Chương 699
Chương 699: Lộ diện! Thần thú bảo hộ Oa quốc
Đăng ngày 30/09/2026
19
Với độ cẩn thận của Lâm Tử Lạc, uy lực của quả cầu lửa nóng rực này đương nhiên cũng được kéo lên tới cực hạn.
Quả cầu lửa vừa xuất hiện đã lao thẳng một mạch, nung chảy sạch đám người chơi Oa Quốc đang chạy trốn phía sau hai kẻ kia thành tro bụi, đến tiếng hét thảm cũng chẳng kịp bật ra.
Oda Koguma cũng nhận ra có gì đó không ổn.
Hắn gần như phát điên, liên tục quăng các cuộn kỹ năng ra khỏi không gian chứa đồ.
Chớp mắt, hơn hai mươi kỹ năng như khiên chắn đã xuất hiện trên đường tiến của quả cầu lửa.
Lâm Tử Lạc thấy cảnh này cũng không nhịn được mà trợn mắt.
Hay lắm, ông bạn học lỏm chân truyền “đốt tiền” của tôi đấy à!
Hơn hai mươi cuộn kỹ năng, trong đó có bốn cuộn kỹ năng phòng thủ cấp Kim Cương, bảy tám cuộn cấp Hoàng Kim, còn lại toàn bộ đều là cấp Bạch Ngân.
Ở giai đoạn này mà có thể lôi ra số lượng cuộn kỹ năng vừa nhiều vừa chất lượng cao khủng khiếp như vậy so với người chơi bình thường.
Điều này khiến Lâm Tử Lạc không khỏi nghi ngờ, có phải hắn đã vơ hết toàn bộ cuộn kỹ năng thiên về phòng thủ của cả Oa Quốc vào túi mình rồi không?
Dù sao chỉ riêng một thành phố Sakura cũng tuyệt đối không thể gom ra nhiều như vậy được!
Vậy nên cái tên Oda Koguma này sợ chết tới mức nào chứ!
Không thể không thừa nhận, cái trận phòng thủ siêu mạnh gom sức cả Oa Quốc mới dựng ra được này đúng là cũng có tí hàng.
Phối hợp thêm mấy năng lực phòng thủ khác mà Funakubo Keisuke dùng, bọn hắn thật sự chặn được quả cầu lửa này.
Nhưng không sao, gom hết toàn bộ cuộn kỹ năng lại cũng chỉ chặn được đúng một quả mà thôi.
Kiểu tấn công như vậy, với Lâm Tử Lạc mà nói, tiện tay quăng ra thêm mấy quả cũng được.
Quả nhiên, khi nhìn thấy Nhai Tí phía sau lập tức tụ ra ba bốn quả cầu nguyên tố khủng bố y hệt vừa rồi, trong mắt Oda Koguma và Funakubo Keisuke tràn đầy sợ hãi vô tận.
Bây giờ bọn hắn chỉ muốn chửi đúng câu giống như đám người chơi Oa Quốc khác: “Cái này mẹ nó còn là người à?”
“Ngài Koguma, mau nghĩ cách đi! Sao còn chưa xong!”
Funakubo Keisuke gào lên tuyệt vọng.
“Không có cách nào hết! Với lại tôi cũng không biết chuyện gì nữa, rõ ràng đã triệu hồi thành công rồi, nhưng mà…”
Oda Koguma còn chưa nói hết câu, bên hông cơ thể đã hứng trọn một lực đẩy cực mạnh.
Dưới lực đẩy đó, thân thể hắn lập tức bay ngược ra ngoài.
Trong lúc bay ngược, ánh mắt hắn nhìn chòng chọc vào Funakubo Keisuke, trong mắt tràn đầy khó tin, oán hận, tuyệt vọng đủ kiểu.
Bởi vì người vừa đẩy hắn một cái chính là Funakubo Keisuke, kẻ có thực lực mạnh hơn hắn rất nhiều!
Sau khi phát hiện hắn đã hết giá trị lợi dụng, Funakubo Keisuke đã dứt khoát vứt bỏ hắn!
Đáng tiếc, bây giờ phản ứng lại thì đã muộn.
Cơ thể Oda Koguma nặng nề đập xuống đất, bị quả cầu nguyên tố từ phía sau lao tới tông thẳng vào người.
Chỉ nghe “ầm” một tiếng, thân thể hắn dưới vụ oanh tạc năng lượng của quả cầu nguyên tố lập tức nổ tung, văng thành mấy chục mảnh.
Mà những mảnh tay chân đó còn chưa kịp rơi xuống đất đã bị phần năng lượng nguyên tố chưa tiêu hao hết nung chảy thành tro bụi, đến cặn cũng chẳng còn.
Đường đường là thủ tướng Oa Quốc.
Lãnh đạo số một của Oa Quốc kể từ khi Trò Chơi Mạt Nhật giáng lâm.
Cuối cùng lại chết theo một cách quái thai như vậy, dưới sự “phối hợp lẫn nhau” giữa người chơi nước mình và Lâm Tử Lạc.
“Mẹ nó, triệu hồi cũng triệu hồi xong rồi, con heo béo như ông còn có tác dụng gì nữa? Còn dám nhìn tôi bằng ánh mắt oán độc? Tôi nhịn ông lâu lắm rồi!”
“Bây giờ ông có thể dùng thân thể giúp tôi đỡ một đợt tấn công, thế đã là phát huy giá trị lớn nhất của cái xác ông đối với cường giả số một Oa Quốc là tôi rồi!”
“Dù sao chỉ khi tôi còn sống, đó mới là chuyện tốt nhất cho Oa Quốc.”
Mượn lực lao tới từ cú đẩy Oda Koguma, cộng thêm năng lực giữ mạng cố tình chừa lại.
Funakubo Keisuke cuối cùng cũng miễn cưỡng thoát khỏi phạm vi nổ của quả cầu nguyên tố.
Hắn sờ thử tấm lưng chỉ mới bị quét qua rìa cực hạn của vụ nổ, phát hiện nơi đó đã máu me be bét.
Không kịp xử lý vết thương kinh khủng này, hắn không ngừng chạy về phía trước, vừa chửi rủa Oda Koguma, vừa dùng ánh mắt đầy hy vọng nhìn về quảng trường trung tâm Sakura phía trước.
Cuối cùng, hắn thấy vị trí quảng trường trung tâm Sakura bùng lên một bóng đỏ như máu.
Bóng đỏ này mang theo cảm giác sợ hãi bất an đến ngợp thở và sự âm lạnh buốt tận xương.
Nhưng lúc này trong mắt Funakubo Keisuke, bóng đỏ đó lại chẳng khác nào cọng rơm cứu mạng.
Ha ha ha ha ha, cuối cùng cũng thành công rồi!
Bóng máu được hắn xem là hy vọng nhanh chóng lan rộng từ vị trí quảng trường trung tâm Sakura.
Cùng xuất hiện với bóng tối đó còn có máu tươi không ngừng phun trào từ dưới mặt đất.
Số máu tươi này mang theo mùi tanh hôi, rất nhanh đã phủ kín cả quảng trường, rồi tràn ra ngoài quảng trường, hình thành một hồ máu diện tích càng lúc càng lớn.
Bóng tối xuất hiện đầu tiên dường như cảm ứng được điều gì đó.
Nó trực tiếp tách ra từ phạm vi bao phủ khổng lồ của mình một vệt bóng tối rộng hơn mười mét, nhanh chóng lan về phía một Ác Ma Tàn Sát đang không ngừng giết chóc người chơi Oa Quốc ở hướng đông bắc.
Tốc độ của bóng tối này cực nhanh, chớp mắt đã đến dưới chân Ác Ma Tàn Sát.
“Vút” một tiếng, một bóng đen mà người chơi bình thường dùng mắt thường cũng không thể bắt kịp lao ra từ mặt đất, trực tiếp đâm xuyên vào lồng ngực Ác Ma Tàn Sát.
Rồi nó lại xuyên thẳng ra sau lưng Ác Ma Tàn Sát, sau khi hoàn tất cú đâm xuyên thì chui trở lại xuống lòng đất.
“Gào ô!”
Đột nhiên hứng trọng thương, Ác Ma Tàn Sát phát ra một tiếng gầm thảm thiết.
Ngay sau đó, nó hóa thành một bóng mờ, tan biến trong không khí.
Điều này đại diện cho việc nó đã chịu sát thương chí mạng, rơi vào trạng thái tử vong, phải một tháng sau mới có thể được A Hoàng triệu hồi sống lại.
Sau khi dễ dàng chém chết Ác Ma, bóng tối khổng lồ này lại chuẩn bị lan ra thêm nhiều vệt bóng tối về phía những Ác Ma khác.
Nhưng còn chưa kịp lan đi, một người đàn ông áo đen đã vỗ đôi cánh dài, chắn trước bóng tối khổng lồ.
“Đã là thần thú thủ hộ đường đường chính chính rồi, sao đến cái mặt cũng không dám ló ra vậy? Mất mặt quá đấy.”
Đối mặt với bóng tối đầy cảm giác áp bức, Lâm Tử Lạc lại nói nhẹ như không, cứ như chẳng có chuyện gì.
Người chơi khác không nhìn rõ, nhưng với thị lực của hắn chẳng lẽ còn không nhìn rõ sao?
Cái bóng vừa lao ra khỏi mặt đất ban nãy, thực chất là một cái đầu rắn có đôi mắt đỏ tươi như “cỏ chua”, quanh đầu đầy gai nhọn!
“Tượng thần thú thủ hộ”.
Đây là một kiến trúc hệ thống chỉ khu an toàn cấp năm mới có thể xây dựng.
Năng lực của kiến trúc này rất giống năng lực 【Thần Thú Che Chở】 trên huy chương vinh dự của Lâm Tử Lạc.
Chính là triệu hồi bóng mờ của thần thú thủ hộ khu vực đó xuất hiện, từ đó bảo vệ khu an toàn.
Thần thú thủ hộ, lại còn là “đầu rắn, mắt đỏ rực, đầy gai nhọn”.
Kết hợp với truyền thuyết thần thoại của Oa Quốc mà nghĩ thử xem, thân phận của cái bóng khổng lồ này gần như đã rõ rành rành.
Thần thú thủ hộ của thành phố Sakura, đương nhiên chính là hung thú khổng lồ trong truyền thuyết Oa Quốc, kẻ có thể mang đến tai họa.
Bát Kỳ Đại Xà!
