Chương 609
Chương 609: Ma Thần Chi Hạch cuối cùng cũng có công dụng
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Thích cái này à?"
Lâm Tử Lạc ngạc nhiên hỏi.
Hắn vừa nãy cũng chỉ lấy đại Ma Thần Chi Hạch ra theo thứ tự sắp xếp trong không gian trữ đồ.
Hoàn toàn không ngờ A Hoàng lại khoái món này.
Không phải bảo thứ này mùi vị hay hình dáng dở tệ gì.
Vấn đề là nó quá cứng!
Lâm Tử Lạc từng thử kích hoạt Hủy Diệt Chi Lực, lại gắn thêm ấn ký nguyên tố đã qua cường hóa.
Dù vậy, đòn mạnh nhất "Cửu Lê Trọng Trảm" cũng chẳng làm Ma Thần Chi Hạch sứt mẻ nổi một phân.
Xét riêng chỉ số thì A Hoàng hiện giờ mới có 500 điểm, ăn thứ này kiểu gì?
Nuốt chửng luôn à?
A Hoàng lại chẳng hề bận tâm, gật đầu cái rụp.
Đã thế trong lúc gật đầu, ánh mắt nó vẫn dán chặt vào khối Ma Thần Chi Hạch trong tay hắn.
Lâm Tử Lạc bán tín bán nghi ném Ma Thần Chi Hạch cho A Hoàng.
A Hoàng lập tức ngoác miệng đón lấy viên Ma Thần Chi Hạch.
"Rôm rốp, rôm rốp, rôm rốp..."
Dưới hàm răng sắc bén của A Hoàng, Ma Thần Chi Hạch mềm như hạt kẹo đậu thông thường, thoắt cái đã bị nhai nát vụn rồi nuốt ực xuống bụng.
A Hoàng còn lộ ra vẻ mặt thỏa mãn như vừa được thưởng thức món mỹ vị.
Mắt Lâm Tử Lạc từ từ trợn tròn.
Cứng thế này mà mày cũng gặm nát được á?
【Thú cưng "A Hoàng" của bạn ăn Ma Thần Chi Hạch của "Thanh Vân Cự Thú", nhận được lượng lớn kinh nghiệm, thăng cấp thành công lên cấp 23, thuộc tính cơ bản được tăng cường】
【Thú cưng "A Hoàng" của bạn thông qua thiên phú "Long Tộc Truyền Thừa" tự động lĩnh ngộ kỹ năng long tộc "Cuồng Phong Long Quyển"】
...
Được thật này!
Lại còn vọt một mạch ba cấp, mở khóa luôn kỹ năng mới!
Về chuyện Ma Thần Chi Hạch mang lại hiệu quả tốt đến thế, Lâm Tử Lạc không hề nghi ngờ.
Tuy trong tay hắn có cả đống Ma Thần Chi Hạch khiến món đồ này trông chẳng có vẻ gì là hiếm hoi.
Nhưng dẫu sao đây cũng là vật phẩm trân quý có thể triệu hồi ra Ma Thần cấp bảy mươi trở lên.
Đem về Lam Tinh thì phẩm chất thấp nhất cũng phải cỡ bậc Kim Cương.
Mấy viên Ma Thần Chi Hạch đỉnh chóp như của "Bá Vương Cự Thú" thậm chí đạt đến phẩm giai Sử Thi cũng chẳng có gì lạ.
Đối với A Hoàng mới vỏn vẹn cấp hai mươi, đây chắc chắn là món đại bổ siêu cấp.
Nhưng vấn đề là sao A Hoàng cắn vỡ được thứ này?
Chẳng lẽ viên ban nãy là hàng dởm?
Nghi hoặc, hắn lại rút ra một viên Ma Thần Chi Hạch khác, rồi dùng hết sức bóp chặt.
Thấy nó trơ trơ bất động trước lực tay khủng khiếp ấy, chứng tỏ không phải hàng nhái.
Bấy giờ hắn mới ném viên Ma Thần Chi Hạch ra trước ánh mắt mong ngóng của A Hoàng.
Kết quả, viên Ma Thần Chi Hạch này cũng bị A Hoàng dùng răng nghiền nát dễ như bỡn rồi nuốt tọt vào bụng.
【Thú cưng "A Hoàng" của bạn ăn Ma Thần Chi Hạch của "Thụ Quả Cự Thú", nhận được lượng lớn kinh nghiệm, thăng cấp thành công lên cấp 25, thuộc tính cơ bản được tăng cường】
Thế này thì...
Lâm Tử Lạc rốt cuộc cũng nhìn ra mấu chốt.
Ma Thần Chi Hạch vừa vào miệng A Hoàng liền như bị một nguồn sức mạnh đặc thù nào đó ăn mòn.
Độ cứng kinh hồn bạt vía lập tức biến mất sạch trơn, thành ra mới có thể dễ dàng nhai nát như vậy.
Vãi thật.
Rõ ràng A Hoàng chỉ có 500 điểm sức mạnh, cắn hết sức cũng chẳng bằng một cú đấm tiện tay của Lâm Tử Lạc.
Thế mà lúc ăn Ma Thần Chi Hạch lại nhẹ nhàng đến thế.
Đúng là cấp Thần Thoại vượt xa nhận thức, phá vỡ giới hạn, không thể tưởng tượng, không thể định nghĩa và không thể trói buộc bằng bất kỳ quy tắc nào.
Ông anh Kỳ Lân quả thực không lừa mình!
Thấy A Hoàng nuốt trôi viên Ma Thần Chi Hạch thứ hai, Lâm Tử Lạc lại nảy ra ý tưởng mới.
Vừa rồi hắn cho A Hoàng nuốt toàn là đồ đào được từ chỗ bọn cự thú biển sâu.
Nhưng trong không gian trữ đồ của hắn vẫn còn vài viên từng được nhân loại kế thừa.
Điển hình như Ma Thần Chi Hạch Bách Tử Cự Thú của Vu Gia.
Không biết A Hoàng có xơi nổi mấy viên Ma Thần Chi Hạch đã qua tay người khác như vậy không.
Hắn lập tức lấy viên Ma Thần Chi Hạch 【Lợi Trảo Cự Thú】 nhặt được khi hạ sát Đinh Minh Lãng ra.
Kết quả phát hiện A Hoàng đúng là vẫn có hứng thú với viên này, chỉ là không quá mặn mà.
Chủ yếu vì viên Ma Thần Chi Hạch này đã bị nứt vỡ, năng lượng không còn dồi dào như hàng nguyên vẹn trước đó.
Thế thì dễ tính rồi.
Đợt trước Lâm Tử Lạc còn tiện tay thó hơn một trăm viên Ma Thần Chi Hạch ở Anh Hồn Điện, trong đó có hơn bốn mươi viên thuộc về bảy mươi hai Ma Thần thuở xưa.
Những viên này tuy nguyên vẹn nhưng đã bị trói buộc huyết mạch nên không thể đem ra kế thừa.
Trước kia hắn còn đang đau đầu tìm cách xử lý đống đó.
Giờ thì hay rồi, đem nuôi A Hoàng tuốt.
Lâm Tử Lạc ngẫm nghĩ một chút.
Hắn cất Ma Thần Chi Hạch 【Lợi Trảo Cự Thú】 đi, lấy ra viên của 【Bát Tí Cự Thú】.
【Bát Tí Cự Thú】 là Ma Thần đầu tiên mà nhân loại Bá Tổ Tinh kế thừa, thực lực cũng thuộc hàng top đầu.
Ngay trong hàng ngũ Ma Thần Chi Hạch thì đây cũng là loại thượng phẩm.
A Hoàng chẳng ngần ngại gì, ngoạm lấy viên lõi rồi nhai ngấu nghiến đầy thích thú.
Sau đó, cấp độ nó lại tăng vọt ba cấp, chạm mốc cấp 28.
Xem ra năng lượng ẩn chứa trong viên này quả thực không ít.
Dù một phần cũng do cấp độ ban đầu của A Hoàng quá thấp, nhưng Lâm Tử Lạc vẫn phải thán phục trước tốc độ lên cấp phi lý thế này.
Cấp cao kéo cấp thấp đúng là sướng thật.
Rót bừa tí tài nguyên từ kẽ tay ra cũng đủ khiến cấp thấp húp trọn lợi ích khổng lồ.
Ngay sau đó, Lâm Tử Lạc lôi tiếp Ma Thần Chi Hạch của 【Bách Tử Cự Thú】 ra.
Hiện tại, Bách Tử Cự Thú là Ma Thần Chi Hạch mạnh nhất trong tay hắn, về lý thì lượng năng lượng tích tụ cũng là khủng nhất.
Cho A Hoàng nuốt viên này, thành quả thu về chắc chắn ngoài sức tưởng tượng.
Nhưng đáng tiếc thay, A Hoàng nhìn chằm chằm viên Ma Thần Chi Hạch của 【Bách Tử Cự Thú】 mà không hề nhào tới, trái lại còn ợ một tiếng rõ to.
Hóa ra ba viên vừa rồi đã chạm tới giới hạn dung nạp năng lượng trong cơ thể nó lúc này.
Phải đợi tiêu hóa sạch bách đống năng lượng đó thì mới có thể tiếp tục ăn tiếp.
Khá giống với cơ chế hấp thụ virus tang thi biến chủng của Đại Ngốc và Quỷ Đồng.
Lâm Tử Lạc đành cất Ma Thần Chi Hạch Bách Tử Cự Thú đi, chờ bữa sau cho A Hoàng xử lý.
Có điều chắc phải chờ khoảng ba bốn ngày nữa nó mới ăn tiếp được.
Tính ra thì nuôi A Hoàng mỗi ngày chỉ tốn một viên Ma Thần Chi Hạch.
Hơn một nghìn viên trong không gian trữ đồ đủ nuôi nó hơn một nghìn ngày.
Vả lại hai tháng nữa thức ăn cho thú cưng sẽ dần mở bán, lúc đó tha hồ lựa chọn.
Cho nên tổng chi phí cũng chẳng đáng là bao.
Sau khi đã nắm sơ bộ về thói quen ăn uống cũng như năng lực của A Hoàng, Lâm Tử Lạc ngáp một cái dài.
Để A Hoàng sớm ngày ấp nở, cả bọn cứ liên tục săn Tang Thi Cự Nhân rồi lại vắt chân lên cổ chạy đường dài, đến thời gian chợp mắt cũng chẳng có.
Bây giờ A Hoàng đã ấp thành công, rốt cuộc cũng có thời gian nghỉ ngơi rồi.
"Đi ngủ thôi, ngủ thôi."
Hắn cất tiếng gọi đồng đội.
Gần đây chính là phế tích Ngân Nguyệt, mọi người có thể vào đó tìm chỗ thích hợp để ngủ một giấc.
Với lại chỗ này đã cách Sơn Hải Cao Tường khá gần rồi.
Bằng tốc độ hiện tại của Lâm Tử Lạc, chỉ mất bốn năm tiếng là có thể về thẳng Thái Trạch Trấn.
Hắn cũng đã tính toán xong xuôi từ lâu.
Hiện giờ cả Tang Thi Cự Nhân lẫn cự thú biển sâu đều đã tổn hao nguyên khí nặng nề.
Đây chính là thời cơ vàng để nhân loại trỗi dậy.
Đã đến lúc hắn phải chấn chỉnh lại nhân loại hiện tại, sau đó phát động đòn tổng tấn công cuối cùng nhắm vào Tang Thi Cự Nhân cùng lũ cự thú biển sâu.
