm nín vì sốc ra thì Lâm Tử Lạc chẳng biết nói gì hơn.
Mới cấp 20 thôi đấy!
Toàn bộ chỉ số của nó đã chạm mốc 500 điểm.
Cứ đà này mà lớn lên tiếp thì chỉ số còn khủng cỡ nào nữa?
Hắn rốt cuộc cũng hiểu ra những lời Kỳ Lân từng nói về thiên phú cấp Thần Thoại.
Đúng là làm lụng vất vả cả đời cũng không bằng đầu thai vào chỗ tốt.
Thiên phú cấp Thần Thoại "Đấu Chiến Thần Tư" của hắn phải trải qua biết bao phen cửu tử nhất sinh, lặp đi lặp lại vô số trận chiến đẫm máu mới nước chảy thành sông.
Còn A Hoàng vừa chào đời vài phút đã sở hữu thiên phú bẩm sinh cấp Thần Thoại với hiệu quả khủng đến mức rợn người.
Thậm chí việc trưởng thành sau này cũng chẳng cần bận tâm.
Thiên phú cấp Truyền Thuyết "Truyền Thừa Long Tộc" đồng nghĩa với việc chỉ cần năng lực và tuổi tác chạm ngưỡng nhất định, nó sẽ tự động nhận được kỹ năng và thiên phú tương ứng.
Xem như đốt cháy toàn bộ giai đoạn học hỏi năng lực lẫn rèn luyện kỹ năng phức tạp.
Chẳng hạn như hiện tại, nó đã nắm trong tay cả đống kỹ năng.
Cộng thêm thiên phú ngút trời của tộc rồng cùng độ thân hòa cực cao với mọi nguyên tố, A Hoàng gần như muốn làm gì cũng xong.
Điều này khiến Lâm Tử Lạc cũng không kìm được mà đỏ cả mắt ghen tị.
Đúng là làm người ta ghen tị phát điên.
May mà đây là thú cưng của mình.
Lâm Tử Lạc hiện tại có thể khẳng định chắc nịch, với hệ thống thú cưng và đống phần thưởng từ lúc A Hoàng giáng sinh...
chưa tính tới đám Bá Vương Cự Thú, một mình hắn hiện giờ solo với Tang Thi Cự Nhân Hoàng Kim cũng chẳng thành vấn đề.
"A Hoàng, lại đây, hóa lớn hơn chút xem."
Lâm Tử Lạc xoa đầu A Hoàng, lên tiếng.
A Hoàng sở hữu năng lực biến đổi kích thước.
Lúc này nó chỉ to cỡ bắp tay Lâm Tử Lạc, đó là kích thước bình thường của nó.
Nhưng một khi kích hoạt năng lực kia, nó có thể liên tục tiêu hao điểm tinh thần để phóng to cơ thể.
Thân thể dài trăm mét lúc vừa giáng sinh chính là giới hạn tối đa mà nó có thể đạt tới ở hiện tại.
Nghe lệnh Lâm Tử Lạc, A Hoàng khẽ rít lên một tiếng, thân hình bắt đầu phình to không ngừng.
Chẳng mấy chốc, nó đã khôi phục lại chiều dài trăm mét như lúc vừa chào đời.
Một con Ngũ Trảo Kim Long ánh vàng rực rỡ, uy phong lẫm liệt cứ thế sừng sững hiện ra trước mắt hắn.
Nhìn thân rồng hoàn mỹ tựa kiệt tác của tạo hóa trước mặt, Lâm Tử Lạc nhún người nhảy tót lên mình A Hoàng.
Hắn nhanh chóng đứng vững trên đỉnh đầu nó, một tay nắm lấy sừng rồng.
"Nào, bay thử một vòng xem." Lâm Tử Lạc nói.
Dù bản thân hắn cũng biết bay, thậm chí còn bay suốt...
nhưng làm gì có ai cưỡng lại được cảm giác cưỡi rồng đằng vân giá vũ chứ?
A Hoàng hưng phấn đáp lời, sau đó đạp gió bay vút lên không trung, lao thẳng về phía tầng mây.
Vầng thái dương mọc lên lúc A Hoàng chào đời nay đã biến mất, nhường chỗ lại cho vầng trăng vốn có.
Thế nên bầu trời lúc này vẫn chìm trong màn đêm thăm thẳm.
Với tốc độ của A Hoàng, chẳng mấy chốc hai người đã lên tới tận tầng mây.
Giấc mộng cưỡi rồng đằng vân giá vũ của Lâm Tử Lạc cứ thế nhẹ nhàng thành hiện thực.
Không chỉ có vậy, hắn còn phát hiện ra rất nhiều điểm dị thường.
Nếu hắn dùng Cánh Nguyên Tố để bay, càng lên cao thì điểm tinh thần tiêu hao càng nhiều, tốc độ cũng sẽ giảm sút.
Chính vì những lý do đó mà phần lớn thời gian hắn đều bay ở tầm thấp để giữ vững tốc độ.
Thế nhưng A Hoàng bay lượn lại nhẹ nhàng y như đi bộ.
Bất kể bay cao đến đâu, tốc độ, độ ổn định hay mức tiêu hao đều không hề suy suyển.
Hơn nữa, dù Lâm Tử Lạc đang đứng ngay trên đầu rồng nhưng lại chẳng hề thấy chút khó chịu nào.
Những luồng gió rít khi bay tốc độ cao, hay những cú lượn vòng, nhào lộn của A Hoàng đều không gây chút tác động nào tới hắn.
Điều này đồng nghĩa với việc cưỡi A Hoàng chiến đấu sẽ hoàn toàn không ảnh hưởng đến phong độ tác chiến của bản thân.
Lại qua thêm một lúc lâu, Lâm Tử Lạc rốt cuộc cũng thỏa mãn được cảm giác cưỡi rồng lướt mây.
Hắn hài lòng vỗ vỗ sừng rồng.
A Hoàng vững vàng đáp xuống mặt đất, đợi Lâm Tử Lạc nhảy xuống khỏi đầu mới thu nhỏ lại kích thước ban đầu.
"Ba ba!"
A Hoàng quấn quýt lượn vòng quanh người hắn.
Lâm Tử Lạc chợt nhớ ra một chuyện.
Hắn vẫn chưa biết A Hoàng thích ăn gì.
Sau khi hệ thống thú cưng mở ra, vật tư rơi ra từ việc diệt tang thi lẫn các mặt hàng bày bán trong Cửa Hàng sẽ có thêm một phân loại gọi là "thức ăn cho thú cưng".
Thú cưng ăn những thứ này vừa no bụng, lại vừa nhận được kinh nghiệm để lên cấp.
Nếu là loại thức ăn phẩm cấp cao, chúng còn có thể tăng chỉ số cho thú cưng, thậm chí ban cho chúng một vài năng lực đặc thù.
Có điều hiện tại hệ thống thú cưng vẫn chưa mở hoàn toàn, tạm thời chẳng thể trông mong gì vào loại thức ăn này.
Hắn lấy ra mấy viên Linh Hồn Chi Châu còn sót lại.
Theo hắn nghĩ, lúc còn là quả trứng A Hoàng đã thích ngốn Linh Hồn Chi Châu rồi, giờ chắc hẳn vẫn thích như cũ.
"Lại đây A Hoàng, ăn chút gì đi." Hắn vẫy gọi.
A Hoàng lập tức áp sát lại.
Nhìn thấy Linh Hồn Chi Châu trong tay Lâm Tử Lạc, nó miễn cưỡng đớp lấy một viên.
"Sao thế, không thích ăn à?"
Lâm Tử Lạc nhíu mày hỏi.
Hắn có thể cảm nhận được cảm xúc của A Hoàng.
Dù A Hoàng ráng nuốt viên Linh Hồn Chi Châu vào bụng, nhưng đó chỉ là vì không muốn phụ lòng tốt của Lâm Tử Lạc.
Trên thực tế, bản thân nó chẳng còn mấy hứng thú với Linh Hồn Chi Châu nữa.
"Ba ba."
A Hoàng vẫy vẫy đuôi, truyền đạt ý niệm đại khái là mình không thích.
Ơ kìa, lạ thật đấy.
Trước khi nở thì ăn như hũ chìm, nở ra rồi lại chẳng thèm ngó ngàng gì tới Linh Hồn Chi Châu.
Lâm Tử Lạc ngẫm nghĩ một lát rồi lôi ra một con gà quay.
A Hoàng lại lắc đầu.
Món này cũng không thích luôn?
Thế sữa AB Canxi thì sao?
Đầu A Hoàng lắc lia lịa như trống bỏi.
Lâm Tử Lạc tiếp tục thử thêm mấy chục món khác, toàn bộ đều lôi từ trong không gian trữ vật ra.
Rốt cuộc phản ứng của A Hoàng đều hết sức nhạt nhòa.
Điều này đồng nghĩa với việc nó có thể ăn để lót dạ, nhưng chẳng có tác dụng thúc đẩy gì cho việc trưởng thành.
Chuyện này khiến Lâm Tử Lạc có chút đau đầu.
Bởi vì đường lên cấp của thú cưng chủ yếu chỉ có hai cách.
Một là tiêu diệt kẻ địch, nhưng 50% kinh nghiệm nhận được sẽ thuộc về chủ nhân.
Cách thứ hai là ăn uống.
Giống như Đại Ngốc và Quỷ Đồng, chỉ cần gặp được loại virus tang thi biến chủng phù hợp là có thể thăng tiến vượt bậc.
Thú cưng khi ăn trúng thức ăn thích hợp cũng sẽ lên cấp rất nhanh.
Đáng tiếc là sau khi đổi thêm mấy chục món nữa, vẫn chẳng có thứ nào vừa mắt A Hoàng.
Ngay cả virus tang thi biến chủng Lâm Tử Lạc cũng đã thử lôi ra xem sao.
Mãi đến khi hắn chẳng ôm chút hy vọng nào mà lấy ra một viên Ma Thần Chi Hạch.
Đôi mắt của A Hoàng lập tức sáng rực lên.
