Chương 619
Chương 619: Ma Chi Bách Tử
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Trời sập đã có đứa cao hơn chống, liên quan gì đến mình?"
"Dù sao ra ngoài xong thì giới hạn thành phố cũng sắp mở rồi, lúc đó đến Kinh Đô tìm anh Kỳ Lân hỏi han sau, nó chắc chắn biết khối chuyện."
Lâm Tử Lạc lắc lắc đầu, nhét lọ "Virus Tang Thi Cực Đại" trong tay vào không gian trữ đồ.
Hắn có một điểm mạnh, đó là đầu óc cực kỳ tỉnh táo.
Gặp chuyện chưa hiểu ra ngô ra khoai thì tuyệt đối không đâm đầu vào ngõ cụt.
"Bây giờ mình chỉ cần cắm đầu trở nên mạnh hơn là được, chỉ cần đủ mạnh, mọi bí mật đều sẽ lộ ra ánh sáng!"
Đúng rồi, mạnh lên.
Hắn chuyển suy nghĩ sang phần thưởng nhiệm vụ vừa rồi.
Hắn bây giờ đã đạt cấp 68, tính cả điểm nhận được khi lên cấp thì có tổng cộng 95 điểm thuộc tính tự do.
Hắn dồn 35 điểm vào Sức mạnh, các chỉ số còn lại mỗi loại 20 điểm.
Lúc này, chỉ số cơ bản khi không mang trang bị của hắn là: Sức mạnh: 870
Tinh thần: 840
Thể chất: 840
Nhanh nhẹn: 840
Ngoài điểm thuộc tính, hắn còn nhận được một triệu tiền vàng.
Có điều số tiền vàng này với hắn chỉ là hạt cát trong sa mạc.
Trên thực tế, lượng tiền vàng của hắn lúc này đã sắp chạm tới con số khủng bố: một trăm triệu.
Nếu nhớ không nhầm, khi số lượng tiền vàng đạt mốc một trăm triệu, Trò Chơi Mạt Nhật còn kích hoạt một "Thông báo thế giới".
Còn không gian trữ đồ thì khỏi phải bàn.
Dưới sự bồi đắp của hàng loạt phần thưởng nhiệm vụ, hiện tại chỉ riêng không gian trữ đồ cộng thêm của hắn đã đạt tầm 1500 mét khối!
Gộp cả hai không gian trữ đồ lại, con số lên tới tận ba nghìn mét khối!
Biết có dung tích lớn thế này từ sớm thì hồi ở Thản Mỗ Tinh hay Giới Vương Tinh đã vơ vét thêm vài món đem về rồi.
Lâm Tử Lạc tiếc nuối lắc đầu, lật xem trang bị và đạo cụ phẩm chất Kim Cương trong phần thưởng.
Trang bị lại là set đồ hai món hiếm thấy, mang tên "Set Động Xuyên".
Chỉ số khá hợp với Quỷ Đồng.
Đạo cụ thì trông khá bình thường.
Thứ duy nhất lọt vào mắt xanh của hắn là một cuộn trục kỹ năng cấp Kim Cương.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi đống phần thưởng, Lâm Tử Lạc bước ra khỏi mật thất.
"Bố ơi!"
A Hoàng ngoài cửa lập tức cất tiếng gọi.
Lâm Tử Lạc hơi ngạc nhiên nhìn sang A Hoàng.
Trước khi vào mật thất, hắn đã bảo A Hoàng cứ tự do hoạt động quanh đây.
Không ngờ vừa mở cửa đã thấy nó ngoan ngoãn chầu chực ngay lối ra vào, chẳng đi đâu cả.
Tiếng gọi của A Hoàng cũng làm hắn nhớ ra một chuyện.
Tính tới nay đã qua ba ngày kể từ lần A Hoàng chén Ma Thần Chi Hạch gần nhất.
Đồng nghĩa với việc A Hoàng có thể nạp tiếp để thăng tiến sức mạnh.
Với tư chất khủng của nó, e rằng chỉ cần chạm mốc cấp 40 là đã đủ sức đập nhau tay đôi với Tang Thi Cự Nhân thông thường rồi.
"Ăn cơm thôi." Lâm Tử Lạc vẫy tay nói.
Nghe thấy hai chữ "ăn cơm", mắt A Hoàng sáng rực lên, vội vàng sán lại gần.
Lần này hắn không lấy những viên khác, mà rút ngay Ma Thần Chi Hạch của "Bách Tử Cự Thú" ra đầu tiên.
Thực lực Bách Tử Cự Thú đủ sức sánh ngang với Tang Thi Cự Nhân Hoàng Kim.
Năng lượng ẩn chứa trong Ma Thần Chi Hạch của nó tuyệt đối không phải loại bình thường có thể đọ nổi.
Chẳng rõ sau khi nuốt vào, cấp bậc của A Hoàng sẽ nhảy vọt lên bao nhiêu.
Còn A Hoàng, ngay từ khoảnh khắc hắn lấy lõi ra, ánh mắt đã dán chặt vào bàn tay hắn, khóe miệng thậm chí còn rỏ cả "nước dãi rồng".
Lâm Tử Lạc thuận tay tung viên Ma Thần Chi Hạch lên không.
A Hoàng thò đầu đớp cực chuẩn, ngậm trọn lõi ma thần vào mồm rồi nhai ngon lành.
Kèm theo những tiếng "rôm rốp" giòn tan, viên Ma Thần Chi Hạch nhanh chóng nát vụn trong khoang miệng A Hoàng.
Vảy rồng trên người nó cũng dần tỏa ra ánh kim quang chói lọi.
Dấu hiệu cho thấy nó đang bắt đầu hấp thụ nguồn năng lượng này.
Thế nhưng lần này A Hoàng không nhẹ nhàng như trước mà trông cực kỳ phấn khích.
"Ngao!"
Sau một tiếng gầm rồng đầy sảng khoái, thân hình bé nhỏ vốn có của nó bỗng vút thẳng lên trời.
Giữa không trung, cơ thể nó phình to với tốc độ chóng mặt, chẳng mấy chốc đã dài tới 150 mét!
Phải biết rằng hồi mới nở, dù bung hết cỡ thì nó cũng chỉ dài chưa tới trăm mét.
Nhìn A Hoàng hưng phấn tột độ như vậy, Lâm Tử Lạc thừa hiểu lần này thu hoạch chắc chắn không phải dạng vừa.
Quả nhiên, Trò Chơi Mạt Nhật lập tức hiện thông báo.
【Thú cưng "A Hoàng" của bạn đã nuốt "Ma Thần Chi Hạch" của Bách Tử Cự Thú, nhận được lượng lớn kinh nghiệm, thăng cấp thành công lên cấp 33, các thuộc tính cơ bản tăng mạnh】
【Sau khi nuốt Ma Thần Chi Hạch của Bách Tử Cự Thú, thú cưng "A Hoàng" của bạn đã bất ngờ nhận được một phần năng lực "Ma Chi Bách Tử" của Bách Tử Cự Thú thông qua truyền thừa Long tộc】
Vãi thật, lần này lên cấp còn gắt hơn.
Sau khi nuốt trọn lõi của Bách Tử Cự Thú, cấp độ của A Hoàng lại vọt một mạch từ cấp 28 lên thẳng 33!
Nhưng điều khiến Lâm Tử Lạc chú ý nhất chính là nó có thể thông qua "truyền thừa Long tộc" để lấy luôn năng lực của Bách Tử Cự Thú!
Cái "truyền thừa Long tộc" này ảo ma cỡ nào vậy trời?
【Ma Chi Bách Tử】: Kỹ năng cấp Sử Thi, có thể triệu hồi số lượng "Ma Tử" tương ứng với cấp độ (hiện có thể triệu hồi 33 Ma Tử).
1: "Ma Tử" bao gồm Ma Tử Bay, Ma Tử Huyết Tế, Ma Tử Cực Tốc...
2: Ma Tử sẽ thừa hưởng (30% ~ 60%) chỉ số cơ bản của người triệu hồi (tùy thuộc vào độ tương thích năng lực giữa Ma Tử và người triệu hồi).
3: Mỗi Ma Tử được triệu hồi sẽ chiếm dụng một lượng định mức Tinh thần lực nhất định, định mức chiếm dụng càng nhiều thì tốc độ tiếp tục triệu hồi Ma Tử càng chậm.
Đây... chẳng phải là chiêu triệu hồi thú con của Hi Nô Bỉ Á sao?
A Hoàng bê nguyên xi năng lực của Hi Nô Bỉ Á về luôn à?
Bất ngờ này ập đến quá nhanh, quá đột ngột.
Lâm Tử Lạc suýt nữa thì không theo kịp tình hình.
Hắn cứ ngỡ việc A Hoàng gặm Ma Thần Chi Hạch nhảy vọt cấp độ đã đủ vô lý rồi.
Ai ngờ nó còn có thể kế thừa trực tiếp năng lực từ ma thần sở hữu lõi, mà lại còn là chiêu của Bách Tử Cự Thú nữa chứ.
Hắn liền vẫy tay, gọi A Hoàng đang bay lượn sướng rơn trên bầu trời quay lại.
Đồng thời bảo nó thử nghiệm ngay năng lực vừa học được.
A Hoàng ngoan ngoãn gật đầu.
Ngay khoảnh khắc nó gật đầu, một con Ma Tử Bay có cánh lập tức hiện ra giữa không trung.
Chưa dừng lại ở đó, rất nhanh sau đó con Ma Tử Bay thứ hai cũng lộ diện.
Nhìn hai con Ma Tử này, Lâm Tử Lạc không khỏi tặc lưỡi ngạc nhiên.
Dù chúng thừa hưởng chỉ số từ A Hoàng nên bây giờ vẫn còn khá yếu.
Nhưng một khi cấp độ và chỉ số của A Hoàng được kéo lên cao.
Thì nó sẽ biến thành một phiên bản Bách Tử Cự Thú sống động không hơn không kém!
Thậm chí tới lúc đó, sức chiến đấu tự thân của A Hoàng còn ăn đứt Bách Tử Cự Thú!
Đã vậy lại còn không dính tác dụng phụ phải đốt tuổi thọ.
Thế này thì tính hack game luôn à?
