Chương 698
Chương 698: Ác mộng giáng xuống Khu an toàn Anh Hoa
Đăng ngày 30/09/2026
19
Một đao chém nát lồng bảo hộ, một tiếng gầm xé toạc cơn mưa kỹ năng.
Hàng chục nghìn kỹ năng cùng lúc phát nổ, nhuộm cả Khu an toàn Anh Hoa thành một mảng màu rực rỡ lòe loẹt.
Cũng khiến toàn bộ người chơi Oa Quốc trong khu an toàn há hốc mồm, thẫn thờ nhìn cảnh tượng trước mắt chẳng khác gì tận thế.
Đây rốt cuộc là sức mạnh kiểu gì vậy!
Từ trước tới nay, người chơi Trò Chơi Mạt Nhật vẫn luôn tin vào “chiến thuật biển người”, “chiến thuật mưa kỹ năng”, “chiến thuật tài nguyên”...
Nhưng ngay khoảnh khắc này, mấy cái gọi là chiến thuật ấy trước thực lực tuyệt đối của Nhai Tí đã hoàn toàn biến thành trò cười!
Hàng chục nghìn người chơi vét sạch của cải chuẩn bị năng lực công kích, vậy mà đến tư cách oanh trúng Nhai Tí cũng không có!
“Chạy mau, hắn căn bản không phải người!”
Trong đám đông, không biết ai gào lên một tiếng.
Tiếng gào này coi như gọi tỉnh đám người chơi Oa Quốc vẫn còn đang sốc.
Không ít người bắt đầu quay đầu bỏ chạy.
Bọn họ cũng chẳng biết có thể chạy đi đâu, chỉ biết lúc này càng cách xa con ác ma mang tên “Nhai Tí” kia càng tốt!
Funakubo Keisuke và Oda Gouguma cũng bị “Nhai Tí” dọa cho không nhẹ.
Dù sao hai người bọn hắn từ lúc Lâm Tử Lạc xuất hiện đã bị chấn nhiếp tới tận bây giờ.
Cảm giác áp bức tự mình nếm trải này đúng là không gì sánh nổi.
Cũng coi như khiến bọn hắn hoàn toàn nhận ra khoảng cách giữa mình và Nhai Tí đã vượt hẳn một tầng bậc.
Vì an toàn, ngay khi thấy cơn mưa kỹ năng bị kích nổ, hai người bọn hắn đã “bí mật” chuyển xuống dưới tường thành.
Rồi vừa quay đầu, bọn hắn lập tức trà trộn vào đám đông, chạy theo dòng người về phía trung tâm khu an toàn.
...
Lâm Tử Lạc chống lớp khiên nguyên tố dày cộp, xuyên qua dư ba do cơn mưa kỹ năng tạo ra.
Thật ra ngay từ lúc vừa xuất hiện, hắn đã tự đặt mình ở vị trí cực kỳ bắt mắt trên bầu trời, chính là để dùng điểm này lừa đám người chơi Oa Quốc tung ra một đợt tập hỏa kỹ năng.
Dù sao số lượng kỹ năng nhiều như vậy, nếu bọn họ dùng cách công kích phân tán, chia giai đoạn, ít nhiều cũng sẽ gây phiền cho hắn.
Nhất là trong đống kỹ năng này, còn có vài cái được phóng ra từ cuộn kỹ năng cấp kim cương.
Những cuộn kỹ năng cấp kim cương này là cả khu an toàn càn quét tài sản toàn Oa Quốc để mua về, uy lực hoặc hiệu ứng khống chế vẫn có chút đáng kể.
Đương nhiên, cái gọi là “phiền” không phải nói những kỹ năng này có thể gây sát thương trí mạng cho hắn.
Mà là sẽ kéo dài thời gian hắn xóa sổ khu an toàn, còn khiến hắn phải liên tục chia một phần tinh thần ra phòng thủ.
Nhưng nếu tập hỏa như thế này, hắn có thể lợi dụng đặc tính “Long Gầm” của A Hoàng phủ toàn phạm vi, lại có sát thương cường độ cao, cưỡng ép kích nổ trước.
Sau đó dùng vụ nổ của các kỹ năng nhỏ thúc đẩy những kỹ năng do cuộn cấp kim cương phóng ra chịu lượng lớn xung kích, cũng bị kích nổ sớm theo.
Như vậy thì đừng nói gây sát thương.
Đám kỹ năng này ngoài “bắn pháo hoa, trang trí bầu trời” ra thì chẳng làm nổi trò gì khác.
Còn bây giờ...
Lâm Tử Lạc cúi nhìn đám người chơi Oa Quốc đang chạy tán loạn khắp khu an toàn, lại gọi A Hoàng một tiếng.
A Hoàng cũng phối hợp cực kỳ đúng quy trình —— Ma Chi Bách Tử giáng lâm!
Với tinh thần lực hiện tại của A Hoàng, triệu hồi 52 ma tử bằng đúng cấp của mình là chuyện rất khó.
Nhưng chỉ triệu hồi mười mấy, hai mươi ma tử thì tuyệt đối chẳng có vấn đề gì.
Dưới ánh nhìn chăm chú của A Hoàng, từng bóng ma hiện lên giữa hư không.
Nỗi sợ hãi không biết từ đâu tới cứ thế đột ngột giáng xuống trong lòng đám người chơi Oa Quốc.
Bóng ma chỉ chớp lên vài lần ngắn ngủi, từng ma tử đã ngưng thành thực thể liền từ trên trời rơi xuống.
Chúng hóa thân thành những người khổng lồ đáng sợ, cuối cùng giẫm thẳng lên mặt đất Khu an toàn Anh Hoa.
Mỗi ma tử này đều cao tới mấy chục mét, đứng trong Khu an toàn Anh Hoa mới xây chưa được bao lâu, hoàn toàn là kiểu hạc giữa bầy gà.
Ngoại trừ những tòa cao ốc đã được xây từ trước tận thế mà vẫn chưa sập, những công trình còn lại đến tư cách cao tới thắt lưng chúng cũng không có.
Mà chỉ số cơ bản của những ma tử này đã là năm sáu trăm, dưới cộng thêm thiên phú 【Cơ Thể Khổng Lồ】, sức mạnh bộc phát thấp nhất cũng phải bảy tám trăm.
Thực lực cỡ này, đối với người chơi Oa Quốc, chính là nghiền ép hoàn toàn.
Tùy tiện một cước đạp xuống, đã có mấy chục người chơi Oa Quốc bị giẫm thành bùn thịt.
Người chơi Oa Quốc không bị đạp trúng cũng ngã lăn ra đất vì sóng chấn động bốc lên bên cạnh chân chúng.
“Cứu mạng, quái thú! Quái thú thật đấy!”
“Chẳng phải phim toàn là lừa người sao? Sao trên đời này lại thật sự có Thái Thản kiểu Godzilla vậy!”
“Thằng Nhai Tí này đếch phải người, mẹ nó thật sự đếch phải người! Chẳng phải chiến sĩ à? Sao còn triệu hồi được nữa!”
“Cứu với! Ultraman đâu? Gundam đâu? Ai cũng được, tới cứu bọn tôi đi!”
Tiếng hét thảm, tiếng khóc lóc, tiếng cầu xin...
Đủ loại âm thanh lộn xộn khiến cả Khu an toàn Anh Hoa chìm trong hỗn loạn.
Tất cả người chơi Oa Quốc nước mũi nước mắt tèm lem, ôm đầu chạy như chuột, liều mạng lao đi.
Dù trong tình cảnh hỗn loạn này lỡ chen ngã người chơi khác, bọn họ cũng sẽ không chút do dự giẫm thẳng qua người đối phương, đạp thành bánh thịt.
Giờ thì từng người trong bọn họ đều đang oán hận, sao mình không mọc thêm vài cái chân dưới ảnh hưởng của nước thải phóng xạ hạt nhân chứ.
Trong lúc A Hoàng triệu hồi ma tử phá hoại quy mô lớn Khu an toàn Anh Hoa, Lâm Tử Lạc cũng không rảnh tay.
Ngay từ khi ma tử giáng lâm, hắn đã vỗ đôi cánh dài, bay về phía Funakubo Keisuke và Oda Gouguma đang trà trộn trong đám đông.
Bắt giặc bắt vua trước.
Dù hai tên “vua” gọi là thế này rất yếu, đạo lý này vẫn phải quán triệt.
Dưới sát khí bùng nổ không hề che giấu của hắn, Funakubo Keisuke và Oda Gouguma đương nhiên cũng cảm nhận được cảm giác như gai đâm sau lưng.
Oda Gouguma không dám quay đầu, chỉ cắm đầu chạy về phía quảng trường của Khu an toàn Anh Hoa, thỉnh thoảng còn bấm gì đó trên bảng giao diện trước mặt.
Còn Funakubo Keisuke thì trong hoảng loạn liên tục ném đạo cụ và từng lá bùa ra phía sau.
Những lá bùa này sau khi ném ra lập tức hóa thành từng thức thần giống như ma quỷ, chắn trên đường.
Đây chính là một năng lực của nghề khá cao cấp tại đảo quốc —— “Âm Dương Sư”.
Nhưng số lượng nghề này tồn tại cũng không ít, đây cũng là lý do kiếp trước thực lực của Funakubo Keisuke không quá nổi bật.
Những thức thần hắn vung ra, có con trông như động vật, có con giống người, đầy cảm giác thần bí và áp bách, nhìn qua thực lực không tệ.
Đương nhiên, đó chỉ là với người bình thường.
Lâm Tử Lạc bay thẳng một đường tới, thậm chí chẳng cần ra tay, chỉ dựa vào sát khí đầy trời đã xoắn nát toàn bộ những thức thần muốn chặn hắn thành vụn.
Những thức thần Funakubo Keisuke dùng toàn bộ tài nguyên tích góp được, ngay cả một giây cũng không cản nổi hắn.
Chớp mắt, Lâm Tử Lạc đã đuổi tới cách sau lưng Funakubo Keisuke và Oda Gouguma không xa.
Sau đó, hắn cẩn thận vung ra một quả cầu lửa nguyên tố, nện thẳng về phía hai người bọn hắn.
