Chương 669
Chương 669: Tháp Bình Minh
Đăng ngày 30/09/2026
19
Nghĩ đến khả năng này, khóe miệng Lâm Tử Lạc giật giật kịch liệt.
Đúng là nguyên nhân này không sai vào đâu được.
Chứ không thì hắn thật sự chẳng nghĩ ra lý do gì khiến một phó bản vừa mở lại ngập tràn phần thưởng như vậy mà chẳng có ma nào thèm vào.
Một người, có thể trực tiếp làm cho một phó bản với hơn mười vạn người cả nước tham gia bị tê liệt hoàn toàn.
E là cũng chỉ có hắn mới làm nổi cái trò này.
Nhưng lúc này Lâm Tử Lạc chỉ thấy đen đủi không chịu nổi.
Rõ ràng là một phó bản ngon lành, cả trận không được đánh đấm gì đã đành.
Giờ thì hay rồi, đến ghép trận cũng chẳng ghép nổi nữa.
Thế này thì còn chơi bời gì nữa.
Hắn tiện tay mở bảng xếp hạng điểm tích lũy ra xem.
【Bảng xếp hạng điểm tích lũy】
Hạng nhất: Nhai Tí — Điểm: 1180
Hạng nhì: Nhật Huy Chi Dạ — Điểm: 80
Hạng ba: Chỉ Cầu Nhất Dạ Bạo Phú — Điểm: 80
Hạng tư: Mật danh · Phá Quân — Điểm: 80
......
Do bây giờ vẫn còn sớm.
Phần lớn người chơi mới đánh xong vài trận, lại còn chẳng dám chắc toàn thắng.
Nên lúc này, ngay cả điểm của top hai còn chưa chạm nổi mốc một trăm.
Muốn đuổi kịp hơn một nghìn điểm của hắn thì ít nhất cũng phải mất bốn, năm ngày.
Thôi thì đành đợi tối nay kết toán xếp hạng rồi nhận phần thưởng top một vậy.
Nhìn tới đây, Lâm Tử Lạc đành bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó bấm chọn "Rời khỏi phó bản".
Một luồng sáng trắng lóe lên, hắn đã xuất hiện trở lại trong căn biệt thự ở Ma Đô.
Vừa về tới nơi, hắn lập tức nhận ra Quỷ Đồng đã hấp thụ xong virus tang thi biến chủng, đang đứng ngoan ngoãn bên cạnh ghế sô pha.
Nhưng Đại Ngốc vẫn ngồi nguyên tại chỗ, tiếp tục hấp thụ virus tang thi biến chủng.
Trông bộ dạng thì có vẻ như gã lại sắp đột phá cái gì đó.
Nói cho cùng, cái loại virus tang thi Cực Cự này cứ như được đo ni đóng giày riêng cho Đại Ngốc vậy, độ tương thích cao đến khó tin.
Lâm Tử Lạc mở bảng thông số của Quỷ Đồng ra, phát hiện cấp bậc của cậu nhóc đã vọt lên tận cấp 56.
Bỏ xa người đứng thứ tư là Trương Nguyên Trung tới tận 13 cấp.
Đồng thời, nhờ vào loại virus tang thi biến chủng phẩm chất cao rơi ra từ Tang Thi Cự Nhân Hắc Diệu, các chỉ số thuộc tính của Quỷ Đồng cũng tăng vọt một mảng lớn.
"Thôi bỏ đi, nhóc sang đấu trường quẩy đi, anh đi leo Tháp Lê Minh."
Nhìn Quỷ Đồng đang chớp chớp đôi mắt nhỏ trước mặt, Lâm Tử Lạc liền dứt khoát quyết định.
Bên phía Đấu Trường Vong Mạng, sau khi hắn rút lui, phía sau bảng xếp hạng sẽ hiện dòng chữ "Người chơi đã rời phó bản".
Nhận được tin tức, chắc chắn đám người chơi bên kia đã bắt đầu xếp hàng ghép trận lại rồi.
Lúc này để Quỷ Đồng sang đó là chuẩn bài.
Còn hắn thì vừa vặn tranh thủ khoảng trống này đi leo "Tháp Lê Minh".
Sau khi hỗ trợ Quỷ Đồng vào phó bản Đấu Trường Vong Mạng, Lâm Tử Lạc mang theo A Hoàng, triệu hồi Nguyên Tố Huyễn Dực rồi bay thẳng về phía cổng truyền tống phó bản trong Khu An Toàn Ma Đô.
Vì phiên bản mới vừa cập nhật xong nên phần lớn người chơi nếu không bận làm quen với nội dung mới thì cũng chọn cái Đấu Trường Vong Mạng tiện lợi nhất để vào.
Cho nên đường phố Khu An Toàn Ma Đô lúc này vẫn còn vắng hoe.
Lâm Tử Lạc cứ thế bay vèo một mạch, chẳng mấy chốc đã tới cổng truyền tống phó bản chuyên dụng của quân đội.
Chẳng cần phải xếp hàng, hắn bước thẳng một mạch vào trong cổng truyền tống.
Đồng thời, trong đầu hắn cũng nhớ lại những thông tin liên quan tới Tháp Lê Minh.
Quy tắc của Tháp Lê Minh so với Đấu Trường Vong Mạng thì đơn giản hơn nhiều.
Đó là ngoại trừ các đạo cụ mang tính công kích trực tiếp ra, các thủ đoạn còn lại thích dùng gì thì dùng.
Chỉ cần quét sạch toàn bộ quái vật ở tầng tương ứng là được.
Dù sao thì đánh quái phó bản trong tháp cũng đâu có lắm trò mèo phức tạp như đấu với người.
Còn Tháp Lê Minh có tổng cộng bao nhiêu tầng thì hiện tại hắn vẫn chưa rõ.
Hắn chỉ biết rằng ở kiếp trước, Trương Nguyên Trung mạnh nhất Long Quốc cũng chỉ leo tới tầng 92, còn hắn thì dừng chân ở tầng 81.
Cũng không phải do hồi đó hắn quá gà.
Vấn đề chủ yếu là trong Tháp Lê Minh toàn quái vật đi theo bầy đàn, chức nghiệp thích khách thiên về đơn đả độc đấu như hắn thường rất khó kiếm chác.
Vừa nhớ lại chuyện cũ, Lâm Tử Lạc đã thuần thục thao tác xong xuôi và được truyền tống tới một đại sảnh mang phong cách cổ xưa.
Đây là một đại sảnh hình tròn với diện tích vô cùng rộng lớn.
Vách tường xung quanh đại sảnh đều được đúc từ một loại kim loại màu đồng cổ.
Cứ cách một đoạn trên tường lại có một cánh cửa thanh đồng, xen giữa các cánh cửa là những hình điêu khắc vô số loài quái thú với hình thù kỳ dị.
Lâm Tử Lạc biết thừa lũ quái thú này đều nằm rải rác trên các tầng của Tháp Lê Minh.
Cứ leo lên cao là kiểu gì cũng chạm mặt chúng ở tầng tương ứng.
Đồng thời, chính giữa đại sảnh sừng sững một tấm bia đá khổng lồ.
Tấm bia này dùng để ghi lại thứ hạng số tầng mà người chơi đã chinh phục được tại Tháp Lê Minh, tối đa ghi nhận top 1.000 người dẫn đầu.
Nhưng hiện tại bên trên chỉ lác đác vài cái tên, lại còn toàn dừng ở tầng một, tầng hai.
Trong đại sảnh lúc này cũng bắt đầu có một vài người chơi liên tục được truyền tống tới.
Lâm Tử Lạc chẳng buồn dây dưa, lướt qua họ rồi tùy tiện chọn bừa một cánh cửa thanh đồng nạm trên vách đại sảnh mà sải bước tới.
Đến trước cửa, hắn dồn lực đẩy mạnh một cái là cánh cổng liền bật mở.
Phía sau cánh cửa là một khoảng hư vô đen ngòm, nhưng ngay tức khắc lại bộc phát ra một lực hút cực mạnh.
Nó trực tiếp hút cả Lâm Tử Lạc lẫn A Hoàng trên vai hắn vào bên trong.
......
Vừa bước qua cánh cửa thanh đồng, Lâm Tử Lạc lập tức xuyên không tới một khu rừng rậm rạp.
Cùng lúc đó, trước mắt hắn hiện lên một dòng chữ ngắn gọn.
【Tầng 1: Địa Tinh Huyết Tinh】
Dòng chữ vừa hiện ra, bụi cỏ phía đối diện Lâm Tử Lạc liền rung lắc dữ dội.
Rất nhanh sau đó, mấy con quái vật hình người màu xanh lá chỉ cao chừng sáu bảy mươi phân đã chui tọt ra khỏi lùm cây.
【Địa Tinh】: Một loài quái vật thích nuốt chửng não người.
Cấp bậc: Cấp 1
Đây chính là đối thủ ở tầng đầu tiên của Tháp Lê Minh, lũ "Địa Tinh" chỉ vỏn vẹn cấp 1.
Nhưng đừng có coi thường cái lũ Địa Tinh cấp 1 này, riêng số lượng của chúng ở tầng một thôi đã vượt quá một nghìn con rồi!
Người chơi bình thường tầm mười mấy cấp muốn dọn sạch đám này cũng phải trầy trật mất cả buổi.
Sau khi mấy con Địa Tinh này lộ diện, các bụi cỏ bốn phương tám hướng xung quanh Lâm Tử Lạc cũng bắt đầu lay động liên hồi.
Chỉ cần nghe mớ âm thanh hỗn loạn rào rào kia thôi là đủ biết kẻ địch đang ùn ùn kéo tới đông nghẹt.
Nếu là trước kia, Lâm Tử Lạc còn phải cầm dao găm xiên từng con một, nghĩ thôi đã thấy uất ức.
Nhưng bây giờ, hắn rốt cuộc cũng có thể nở mày nở mặt rồi!
Hắn vỗ vỗ đầu A Hoàng trên vai, nhàn nhạt ra lệnh: "Xử đẹp bọn nó cho anh."
A Hoàng gật đầu lia lịa, thậm chí chẳng thèm liếc lũ Địa Tinh lấy một cái, kiêu hãnh ngẩng cao đầu rồng.
"Gào!"
Một tiếng rồng ngâm vang dội trời đất nổ bùng.
Tiếng gầm mang theo long uy cuồn cuộn quét ngang bốn phương tám hướng.
Uy áp đi tới đâu, toàn bộ lũ Địa Tinh còn chưa kịp kêu lên một tiếng thảm thiết nào thì đầu óc đã "bùm" một tiếng nổ tung tóe, rũ rượi ngã gục xuống nền đất.
【Chúc mừng người chơi "Nhai Tí" vượt qua tầng 1, xin hãy bước qua cửa kim loại để tiến vào tầng tiếp theo】
