Chương 618
Chương 618: Chất lỏng màu xám có lai lịch lớn đến đáng sợ
Đăng ngày 30/09/2026
19
Nhìn thấy chiếc lọ niêm phong, Lâm Tử Lạc lập tức mất hết hứng thú với những món đồ khác.
Hắn cẩn thận lấy chiếc lọ ra, nắm chặt trong tay.
Để đẩy nhanh tiến độ, hắn bật luôn khả năng nhìn thấu, nhanh chóng quét qua một lượt toàn bộ quốc khố.
Sau khi chắc chắn không còn vật phẩm quý hiếm nào khác, hắn giao phần dọn dẹp lại cho nhóm Cổ Trang.
Còn bản thân thì vỗ đôi cánh dài, rời khỏi cổng thành, bay tới cung điện đã được xây dựng hòm hòm.
Bên trong cung điện có một mật thất Bát Ma Trận cỡ nhỏ, do hắn dùng sách vở của nhà họ Vu cùng các nguyên liệu trong mật thất dựng lại.
Xét về độ an toàn thì quá ổn.
Bước vào mật thất, Lâm Tử Lạc đóng chặt cửa lại.
Sau khi bảo đảm không ai quấy rầy, hắn đặt hai chiếc lọ niêm phong lên bàn.
Một lọ đựng toàn bộ chất lỏng màu xám hắn thu thập từ trước, hơn tám mililit.
Lọ mới này ít nhất cũng phải có ba đến bốn mililit.
[Phát hiện người chơi "Nhai Tí" đã thu thập tổng cộng 10 mililit chất lỏng màu xám, vui lòng đổ toàn bộ chất lỏng màu xám vào cùng một vật chứa]
Lọ trước đó cất trong không gian chứa đồ nên hệ thống không quét ra được.
Giờ vừa lấy ra ngoài, Lâm Tử Lạc đã nghe thấy âm báo của Trò Chơi Mạt Nhật vang lên.
Lại còn bắt chứa chung một chỗ à?
Hắn lắc đầu, mở nắp cả hai lọ, rót chất lỏng màu xám ở lọ mới sang lọ cũ.
Có điều hắn vẫn giữ lại chút toan tính.
Chỉ rót khoảng hai mililit, phần chất lỏng màu xám còn lại thì giữ lại.
Khoảnh khắc lượng chất lỏng trong lọ đạt mười mililit, âm báo của Trò Chơi Mạt Nhật lại vang lên.
[Phát hiện chất lỏng đặc biệt chưa rõ, thể tích chất lỏng đã thỏa mãn điều kiện giải mã liên quan, đang quét và giải mã]
Mau lên hộ cái.
Lâm Tử Lạc sốt ruột lắm rồi.
Dù đã đoán ra thứ chất lỏng màu xám này là một dạng virus tang thi, nhưng hắn vẫn muốn nắm rõ tình hình cụ thể hơn, chẳng hạn như nguồn gốc của nó.
Sau khi tiếng chuông báo dứt, hắn thấy trên bề mặt chất lỏng màu xám trong lọ bỗng dâng lên một luồng sáng trắng.
Ánh sáng này quét qua quét lại phần chất lỏng trong lọ như tia quét quang học.
Trong lúc quét, chất lỏng màu xám thỉnh thoảng lại lơ lửng rồi dao động liên hồi.
Sau một hồi chờ đợi khá lâu, toàn bộ chất lỏng màu xám bị ánh sáng trắng bao bọc hoàn toàn, rồi biến mất không còn tăm hơi.
[Chúc mừng người chơi "Nhai Tí" đã hoàn thành nhiệm vụ "Thu thập chất lỏng"]
[Căn cứ theo kết quả giám định, chất lỏng màu xám này được đặt tên là "Virus Tang Thi Cực Cự", độ hiếm phẩm giai Sử Thi]
[Chúc mừng người chơi "Nhai Tí" nhận được phần thưởng nhiệm vụ: 2.200.000 kinh nghiệm, 1.000.000 vàng, 80 điểm thuộc tính tự do và 100 mét khối không gian chứa đồ, hai trang bị phẩm giai Kim Cương, hai đạo cụ phẩm giai Kim Cương]
[Chúc mừng người chơi "Nhai Tí" thăng cấp 68, toàn bộ thuộc tính tăng 10, nhận thêm 15 điểm thuộc tính tự do]
Vãi chưởng!
Thưởng đậm thế này, đây có đúng là cái Trò Chơi Mạt Nhật ki bo bủn xỉn kia không đấy?
Nhìn thanh kinh nghiệm dài dằng dặc của mình đầy tràn trong chớp mắt, thậm chí thanh kinh nghiệm của cấp kế tiếp cũng sắp chạm mốc một nửa, Lâm Tử Lạc không khỏi ngỡ ngàng.
Nhưng hắn chẳng buồn kiểm tra đống phần thưởng vừa nhận, bấm thẳng vào dòng chữ "Virus Tang Thi Cực Cự" đang tỏa ánh sáng tím trên bảng thông báo.
Không ngờ chữ "Cực" trên bảng thông tin hỗn loạn trước đó lại mang nghĩa "Cực Cự".
Vậy chữ "Thần" kia...
[Virus Tang Thi Cực Cự]: Vật phẩm phẩm giai Sử Thi (khi đạt đủ số lượng có thể nâng lên phẩm giai Truyền Thuyết)
Chất lỏng chứa máu của các cường giả thuộc chủng tộc "Cực Cự Thần Tộc", virus tang thi có khả năng dung nạp cực mạnh, đánh dấu Cực Ám Không Gian cùng nhiều nguyên liệu đặc biệt khác.
Chuỗi gen Cực Cự độc nhất được dung hợp từ chúng có thể khiến kích thước cơ thể của sinh vật bị lây nhiễm phóng to, từ đó nhận được thiên phú "Cự Thể".
(Hiện đã giám định được máu cường giả thuộc chủng tộc "Cực Cự Thần Tộc" bao gồm: Thần Thái Thản "Crius", Quái Thú Pha Lê Behemoth "Dandensha", Sơn Nhạc Thần "Olafstos", Tổ Vu "Cú Mang"...)
Vãi thật!
Lượng thông tin khủng khiếp vãi!
Nhìn thông tin trên bảng trạng thái, đáy mắt Lâm Tử Lạc lộ rõ vẻ chấn động tột cùng.
Lai lịch của thứ chất lỏng màu xám này khủng khiếp hơn hắn tưởng tượng quá nhiều!
Đặc biệt là cái "Cực Cự Thần Tộc" kia!
Hắn dám khẳng định mình chưa từng nghe tới chủng tộc này bao giờ, kể cả suốt mười năm ở kiếp sau cũng chưa từng tiếp xúc.
Thế nhưng cái tên đã dám gắn thêm chữ "Thần" thì độ đáng sợ của chủng tộc này là điều không cần bàn cãi.
Chắc hẳn phải cùng đẳng cấp với "Cơ Giới Thần Tộc" của Tàu Noah.
Mà thực tế đúng là như vậy!
Danh sách các cường giả thuộc "Cực Cự Thần Tộc" liệt kê bên dưới bảng trạng thái khủng khiếp tới mức rợn người.
Mười hai Thần Thái Thản, cự thú Behemoth trong thần thoại phương Tây!
Vị thần của Sơn Nhạc Tộc từng xuất hiện trong cửa hàng đổi thưởng của bàn tay vàng!
Lại còn cả Tổ Vu "Cú Mang" trong thần thoại thượng cổ của Long Quốc!
Rồi cả "Người Khổng Lồ Băng Giá", "Đại Lực Thần", "Cự Linh Thần" phía sau...
Bất kỳ cái tên nào được ghi lại cũng đều có lai lịch chấn động trời đất.
Lấy máu của những tồn tại đỉnh chóp này để chế tạo virus tang thi.
Rốt cuộc là kẻ nào đã làm ra chuyện này?
Trong số những thực thể này, Lâm Tử Lạc cũng dễ dàng nhận ra điểm chung của họ — toàn là những chủng tộc có thân hình khổng lồ trong các truyền thuyết thần thoại.
Chẳng lẽ cái gọi là "Cực Cự Thần Tộc" này được lập nên từ việc gom chung tất cả các tộc đó lại với nhau?
Không chỉ dừng lại ở đó, Lâm Tử Lạc còn bắt gặp một cụm từ quen thuộc trong phần mô tả: "Đánh dấu Cực Ám Không Gian".
Với trí nhớ siêu phàm của mình, hắn lập tức nhớ ra từng nghe thấy cụm từ này từ cô cháu gái nhỏ Thanh Long.
Hồi đó Thanh Long từng bảo cô bé cứ phải ở miết trong Cực Ám Không Gian, chán chết đi được.
Liên hệ với cảm giác quen thuộc tương tự mỗi lần triệu hoán Ma Thần và triệu hoán Kỳ Lân, Thanh Long.
Hắn đoán những Ma Thần được triệu hoán ở đây thực chất cũng giống như Kỳ Lân và Thanh Long, đều đang nằm trong cái gọi là Cực Ám Không Gian kia!
Hóa ra là thế!
Lâm Tử Lạc nhíu chặt mày, thở hắt ra một hơi thật dài.
Biết được những thông tin này, hắn không hề thấy chân tướng sáng tỏ, trái lại còn thấy nghi vấn nhiều thêm.
Nhiều đến mức tê cả da đầu.
Cực Cự Thần Tộc và Cơ Giới Thần Tộc, tại sao cả hai đều phải chế tạo virus tang thi, lại còn đem người trên các hành tinh ra làm vật thí nghiệm?
Ở Giới Vương Tinh thì còn có thể bảo việc Tàu Noah xuất hiện chỉ là trùng hợp.
Nhưng tại Bá Tổ Tinh thì rõ ràng là cố tình rải "Virus Tang Thi Cực Cự" để tạo ra người khổng lồ, đồng thời đánh ngất toàn bộ nhân loại.
Còn Thản Mỗ Tinh nữa.
Lúc đó vì bề mặt hành tinh nhiễm quá nhiều phóng xạ nên hắn khám phá được rất ít.
Liệu khung cảnh đổ nát ở Thản Mỗ Tinh có phải cũng do một Thần tộc nào đó gây ra không?
Cái gọi là "Cực Ám Không Gian" rốt cuộc nằm ở đâu?
Nơi nào mà có thể khiến những tồn tại cỡ như Thanh Long, Kỳ Lân phải ngoan ngoãn ở yên bên trong?
Tất nhiên, mấy câu hỏi này tạm thời chưa phải vấn đề cốt lõi.
Vấn đề quan trọng nhất trong mắt hắn lúc này là...
Trò Chơi Mạt Nhật — thứ liên kết chặt chẽ với tất cả những sự kiện này, bao gồm cả toàn bộ Lam Tinh — rốt cuộc đang đóng vai trò gì ở giữa?
Liệu có liên quan tới bóng hình dát vàng mà hắn từng nhìn thấy hay không?
