Chương 670
Chương 670: Tự sáng tạo kỹ năng?
Đăng ngày 30/09/2026
19
【Tầng ba mươi: Nhân Ngư Tử Vong】
Bạch quang lóe lên, Lâm Tử Lạc từ trên trời rơi thẳng xuống vùng biển bên dưới.
Thế nhưng đã chuẩn bị từ trước, hắn lộn nhẹ một vòng giữa không trung, mượn Nguyên Tố Huyễn Dực giữ thăng bằng lơ lửng lại.
A Hoàng ở bên cạnh thậm chí còn chẳng rơi xuống lấy một centimet, cứ ung dung lượn quanh người hắn.
"May là lần này có chuẩn bị." Lâm Tử Lạc hài lòng gật đầu.
Năm đó cái tầng 30 này không biết đã gài bẫy bao nhiêu người chơi, kể cả Lâm Tử Lạc lúc bấy giờ.
Dù sao cũng chẳng ai ngờ nổi, vừa được truyền tống sang tầng mới lại không hề có chút thời gian đệm nào, cứ thế rơi tự do xuống dưới.
Đã vậy lúc ấy phần lớn người chơi còn chưa có kỹ năng bay, rốt cuộc chỉ có thể giương mắt nhìn bản thân đập thẳng xuống nước.
Nếu chỉ đơn thuần là rơi xuống nước thì cũng chẳng sao.
Độ cao này đối với thể chất của họ thì chẳng bõ dính răng.
Thế nhưng trong làn nước này lại có tới cả ngàn con nhân ngư cấp ba mươi đang hưởng trọn bùa lợi thuộc tính biển cả!
Xét riêng về mặt thực lực, coi chúng ngang ngửa với zombie cấp ba mươi lăm cũng không hề quá lời.
Ngay cả một người chơi cấp 50 đã hoàn thành chuyển chức lần hai, nếu đột nhiên rơi vào vòng vây của cả ngàn con nhân ngư, cũng phải trả giá vô cùng đắt.
"Xì... u!"
"Xì... u!"
Đúng lúc Lâm Tử Lạc dừng lại giữa không trung, những tiếng rít the thé đầy thê lương bắt đầu vang lên từ bốn phương tám hướng.
Âm thanh này nghe như tiếng người bị rút gân lột da, thảm khốc tột cùng.
Dưới sự khuấy đảo của tiếng rít nhọn hoắt ấy, mặt biển vốn phẳng lặng bắt đầu cuộn trào dữ dội.
Nhìn xuyên qua làn nước, có thể thấy vô số bóng đen đang tụ lại dày đặc bên dưới.
Bất thình lình, một con nhân ngư với hình thù quái dị xé nước vọt lên, thân hình bắn thẳng tới, ngoác mồm định ngoạm lấy Lâm Tử Lạc trên bầu trời.
【Nhân Ngư Tàn Bạo】: Một loài quái vật xấu xí thích từ từ xé xác con mồi thành từng mảnh vụn
Cấp độ: Cấp 30
Nửa thân trên của con nhân ngư này khô quắt, tơi tả như xác ướp, còn nửa thân dưới lại là chiếc đuôi cá mọc đầy gai ngược.
Nhìn cái mồm máu tanh tưởi lao tới, Lâm Tử Lạc tiện tay vung một tia chớp sang, lập tức giật con nhân ngư cháy thành than đen thui rồi rơi tõm xuống nước.
Và con nhân ngư này xuất hiện mới chỉ là màn dạo đầu.
Ngay sau đó, hàng loạt nhân ngư bắt đầu thi nhau phóng lên khỏi mặt biển, điên cuồng lao về phía Lâm Tử Lạc.
Quái vật trong Tháp Bình Minh tuyệt đối không biết sợ hãi trước những kẻ xông vào.
Màn Lâm Tử Lạc một đòn kết liễu nhân ngư vừa rồi đương nhiên chẳng thể dọa được chúng.
Đã dắt theo A Hoàng càn quét một lèo ba mươi tầng, Lâm Tử Lạc cũng chẳng muốn lãng phí thời gian với đám nhân ngư mới chỉ cấp ba mươi này.
Hắn giơ tay lên, một khối lôi điện màu tím vàng bắt đầu ngưng tụ.
Ngay sau đó, tia sét trong tay hắn nhanh chóng phình to, lan tỏa, chỉ chớp mắt đã đan thành một tấm lưới sét khổng lồ hình vuông, uy thế vô cùng kinh hãi.
Hắn lật úp bàn tay, tấm lưới sét khổng lồ lập tức lao vút xuống mặt biển.
Giữa đường, vô số nhân ngư đâm sầm vào lưới sét đều bị giật nát vụn tại chỗ, hóa thành những làn khói xanh tan biến vào không trung.
Dù liên tục bị va chạm, tấm lưới sét vẫn như chẳng gặp bất kỳ cản trở nào, đâm thẳng xuống mặt biển với tốc độ cực nhanh.
Khoảnh khắc đó, cả vùng biển như sôi sùng sục.
Vô số tia chớp ngoằn ngoèo xé toạc mặt nước, nhuộm cả vùng biển xanh ngắt thành một màu tím rực.
Những con nhân ngư đang nấp dưới đáy biển còn chưa kịp ngoi lên đã đồng loạt phát ra tiếng gào thét thảm thiết nhất trong cuộc đời.
Và đó cũng là âm thanh cuối cùng của chúng.
Đến khi năng lượng của lưới sét cạn kiệt, vô số mảnh xác đen sì trôi lềnh bềnh trên mặt nước, bốc lên mùi khét lẹt.
Đó chính là trình độ khống chế nguyên tố của Lâm Tử Lạc hiện tại.
Sau khi nắm giữ sáu nguyên tố cơ bản, khả năng thao túng nguyên tố của hắn cũng theo đó bước vào một cảnh giới sâu xa hơn.
Các kỹ năng hệ pháp sư.
Thông thường đều thông qua việc kết hợp nguyên tố với kỹ xảo hoặc các đường vân đặc thù, từ đó bộc phát ra uy lực gấp hai, gấp ba lần lượng tinh thần lực tiêu hao.
Nếu chỉ đơn thuần dùng tinh thần lực triệu hồi nguyên tố để tấn công.
Uy lực phát huy ra sẽ vô cùng bình thường, với cùng một mức tiêu hao, hoàn toàn không thể đọ lại sức bộc phá của kỹ năng.
Trước đây khi Lâm Tử Lạc học kỹ năng, hắn cũng phải nghiên cứu phương thức vận hành, đường vân thi triển của kỹ năng đó rồi mới chính thức nắm vững.
Thế nhưng giờ đây, hắn không cần những thứ đó nữa.
Hắn chỉ cần dựa vào khả năng khống chế nguyên tố của riêng mình là đã có thể đẩy uy lực của đòn nguyên tố tạo ra ngang ngửa với một kỹ năng thực thụ!
Tấm lưới sét vừa rồi chính là một ví dụ.
Tuy nhiên, các đòn tấn công nguyên tố hiện tại của hắn cũng chưa hẳn được coi là kỹ năng hoàn chỉnh.
Bởi vì chúng mới chỉ có uy lực tương đương.
Còn những hiệu ứng đặc thù như "phát nổ" của cầu nguyên tố, "hút giữ" của xoáy nước nguyên tố, hay "sụt lún mặt đất" của bẫy nguyên tố thì vẫn chưa thể gán ghép vào được.
Chờ đến khi có thể đính kèm cả những hiệu ứng đặc thù ấy, hắn mới thực sự sở hữu năng lực tự tạo ra kỹ năng cho riêng mình.
......
Vừa rồi lúc lưới sét phủ kín mặt biển, vẫn còn vài con nhân ngư lọt lưới chưa kịp bơi tới đây.
Thế nên hệ thống vẫn chưa tính là vượt ải thành công.
Lâm Tử Lạc cũng chẳng vội, cứ thong dong lơ lửng giữa trời.
Dù sao đám nhân ngư này cũng sẽ chủ động tấn công, chỉ việc đứng im chờ là xong.
Đúng như dự đoán, chỉ vài phút sau, những con nhân ngư còn sót lại đã ùa tới mở đợt tổng tấn công cuối cùng.
Khổ nỗi lần này chúng còn chưa kịp nhảy lên khỏi mặt nước đã bị Lâm Tử Lạc giáng mấy tia sét đánh cho nát bấy.
【Người chơi "Nhai Tí" tiêu diệt 1000 con Nhân Ngư Tàn Bạo tại tầng ba mươi của Tháp Bình Minh, vượt ải thành công】
Thông báo vượt ải vang lên.
Lâm Tử Lạc phủi tay, bay về phía chiếc rương đồng đang dần nổi lên trên mặt nước.
Chiếc rương này không phải rương cấp Thanh Đồng, mà là rương báu đặc thù bên trong Tháp Bình Minh.
Sau khi dọn sạch quái vật của một tầng lần đầu tiên, một chiếc rương như thế này sẽ xuất hiện.
Và phần thưởng bên trong rương cũng sẽ tăng dần theo từng tầng cao hơn.
Lâm Tử Lạc hất tung nắp rương, thấy bên trong có một món trang bị cấp Hoàng Kim, một đạo cụ cấp Hoàng Kim cùng mười tấm thẻ vật tư.
Rương tầng ba mươi mà cho từng này đồ thì với người khác đã là quá hời.
Nhưng đối với hắn, mấy món này thực sự chẳng bõ dính mắt.
Hắn tiện tay thu hết vào không gian lưu trữ, rồi nhấn vào một cơ quan bên trong rương báu.
Ngay lập tức, một pháp trận truyền tống màu xanh lam hiện ra ngay cạnh chiếc rương.
???
Sao lại chỉ có một pháp trận màu xanh lam?
Pháp trận màu trắng để lên tầng tiếp theo đâu rồi?
Lâm Tử Lạc khó hiểu nhìn pháp trận màu xanh lam trơ trọi trên mặt biển.
Theo lý mà nói, sau khi người chơi kích hoạt cơ quan của rương báu, sẽ có hai pháp trận truyền tống cùng xuất hiện.
Pháp trận màu xanh lam dùng để đưa người chơi quay về cánh cửa đồng trên vách tường đại sảnh Tháp Bình Minh.
Pháp trận này sẽ hiện ra khi người chơi kích hoạt cơ quan hoặc chủ động đầu hàng.
Còn pháp trận màu trắng mới là thứ đưa người chơi lên tầng kế tiếp, và nó chỉ xuất hiện khi kích hoạt cơ quan.
Vậy thì vấn đề ở đây là gì?
Rõ ràng đã giết sạch toàn bộ nhân ngư, rương báu cũng đã mở xong xuôi, vậy mà hắn lại chẳng thấy bóng dáng pháp trận màu trắng đâu cả!
Trò Chơi Mạt Nhật, mày lại giở chứng đấy à?
