Chương 688
Chương 688: Cách thành phố thất thủ
Đăng ngày 30/09/2026
19
Thực ra Lâm Tử Lạc luôn căm ghét Oa Quốc tột cùng, thậm chí còn ôm mối thù không hề nhỏ.
Nguyên nhân vẫn bắt nguồn từ Lý gia năm đó.
Lý gia khi ấy muốn bám rễ vững chắc trên lãnh thổ Long Quốc, đồng thời muốn đối đầu với chính quyền Long Quốc, nên đã trực tiếp bắt tay với hàng loạt quốc gia bên ngoài nhằm tìm kiếm viện trợ.
Trong số đó có đám Ưng Quốc, Oa Quốc, Tây Bát Quốc các loại.
Bởi vậy, lúc Lý gia phái người truy sát Lâm Tử Lạc, bọn chúng cũng không quên "đánh tiếng" với Oa Quốc, Ưng Quốc, nhờ vả đám này ra tay trừ khử hắn.
Chuyện đó khiến Lâm Tử Lạc mỗi lần vào phó bản không chỉ phải đối phó với sát thủ của Lý gia, mà còn phải chống đỡ các cao thủ đến từ Oa Quốc, Ưng Quốc, rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc.
Chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ để hắn chán ghét Oa Quốc đến tận xương tủy.
Thế nên hắn mới nhanh chóng đưa ra kế hoạch chinh phục đến vậy.
Dĩ nhiên, chuyện chinh phục vẫn cứ phải tiến hành từng bước một.
Lâm Tử Lạc vỗ vỗ vai A Hoàng, bảo nó bay lên không trung để theo dõi tình hình xung quanh.
Sau đó, hắn thảnh thơi đứng nguyên tại chỗ, nhận phần thưởng "Vòng quay Sử Thi" từ nhiệm vụ trước đó.
Vòng quay này cùng loại với Vòng quay MAX mà hắn từng nhận sau khi hoàn thành phó bản Boss thế giới.
Khác biệt duy nhất là phần thưởng trong này toàn bộ đều là trang bị và đạo cụ phẩm chất Sử Thi.
Sau khi Lâm Tử Lạc bấm nhận, một nút bấm "Vòng quay Sử Thi" ánh tím liền hiện lên bảng điều khiển của hắn.
Cùng lúc đó, bên tai hắn vang lên tiếng thông báo của Trò Chơi Mạt Nhật.
[Người chơi "Nhai Tí" đã kích hoạt một lượt quay Vòng quay Sử Thi, một khi vòng quay đã khởi động, danh sách phần thưởng sẽ cố định hoàn toàn, không thể thay đổi]
Lâm Tử Lạc bắt đầu đánh giá vòng quay lớn trước mặt.
Cái vòng quay này cao tới một mét, chia đều thành tám ô, mỗi ô là một màu nền riêng biệt.
Hoa văn cùng chữ viết trên từng ô cũng hoàn toàn khác nhau.
[Ô Kim Trảm Ma Kiếm], [Dây Chuyền Thiên Khung], [Mắt Vực Thẳm]...
Toàn là trang bị và đạo cụ phẩm chất Sử Thi, kim trúng ô nào là húp trọn ô đó.
Bên trong có thể có món ngon món dở.
Nhưng đã mang mác Sử Thi thì dù là tính năng hay chỉ số cộng thêm cũng tuyệt đối không thể yếu.
Lâm Tử Lạc đặt thẳng tay vào chính giữa vòng quay.
Vòng quay lập tức chuyển động vù vù, đồng thời bùng lên những tia sáng màu tím.
[Nhẫn Bá Chủ] lướt qua.
[Pháp Trượng Phong Ấn] xẹt qua trong chớp mắt.
[Dây Chuyền Thiên Khung] khựng lại đôi chút.
...
Nói thật lòng, Lâm Tử Lạc ghét nhất kiểu quay thưởng thế này.
Vì trong suốt quá trình quay cứ phải dán mắt nhìn nó đổi liên tục.
Cái kiểu ấy chỉ tổ làm tim người ta nhảy lô tô.
Chẳng thà cứ đập thẳng kết quả ra màn hình cho nhanh gọn lẹ.
May mà tốc độ quay cũng bắt đầu chậm dần.
Cuối cùng, dưới ánh mắt của hắn, kim quay dừng lại ngay ô [Pháp Trượng Phong Ấn].
"Phụt!"
Lâm Tử Lạc suýt nữa thổ huyết tại chỗ.
Quay trúng [Nhẫn Bá Chủ] hay cái [Dây Chuyền Thiên Khung] gì đó có phải ngon không.
Ít ra trang bị ở mấy vị trí đấy hắn còn dùng bàn tay vàng [Vượt Giới Hạn] để nhét vào người được.
Giờ ném cho cây vũ khí chính hệ pháp sư "Pháp Trượng Phong Ấn" thì tính làm trò gì?
Bắt hắn cầm gậy đi gõ đầu người ta chắc?
Hắn bực bội rút cây pháp trượng ra, liếc qua bảng thuộc tính.
Kết quả là chỉ số bình thường như cân đường hộp sữa.
Ngay cả khi hắn dùng [Dòng Thuộc Tính Tuyệt Đối] cường hóa thêm, nó cũng chỉ mọc thêm một dòng thông thường là [Lưu trữ 300 điểm Tinh thần].
Điểm sáng duy nhất trên cây gậy này là kỹ năng đính kèm mang tên [Sức Mạnh Phong Ấn].
[Sức Mạnh Phong Ấn]: Có thể gắn "sức mạnh phong ấn" vào kỹ năng phép thuật sử dụng, sau khi kỹ năng trúng đích, mục tiêu sẽ chịu ảnh hưởng của sức mạnh phong ấn, bị khóa toàn bộ kỹ năng trong 3 giây. (Thời gian hồi chiêu: 30 phút)
Kỹ năng này cũng tạm, nhưng hiện tại Lâm Tử Lạc chưa có đất diễn cho nó.
Thế là hắn tiện tay nhét cây gậy vào không gian trữ vật, sau đó bung Nguyên Tố Huyễn Dực, lao vút về một hướng.
Theo tin tức A Hoàng báo về, đằng kia đang có một con Boss cấp Bạch Ngân lao tới.
Phải công nhận, cái trò "Cảnh Báo Quốc Gia" này xài sướng thật.
Đâu chỉ người chơi Oa Quốc, mà hiện tại toàn bộ tang thi cùng động vật tang thi khắp Oa Quốc đều đang điên cuồng kéo về phía hắn.
Đây chẳng phải là cỗ máy gom quái xịn nhất trần đời sao?
Rất nhanh, Lâm Tử Lạc đã bay tới ngay trên đầu con Boss Bạch Ngân — một con Sói Tang Thi.
Nhưng hắn cũng lười hạ cánh, đứng tót trên không búng một quả cầu sấm sét xuống thẳng đầu nó.
Chỉ trong chớp mắt, con Sói Tang Thi đã bị điện giật thành tro bụi.
Đợi tính năng tự động nhặt đồ gom xong món đạo cụ cấp Bạch Ngân vừa rớt, Lâm Tử Lạc liền dẫn A Hoàng rời khỏi chỗ đó.
Hắn dùng đúng bài cũ tiễn thêm hai con quái tang thi ở chốn đồng không mông quạnh này về cõi chết.
Căn bản là do vị trí hắn bị dịch chuyển tới quá hẻo lánh.
Lúc này chỉ có lác đác vài con thú tang thi mò tới, còn bóng dáng người chơi thì tuyệt nhiên không thấy đâu.
Điều này làm Lâm Tử Lạc phải chau mày suy nghĩ.
Cứ cày quái thế này thì năng suất kém quá.
Hơn nữa từ sau bản cập nhật, giết mấy con tang thi hay quái cấp thấp này hắn hầu như chẳng kiếm được tí điểm kinh nghiệm nào.
Nghĩa là ngoài mớ đồ rớt ra thì coi như công cốc.
Thế này thì chơi bời gì nữa?
Hắn vẫy tay gọi A Hoàng lại.
Thả mông ngồi lên đầu A Hoàng, hắn chỉ huy nó bay về phía rìa ngọn núi.
Vừa bay, hắn vừa vắt óc nghĩ xem làm cách nào để vừa đỡ tốn sức lại đạt hiệu quả cao nhất.
Ngay khi bay tới chân núi, hắn chợt liếc thấy một công trình của con người hiếm hoi xuất hiện ở phía dưới.
Kiến trúc này mang hơi hướng cung điện cổ trang, quy mô không quá lớn.
Lâm Tử Lạc nhìn qua là nhận ra ngay, đây chính là đền thờ Thần Đạo — nét kiến trúc cực kỳ nổi tiếng của Oa Quốc.
Chính phát hiện này đã lóe lên cho hắn một tia sáng.
Đúng rồi!
Mình hoàn toàn có thể làm cho các thành phố của Oa Quốc lần lượt sụp đổ, đến lúc đó làm cái gì mà chẳng dễ dàng hơn.
Thành phố sụp đổ là một viễn cảnh vô cùng khủng khiếp trong Trò Chơi Mạt Nhật.
Hồi khu an toàn Kinh Đô đụng phải đợt triều tang thi kích hoạt thông báo sụp đổ khu an toàn, thực chất đó cũng là một nhánh nhỏ của việc thành phố sụp đổ.
Có điều, một thành phố sụp đổ theo đúng nghĩa đen thì hình phạt nặng hơn chuyện vỡ khu an toàn gấp bội lần!
Đâu chỉ bị tụt cấp, mà còn rớt sạch trang bị, trừ chỉ số, mất danh vọng, bay màu đạo cụ...
Nói tóm lại, một thành phố mà sụp đổ hoàn toàn, đồng nghĩa với việc toàn bộ người chơi thuộc khu vực đó sẽ phải trả một cái giá đắt thấu trời xanh.
Còn cách để khiến một thành phố sụp đổ thì cũng khá đơn giản.
Đó là đập nát hàng loạt công trình hệ thống trong thành phố, ép hệ thống phải phán định rằng khu vực này không còn đủ điều kiện để duy trì chức năng của một thành phố nữa.
