Chương 687
Chương 687: Dứt khoát chinh phục Oa quốc
Đăng ngày 30/09/2026
19
Thế giới thông báo vang lên chưa được bao lâu, toàn bộ người chơi Oa Quốc đã rục rịch hành động.
Trong đó có "Tự Vệ Quân" thuộc biên chế chính phủ Oa Quốc, tất cả các hội nhóm ngoài xã hội, đủ loại tổ đội nhỏ lẻ do người chơi lập ra, cùng vô số người chơi tự do.
Thậm chí rất nhiều người đang cày phó bản nhận được tin tức cũng lập tức cưỡng chế thoát ra ngoài, chọn tham gia vào "trận vây quét cấp quốc gia" này.
Họ chẳng hề ngu ngốc, đương nhiên thừa hiểu Nhai Tí đáng sợ đến mức nào.
Từ hàng loạt thông báo thế giới trước đó, cho tới hàng dài thứ hạng áp đảo trên các bảng xếp hạng...
Kể cả chuyện ở phó bản Boss thế giới lần trước, khi Nhai Tí một mình đồ sát sạch sẽ đám cao thủ của năm quốc gia, bọn họ đều nắm rõ mồn một.
Thế nhưng, chỉ cần lợi ích đủ lớn, nó hoàn toàn có thể đè bẹp nỗi sợ hãi.
Rõ ràng, sự tồn tại của Nhai Tí đã làm được điều đó.
Tám mươi triệu tiền vàng chói lọi trên bảng xếp hạng tài phú.
Dàn trang bị toàn cấp Kim Cương, thậm chí là cấp Truyền Thuyết trên bảng xếp hạng trang bị.
Chưa kể đến kho tàng đạo cụ chưa từng để lộ nhưng chỉ cần nghĩ thôi cũng biết chắc chắn phong phú đến tột cùng.
Cộng thêm khoản tiền thưởng kếch xù được chính phủ Oa Quốc thêm mắm dặm muối, ngay cả hệ thống cũng đưa ra hàng loạt phần thưởng hậu hĩnh.
Chỉ cần tham gia truy kích là đã có thể kiếm được thù lao béo bở.
Món hời cỡ này, ai mà chẳng muốn chen chân kiếm chác?
Rất nhanh, từng đoàn người chơi Oa Quốc đông nghịt đã chuẩn bị sẵn sàng, nhìn chằm chằm vào tọa độ định vị chuẩn xác của "Nhai Tí" trên "bảng cảnh báo" vừa mới xuất hiện, rồi bắt đầu ồ ạt tràn tới.
Một cuộc "vây quét cấp quốc gia" với quy mô lên tới hàng trăm nghìn người chính thức mở màn!
...
Oa Quốc, tại một ngọn núi vô danh nào đó.
Trái ngược hoàn toàn với bầu không khí sục sôi hừng hực của đám người chơi Oa Quốc bên kia, Lâm Tử Lạc lúc này lại buồn bực đến phát rồ.
【Người chơi "Nhai Tí", xin chú ý đề cao cảnh giác】
【Cậu đã kích hoạt "Cảnh Báo Quốc Gia" của Oa Quốc, từ bây giờ vị trí bản thân sẽ liên tục bị lộ, đồng thời phải chịu sự truy sát của người chơi Oa Quốc, tang thi cùng hàng loạt sinh vật khác】
"Đúng là vãi cả chưởng, thế quái nào lại bay tọt sang Oa Quốc thế này? Trò Chơi Mạt Nhật, mày trêu tao đấy à!"
Lâm Tử Lạc nhớ lại thông báo thế giới vừa rồi mà không khỏi gào thét ai oán.
Tất nhiên, lý do khiến hắn gào lên không phải vì kích hoạt "Cảnh Báo Quốc Gia", cũng chẳng phải vì sắp bị đám người chơi Oa Quốc đuổi giết.
Lý do mấu chốt là đám hẹ béo mầm bên Long Quốc hắn còn chưa kịp thu hoạch nhát nào!
Nên nhớ rằng, top mười bảng xếp hạng tiền vàng hiện tại toàn là cừu béo chờ hắn vặt lông đấy!
Bao công chăm bẵm vỗ béo cho mơn mởn...
Lại còn người anh em Kỳ Lân ở Kinh Đô nữa chứ, chuyến này còn chưa kịp gặp mặt lấy một lần đã phải vọt đi, chẳng biết dạo này nó có mọc thêm móng chân mới nào không.
Nói tóm lại, mắt thấy sắp tới mùa gặt hái, rốt cuộc chỉ vì truy sát thằng nhãi Jerome mà bị cái trận pháp dịch chuyển rách nát này kéo thẳng sang Oa Quốc.
Chuyện này khiến Lâm Tử Lạc chỉ hận không thể hồi sinh cái gã Jerome vừa bị hắn đánh cho tan xương nát thịt kia dậy, để tra tấn dằn vặt thêm vài năm nữa cho hả giận!
May sao đúng lúc này, hắn bỗng sực nhận ra một chuyện.
Ủa khoan, theo trận pháp dịch chuyển tới Oa Quốc chỉ có mình hắn và A Hoàng thôi mà.
Còn Đại Ngốc với Quỷ Đồng thì hiện vẫn đang ở lại căn biệt thự bên Ma Đô để ấp thú cưng!
Hai đứa nó đều đã ký khế ước tiểu đội với hắn.
Các thành viên trong cả đội hoàn toàn có thể dùng không gian lưu trữ chung để chuyển đồ qua lại cho nhau, nhờ thế vẫn giao dịch buôn bán ngon lành.
Điều này đồng nghĩa với việc hắn vừa có thể mượn tay đám Đại Ngốc tiếp tục thu hoạch hẹ ở Long Quốc, lại vừa có thêm một thị trường hẹ hoàn toàn mới toanh tại Oa Quốc...
Thế này chẳng phải đôi bên cùng có lợi, hời cả đôi đường hay sao?
Nghĩ thông suốt điểm này, hắn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi dài.
Ở đâu không quan trọng, cứ có hẹ cho hắn cắt là được.
Tất nhiên, bài ca than vãn thì vẫn phải hát tiếp, dẫu sao thì...
"Này, cái Trò Chơi Mạt Nhật nhà mày cùi bắp thế à, đến người chơi của mình còn không bảo vệ nổi, để người chơi bị dịch chuyển sang ranh giới quốc gia khác dẫn tới phạm quy, mày không tính đứng ra chịu trách nhiệm đấy chứ?"
Lâm Tử Lạc lập tức đánh tiếng gài bẫy.
Hắn thừa biết Trò Chơi Mạt Nhật làm việc kiểu gì cũng phải dựa theo quy tắc.
Giống hệt như hệ thống Trò Chơi Mạt Nhật của Xúc Tu tộc, dù thèm giết hắn đến chảy dãi thì vẫn phải mượn tay người chơi dưới trướng để ra đòn.
Còn việc hắn vượt biên giới, kích hoạt "Cảnh Báo Quốc Gia" quả thực đã vi phạm quy tắc của Trò Chơi Mạt Nhật, hoàn toàn là phản ứng vận hành đơn thuần của hệ thống.
Nhưng điều đó đâu có ngăn cản được việc hắn mượn cớ này để vòi vĩnh, tống tiền hệ thống thêm một mớ phần thưởng chứ!
Quả nhiên, hệ thống nhanh chóng đưa ra câu trả lời.
【Kiểm tra thấy hành vi vượt biên giới lần này của người chơi "Nhai Tí" không xuất phát từ ý muốn chủ quan, nay đặc cách phát hành nhiệm vụ bồi thường "Phần Thưởng Sinh Tồn"】
【Phần Thưởng Sinh Tồn】
Bối cảnh: Người chơi "Nhai Tí" kích hoạt "Cảnh Báo Quốc Gia", sẽ chịu sự truy bắt đến từ con người, tang thi cùng hàng loạt sinh vật khác
Mục tiêu: Sống sót trước những cuộc truy đuổi của "Cảnh Báo Quốc Gia"
Thời hạn: Bảy ngày
Phần thưởng: Mỗi giờ sống sót nhận được 10.000 điểm kinh nghiệm, 10.000 đồng tiền vàng, 1 mét khối không gian lưu trữ
Mỗi ngày sống sót sẽ nhận thêm 30% tổng phần thưởng của ngày hôm đó
Lâm Tử Lạc hài lòng ngó bảng nhiệm vụ mới toanh vừa bật ra trước mắt.
Ái chà chà, nhiệm vụ này ngon ơ đấy chứ!
Đúng là cứ phải biết làm mình làm mẩy thì mới hốt bạc được.
Tự dưng lại ăn không được một đống phần thưởng nhiệm vụ mới, nhìn số lượng thế này quả thực chẳng ít chút nào.
Tiếc mỗi cái là nhiệm vụ này lại giới hạn thời gian, vỏn vẹn có bảy ngày.
Giá mà nó cứ duy trì mãi thì ngon ăn biết mấy.
"Đinh, phát hiện ký chủ sắp sửa đối mặt với sự truy bắt của toàn thể Oa Quốc, kích hoạt nhiệm vụ 'Dương Oai Diễu Võ'."
【Dương Oai Diễu Võ】
Bối cảnh: Ký chủ kích hoạt "Cảnh Báo Quốc Gia" của Oa Quốc, sẽ chịu sự truy đuổi đến từ con người, tang thi cùng hàng loạt sinh vật khác.
Mục tiêu: Đối mặt với vô số đợt truy sát, hãy phơi bày hành tung của bản thân nhiều nhất có thể, đảm bảo toàn bộ hành động đều lọt vào mắt người chơi Oa Quốc
Thời hạn: Bảy ngày
Phần thưởng: Dựa theo mức độ lộ diện để quyết định phần thưởng, mỗi ngày tối đa năm trăm Bản Nguyên Tệ
Hệ thống bàn tay vàng bám sát nút Trò Chơi Mạt Nhật, cũng tung ra một nhiệm vụ.
Nhưng xem chừng thì phần thưởng nhiệm vụ này không thơm tho bằng bên Trò Chơi Mạt Nhật.
Dù sao thì hoàn thành trọn vẹn cả bảy ngày cũng chỉ kiếm được có 3.500 Bản Nguyên Tệ.
Cơ mà cũng có thể do hệ thống bàn tay vàng sau khi đánh giá đã thấy nhiệm vụ này chẳng có tí độ khó nào, thành ra mới hào phóng bủn xỉn như vậy.
"Nhận luôn, nhận vội."
Lâm Tử Lạc vươn vai một cái thật dài, lên tiếng.
Lúc này trên mặt hắn chẳng hề lộ ra chút căng thẳng nào của một kẻ đang bị toàn bộ người chơi Oa Quốc nhắm vào.
Thứ hiện rõ nhất lại là vài phần bất đắc dĩ.
"Mấy ngày tới lại chẳng được yên thân rồi, tiếc ghê, vốn định tranh thủ đợt phó bản cập nhật để nghỉ ngơi xả hơi một thời gian."
"Ủa mà, đằng nào cũng lỡ tới đây rồi, hay là... dứt khoát coi cái Oa Quốc này như một phó bản cấp thế giới rồi san phẳng nó luôn nhỉ?"
